Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

Myanmar, những điều kỳ lạ (2)

(tiếp theo và hết)

Đàn ông Myanmar mặc váy truyền thống mà tiếng bản địa gọi là longyi khá phổ biến. 
Cảnh các quí ông thản nhiên đứng nơi đông người mở tung váy ra để quấn lại cho chặt là chuyện thường thấy. Đàn ông Myanmar ăn trầu miệng lúc nào cũng tóp tép và môi thì đỏ như máu. 


Trên hè phố Yangon cứ khoảng vài chục mét lại thấy một ki - ốt bán trầu. Thành phần của một miếng trầu Myanmar về cơ bản giống trầu ở Việt Nam gồm lá trầu, vôi, hạt cau tươi, và một loại lá giống như lá quế thái nhỏ như sợi thuốc lá.

Trong khi đàn ông Myanmar mặc váy và ăn trầu thì phụ nữ nước này đánh son môi nhưng không đánh má hồng mà lại đánh má trắng như quét một vệt vôi to bằng 3 ngón tay lên má. 


Thứ bột trắng này gọi là tanaka lấy từ thân hay củ của một loại cây rừng giống như sắn dây bên ta.  Người Myanmar nói rằng thứ bột trắng quét lên má làm cho da mặt luôn mát lạnh trong khí hậu nóng ẩm.

* * *
 
Đất nước Myanmar dầy đặc các ngôi chùa tháp... Trong số đó có rất nhiều các ngôi chùa tháp nổi tiếng. Sau đây là một số hình ảnh của các chùa tháp đó mà đoàn em đã tham quan...

Kyaikpun là ngôi chùa ở thành phố Bago - một cố đô của Myanmar. Người dân coi đây là quê hương của Đức Phật, nên dựng bức tượng 4 mặt cao 27 m. Bốn mặt của bức tượng quay ra bốn phía, mỗi bức một sắc thái khác nhau. Tượng được xây dựng từ thế kỷ thứ VII, sau bị cháy và được sửa chữa lại vào thế kỷ XV.



Thành phố Bago còn có một ngôi chùa tháp nổi tiếng với tháp vàng cao nhất Myanmar - 114 mét. Đó là chùa vàng Shwemawdaw Paya


Còn đây là tháp vàng


Tượng Phật nằm phổ biến ở các nước vùng Nam Á. Ở Myanmar cũng có vô số tượng Phật dạng này. Một tượng Phật nằm ở thành phố Bago gọi là Đức Phật Shwethalyaung

Tượng đặt trong một tòa nhà lớn, người dân đến làm lễ cúng vái và... ăn nghỉ như ta đi chơi công viên vậy


Tường dài 55 mét, cao 16 mét được xây dựng từ năm 994. Là tượng Phật nằm dài thứ hai sau tượng Đức Phật Daway ở Tavoy dài 74 mét. Phần được trang trí công phu và gắn nhiều châu báu nhất là bàn chân Phật.


Nhiều ngôi chùa tháp còn lưu giữ nhiều xá lỵ tóc, răng, ... của Đức Phật. Đây là một chỗ trưng bày như vậy


Một điểm tham quan nữa cũng giới thiệu cho nó hết vòng... Đó là Cung điện Kanbawzathardi được xây dựng từ thế kỷ XVI.

Mặt trước của cung điện mới được dựng lại năm 1990 cho đến 1992


Vì nơi đây đã bị 200 đặc công Thái Lan đốt cháy năm 1599 thành phế tích buộc Vua Bayinnaung di chuyển Hoàng cung về Yangon.
Bên trong Cung điện


Năm 1767, quân đội Myanmar hùng mạnh xâm chiếm cả đất vùng rộng lớn xung quanh, phá hủy hoàn toàn kinh đô Ayuttaya của Thái Lan để trả mối thù trên và kết thúc kỷ nguyên kiêu hãnh của người Thái.


Một con thuyền độc mộc - làm từ nguyên thân cây gỗ lớn


Hiện nay Cung điện trở thành một bảo tàng lưu giữ các hiện vật còn lại...


Một số hình ảnh tại nhà hàng nổi Karaweik Palace ở trung tâm Yangon

Mặt trước nhà hàng mang kiến trúc đặc trưng của đất nước chùa tháp


Biểu diễn phục vụ trong nhà hàng với trang phục dân tộc...



Quầy hàng lưu niệm trong các khu chùa tháp

Toàn cảnh lối vào các chùa tháp, cũng ná ná như ta thôi


Bán hàng tận tay du khách


Điệu ngáp cầu mua may bán đắt...


Lại nói về công đức ở chùa chiền... Có lẽ qua vài nước trong khu vực, tôi nhận thấy đất nước này làm công đức nhất thế giới.

Người dân làm lụng ra chỉ để đủ ăn, đủ mặc còn lại bao nhiêu cúng chùa hết. Cúng tiền như thế này là phổ biến, còn những nhà giàu có họ cúng vàng bạc châu báu... Trong chuyến đi có tham quan chùa có số lượng vàng và châu báu rất lớn, nghe là thấy choáng luôn.

Một lần thăm chùa gặp lúc đang kiểm tiền thu công đức



Đâu đâu cũng thấy tiền



Đếm kiểm mỏi tay...


Chính vì vậy, nghề hot nhất ở quốc gia này là làm sư

Đây là trường học làm sư lớn nhất Yangon


Một số đi khất thực ngoài phố đang về trường sau khi "hoàn thành nhiệm vụ"


Góp lại rồi chia nhau, nhưng trước khi ăn phải đọc thuộc bài...


Ở trường này có đủ các lứa tuổi

Từ bé thế này - có lẽ cấp 1 cấp 2 gì đó



Lớn hơn chút...


Mấy chú này chắc học... đại học


Một điểm dừng chân có nhiều ấn tượng, đó là vườn tượng gỗ ở cái resort có tên Shwe Pyi.

Bên ngoài là một quán dừng chân phục vụ ăn uống. Bên trong quán thế này



Trưng bày rất nhiều tượng làm bằng gỗ


Đủ các cỡ, đủ các kiểu. Giá bán từ vài chục đến vài trăm ngàn đô la Mỹ...


Có nhiều tượng gỗ độc đáo mang phong cách dân tộc



Phía sau quán là cả một resort rộng lớn hàng chục héc ta được chủ nhân trưng bày vô số tượng gỗ

Được biết ở đây trước kia là một khu rừng nguyên sinh lâu năm. Khi được khai thác lập resort, chủ nhân đã khai thác toàn bộ khu rừng và tạc nên những bức tượng gỗ, một phần bày biện trong khu vực, phần lớn bán ra cả trong và ngoài nước. Đây là những tượng còn lại và chủ nhân giữ trưng bày.

Khu lán trưng bày và chế tác


Đa số tượng gỗ phơi nắng, phơi mưa thế này


Có rất nhiều tượng hổ báo - chắc nhu cầu loại này nhiều hơn


Và các loài động vật khác


Nhiều tượng về ngựa rất cao lớn...


Giá cả ướm hỏi bị phang cho 200 đến 300 ngàn đô la Mỹ


Một số tượng danh nhân thế giới


Trang phục người Myanmar là quần một ống cả nam, cả nữ. Ông Tổng thống ngồi chơi với Obama cũng mặc thứ này. Cái quần một ống cho nam có tên là longyi (đọc gần như tên một hãng đồng hồ). Giá bán longyi từ 20.000 đến 100.000 kyat (100 đô la Mỹ ăn 780.000 kyat) tùy chất vải. Khi mặc, lồng vào người rồi gấp lần lượt các vạt và giắt vào bụng. Nút giắt này có thể đựng ví tiền được. Một, hai tiếng, người ta phải giắt lại cái quần một lần. Khi giắt lại, trước tiên mở nút ra. Hai tay căng rộng, lắc lắc cho cân và gấp lần lượt các vạt rồi giắt vào bụng.

Đây là hình chụp chung với Co-co, tour guide của đoàn



Tôi có mua một cái longyi. Học mãi mới giắt được vào bụng mà không bị tụt quần. Nhưng bất tiện nhất là lúc đi toilet. Sau cất mang về khoe với vợ. He he.

Một điều chú ý khi qua Myanmar vào chùa chiền không được mang giầy dép, kể cả bi tất (chắc họ sợ mấy cha bốc mùi).

Mọi người đều phải đi đất như thế này



Như cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến đất nước Myanmar là họ thân thiện với người VN hơn. Sau tìm hiểu và biết rằng trước đó họ chỉ có quan hệ với một "ông anh" to đùng ở phía Bắc. Ông anh này cũng giúp Myanmar nhiều, nhưng có điều kiện cả. Đến sau này, thời mở cửa, các đại gia VN sang làm ăn thì họ thấy có lợi mà không bị áp đặt gì cả. Thế cho nên có một công trình thủy điện ở phía Bắc do "ông anh" giúp bị dân chúng ngăn không cho xây đập. Chính phủ phải từ chối sự giúp đỡ của "ông anh". Ở một đất nước nhiều năm sống dưới chế độ quân sự, làm sao có chuyện dân chúng phản đối được. Rõ ràng là dân phản đối được chính phủ bật đèn xanh chứ... Ngay giữa Yangon có một khoảng đất trống cỡ vài héc ta do HAGL đầu tư chuẩn bị xây dựng mà mỗi lần đi qua, cậu tour guide Co-co đều hớn hở chỉ trỏ và nói "của VN đấy". Và tất nhiên là cả một quá trình nhiều năm, chính phủ cũng tuyên truyền tốt về VN với dân chúng vì từ năm 1974 đến 1988 Myanmar có tên là "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Myanma" mà.

Phụ nữ và thanh niên ở đây thường dùng một thứ bột mài từ thân cây và bôi lên mặt.

Một em bé Myanmar



Chất bôi này gọi là Thanakha. Bôi lên da có tác dụng chống nắng và làm da dẻ mịn màng hơn.
Đây là loại củ để mài ra chất bôi và những hộp chất bôi đã chế biến để bán cho du khách...



Điều kỳ lạ nhất trong các điều kỳ lạ ở đất nước Myanmar phải nói đến là Chùa Vàng Shwedagon ở Yangon

Chùa Vàng là ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar. Ở đây còn lưu giữ 4 báu vật linh thiêng, đặc biệt là 8 sợi tóc của Phật Thích ca.


Chùa được xây dựng cách đây 2500 năm.


Quần thể kiến trúc chùa có hơn 1000 công trình lớn nhỏ bao quanh tòa tháp trung tâm


Nội thất chùa được dát bằng 8690 lá vàng chạm khắc công phu


Nhiều tòa tháp bao quanh tháp vàng trung tâm


Các báu vật của chùa được lưu giữ trong các chùa xung quanh


Các chùa ở Myanmar thờ duy nhất tượng Phật. Phân biệt cơ bản nhất dòng Nam tông (Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, ...) với dòng Bắc Tông (Việt Nam, Trung Quốc) là điều này.


Có nhiều báu vật do vua, các nhà hảo tâm, các tín đồ hiến tặng được trưng bày trong chùa. Một bức tượng Phật bằng đá quý.


Quả chuông bằng đồng Maha Tissada nặng 42 tấn và được dát 20 kg vàng


Vẻ đẹp lung linh và trang nghiêm hấp dẫn khách tham quan khắp thế giới

Tòa tháp đẹp rực rỡ dưới ánh đèn


Một buổi cầu nguyện buổi tối của các tín đồ


Tòa tháp trung tâm rực sáng trong cảnh chiều tà


Trời tối tòa tháp càng rực rỡ dưới ánh đèn


... Cứ như vậy đến tận khuya



Ngọn tháp trung tâm được bọc xung quanh bằng những viên gạch bằng vàng


Phần đỉnh tháp được khảm kín quanh thân bằng 5448 viên kim cương


... và 2317 viên hồng ngọc


Vị trí trên cùng của đỉnh tháp có gắn một viên kim cương 76 carat (15 gr)


Mặc dù đất nước Myanmar người dân còn nghèo vậy mà rất nhiều chùa tháp, hòm tiền cúng cũng nhiều không sợ bị mất cắp. Cứ băn khoăn suốt chuyến đi: ở nước khác chắc mấy thứ đồ quý như vậy chả tồn tại được lâu, không trộm cắp, không cướp bóc (của ngoại xâm) thì người bình thường cũng khó mà cầm lòng... tham được. Tại sao? Không phải là người dân sợ pháp luật mà họ rất tin vào luật nhân quả của Phật giáo...

Một con số khiến nhiều người giật mình: Số lượng vàng sử dụng trong chùa Vàng Shwedagon ở Yangon đến nay là hơn 60 tấn. Con số này cho thấy: Chùa Vàng ở Băng Cốc, Thái Lan đẹp thế, rực rỡ thế hóa ra chỉ là "đồ dỏm" - nơi đây chỉ có một tượng Phật nặng 5,5 tấn thôi.


Rời Chùa Vàng không quên hình ảnh thế này



Câu chuyện Myanmar, những điều kỳ lạ kết thúc ở đây... Hẹn các bạn trong các chuyến đi khác.

Cảm ơn các bạn đồng hành cùng chuyến đi

Không quên mời bia các bạn. Kính mời...



Chỉnh sửa: 15/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét