...Quãng đường từ Bruges về Brussels - thủ đô Vương quốc Bỉ - xe chạy 2 tiếng... Một con đường vành đai trung tâm Brussels...
Sau khi nhận phòng khách sạn, cả đoàn tất tả đi vào trung tâm Brussels vì lúc này đã là 19g00 châu Âu rồi...
Từ khách sạn đi lên khu trung tâm Brussels chừng hơn 1 km, đi bộ mất 20 phút chân ông bà già...
Brussels, nói riêng và Vương quốc Bỉ, nói chung - có vị trí rất quan trọng trong lòng châu Âu...
... vì trên bản đồ thì Vương quốc Bỉ nằm ở trung tâm châu Âu...
... Brussels là nơi tập trung hàng ngàn tổ chức, tập đoàn quốc tế, nơi có trụ sở EU, NATO, ... và nhiều tổ chức quốc tế khác
Một con dốc dài...
Những bông hoa làm đẹp phố phường...
... trên vỉa hè, góc ngã tư...
... hoặc treo lên cột đèn...
Những con phố nhỏ đặc trưng của châu Âu... cũng nhà siêu mỏng...
Những quán ăn nhậu vỉa hè...
...khoản này thua đứt văn minh vỉa hè Ha Noi rồi nhé!
Brussels hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ XI...
... thành phố cổ kính với những công trình kiến trúc bề thế và độc đáo...
...với hệ thống giao thông hoàn chỉnh và dịch vụ phát triển...
Qua một đồn cảnh sát...
Gần trung tâm, những dãy phố nhà cửa san sát...
... dấu tích cổ kính thể hiện trên từng khuôn cửa...
Từ những con phố nhỏ đột ngột dẫn vào một khoảng sân rộng lớn: Grand Palace - Quảng trường Lớn
Nơi đây được coi là trung tâm của Brussels với những công trình kiến trúc cổ điển...
Lúc này mới khoảng 20 giờ, trời u ám... nên ảnh ọt chả được đẹp lắm...
Ở khoảng không gian thoáng đãng này... ai cũng muốn... ngồi...
Nơi đây nổi tiếng với "thảm hoa" tổ chức hai năm một lần... vậy làm nhát... ngồi vậy!
... Hầm hố nhé!
Hàng khủng nhé!
... Đẹp đôi chưa?
Bất ngờ, mặt trời vụt léo sáng... Ánh sáng chiếu trực tiếp vào ngôi nhà La Maison du roi - Nhà của Vua
... với ngọn tháp nhọn...
Trong giây phút hiếm hoi, những ánh vàng lấp lánh
Rực rỡ nhất là tòa nhà các nghiệp đoàn...
... trên nóc có tượng...
Rực rỡ một góc quảng trường...
Toàn vàng là vàng nhé!
... Vàng đây nữa này!
Tòa nhà này nghe giới thiệu là Tòa Đô chính...
... được xây dựng vào năm 1402 đến 1455...
... với ngọn tháp cao 97 mét...
Trên đỉnh tháp là tượng thánh Michel, thánh che chở của thành phố...
Mặt trước tòa nhà được chạm khắc bằng đá rất tinh xảo...
Một dãy nhà hàng bên cạnh Quảng trường đang được tu sửa...
Tuy vậy, không làm kém đi vẻ rực rỡ của phần còn lại
Lúc này đã là 20g30. Còn một điểm tham quan nữa không thể bỏ qua... Nào đi vào ngõ này...
Ngay đầu ngõ bắt gặp bức tượng này...
Đây là Bức tượng bằng đồng do Julien Dillens tạo ra... Các bạn xem giúp có phải không?
Chỉ biết rằng du khách tới đây ai cũng xoa tay lên toàn thân pho tượng, từ đầu đến chân để cầu điều may mắn và hạnh phúc...
Con phố nhỏ có tên Rue de l'Etuve...
...có rất nhiều cửa hàng bán chocolate các kiểu...
...làm các du khách trẻ thèm rỏ dãi...
Chả chịu kém miếng, tớ cũng phải làm vài nhát như... Tây
Một khách sạn hạng sang ngay trung tâm phố cổ...
Mấy nghệ sĩ đường phố...
... chắc kiếm khá nhỉ...
Tiếp tục hành trình đến một ngã tư đông người tập trung... ngắm tượng Chú bé Tè
Nhặt chuyện trên mạng: Có ba giả thuyết khác nhau về bức tượng tý hon
này: Một kỷ vật được du khách tặng. Một nhân vật lịch sử đã cứu thành
phố khỏi bị phá hủy nhờ cậu bé tè ướt dây dẫn ngòi nổ quả bom của quân
xâm lược Tây Ban Nha. Cuối cùng là chuyện cậu bé bị mụ phù thủy ám, bắt
phải đứng tè suốt ngày vì bị cậu ta xúc phạm.
Dù là gì, bức tượng vẫn là biểu tượng (không chính thức) của Brussels.
Du khách nào đến đây mà chả tận mắt chiêm ngưỡng và chụp vài bức hình kỷ
niệm.
Nhiều người đến thăm đúng lúc có lễ lạt kỷ niệm gì đó, ví dụ quốc khánh
thì chú bé được quấn cờ, noel thì chú được khoác cái áo đỏ, v.v... May
cho tớ đến chiêm ngưỡng lúc chú... ở truồng - tức là full sexy...
Lại lần theo con đường đến, cả đoàn lóc cóc trở về khách sạn khi trời về chiều muộn...
Mấy quán vỉa hè bắt đầu ồn ào, cất tiếng hát của các bợm nhậu...
...đến Bỉ phải nếm thứ bia quen thuộc: Leffe Blonde. Đãi cả đoàn một chầu nhé!
Sau khi làm một chầu Leffe trên phố Brussels, tớ cũng ngật ngưỡng trên vỉa hè... Trời như sáng dần...
Về đến khách sạn cũng gần 21g30' mà trời vẫn sáng thế này
Có người quá mệt mỏi...
Tớ làm bữa tối theo cách giảm cân của... thổ dân Lào
Cái TV trong phòng khách sạn thế này, cũng là đồ cổ...
... quay ra chụp ảnh cái ổ cắm để các bạn tham khảo nếu chuẩn bị đến châu Âu...
Sáng hôm sau, xuất phát đi Hà Lan... Xe từ khách sạn ra khỏi thành
phố... Phía trước là nhà thờ Église Notre-Dame de Laeken với ngọn tháp
cao được xây dựng từ thế kỷ XIX
Bên trái đường là cung điện nhà vua nằm trong một khu rừng rộng lớn...
(Chuyển từ bài viết Một góc châu Âu trên diễn đàn otofun ngày 31/7/2017)
Chỉnh sửa: 29/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét