Chỉnh sửa: 29/10/2021
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024
Thủ đô Amsterdam, Hà Lan
... Khoảng cách từ Brussels tới Amsterdam hơn 200 km... Bên đường là những
cánh đồng xanh, những đàn bò thong thả gặm cỏ... thỉnh thoảng có cối xay
gió bên đường... Nhưng hễ tớ giơ máy ảnh ra, chúng lại biến mất...
Qua biên giới Bỉ - Hà Lan, xe ghé vào trạm nghỉ...
... mặc dù chả có nhu cầu gì nhưng cứ vào xem cái đã...
Thấy nhiều trái cây... thì chụp cái đã...
... về nhìn cho ... thèm ...
Tiếp tục lên đường, những cánh đồng bên đường...
Con đường cao tốc hướng về thủ đô Amsterdam...
Gần thủ đô, lượng xe tăng dần
Một khúc đường cong...
Lúc này tớ tìm được góc bấm máy hợp lý hơn, ít bị che khuất... Tuy
nhiên, hơi bất tiện: kê máy ảnh giữa hai mái tóc vàng... Vẫn chụp trên
đường...
Chả là mỗi lần tiếng cửa chập của máy kêu "xạch" là hai cô gái có vẻ hơi
giật mình... Họ có ngoái cổ, tớ "so rì" mấy phát, xong vẫn chứng nào
tật ấy...
Chắc họ quen dần nên chả thèm để ý... được thể tớ chộp luôn kiểu này
Và sau đó chụp choạch liên tục: gần đến Amsterdam...
Chuẩn bị chui hầm...
... giữa hầm...
Mấy cái hình chụp trên đường và xe cộ bị rung...
...phía bên phải là cối xay gió...
Phía bên đường rất nhiều bò sữa Hà Lan...
Khúc đường đẹp...
... phía bên đường có tấm chắn cách âm cho khu dân cư... Để ý thấy có
nhiều kiểu dạng: lúc thì tường gạch, lúc che tôn, có chỗ làm hàng rào
cây xanh...
... nhưng so với Nhật Bản thì những bức tường như vậy không nhiều...
Tới Amsterdam, xe đưa khách vào khu trung tâm và để khách xuống ngay
trước cửa nhà ga trung tâm, hẹn đón lúc 17g00... Nhảy khỏi xe bắn luôn
HDV phát cho cái bản đồ và hướng dẫn những địa điểm nên tham quan, bản đồ đây:
Ban đầu, xác định vật chuẩn. Phía bắc là nhà ga trung tâm...
... phía Nam có ngọn tháp nhà thờ The Oude Church...
Việc đầu tiên là kiếm chỗ ăn trưa đã... Tiện nhất là anh này - Mac-do-nal - vừa có chén vừa miễn phí toilet...
... xong xuôi bắt đầu chương trình bay lượn...
Amsterdam ban đầu chỉ là làng chài nhỏ ven sông...
... đến cuối thế kỷ XII trở thành một hải cảng quan trọng...
... và đến thế kỷ XIX trở thành trung tâm tài chính và kim cương lớn nhất châu Âu... Phố mua sắm...
Những hàng thủ công truyền thống của người Hà Lan...
Một trung tâm du lịch phát triển của châu Âu, hàng năm đón tiếp khoảng 4 triệu khách du lịch... Bảo tàng sáp...
Những phố mua sắm luôn đông người...
Bên cạnh là những con ngõ nhỏ yên tĩnh...
... những quầy hàng lặng lẽ...
Những con phố nhỏ chỉ dành cho đi bộ...
... hoặc xe đạp...
Từ cái phố nhỏ, chúng tôi đi ra quảng trường Dam...
Đây là quảng trường ở trung tâm thành phố cổ có từ thế kỷ thứ XVII...
... với tòa nhà có tên Royal Palace Amsterdam...
Đối diện qua quảng trường là đài tưởng niệm Quốc gia - National Monument ...
... tưởng niệm những người đã hy sinh vì tổ quốc, được dựng từ 1952
Trên quảng trường lúc nào cũng đông ngẹt...
... Ngọn tháp nhà thờ De Nieuwe Kerk có từ thế kỷ XV
.. Khu mua sắm của hãng De Bijenkorf...
... các nhà hàng, khách sạn xung quanh...
Một biểu tượng của Tự Do trên quảng trường
Có nhiều trò diễn ra trên quảng trường làm du khách chú ý...
Ví như đám thanh niên này hò hét ầm ỹ một góc...
... có nhiều du khách tham gia...
Cũng có bạn nằm thế này làm nhiều người... tránh xa
Và cũng có nhiều trò... kiếm sống kiểu như thế này
... hoặc thế này...
Bạn này hên hơn...
... gặp khách sộp...
Thanh niên nhiều sức khỏe, thích vận động chọn nghề này...
Thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng chọn kiểu kiếm tiền lành mạnh thế này
Nàng làm tớ cứ lượn quanh...
... hóa ra nàng cũng... mặc quần đấy chứ...
Toàn cảnh quảng trường Dam...
Đại lộ Damrak là nơi tập trung giao thông và thương mại của thành phố...
Tập trung rất nhiều phương tiện giao thông từ ô tô, xe điện,... đến xe đạp hay tàu thuyền...
Nơi đây nguyên là một bến tàu biển sầm uất...
... đón tiếp những con tàu buôn từ biển Bantique đến...
Nay trở thành một đường phố tập trung các cửa hàng phục vụ khách du lịch...
... với cửa hàng bán đồ xa xỉ...
... các khách sạn...
...các nhà hàng ăn uống...
Dọc đại lộ Damrak...
Từ đây có thể nhìn thấy nhà ga trung tâm...
Một loại xe quét đường nhỏ gọn chạy trên đại lộ Damrak...
... nhiều chàng xích lô lượn lờ kiếm khách...
Tòa nhà của Bảo tàng Allard Pierson
Dãy nhà dọc kênh Rokin
Đường dành riêng cho xe đạp...
... nên chỉ có xe đạp...
... xe đạp...
và xe đạp...
Chúng tôi tiếp tục tham quan thành phố theo hướng tìm đến chợ hoa... Khách sạn De l'Europe...
... một khách sạn nổi tiếng lâu đời...
Một tòa nhà bên dòng kênh...
Một xưởng chế tác kim cương, nghề có đến 1000 năm tuổi ở Amsterdam...
Ở quảng trường này, luôn luôn đông người...
Có một tháp đồng hồ...
Cố gắng tìm hiểu lịch sử của tháp mà không thấy, thậm chí cái tên cũng chả có... Thôi thì chụp mấy kiểu ảnh đã...
... Cái đồng hồ và dàn chuông lớn nhỏ...
... và ngọn tháp với con gà trống quay theo chiều gió...
Trên quảng trường có nhiều ray tàu điện đan nhau...
... Có lẽ đây là trung tâm giao nhau của các tuyến đường...
...những vệt ray thép, lại nhớ về Hà Nội xưa...
Những chuyến tàu qua lại...
Tòa nhà Randstad...
Con đường ven dòng kênh Rokin...
Dòng kênh Singel...
... phía sau của chợ hoa nổi tiếng...
Con đường giữa chợ hoa...
Tiếp chuyện cái chợ hoa. Chợ hoa có từ lâu đời rồi... Thời hiện đại nó
thu nhỏ lại còn vài hàng thôi. Nơi bán các loại hoa tươi theo mùa...
Có nhiều loại hoa lạ...
... Ví dụ mấy loại hoa này...
... hoa này nữa ...
Màu tím tuyệt đẹp, có bán củ làm giống cho những người muốn trồng hoa...
Hoa hướng dương đang mùa nở rộ: 4 đồng một bó 5 bông
Hoa hồng thì rất nhiều... không biết có phải hàng Viet Nam oánh sang không?
Giống các loại hoa...
Trưng bày cả hoa mẫu cho các giống hoa...
... thậm chí còn khuyến mại thêm cả hàng thủ công kỷ niệm du lịch Hà Lan...
Chợ bày bán nhiều sản vật từ sữa bò: Món khoái khẩu: Phô mai...
Để cho chắc là phô mai Hà Lan, bán kèm theo cả guốc gỗ dân tộc...
Tiếp tục lần mò phố phường... Amsterdam được nhiều người nhớ đến không
chỉ phố xá mà đúng ra là những con kênh... Một đoạn sông Amstel
... và những tòa nhà dọc theo bờ sông...
... đã có từ hàng trăm năm...
Một bức tượng bên bờ sông - có thể nàng đang chờ những chiếc thuyền trở về từ biển Bắc...
Du khách tới Amsterdam thuê tàu theo nhiều dạng: đi tàu lớn, đi tàu thuê riêng... hoặc có người lái hoặc tự lái
Con đường ven sông Amstel - con đường thơ mộng nhất...
.. ngồi hóng mát ở đây thì còn gì bằng...
Amsterdam có hệ thống 100 km kênh đào... Đoạn kênh Rokin
... được tạo ra để mở rộng thành phố, làm đường vận tải trong thành phố cũng như hệ thống thoát nước, cải tạo đầm lầy...
Cho đến thế kỷ XVII, người dân Amsterdam tiến hành đào 3 con kênh chính...
Kênh đào Chúa Tể (Herengracht); Kênh đào Hoàng đế (Keizersgracht) và Kênh đào Hoàng Tử (Prinsengracht)...
Các con kênh này được bố trí theo hình đa giác đồng tâm theo thứ tự từ trong mở rộng ra phía ngoài Trung tâm
Các con kênh chia Amsterdam thành 900 hòn đảo lớn nhỏ và để ghi nhớ công
trình vĩ đại ấy, người ta lập ra 1500 bảo tàng. Tòa nhà Bijzondere
Collecties
Dọc phố Reguliersdwarsstraat...
... tới một công viên nhỏ
... có tên Rembrandtplein...
Rembrandt là một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan trong thế kỷ XVII... Tượng của ông ở giữa công viên
Giữa trung tâm ồn ào náo nhiệt mà có chỗ yên tĩnh thế này nên mọi du khách đều tranh thủ...
... nghỉ ngơi, kẻ nằm, người ngồi...
... hoặc phơi nắng...
... hoặc đưa mắt tìm kiếm như thế này...
Quanh công viên là các nhà hàng...
Được biết có một tòa nhà nơi họa sĩ sinh sống nhưng không có thời gian tìm kiếm...
Phía trước bức tượng có những gian hàng trưng bày và bán tranh của các họa sĩ...
Thay cho việc mua tranh, tớ chụp mấy kiểu kỷ niệm...
Chắc những tác phẩm này của con cháu họa sĩ...
... nhưng bán rẻ quá, mấy chục đồng một tấm...
Lúc này còn hơn tiếng đồng hồ nữa là đến giờ xe chạy mà tớ còn một điểm nữa chưa đến... Trở lại phố Trung tâm
Hoa trên phố...
Thèm ngồi vỉa hè làm một ly bia...
Con đường cuốc bộ còn khá xa...
Những góc phố cổ kính cứ níu chân tớ lại...
... rồi lại bấm máy ảnh lia lịa...
Rồi cũng tới tháp đồng hồ, từ đây ra ga còn gần 2 km nữa...
Amsterdam nổi tiếng là cởi mở về ... tình dục. Có cả bảo tàng tình dục
mở cửa thoải mái - tất nhiên là phải mua vé... Vội thì vội cũng phải ngó
nghiêng chỗ này tý...
Trở lại khu phố đông đúc...
... tiếng xe điện rầm rập...
Mấy chú cảnh sát chăm chỉ...
Màu sơn lòe loẹt quá...
Chợt có tiếng hát vang động một khúc kênh đào... thì ra mấy bác này
Lại một con tàu lớn nữa...
Họ đàn hát bài dân ca... bằng tiếng Nga, chắc là đám du lịch Nga...
... thế mà bảo Nga suy thoái, du lịch thế này cơ mà...
...không suy thoái chắc đoàn tàu này phải trên chục cái...
Trên con đường có mấy làn, các làn dành cho phương tiện nào... chả biết luật lệ thế nào...
Thảnh thơi chờ tầu...
Xe máy phổ biến như xe đạp...
Trong các nước châu Âu, Hà Lan được coi là đi đầu và có số người đi xe đạp nhiều nhất
... Chỗ nào cũng thấy xe đạp...
Chộp được thời điểm các chú điện lực bật đèn ban ngày nhé!
Một con xe ba bánh chạy điện...
Một đoạn vỉa hè đi bộ đông người...
... còn những một tiếng dạo chơi nữa...
Tòa nhà Beurs van Berlage...
... chiếm một đoạn phố dài...
Chân dung một số khách du lịch... trên phố...
trên hè...
... tớ chọn vị bia nơi nó sinh ra trên đường phố Amsterdam...
Một đoạn kênh đào Damrak
Phong cảnh làm ta liên tưởng đến Venice...
Trên những đoạn kênh đào trước cửa nhà ga trung tâm...
... được du khách lựa chọn cho chuyến đi tham quan thành phố...
Khách sạn DoubleTree của Hilton nằm cạnh ga trung tâm
Con tàu này chắc của một đại gia thuê...
... Niềm mơ ước của nhiều người...
Một quán cà phê cổ kính...
Một ngõ hẹp...
Nhà thờ Thánh Nicholas tọa lạc ngay trước cửa ga trung tâm...
... với ba ngọn tháp đặc trưng...
Nhà thờ nổi tiếng với trang trí vòm trần cổ xưa...
Toàn cảnh nhà ga trung tâm
Mặt trước nhà ga...
Nhà ga được xây dựng từ năm 1889 trên ba hòn đảo nhân tạo... nay vẫn được sử dụng
Phía trước có hai tháp đồng hồ...
... bên phải chỉ giờ...
... còn bên trái chỉ hướng gió...
Có cô em đứng chờ ai???
Trước cửa nhà ga trung tâm đây
Nơi đây tập trung các bến tàu du lịch...
... của hãng Holland International Canal Cruises...
Góc nhìn cả nhà ga trung tâm và nhà thờ Thánh Nicolaas...
Khách sạn ibis - một hệ thống khách sạn lớn ở châu Âu...
... toàn cảnh khách sạn...
Toàn cảnh nhà thờ Thánh Nicolaas nhìn từ trên cầu Middentoegangsbrug...
Nhóm già trở về nơi tập kết...
Ra sớm chờ đợi một chút, tranh thủ chụp mấy kiểu...
Một quán hàng cổ xưa... có từ ngày khai trương sàn chứng khoán đầu tiên ở Amsterdam
Lá cờ của thành phố có 3 dấu thập xếp ngang... tượng trưng cho 3 hiểm
họa chính đe dọa thành phố: lụt lội, hỏa hoạn, và nạn dịch.
...Đặc trưng của thành phố: Xe đạp...
Chỗ đứng tập trung giờ này dường như đông hơn...
Mấy cháu người Đức che khuất hết mọi vật...
Đúng giờ xe đến đón... đưa đoàn về khách sạn. Hình ảnh cối xay gió của Hà Lan...
... Hệ thống kênh đào nổi tiếng...
Nhận phòng khách sạn... tớ ngắm phía trước...
... Khách sạn khá tốt, nằm trong hệ thống Hotel NH - Hôtel NH Zuid...
Marketing cho khách sạn tí - một căn phòng tốt nhất trong cả chuyến đi của tớ... Chỗ nghỉ...
...khu vệ sinh...
Xong xuôi, cả đoàn tìm kiếm được một nhà hàng Pizza do người Israel làm
chủ. Biết chúng tớ từ Ha Noi qua, nó rất... thán phục! Hình nhà hàng
trên google và cả đoàn đang chuẩn bị chiến!
(Chuyển từ bài viết Một góc châu Âu trên diễn đàn otofun ngày 31/7/2017)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét