Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

Dọc ngang Hoa Kỳ: Đại lộ Danh vọng Hollywood

Sau bữa tối, chúng tôi trở về khách sạn: Holyday Inn Anaheim... Trước cửa khách sạn (chụp sáng hôm sau)



Sảnh khách sạn trang trí bằng những bức tranh...


Nhìn ra từ cửa sổ phòng khách sạn...


Bữa sáng vẫn là phở, nhưng lại một nhà hàng khác: Seafood Cove (9211 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683) Ăn xong ra trông xe...


Bãi xe bên trong...



Trời có vẻ u ám, lo lắng về những hình ảnh trong ngày...


Một góc chợ...


...tham khảo giá xăng...


...hướng về trung tâm Los Angeles...


Một giao cắt đường bộ...


Vào đến trung tâm...


Dọc đường 110 qua khu trung tâm...



Khu vực có tên New Downtown trên bản đồ


Los Angeles - thành phố lớn thứ 2 Hoa Kỳ...


...nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt tới 20.000 người, chiếm 0,5% dân số thành phố


Thành phố là trung tâm kinh tế lớn bên bờ Tây nước Mỹ...


...đặc biệt với ngành công nghiệp giải trí ở các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình


Theo wikipedia, Los Angeles được người Tây Ban Nha khai phá từ cuối thế kỷ XVI...


...sau giành độc lập khỏi người Tây Ban Nha, thành phố thuộc về Mexico...


sau chiến tranh Hoa Kỳ - Mexico từ 1846 đến 1848 - vì tranh chấp lãnh thổ Texas, Los Angeles thuộc về Hoa Kỳ và sau đó là toàn bộ lãnh thổ California hoàn toàn thuộc về Hoa Kỳ năm 1850...


Người châu Âu và Mỹ dồn đến vùng đất này từ làn sóng đi tìm vàng cuối thế kỷ XIX cho đến khi tìm được và khai thác dầu mỏ từ 1923 tạo nên một đô thị lớn như ngày nay...


Ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh ở Hoa Kỳ từ những năm 20 của thế kỷ trước. Để ghi nhận sự đóng góp của những cá nhân cho lĩnh vực này, phòng thương mại Hollywood đã sử dung hè đường Đại lộ Danh vọng - Hollywood Walk of Fame... Xe vào Đại lộ


...ngắm phố từ trên xe...


...Xe tìm được chỗ đậu ở phía sau Đại lộ...


Đại lộ Dang vọng là đây! Lối sang đường...


Góc nhìn ra Nhà hát Tàu...


Phía trước Nhà hát...


...mái Nhà hát có kiến trúc của mấy ông Mỹ gốc Tàu...


Cửa nhà hát...


Nhà hát mở màn công diễn từ 1927...


Nằm ở trung tâm Đại lộ, là điểm tham quan không thể bỏ qua...


Trên dọc Đại lộ có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim khác nữa...


Một nhà hát khác: El Capitan Theatre...


Trang trí bên ngoài nhà hát...



Nhà hát nhìn từ bên kia đường...


Một kiến trúc kiểu Gothic


Xuôi đại lộ về phía Tây...


...Cà phê trên Đại lộ cũng hoành tráng không kém...


...Nổi tiếng nhất Đại lộ là Tòa nhà này...


Lối vào và từ trong nhìn ra...



Nhà hát Kodak ra đời đầu thế kỷ XXI...


Đến năm 2013 đổi tên thành Nhà hát Dolby... Bên trong Nhà hát


Từ khi ra đời, Nhà hát trở thành nơi tổ chức Lễ trao giải Oscar thường niên - một giải thưởng danh giá dành cho những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh. Nhà hát Dolby trên Đại lộ Danh vọng


Trước cửa Nhà hát luôn đông người tham quan...


...vì ngay trên hè phố cũng tập trung rất nhiều những ngôi sao như thế này...


Vỉa hè Đại lộ có tới 2500 ngôi sao như thế này...


...trải dài hai bên vỉa hè từ số nhà 6115 đến số 7095, Đại lộ Danh vọng Hollywood...


...với chiều dài hơn 2 km...


...Nếu để đi qua hết hơn 2300 ngôi sao đã có gắn tên thì cũng phải mất gần 1 giờ đồng hồ...


Các nhân vật được gắn tên được chia ra ở 5 loại biểu tượng theo các lĩnh vực: phim ảnh, truyền hình, phát thanh, thu âm và kịch nghệ


Tranh thủ khoe chân một lát: một tên tuổi của ngành truyền hình...


Mấy nghệ nhân ngành công nghiệp điện ảnh...




Thò chân ra buộc Tây phải chuyển hướng... Ngôi sao này thuộc ngành công nghiệp thu âm


Bên một dãy sao... bên hai dãy sao...




Khu vực gắn ngôi sao đầu tiên và cũng là nơi tập trung nhiều ngôi sao vinh danh nghệ sĩ...


Ngã tư đầu đoạn phố du lịch


...kinh doanh các dịch vụ liên quan đến phim ảnh...


Lúc phố vắng...


...lúc vỉa hè đông...


Ngõ rộng bên cạnh Nhà hát Dolby...


...Gần một tiếng đồng hồ sống trong niềm say mê danh vọng...


...cũng đến lúc phải trở về với thực tại.


(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 24/10/2017)

Chỉnh sửa: 23/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét