Đà Lạt nổi tiếng là vườn hoa của cả nước. Đến Đà Lạt tất cả các mùa trong năm đều được thưởng thức những loài hoa khác nhau, muôn màu muôn sắc.
Như đã hẹn bổ sung thêm vài điểm tham quan ở Đà Lạt... Nhưng trước hết kể chuyện chuyến đi Xuyên Việt từ HN vào NT mất 3 ngày toàn gặp mưa to... Ngày lên Đà Lạt không mưa nhưng trời cũng chả chiều lòng nghệ sĩ... He he. Mặt buồn trên đỉnh đèo Khánh Lê
Gần tới thành phố trời bỗng bật nắng to, các lão trong đoàn mót... lái đòi dừng xe chụp ảnh! Đoạn đường qua rừng thông rất đẹp
Rừng thông đẹp chính là nơi các lão xả e...
Xong việc nhớn, bắt đầu chụp choạch... 


Con đường phía trước, còn hơn chục km nữa tới trung tâm thành phố Đà Lạt...
Let's go!
Đến Đà Lạt thì việc đầu tiên là các lão nhà tớ đòi đi... tàu. Kéo nhau
ra ga, mua vé xong, trưởng ga ra giằng lấy xấp vé rồi... trả lại tiền.
Đích thân trưởng ga gọi trưởng tàu vào giao nhiệm vụ: dẫn các bác lên
tàu. Tàu đây!
Lâu lắm mới lại đi tàu xình xịch... Kỷ niệm cái, không về chả ai tin!
Tàu bây giờ máy ầm ầm, chứ chả còn xình xịch nữa. Rời ga Đà Lạt...
Nhà ga này giờ chả còn đông đúc...
... sân ga chỉ toàn khách du lịch...
Lão này còn luyến tiếc một thời ngang dọc tung hoành...
Trên đường theo hành trình Đà Lạt - Trại Mát, phong cảnh bên đường giờ đã đổi khác...
Những vườn cây, hoa, trái và rau...
...và hành khách trên tàu - Mặc thế này có cay mắt không cơ chứ!
Sau gần 20 phút tàu đến ga Trại Mát... Xung quanh ga Trại Mát
Tàu vào ga Trại Mát, du khách xuống tàu di tham quan...
Toàn cảnh nhà ga
Tuyến đường sắt còn lại ở Đà Lạt
Đầu tàu đổi chiều...
Mấy lão này hoài cổ...
Lang thang phố nhỏ theo các đoàn du khách vào chùa Linh Phước... Từ xa đã thấy ngôi tháp
Sân chùa có nhiều đoàn khách đi tàu
Một ngôi tháp lớn...
Những chi tiết trên tháp
Mấy tầng tháp cao...
Bảy tầng tháp che mặt trời...
Tháp tượng Phật...
Cổng vườn chùa...
Bên trong nhà chùa Linh Phước...
Một khu vườn với những món sưu tập quý...
Một gốc cây "kỷ lục"...
... và những món khác
Sau khoảng 1 tiếng chơi bời, tàu trở về Đà Lạt... Tạm biệt Trại Mát
Cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10 km, bên hồ Tuyền Lâm, có Đường Hầm Đất
Sét - một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Cổng nhà bạn ấy đây
Một phần đường hầm nhìn từ trên đỉnh đồi
Một phần của kiến trúc...
Đọc bản nội quy...
Công trình điêu khắc mô tả sự phát triển của thành phố Đà Lạt, bắt đầu từ thuở xa xưa...
... khi còn hoang sơ, thú rừng ngự trị xứ này...
Trên rừng có voi...
Dưới nước có các loại thủy tộc...
... Những mái nhà tranh xuất hiện với những vườn cây ăn quả...
Một quá trình phát triển từ hoang sơ đến khi có bàn tay con người...
Phần tiếp theo là lịch sử phát triển thành phố Đà Lạt... Bắt đầu từ đây
Mảnh đất Đà Lạt được bác sĩ người Pháp - ông Alexandre Yersin phát hiện
năm 1893 - một vùng cao nguyên có nhiều thác nước và hoa...
Nhưng phải đến những năm 1910, Đà Lạt mới bắt đầu được phát triển thành một đô thị...
Trong vòng 30 năm sau, nhờ các quy hoạch của người Pháp, Đà Lạt trở thành một đô thị hấp dẫn...
Đến năm 1945, Đà Lạt đã có hơn 25 ngàn dân...
Quang cảnh đường hầm kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên
Thời gian này, Đà Lạt trở nên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, trường học, khách sạn...
Từ đó, Đà Lạt giữ vai trò một trung tâm giáo dục quan trọng và một thành phố du lịch hấp dẫn...
Sau thời gian này, Đà Lạt gần như không phát triển...
Bởi vậy mà ngày nay, Đà Lạt là thành phố còn giữ được những kiến trúc thời Pháp
Đà Lạt còn là không gian để các nghệ sĩ phát tiết những cảm hứng sáng tạo... Những bức họa về phong cảnh, kiến trúc...
Đoạn cuối của đường hầm kiến trúc là những dấu ấn lịch sử của Đà Lạt về kiến trúc và trình độ phát triển về khoa học...
Đầu thế kỷ XX, người Pháp khởi công xây dựng tuyến đường sắt Tháp Chàm -
Đà Lạt... Đầu tàu hơi nước... đỉnh cao khoa học đầu thế kỷ XIX
...Nhà ga Đà Lạt - giữ 5 kỷ lục (cao nhất, cổ nhất, độc đáo nhất, đẹp
nhất và duy nhất có đầu máy hơi nước) - với ba mái cách điệu đỉnh Liang
Biang
Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt...
Ngoài những kiến trúc mang tính biểu tượng của Đà Lạt, tác giả đường hầm kiến trúc còn mô tả tổng thể quy mô của thành phố...
Những chia sẻ về cảm xúc, tình cảm với mảnh đất Đà Lạt...
Những không gian cảm nhận và suy tư...
Tác giả còn mô phỏng những phố, những nhà...
... đưa du khách vào một không gian hư hư thực thực về phố phường xưa...
Một gian nhà có thể... ở được
... Dưới tán lá xanh tươi bốn mùa
Tiếp tục đường hầm kiến trúc Đà Lạt... Phần cuối của đường hầm lại nằm ở
bên phải cửa vào tham quan. Đó là khu vực mô tả những thành tựu mới của
Đà Lạt những năm đầu thế kỷ XXI và tương lai.
Công việc điêu khắc vẫn đang tiếp tục
Khu hành chính mới của thành phố
Những sản vật nổi tiếng của Đà Lạt ngày nay
Đoạn hầm cuối
Có lẽ tác giả mô tả sân bay Liên Khương - một công trình mới rất quan trọng cho sự phát triển của Đà Lạt
... với mô hình máy bay của hãng Vietjetair
Do công trình đang thực hiện nên cũng chưa rõ các ý tưởng
... Kết thúc đường hầm chăng?
Toàn bộ chiều dài đường hầm dự kiến dài khoảng 2000 mét...
Trong khu vực tham quan có ngôi nhà làm bằng đất sét...
... mà trong đó các vật dụng trong nhà cũng toàn bằng... đất sét
Khung cảnh từ khu tham quan nhìn ra hồ Tuyền Lâm thật đẹp
Thảm cỏ tranh đang trổ bông...
Cách TP Đà Lạt hơn 100 km là TP Bảo Lộc - thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tại TP
Bảo Lộc có một khu du lịch rất đáng ghé thăm... Đó là Khu Du lịch thác
Dambri. Hồ nước trung tâm khu du lịch
Nhà hàng lớn trong Khu Du lịch...
"Có Thực mới vực được Đạo" - Bọn tớ đang chờ món "Cơm Dĩa"... trước lúc tham quan Khu Du lịch
Phong cảnh hồ nước...
Đường vòng quanh hồ nước
Mặt hồ phẳng lặng...
Mây trời trên mặt hồ nước
Phong cảnh thanh bình
Những rặng hoa ven hồ
Nhánh hoa lan nở ven hồ
Mấy bông hoa cỏ dại
Lối đi ven hồ
Con đường trải đá...
Một góc hồ nước
Nhà thuyền bên hồ nước
Một lão tranh thủ đạp... vịt
Tớ làm cua rơ mấy vòng hồ...
Hết trò thì quay ra ngắm hồ nước...
Hồ nước dưới tán lá...
Hàng cây ven bờ hồ
Thấy gái đẹp là tỉa ngay...
...Chẳng ngờ đâu em bảo: Chụp đi!
Hồ nước vẫn vậy. Lúc lặng gió...
... lúc lăn tăn...
Khu du lịch thác Dambri có diện tích khoảng 300 ha, có rất nhiều điểm tham quan, vui chơi thú vị... Bản đồ khu du lịch...
Nổi tiếng trong khu du lịch Dambri là thác nước. Có một thác nhỏ trong
khu du lịch mà muốn tới đó có thể di chuyển bằng xe trượt... Đường xe
trượt
Đường trượt dài 1650 mét xuyên qua khu rừng...
... uốn lượn qua một rừng tre...
Giây phút... bồng bột!
Hạ cánh an toàn...
Khung cảnh ven bờ thác nhỏ
Chân thác, nước đổ ra dòng suối lớn
Một góc suối...
Nước đổ ào ào từ thác nước...
Dòng suối trong rừng...
Có vẻ muốn xuống nước...
Toàn cảnh thác nước nhỏ: thác Dasara
Dòng nước đổ từ trên cao...
Vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo...
Vẻ hoang sơ trong thác...
Góc nhìn chính diện vào thác nước
Những góc ảnh đẹp...
Trở lại trung tâm khu du lịch cũng bằng xe trượt...
Trong khu du lịch thác Dambri có nhiều rừng cây và hồ nước...
Phong cảnh yên bình là nơi nhiều bạn trẻ ghé chơi ngày cuối tuần, vì khu du lịch chỉ cách TP khoảng 200 km...
Dòng sông phẳng lặng...
Một góc khu du lịch...
Giàn hoa đẹp bên trong khu du lịch...
...Có tên là: Hài Tiên...
Dòng sông êm ả này chính là nguồn nước cho thác lớn, thác Dambri
Trên đỉnh thác nước...
Ngắm thác Dambri từ trên bờ vực...
Em gái này phụ trách đưa khách lên xuống trong thang máy cao 50 mét từ đỉnh xuống chân thác
Thác Dambri cao gần 60 mét. Toàn cảnh thác nước nhìn từ quán caffee...
Do thác cao, bụi nước từ dòng thác bốc lên như mưa phùn...
Dưới chân thác nước...
Lưng chừng bờ thác nước có một quán coffee ngồi tránh bụi nước...
Dưới chân thác nước có cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước
Từ dưới gầm quán coffee nhìn xuôi dòng nước
Dòng nước tiếp tục đổ xuống mấy cái thác nhỏ...
Tiếp tục qua cây cầu bắc ngang thác nước đi xuống thác Dasara...
Các bạn Tây đang tạo dáng...
Tớ lại thích bạn này...
Thấy tớ bấm máy lia lịa, nàng trở nên... luống cuống
Thôi, ngồi yên, anh chụp cho nào!
Có vẻ muốn làm vài kiểu nữa...
Thôi, xê ra, để tớ làm kiểu chứ!
Một kiểu hoa bên bờ thác nước...
Cuối tháng Ba (2017), bạn mời lên Đà Lạt. Thì đi! Xem cái thời điểm chuyển mùa
thế nào. TP thì mưa rào, sấm chớp ầm ầm. Lên tới Đà Lạt lại... nắng to
thế này
Tuy nắng to nhưng người Đà Lạt vẫn mặc áo ấm các bạn nhé! Leo một con dốc to...
Nhìn về phía trước: Nhà thờ Con Gà
Phía trước Nhà thờ
Cửa trước đóng im ỉm...
...đành ngó nghiêng hai bên...
Tháp chuông cao quá làm bạn này phải vận hết nội công...
...mình yếu nên chỉ làm từng đoạn một thế này...
...quanh ra ngoài đường...
... góc nhìn từ bên ngoài nhà thờ
Mục đích chính của chuyến đi lần này là chụp ảnh các loài hoa. Trước
tiên phải đến thăm... vườn. Nhìn từ trên cao xuống các khu vườn
Bên dưới một mái che...
Lối đi giữa các khu vườn
Một mảnh vườn con...
Khu vườn phía dưới thấp...
Dịp sau Tết, vườn cây èo ợt...
Một gốc hoa lụi tàn...
Khu vườn trông oải hương đang chuẩn bị thu hoạch...
Hương hoa thoang thoảng
Loài hoa duy nhất còn sót lại trong vườn...
Bông hoa trên hàng rào...
Bụi hoa nhỏ bên lối đi...
Giữa khu vườn có một khoảnh đất nhỏ...
Trên đó, bạn tôi dựng một ngôi nhà xinh xinh...
...với cái xích đu thơ mộng...
Bài trí bên trong nhà có vẻ chả phù hợp với công việc trồng hoa...
Theo người bạn về nghỉ tại Khu điều dưỡng của Bộ Công an. Lối vào đủ sắc màu
Nơi đón tiếp...
...đi xe thẳng xuống nơi nghỉ...
...từ ban công phòng nghỉ...
Chùm mimosa sau nhà...
Góc phố Đà Lạt...
Khu vực nhà nghỉ dưỡng là một vườn hoa...
Một khóm Thiên Điểu...
Khóm hoa Mãn Đình Hồng
Khoe màu dưới nắng...
Rực rỡ một góc vườn...
Loay hoay mọi góc chụp...
Mãn đình hồng nhuộm nắng
Một góc vườn hoa...
Những bông Thiên điểu...
Những loài hoa khác...
Những bông hoa tím luôn là chủ đề ca khúc tình yêu...
...thỉnh thoảng điểm một bông hoa màu đỏ chót...
Vườn hoa mới trồng...
Cây hoa lớn
Hoa Tú Cầu có phổ biến trong các vườn hoa...
Hoa có nguồn gốc từ các nước Bắc Á và châu Mỹ...
Hoa hợp với vùng khí hậu mát mẻ, ẩm thấp và các bóng râm...
Hoa Tú Cầu có màu trắng là phổ biến...
Tuy nhiên, có vài loài có màu hoa thay đổi phụ thuộc độ pH của đất: độ pH lớn hơn 7 - hoa có màu hồng
Người trồng hoa còn bón hóa chất để hoa Tú Cầu có nhiều màu sắc khác nữa...
Tú Cầu rất hợp với khí hậu Đà Lạt, hầu như chỉ cần tưới nước là phát triển thành... rừng
Một vườn hoa cúc nhiều màu sắc...
Màu hoa cúc...
...trong vườn hoa cúc...
Chả hiểu sao lại gọi là cúc Nhi Nha???
Vườn hoa màu vàng rực...
Vườn hoa li ti màu hồng...
Những bông hoa cỏ...
Chùm hoa bên đường đi...
...cánh hoa ngàn sắc tía...
...đỏ rực trong vườn...
Vườn hoa Xác pháo nằm cuối Thác Hoa...
Hoặc đỏ rực góc vườn...
Trung tâm vườn hoa là những cây hoa hồng...
Hoa hồng là loài hoa có sức sống mãnh liệt
Luôn nổi bật trong vườn hoa. Mấy bông sắp... tàn
Dưới nắng...
Bông hồng vàng hiếm hoi...
Nhạt màu...
Hồng trắng - thường có tên hồng bạch...
Chói lóa...
Một góc vườn...
Hồng nhung
Chùm hoa...
Vườn hồng nhung...
Một chùm hoa...
Một bông hoa đẹp...
Đỗ quyên trong vườn
Một góc vườn đẹp...
...với những chú chim câu...
Vườn hoa bướm mới trồng...
Vạt hoa màu lửa cháy...
Những bông hoa trắng tinh...
Đà Lạt có loài hoa ít nơi có: hoa bất tử. Một vườn hoa bất tử
Hoa có tên bất tử vì từ lúc nở đến lúc héo khô, hình dáng và màu sắc hầu như không thay đổi
Hoa được các thợ thủ công chế tác thành những lẵng hoa đẹp có thể sử dụng vĩnh viễn... Những bông hoa bất tử
Loài hoa có hẳn một truyền thuyết về tình yêu đẹp... Cánh hoa trông tươi tắn nhưng chạm tay vào có cảm giác khô cứng
Một bông hoa bất tử - biểu tượng cho sức sống vươn lên trong khó khăn
Vườn hoa bất tử với những bông hoa đã khô héo
Vồng hoa Dạ Yên Thảo nhiều màu sắc
Hoa nhiều hơn lá...
Trong vườn hoa còn có những tiểu cảnh...
...những chậu hoa giấy màu sắc rực rỡ...
Làm cho khu nghỉ dưỡng nổi bật...
Những bông hoa trong bụi cây...
Những chùm hoa ven hàng rào...
Bụi hoa dại...
Những bông hoa cúc dại...
...làm nền cho những tiểu cảnh
Cả thành phố Đà Lạt nằm trong khu rừng thông bạt ngàn... Góc nhìn từ phòng nghỉ
Xung quanh ngọn đồi là rừng thông...
Bóng mát rừng thông...
Chen lẫn những cây thông che mát là mimosa...
Nghe kể, mimosa là loại cây được đưa đến thành phố Đà Lạt từ những ngày đầu xây dựng... Chân dung một cây mimosa
Hoa mimosa nở từ tháng Mười âm lịch đến cuối mùa xuân năm sau...
Hoa có màu vàng, nở thành chùm, mùi hương nhẹ nhàng... Những chùm hoa mimosa
Một góc dành cho cẩm chướng
Rực rỡ không kém các loài hoa khác...
Những chùm hoa Thanh Anh
...chùm hoa màu tím nhẹ nhàng
Chùm hoa ven đường...
...hoặc trong những bụi cây giữa vườn
Trong rừng thông có một "thác hoa"
Từ phía trên thác hoa...
Rừng cây râm mát...
...bên dưới những bụi hoa cỏ...
Bụi hoa tím...
Bên thác hoa là khu bungalow...
Những bông hoa dâm bụt nở ven thác hoa...
Một loại dâm bụt khác...
Màu hoa đỏ...
Một khóm hoa vàng...
Màu sắc sặc sỡ...
Tòa cảnh thác hoa trong khu nghỉ dưỡng Minh Tâm, Đà Lạt
Xin tiếp câu chuyện về hoa Đà Lạt:
Ngoài Mimosa, Đà Lạt còn được biết đến qua loài hoa Mai Anh Đào. Đến Đà Lạt, tôi đi tìm ngay hoa Mai Anh Đào, nhưng than ôi... chỉ có thế này
Phần lớn Mai Anh Đào được trồng xung quanh hồ Xuân Hương... Một vài phố
phường xung quanh hồ cũng đang được trồng lại. Cuối tháng Ba Mai Anh Đào
bắt đầu ra trái...
Mai Anh Đào được đưa từ rừng về thành phố từ năm 1962, nhưng chỉ đến năm
2000 mới được coi như một loài hoa đặc trưng cho Đà Lạt, thậm chí người
ta còn tổ chức lễ hội cho hoa hàng năm và dịp Tết đến, Xuân về. Những
cánh hoa cuối mùa...
Hàng năm Mai Anh Đào nở rộ từ tháng Giêng dương lịch, nhưng năm nay nở
muộn - đầu tháng Ba. Mai Anh Đào là thứ cây giống Mai, Mơ, Mận nhưng ra
hoa màu phớt hồng, có 5 cánh như hoa đào...
May mắn là mấy cây Mai Anh Đào trên dốc đường Lê Đại Hành mới trồng 3 năm nay nên còn nhiều hoa
Mấy bông hoa Mai Anh Đào cuối cùng, phía sau mấy trái đã đuổi kịp...
Mai Anh Đào trong nắng
Mai Anh Đào in trên nền trời xanh...
Mai Anh Đào mùa Xuân, đủ cả hoa, cả lá, cả trái, cả lộc...
Một loài hoa phổ biến trên phố phường Đà Lạt là Phượng Tím. Cành hoa Phượng Tím
Phượng Tím nở hoa suốt từ tháng Ba đến đầu tháng Năm hàng năm...
Được biết hành trình đưa loài hoa này về Đà Lạt khá... vất vả. Rụng xuống đất, hoa vẫn màu... tím
Một chùm Phượng Tím
Từ năm 1960, Phượng Tím được đưa từ Úc về trồng ở Đà Lạt...
... nhưng do lý do khí hậu, thông thổ... và nhất là thiếu một loại côn
trùng giúp thụ phấn cho hoa để cây ra quả, nên không gây giống được
Đà Lạt hiện nay có nhiều phố trồng loài hoa này. Trên đường Nguyễn Văn
Cừ - cạnh công viên Ánh Sáng - nhiều cây Phượng Tím mới được trồng
...Từ năm 2000, với tiến bộ KHKT phát triển, Đà Lạt đã nhân giống Phượng Tím thành công và đang trồng nhiều trên đường phố
Mùa Phượng Tím bắt đầu
Hàng Phượng Tím trên đường Nguyễn Văn Cừ, Đà Lạt
Phượng Tím phù hợp với khí hậu mát mẻ, khô ráo như vùng Tây Nguyên (khác với hoa Phượng vĩ - ở vùng khô nóng, hoa càng rực rỡ)
Màu hoa tím nhạt pha chút màu lam gợi vẻ thanh cao của loài hoa...
Hoa Phượng Tím nở thành chùm, cánh hoa chúm chím e ấp duyên dáng lạ...
Đến Đà Lạt chiêm ngưỡng sắc hoa Phượng Tím vào dịp cuối mùa Xuân hàng năm
Đà Lạt còn trồng nhiều loài hoa khác có trên đất Việt... Một phố có nhiều cây hoa ban trắng
Hai bên hè đường Trần Phú, Đà Lạt có nhiều cây hoa Ban cao lớn
Hoa Ban trên hè phố Đà Lạt
Hoa Ban phổ biến vùng Tây Bắc...
Những bông hoa cuối mùa...
Màu hoa trắng in trên nền trời xanh cao nguyên
Trước cửa một cơ quan của thành phố...
Cây ban trắng trên phố
Chỉ còn thân cây trơ trọi với hoa trắng...
Hoa ban trắng trên cành cây khẳng khiu
Những bông hoa ban trắng cuối mùa xuân...
Những cây hoa ban trắng trên đường Trần Phú...
Nhà ga Sân bay Liên Khương
Đường băng cất cánh...
Toàn cảnh Thị trấn Liên Nghĩa nhìn từ cửa máy bay...
Một góc Đức Trọng và dòng sông Đa Nhim
Sân bay Liên Khương nhìn từ độ cao 2000 mét
Thời khắc hiếm hoi: gặp bạn đồng hành... Chụp ở vận tốc 2000 km/g
Tạm dựng bài viết ở đây! Cảm ơn các bạn đã quan tâm động viên!
Trên chín tầng mây
(Chuyển bài viết Nha Trang - Đà Lạt, phong cảnh mùa hè trên diễn đàn otofun ngày 14/8/2017)



... trước khi bước qua cái cổng này hoặc đưa... vé ra
... những giai điệu trữ tình ngân nga "Ai lên xứ Hoa đào"...Công việc điêu khắc vẫn đang tiếp tục
Bờ cỏ xanh ven hồ nước
... lên dốc nhờ tời kéo...Ngoài Mimosa, Đà Lạt còn được biết đến qua loài hoa Mai Anh Đào. Đến Đà Lạt, tôi đi tìm ngay hoa Mai Anh Đào, nhưng than ôi... chỉ có thế này
Trên chín tầng mây
































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét