Một vòng miền Tây
Mấy tháng nay, tivi liên tục điệp khúc "Ôi! Nước lũ dâng cao dâng cao
dâng theo bao nỗi sầu đau!"... thế nên tôi quyết làm chuyến vòng quanh
miền Tây xem như thế nào!
Tuy chưa đến mùa lũ, nhưng cảnh sông nước mênh mang, kênh rạch chằng chịt,... có lẽ là đặc trưng của miền Tây Nam bộ.
Cách đây 3 năm, tôi có một chuyến đi vội vàng 3 ngày từ TP ra đất Mũi
rồi... quay về. Mưa quá, mưa suốt ngày, mưa thật lớn... nên chả chụp
được cái hình nào ra hồn cả. Cuối cùng chỉ có mỗi một tấm hình bị...
chụp để chứng tỏ "ta đã đến đây!"... trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.
Chuyến đi lần này tổ chức đi qua hầu hết các tỉnh thành của miền Tây,
bao gồm: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau,
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ. Còn ba tỉnh: Bến Tre, Trà
Vinh và Vĩnh Long... chắc phải để dịp khác. Đây là cái bản đồ hành trình
chuyến đi
Chuyến đi kéo dài 5 ngày và 4 đêm đã đi qua 10 thành phố - là
trung tâm tỉnh - trong tổng số 13 tỉnh thành của miền Tây Nam bộ thì
thực sự mới chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" thôi! Vì thế, đầu đề bài viết có
thể đổi thành "Một vòng miền Tây qua khung kính chắn gió...".
Ngày thứ Nhất: TP - Tp. Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Tp. Long Xuyên (An Giang) - Tp. Châu Đốc
Từ TP đi theo cao tốc đến Trung Lương rồi theo QL 1 đến ngã ba An Hữu rẽ
phải vào QL 30 đi Tp. Cao Lãnh - trung tâm tỉnh Đồng Tháp
Lối rẽ vào QL 30 đường đi khá tốt, lưu lượng xe cộ cũng không nhiều, có lẽ vận tải đường thủy phát triển hơn
Mùa này, miền Tây cứ chợt nắng...
... rồi chợt mưa...
...và rồi lại nắng
Bắt đầu vào Tp. Cao Lãnh vì thấy có cổng chào...
Rồi đến ngã ba Nghĩa trang Liệt sĩ
Vài tấm hình công viên Nghĩa trang...
... có cả tượng đài
Rồi lại cổng chào nữa...
Còn đây là trung tâm rồi: Nhà Bưu điện thành phố
Phố chính Cao Lãnh - trung tâm tỉnh Đồng Tháp
Lại tượng đài...
Lúc này cũng đến giờ đói bụng... tìm một quán ăn ven đường hướng đi phà Cao Lãnh
Rồi làm chầu cà phê chống buồn ngủ nữa chứ... và tranh thủ nghỉ ngơi.
Chiều ghé vào thăm quan Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Toàn cảnh Lăng cụ Phó bảng
Sau đó, tiến ra phà Cao Lãnh... Đến bờ phía Cao Lãnh, sau một xe từ HN...
... Và lên phà thôi
Lênh đênh trên dòng sông Tiền
Ghi lại hình ảnh mặt trời trên sóng nước
Dọc bờ sông Tiền...
Qua phà Cao Lãnh theo chỉ đường của nhân viên trên phà đi theo TL 848 và TL 944 đi tới bến phà An Hòa vào thẳng Tp Long Xuyên...
Theo TL 848 chạy dọc theo dòng sông Tiền
Có nhiều đoạn chạy sát bờ sông...
Khúc TL 944 chạy ra bến phà An Hòa qua những vườn cây ăn trái xanh mát...
Đoạn gần bến phà...
Tới bến phà An Hòa nhìn dòng sông Hậu mênh mông...
Phía bên bờ là Tp Long Xuyên - trung tâm tỉnh An Giang
Cái nhà này chắc là chợ...
Nhà bè trên sông Hậu
Những con tàu ngang dọc dòng sông Hậu
Bến phà An Hòa khá tấp nập. Trước đây, từ TP đi An Giang thường qua phà
Vàm Cống. Nay chỗ bến phà đang làm cầu nên bến phà chuyển sang An Hòa...
Nói đến phà miền Tây - phải dài dòng một chút vì những đặc trưng của nó. Chuyện này sẽ kể sau.
Lối vào Tp Long Xuyên
Vào đến trung tâm
Thấy nhà băng... vào giật ít tiền tiêu
Có tiền rồi, đi tiếp sang Tp Châu Đốc
Tp Châu Đốc cách Tp Long Xuyên chừng một giờ xe chạy
Đến ngã ba này - đi thẳng đến Tri Tôn, còn bám bên phải theo QL 91 đến Tp Châu Đốc
Đoạn đường này chạy men theo dòng sông Hậu
Dọc bờ sông là vô số kho bến
Nhà mặt... sông cũng nhiều như nhà mặt đường
Bắt đầu vào Tp Châu Đốc... nhà cửa san sát hai bên QL
... kéo dài hàng chục km như thế này
Đi mãi mới thấy... cái cổng chào
... đến gần hơn cho rõ dòng chữ trên cổng
Rồi tiếp tục lại phố xá...
... nhà cửa san sát
Gặp cái tượng đài này... chắc là trung tâm Tp đây rồi
Vì đến Châu Đốc còn sớm, tôi làm vòng gọi là "city tour"
Rồi vui tay lái, đi về phía núi Sam
Qua cái cổng chào này
Chân núi Sam là một đô thị khá đông đúc - nơi đây là trung tâm thờ cúng của miền Tây
Núi Sam cao gần 300 mét. Rải rác từ chân núi lên đỉnh qua hơn 200 miếu, đền, chùa, am... lớn nhỏ
Do không còn nhiều thời gian, lại ngại leo trèo nên chỉ... ngước nhìn thôi
Trời tối dần... nên phải tìm chỗ nghỉ chân. Rẽ vào chỗ này xem cái!
Chà có view tuyệt đẹp... ngay ngã ba sông thế này
Nhưng giá phòng quá... sức nên bàn kế chuồn chuồn...
Tìm một cái nhà nghỉ tầm tầm như thế này
... Cũng có cái view ra sông... cách đấy 100 mét mà giá... chịu được.
Một đặc sản miền Tây: xe lôi
Chân dung một "lôi xe"
Ngày thứ Hai: Tp. Châu Đốc (An Giang) - Tx Hà Tiên (Kiên Giang) - Tp Rạch Giá
Rời Châu Đốc hơi có phần mệt mỏi... nhưng
không phải vì các em gái mà vì mấy ông đi cùng hò hét ủng hộ Braxin mà
vẫn bị thua đậm...
Phong cảnh bên đường ở một vùng biên giới
Dọc QL 91 xuống thị trấn Tịnh Biên
Đường ra biên giới có khác... thẳng và êm ru. Ngày xưa tuyến này vô cùng nhộn nhịp với hàng hóa đánh từ Campuchia sang...
Đến thị trấn Tịnh Biên - theo Google map chỉ đường thì đi TL955A...
Nhưng những biển chỉ dẫn giao thông ở đây lại đưa vào một con đường
khác với tưởng tượng...
Cứ nghĩ là đường chạy dọc biên giới sẽ khó đi, vậy mà...
Đường thẳng tắp và... êm ru. Hai bên đường cây xanh ngát ngút...
Phần lớn đoạn đường đi song song với con kênh như thế này
Một vài chỗ có biển báo hiệu biên giới ngay bên cạnh - cách 1-2 km sau khi vượt qua con kênh...
Bên trái đường có nhiều đồn biên phòng và thỉnh thoảng có những cụm dân cư khá đông đúc
Đoạn đường từ Thị trấn Tịnh Biên đến ngã ba Cây Bàng trên QL 80 có tên mới là Quốc lộ N1
Đoạn đến gần Hà Tiên mưa to nên chả chụp được nhiều...
Đến thị xã Hà Tiên lại thấy tượng đài...
Do trời đang mưa nên phải làm một chuyến city tour bằng... xe kết hợp chụp choạch
Ở giữa khu trung tâm thị xã
Lòng vòng 5 phút thì hết thị xã, giờ ăn chưa tới nên ghé quán cà phê này nghỉ chân tay...
Một lúc trời ngớt mưa, nhảy ra đường chụp ảnh
Nghiêng ngó tìm chỗ đánh chén... thấy ông này! Ơ sao tưởng chìm rồi mà???
Sau cữ cà phê... Miền Tây có quy định giá cà phê hay sao í mà đi khắp cả
chục tỉnh thành đều 1 giá: 12 ngàn... Đi tiếp ra Biên giới
Núi Thạch Động... nhưng không vào
Chỗ này học tập cụ Thái Phượt... ra Cửa khẩu Xà Xía
... Nhưng quyết không đụng hàng với cụ Thái: Tôi chỉ đứng đây thôi! Và chụp cả con xe theo kiểu cụ Korando...
Tiếp theo rẽ vào bãi biển Mũi Nai. Khu Du lịch Mũi Nai, vào cửa xùy tiền ra...
Bãi tắm rất đẹp, nhưng chọn ngày mưa như thế này thì... vắng
Mấy bạn này cố vớt vát đây mà
Một bãi tắm khác trong khu du lịch - chỗ này có nhà nghỉ của Bộ CA
Rời Mũi Nai, ghé vào Lăng Mạc Cửu
Cụ này là quan cai trị do triều Nguyễn cử... Cụ có công lớn trong tạo dựng đất Hà Tiên này
Bữa trưa của bọn tôi vô cùng đạm bạc nhưng mang ý nghĩa của một vùng biển Hee hee...
Cơm nước (bia) xong xuôi, bọn tôi lên núi Pháo đài làm cữ nước... trà tranh thủ nghỉ ngơi. Mấy hình ảnh chụp từ núi Pháo đài
Cầu Tô Châu - cửa ngõ Thị xã Hà Tiên
Một khu đô thị mới ven biển đang chờ... khách. Các bạn nhanh chân lên, có ưu đãi đấy
Góc cảnh Thị xã Hà Tiên...
Chiều, chúng tôi rời Hà Tiên tiến về Rạch Giá... Trời lại mưa
Đoạn đường này rất đẹp, hai bên đường nhiều rặng dừa xanh
... một phía thì có biển
Đến thị trấn Ba Hòn, bọn tôi rẽ vào tham quan Hòn Phụ Tử. Đây là lối vào 13 km
Đến cửa Khu Du lịch - chỗ thu tiền, dừng lại ngắm nghía... Hòn Phụ Tử thế này thì vào phí tiền
Gần hơn thì nó thế này
Bãi biển đầy rác... Xa xa có cái Rì sọt
Chắc các bạn biết: Hòn Phụ Tử là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia
được công nhận năm 1989. Tháng 8/2006, hòn Cha tự dưng... sụp đổ... May
mà trong bảo tàng nhà tôi còn tấm ảnh gia truyền chụp tháng 11/1989 khoe
các bạn xem
Rời thị trấn Ba
Hòn, trời mưa to. Qua Hòn Đất định vào viếng thăm mộ chị Sáu Sứ - nhân
vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn Bùi Đức Ái... Vào đến Tp Rạch
Giá - trung tâm tỉnh Kiên Giang vội vã tìm chỗ nghỉ...
Ngày thứ Ba: Tp. Rạch Giá (Kiên Giang) - Cà Mau
Đến Rạch Giá, ra tìm chỗ ăn nghỉ ở khu mới cho lành mạnh. Đường phố trước khách sạn:
Góc phố ngồi uống cà phê
No say lại lên đường. Qua mấy con phố Rạch Giá
Cũng có hình ảnh cái cổng chào của thành phố - nhưng chụp từ trong phố đi ra
Đoạn đường qua Rạch Sỏi
Rồi rẽ vào QL 61
Gần đến bến phà Tắc Cậu loay hoay thế nào tôi lại ra bến phà cũ... Sau
mới biết lối đi mới qua cầu theo hướng chỉ: Thứ Bảy... Đi lối này...
Đường mới làm - rộng như sân bay... Tôi chụp lia lịa để cụ Thomas thuyết minh thêm...
Thay cho phà cũ thì trên đoạn đường này có rất nhiều cầu. Cây nào cũng hoành tráng: to và dài... Cầu Cái Lớn
Trên mặt cầu
Rồi cầu Cái bé
Sợ không nhớ hết được tên cầu, có khi dừng lại chụp cái cầu này: Xẻo Xu... Chả biết xẻo cái gì???
Hết đoạn mới làm, đường nhỏ lại
Từ đây tiếp tục đi thẳng về Cà Mau...
Và rồi cũng tìm thấy cái để xẻo...
Đi tiếp QL 61 vào giữa rừng U Minh vẫn thấy đông dân sinh sống
Suốt 100 km đường xuyên rừng đều có một cảnh thanh bình như thế... xóm làng bên dòng kênh
Những cây cầu đủ loại bắc ngang qua dòng kênh... Cầu tre
Cầu xi măng
Dòng kênh thẳng tắp... như con đường
Và có lẽ do con kênh này nên đường mới thẳng???
Phương tiện giao thông vùng này phổ biến là những con thuyền xuôi ngược
Như xe máy ở thành phố vậy
Sản vật U Minh có nhiều trái cây. Mùa này đang nhiều mít. Một dãy hàng quán thế này
Mít giống Thái Lan được trồng nhiều ở đây
Nhiều khúc kênh có đông dân sinh sống
Và nhiều quán nhậu thế này mà vào đây chắc quên... đường về luôn
Đường xuyên rừng nên có lúc nhiều cây thế này
Còn lại phần lớn là cây trồng có trái như dừa...
Đoạn gần tới Tp Cà Mau có nhiều vườn chuối...
... nhìn từ một cây xăng dọc đường
Đúng trưa, chúng tôi tới Tp Cà Mau... Đường vào Tp
Đến địa chỉ quen thuộc: Khách sạn Hải Châu - dự định nghỉ tối - vào quán Tư Ú giải quyết bữa trưa...
Chiều lên đường đi đất Mũi theo QL 1 như thế này
Đường mới sửa...
Đã đến cây cầu cuối cùng trên QL 1: Cầu Đầm Cùng
... mà lần trước vẫn phải qua phà
Tượng đài... huyện hiện ra...
... và những km cuối cùng của QL 1
Phố huyện Năm Căn đã hiện ra...
Chạy thẳng ra bến ca nô
Ở Năm Căn, đã có dự phòng hai địa chỉ nghỉ đêm, đó là nhà khách Công đoàn Huyện
..và cái nhà nghỉ ở giữa huyện này
Vào bến hỏi thuê ca nô
Có nhiều lựa chọn: đi cano lớn, cano nhỏ, ... Đây là cái cano nhỏ chở tối đa 10-12 người, chạy ra Mũi 45 phút thôi...
Đắt quá! Thì đi con này... nhưng nó chạy hơi lâu... chừng 1 tiếng 15 đến 30 phút đấy...
Do nghiên cứu kỹ nên chúng tôi quyết cái roẹt... Ngắm nhìn cái tượng đài ngay bên bến ca nô...
Ca nô rời bến, còn nhìn lại cái tượng đài ấy
Rồi nó xa dần...
Chỗ này kể thêm để các bạn biết là hiện nay Năm Căn có hai cây cầu lớn
đang làm để xe hơi đi thẳng ra đất Mũi. Chừng ba năm nữa hết cảnh đi
như thế này...
Thôi chào từ biệt ca nô... theo kiểu Kim Jong-un
May cho chúng tôi lần này ra đất Mũi không bị mưa nên chụp được phong cảnh bên đường như thế này
... Qua những khu dân cư
Đúng 45 phút bay lượn trên... sông, ca nô cập bến... Một em chân dài miền Tây chính hiệu ra tận bến đón tiếp thế này
Quang cảnh cửa khu du lịch
Những con đường trải đá...
Những hình ảnh từ trên đài quan sát
Mùa này rừng cây xanh lá
Xa xa là đảo Hòn Khoai
Kè chắn sóng, ngăn xói lở mới được xây dựng
Nhìn về phía biển Tây
Những cây đước mới trồng
Trên mặt kè là con đường bê tông rộng rãi... để du khách dạo bộ, ngắm cảnh
Vừa để giữ đất khỏi bị xói lở như xảy ra cách đây 2 năm
Biến đổi khí hậu đã làm những cây đước lâu năm này không giữ nổi đất
Kè bê tông còn là con đường nối các hạ tầng dịch vụ đất Mũi
Kè ôm trọn một mỏm đất Mũi
Biểu tượng đất Mũi luôn đông khách thăm
Mốc tọa độ cũng là nơi nhiều người thích chụp ảnh kỷ niệm
Sau tròn 50 phút tham quan, chúng tôi dời đất Mũi... Em gái HDV cảm động nghẹn ngào chia tay kiểu như trong phim Hàn Quốc...
Ngày thứ Tư: Tp Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh - Bến Tre
Chuẩn bị khởi hành trở về TP, ngắm lại khách sạn đã nghỉ đêm qua
Có tấm hình kỷ niệm ở tượng đài Tp Cà Mau
Đường QL 1 từ Cà Mau đến Bạc Liêu phẳng lỳ
Vào thành phố Bạc Liêu
Phố chính Bạc Liêu
Cột viễn thông - mốc số 0 của mỗi thị tứ
Điểm dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng - Nhà công tử Bạc Liêu. Mặt trước ngôi nhà cổ
View nhìn ra bờ sông từ gác hai ngôi nhà
Vài đồ chơi trong nhà công tử... Ti vi
Audio
Đầu quay băng...
Otofun...
Lại tiếp tục ra QL 1 xuyên thành phố
Hẹn gặp lại
Sau một tiếng đồng hồ... đến Tp Sóc Trăng
Lại những bùng binh với tượng đài các kiểu
Sóc Trăng là một đô thị khá rộng...
...có dòng sông nhỏ - sông Cầu Quay - chảy qua thành phố
Tìm đến quán ăn nổi tiếng ở thành phố này... nhân tiện PR cho Sáu Minh... dịp khai trương cơ sở mới
Tham quan chùa Đất Sét
...với những đèn cày - cây nến khổng lồ và lâu năm... chưa đốt
và rất nhiều du khách tham quan
Tiếp tục từ Sóc Trăng vào QL 60 đi ra bến phà Đại Ngãi...
Dọc QL nhiều rừng dừa xanh mát...
... đặc trưng vùng sông nước này
Đoạn tới bến phà Đại Ngãi...
... phà chưa sang nên chờ đợi chút...
Qua phà Đại Ngãi sang bến phà Long Phú... tôi chợt nhớ bài hát của ca sĩ Quốc Hương: "Chúng ta đoàn quân du kích/Sống cùng Long Phú mến yêu..." hay đoạn "Ai về Cù Lao Dung..." trong bài hát "Du kích Long Phú"
Cù lao Dung là đây - nằm giữa hai bến phà qua sông Hậu...
Có món dừa đặc biệt: Dừa Ẻo
Ông bạn làm một... chùm chặn đầu xe...
Từ bến phà Long Phú qua bến phà Cầu Quan rồi đi tiếp QL 60 đến Thành phố Trà Vinh
Tiếp tục xuyên qua những rừng dừa
Đoạn qua thị trấn Tiểu Cần...
Đến đầu Thành phố Trà Vinh có biển chỉ dẫn ngay đầu thành phố tới Ao bà Om - một cái ao vuông
Toàn cảnh cái ao trong panorama...
Có cái tháp ở giữa ao thế này...
Ông bạn này chỉ thích mấy cái gốc cây sù sì này...
Tiếp tục vào thành phố...
... lại cổng chào, nhưng là "cổng hẹn gặp lại" ạ
Một đoạn đường đẹp...
Một khúc phố mới...
Chỗ này có lẽ là trung tâm thành phố...
... Cột viễn thông của thành phố...
Qua mấy phố cũ...
...ở giữa trung tâm
Ra khỏi thành phố, em rẽ vào đền thờ Cụ Hồ tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức...
Cái nhà mái lá được nằm trong cái nhà xi măng to như vầy
Cách đây gần 30 năm cái đền ấy như thế này (ảnh gia truyền)
Nay - đền thờ nằm trong một công viên rộng lớn như thế này
Rời thành phố Trà Vinh, chúng tôi tiếp tục đi qua Bến Tre...
... qua một cái phà lớn nữa: Phà Cổ Chiên...
Do khúc sông này đang làm cầu, nên phà dời lên phía trên một đoạn
... phía sau những vườn dừa này...
Đây là bến phà Cổ Chiên từ Trà Vinh qua Bến Tre
Khúc sông khá rộng...
Nhân nói về phà miền Tây Nam bộ, xin dông dài một chút về... phà
Vì nhiều năm đi lại qua những cái phà miền Bắc thân yêu: vừa nhỏ lại vừa
khó đi - kiểu như phà "lùi" phổ biến ở vùng Thái Bình... nên thấy phà
miền Tây có nhiều cái đáng kể cho các bạn
Vì qua sông lớn nên lối lên xuống cũng... rộng rãi
Có lối đi riêng cho từng loại xe
Ngoài sông có bãi cập phà - thực chất là một cái phao lớn theo nước lên xuống...
Bãi cập phà có nhiều cạnh để cùng lúc nhiều phà có thể cập bến.
Do cấu tạo bãi cập phà nên sự lên xuống của xe cộ, nhất là xe du lịch không bị va chạm: bẹp đầu hay quẹt đuôi...
Lái phà điều khiển cho cầu phà nằm lên mép bãi như thế này...
Thế là xoẹt... lên xuống thoải mái...
Nối giữa bến và bãi cập phà là cây cầu sắt
Có lẽ cũng được chế tạo sao cho tùy động theo sự lên xuống của nước
Một số hình ảnh trên phà miền Tây
Gái miền Tây chính hiệu đơi!!! Rất giàu nhé!!!
Từ phà Cổ Chiên - đang xây cầu - đi tới Bến Tre theo QL 60...
...Qua cầu Hàm Luông
Vào Tp Bến Tre
Nhớ khi xưa đến Bến Tre qua cái phà Rạch Miễu... nay phố xá kéo dài
Đến trung tâm - cột viễn thông thành phố...
... có cái nhà thờ Cao Đài
Một vài đường phố trong thành phố Bến Tre
Chỗ này là chợ đêm
Mấy dãy phố bên cạnh chợ đêm...
... chạy dọc bờ sông
Bờ sông Bến Tre
Mấy dãy chợ dọc bờ sông
Các sản vật miệt vườn
Món khoái khẩu của nhà tớ... chính hiệu Cái Mơn. Mua cả mớ này gửi ra HN cho bõ thèm
Quán phở nổi tiếng thành phố, chúng tôi vào ăn sáng. Người phục vụ nghe nói giọng Bắc Kỳ, hỏi: có ăn ngọt không?
Ngày thứ Năm: Tp Bến Tre - Tp Mỹ Tho (Tiền Giang) - Tp Tân An (Long An) - TP
Hỏi thăm chỗ đi chơi, thăm thú... ngoài
mấy cái vườn trái cây, mấy cái chợ nổi,... còn có một điểm gần Tp: Khu
tưởng niệm nữ tướng Nguyến Thị Định.
Đường đi huyện Giồng Trôm
Qua cầu Chẹt Sậy
Khu tưởng niệm nữ tướng nằm ở gần chợ Mỹ Lồng, xã Lương Hòa
Đến 9g00 chúng tôi rời Tp Bến Tre ra QL 60
Qua trạm thu phí này
Lên cầu Rạch Miễu...
Đây là cây cầu dây văng hiện đại do VN tự thiết kế và thi công
Cầu hoàn thành vào dịp Tết nguyên đán 2009, sau gần 7 năm thi công...
Cầu nối Bến Tre và Tp Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang
Một phần thành phố Mỹ Tho nhìn từ trên cầu Rạch Miễu
Bây giờ mới vào phố
Lại những tượng đài, vườn hoa...
Đoạn phố trung tâm... khi làm một vòng vào thành phố
... Các phố có nhiều dây nhợ chăng ngang...
Có vài đoạn cây xanh mát
... vườn hoa thành phố...
Qua một phố nhỏ đông đúc...
Ra đến ngã ba cửa ngõ thành phố
Đến cái cổng chào...
... phía trước thành phố - từ TP xuống...
Ra khỏi tp Mỹ Tho, chúng tôi quyết định đi con đường QL 1 xem những đổi thay
mới... Vả lại đi đường này, về đường kia thì mới là... du lịch chứ!
QL 1 khá rộng rãi và thông thoáng, tuy đôi lúc vẫn phải chen chúc trong... phố với rất nhiều phương tiện giao thông khác...
Đến Thành phố Tân An - trung tâm tỉnh Long An đi vào một khúc có cảm
giác... cấm xe ô tô. Nên để chắc ăn, lượn ra đường tránh đi cho lành...
Những khu nhà như thế này cũng khá nhiều, rải rác từ đây về TP
Món "cà phê võng" cũng là một đặc sản miền Tây đấy
Câu chuyện chuyến đi của tôi kết thúc ở đây. Qua 5 ngày và 4 đêm... chúng tôi đã
đi qua 10 trên số 13 tỉnh thành miền Tây (nơi chưa tới trong chuyến đi:
Vĩnh Long, Hậu Giang và Tp Cần Thơ).
Tuy vậy, chuyện chưa thể kết thúc được nếu thiếu hình ảnh này chụp được khi chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất...
(Chuyển bài viết này từ diễn đàn otofun ngày 02/8/2017)
Chỉnh sửa: 20/10/2021
"Tuy vậy, chuyện chưa thể kết thúc được nếu thiếu hình ảnh này chụp được khi chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất..."
Trả lờiXóaMấy tuổi zồi mà còn để mắt đến ba cái chuyện này ?!
Nói về phà An Hòa/phà Vàm Cống/cầu Vàm Cống: chân cầu Vàm Cống hữu ngạn xây cách địa điểm bắc Vàm Cống 2,5km. Năm 2017 còn đi bắc Vàm Cống có thể thấy xây dựng cầu Vàm Cống trong xa hạ lưu sông. TỪ bến bắc Vàm Cống đến Long Xuyên còn 7km. Phà An Hòa cũng xữ dụng từ xưa đời thuộc địa Pháp, thường là bắc thường dùng nếu ai muốn tới thằng LX từ Sa Đéc, mà người ta hay lầm là bắc Vàm Cống.
Trả lờiXóaPhà này hồi xưa 1968-70 gì đó tôi đã đi qua - có 1 lần bằng Honda Cub từ Sài Gòn - và khi nào cũng nói lầm là qua bắc Vàm Cống.
Dưới này địa phương vẫn còn gọi phà là bắc từ tiếng Pháp là "bac". (từ SGN xuống LX qua phà Mỹ Thuận queo trái đến Sa Déc).