Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

Thiên đường ướp xác (3)

 (tiếp theo)

Điểm tham quan tiếp theo là đền Luxor, cách đền Karnak 2.700 mét theo Đại lộ Nhân sư. Nếu cuốc bộ, thời gian là 38 phút. Vậy mà sau gần 2 tiếng, chúng tôi mới đến đền Luxor. Thời gian đó, chúng tôi được đưa đi ăn trưa.

Nhà hàng ăn trưa ở Luxor


Tiện thể câu chuyên, điểm qua mấy món ẩm thực Ai Cập. Món khai vị: bánh naan với sữa gạo. Nếu thêm tý chanh, ăn lạ hơn.


Gà nướng và salad...


Món chính: cơm thịt gà nướng và bò xay...


Món canh rau củ


Chén xong xuống cửa ngắm nghía phố phường: Nhà hàng ăn trưa


Trong một ngõ nhỏ


Dọc phố...


Cửa đền Luxor...


Trước cửa đền là sáu bức tượng pharaoh Ramesses II (trị vì từ năm 1279 đến năm 1213 TCN)


Đền Luxor được xây dựng từ năm 1392 đến năm 1213 TCN. Trước đền có hai cột đá obelisk, nhưng nay chỉ còn có một


Cột đá cao 25 mét được làm từ đá granite hồng lấy từ mỏ đá ở Aswan


Cột đá nhỏ hơn cao 22,83 mét được Tổng trấn Ai Cập Muhammad Ali mang tặng vua Pháp Louis Philippe vào năm 1836. Cây cột được dựng trên quảng trường Concorde, Paris. Đáp lại, năm 1845, vua Louis Philippe tặng một chiếc đồng hồ bằng đồng đặt tại tòa tháng của đền Muhammad Ali tại Cairo. Nghe nói cái đồng hồ thì hỏng mà cột đá hiện vẫn còn...

Chân đế của cây cột đá thứ hai


Ngôi đền ban đầu được xây dựng theo lệnh của pharaoh Amenhotep III (trị vì từ năm 1390 đến năm 1352 TCN) và hoàn chỉnh dưới thời pharaoh Tutankhamun (1333 đến 1324 TCN). Đến đời pharaoh Ramesses II, ông cho cải tạo lại toàn bộ.
Bức tượng pharaoh Ramesses II


Trong sáu bức tượng Ramesses II có hai bức tượng ngồi


...một trong số đó...


Sơ đồ đền thờ pharaoh Ramesses II trong đền Luxor


Từ phía trong đền nhìn ra cổng, bên phải có một nhà thờ Hồi giáo. Đó là nhà thờ Abou El Hagag được người Hồi giáo xây đè lên các công trình của đền Luxor đầu thế kỷ XIII - một công trình Hồi giáo lâu đời nhất ở Ai Cập


Bên trong là sảnh thờ với những hàng cột đá...


Hai hàng cột đá bao quanh sảnh thờ


Góc trái là ba ngôi nhà nguyện thần linh trong đền


Giữa hai hàng cột đá...


Bức tường phía sau hàng cột đá được chạm khắc các văn bản...


...đã bị hư hỏng theo thời gian...


Hàng cột còn khá nguyên vẹn


Những dãy cột bị hư hại...


Một góc nhìn...


Bảng thông tin về công trình...


Những bức tượng pharaoh Ramesses II giữa hàng cột đá


Tiến sâu vào phía trong đền Luxor là một khoảng sân rộng và bằng phẳng


Nơi đây từng diễn ra lễ hội Opet hàng năm...


Khoảnh sân rộng có ba mặt chắn bởi những hàng cột đá sừng sững


Phía trong cùng là bốn hàng cột ken dày


Chia thành hai khối bởi một lối đi chính vào phía sau đền


Góc bên trái nối với dãy cột đôi...


Từ phía sau nhìn ra lối cổng đền


Hàng cột bên cạnh trái...


Đứng từ xa để lấy được đầy đủ hàng cột đá bên trái...


Đi qua một cái sân nhỏ tới cuối đền


...là nơi có nhiều gian thờ nhỏ... Một trong số đó


Qua giới thiệu các gian thờ của ba vị thần linh: Amun, Mut và Khonsu... nhưng cũng không rõ chỗ nào


Những bức tường dày đặc hình vẽ...


Không gian của những bức tường, cột đá và dầm xà...


Trong một góc đền có căn phòng được giới thiệu là nơi dành cho các quý bà sinh nở


Một số hình vẽ trên tường có màu đặc biệt



Những cột đá được tạo hình chau chuốt và những hình vẽ bên dưới thanh dầm...


Bức tường phía sau cùng đền thờ Luxor


Bức tường sau một gian thờ...


Những bức vẽ trên tường các gian thờ



Một vài chỗ trong khu vực của đền được lắp mái bảo vệ


...còn lại hầu như để... phơi nắng và gió


Hàng cột đá trong gian thờ


Một hình vẽ trên vách tường


Từ bên trong gian thờ nhìn ra phía cổng đền


Nắng xiên qua những dãy cột đá...


Khoảnh sân rộng trong đền là nơi nghỉ chân lý tưởng cho các du khách


Trong một ngày đi lướt qua hai ngôi đền lớn ở Luxor với 7.563 bước chân


Vé vào cửa đền Luxor


Trong chuyến đi, có hai đêm nghỉ tại Luxor, nên có vài dòng về thành phố này. Luxor ngày nay có tên cổ là thành Thebes, cố đô của Ai Cập xưa.

Trên phố Kornish Al Nile


Một nhà thờ Hồi giáo trên phố


...phía trước Nhà thờ...


Thành phố ra đời khi Lãnh chúa Thebes thuộc Vương triều thứ 11 Intef I (lên ngôi từ năm 2134 đến năm 2117 TCN) lập Vương triều có danh hiệu Horus. Thành phố nằm dọc theo bờ phía đông dòng sông Nile xanh mát.

Dòng sông Nile nhìn từ thành phố


Đến Vương triều thứ 18 - từ năm 1550 đến năm 1077 TCN, Thebes lại trở thành thủ đô, nơi các pharaoh lần lượt lên ngôi...

Dòng sông Nile đoạn này mở rộng


Cả hai bên bờ, cây cối lên xanh tốt do có nước... Một cảnh bên bờ tây sông Nile ở Luxor ngày nay


Những cánh đồng nông nghiệp rộng lớn...


Vương triều thứ 18 ở Thebes có nhiều pharaoh nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập cổ đại: Nữ hoàng Hatshepsut (1479-1458 TCN) với danh hiệu Bà hoàng Quyền lực; Amenhotep III (1390 - 1352 TCN) - Vị Vua cao quý và Tutankhamun (1333 - 1324 TCN) - vị Vua thiếu niên, lên ngôi khi mới 8 tuổi.

Một khu phố trung tâm Luxor ngày nay


Thành phố Luxor ngày nay với dân số hơn 500 ngàn người trên diện tích rộng 400 km vuông được mệnh danh là bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới với hàng chục ngàn di tích trải dài lịch sử hơn 600 năm của Ai Cập cổ đại.

Hai đêm nghỉ của chúng tôi trong khách sạn này


Đường phố phía trước khách sạn


Mặt trước của khách sạn


Phía bên trong của khách sạn - phần nhìn ra sông Nile


View từ phòng nghỉ khách sạn


Trên sông Nile đoạn chảy qua khách sạn có nhiều thuyền truyền thống - thuyền buồm Felucca


...đưa khách du lịch xuôi dòng sông Nile trong xanh



...hoặc ngắm hoàng hôn trên sông Nile...


(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét