Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Mười ngày trên đường từ Lisbon đến Monaco (3)

(Tiếp theo)

Từ chỗ đậu xe đi vào Cung điện Hoàng gia – trước cửa Cung điện


Cung điện hiện là nơi ở chính thức của Hoàng gia 

Nơi đây được sử dụng chủ yếu cho các nghi lễ nhà nước 

Phía trên đỉnh Cung điện 

Còn sớm nên các em ra đây biểu diễn 

Phía cổng bên đang đón dòng người xếp hàng vào tham quan bên trong 

 

Cung điện có hơn 3.400 phòng, hành trình tham quan thường từ tiếng rưỡi đến 2 tiếng 

Trở ra khu vườn phía trước Cung điện 

Ngay trước mặt Cung điện là Teatro Real – nhà hát opera

 

Nhà hát với những chương trình biểu diễn 

Trong sảnh của Nhà hát 

Đi ra phía sau Nhà hát 

Vào mấy khu phố ngó nghiêng 

Có lẽ đã đi quá xa nên tìm đường quay trở lại phía Cung điện 

Phía sau Nhà hát 

Nơi đây có lối lên xuống ga tàu điện ngầm 

Toàn cảnh phía trước Nhà hát 

Vườn cây phía trước Cung điện 

Trước tượng đài Vua Felipe IV 

Lúc này cửa chính Cung điện Hoàng gia đã mở

Du khách theo dõi đám lính biểu diễn 

Trước cửa Cung điện Hoàng gia 


Từ cửa Cung điện nhìn ra

Du khách cũng dần tản đi 

Tìm thấy một nắp cống trong khu vực Hoàng cung

Bên cạnh Cung điện là Quảng trường Tây Ban Nha

Tại đây có đặt đài tưởng niệm Miguel de Cervantes, tác giả kiệt tác Don Quixote 

Hai nhân vật của kiệt tác được tái hiện ngay dưới chân tượng đài 

Hoa cỏ trong Quảng trường

Cột chỉ đường trong Quảng trường 

 

Quanh Quảng trường có những công trình nổi tiếng khác như Tòa nhà Tây Ban Nha hoặc Tháp Tây Ban Nha 

Vườn hoa trước đài tưởng niệm 

Tiếp tục đi ra phía Quảng trường Trung tâm 

Xứ này cũng nhiều xe máy ra phết 

Đường phố rất đông người đi bộ 

Chật vật rồi cũng tới được Quảng trường 

Lối vào giữa Quảng trường 

Quảng trường có từ đầu thế kỷ XVII, ban đầu là cái chợ 

Một cái trụ đá cổ trong Quảng trường 

Giữa Quảng trường là tượng đài ông Vua thời đó – Felipe III

Trụ đá bên cạnh bức tượng 

Quảng trường tổ chức các sự kiện văn hóa, có vài đám cưới được tổ chức ở đây 


Ở một góc Quảng trường

Tòa nhà hiện là Văn phòng Thông tin Du lịch

Quảng trường đông hơn trong những ngày trời đẹp 

Tiếp tục đi ra một quảng trường ngay cạnh 

Một quảng trường mở rộng với nhiều đường phố nối vào

Đầu quảng trường là tượng đài vua Carlos III

Tòa nhà Bưu điện – nơi được coi là km 0 của thành phố 

Quảng trường có cái tên là Puerta del Sol – Cổng Mặt trời 

…được xem như là trung tâm của thành phố 

Dưới chân bức tượng trên quảng trường 

Trên nóc bưu điện có tháp chuông, nơi mọi người chờ lúc điểm buổi trưa thì ước nguyện 

…nhưng tòa nhà đang sửa nên không có chuông 

…mà có một đám biểu tình đang kéo tới…

Cạnh đó, cảnh sát cũng tập trung theo dõi

Quảng trường bắt đầu ầm ỹ do nhiều đám đông tập hợp

Phần lớn là người già, nghe nói đang đòi tăng lương… 

Đám du khách dạt hết ra phía ngoài quảng trường 

Ngược lên một đường phố rộng 

Thoát khỏi đám đông nhưng cũng chả có gì mới lạ

Tòa nhà ở ngã ba đường – trụ sở một ngân hàng


Ngã ba đường phố

Lối lên xuống hầm đỗ xe 

Nhà thờ Calatrava có từ cuối thế kỷ thứ XVII 

Trên một phố nhỏ nối với quảng trường 

Quay trở ra phố lớn 

Đến giờ hẹn nên quay lại quảng trường 

Những đường phố trung tâm 

Đài phun nước Cibeles và tòa nhà CentroCentro

Ghé vào một quảng trường nổi tiếng nữa của thành phố: Plaza de Colón

…nơi có bức tượng Columbus và lá cờ khổng lồ

Rời Madrid, đi tiếp đến thành phố Zaragoza. Phong cảnh trên đường cao tốc 

Cảnh trí không nhàm chán khi xuất hiện những cánh đồng gió 

Đến Zaragoza thì trời tối, thành phố bên bờ sông Ebro

Không có chương trình tham quan, nhưng chương trình sắp xếp nhà hàng ăn tối ở cạnh Quảng trường Đức Mẹ Pilar

Cạnh đấy là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Pilar 

Bữa tối với món ăn pealla – biểu tượng ẩm thực Tây Ban Nha, món cơm rang hải sản

Trời tối, quảng trường rực sáng với các công trình xung quanh

Nơi đây là trung tâm lịch sử, tôn giáo và văn hóa của thành phố

Vương cung Thánh đường là trung tâm hành hương lớn nhất vùng aragón của người Công giáo

Bức tường Thánh đường trên quảng trường 

Bức tượng đồng trên quảng trường 


Về làm thủ tục nhận phòng khách sạn

Từ hành lang khách sạn nhìn thẳng xuống nhà ga đường sắt

Lạ cái là không gian thật yên tĩnh 

Nhận phòng, xoa chân rồi leo lên giường, ngủ luôn

Buổi sáng ở cửa phòng nghỉ nhìn ra thành phố 

Trời bắt đầu có nắng 

Phía trước khách sạn 

Trả phòng rồi lên xe

Chạy ra khỏi thành phố

Hướng di chuyển về phía đông bắc

Hành trình dần lên cao, nhấp nhô đồi núi 

Chương trình trong ngày là mỗi bữa ăn ở mỗi quốc gia khác nhau: sáng Tây Ban Nha, trưa ở Andorra và chiều ở Pháp

Phong cảnh phía đông của Tây Ban Nha 

Sau khoảng hai tiếng di chuyển, tại một trạm dừng nghỉ

Từ đoạn này đi qua nhiều vùng dân cư 

Cảnh vật thay đổi liên tục… 

Những ngọn núi cao dần

…đoạn qua đất trống

…cảnh cánh đồng xanh mướt 

Thỉnh thoảng xuyên qua khu đô thị


Cung đường tới chân dãy núi Pyrences

…dãy núi nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp 

Một quốc gia nằm giữa – ngay trên đỉnh Pyrences 

Trạm kiểm soát biên giới

Vòng xoay vào đầu quốc gia 

Andorra là quốc gia nhỏ bé…

Vùng thủ đô là Andorra la Vella…

…nằm ở độ cao trên 1000 mét 

Khu vực trung tâm thủ đô 

Những khu dân cư nằm trong một thung lũng

Tuy nằm giữa châu Âu, nhưng quốc gia này không tham gia khối Schengen 

…song Euro là tiền tệ chính thức 

Xe vào tới bãi đỗ ở trung tâm 

Quốc gia này chấp nhận thị thực Schengen của du khách

Khu vực có nhiều tòa nhà hành chính của Chính phủ 

Vườn cây với 7 bức tượng điêu khắc vinh danh các nghệ nhân 

Ở đây đi lại chủ yếu là leo dốc 

Tới đây thì được thả tự do khám phá

Vào một nhà thờ cổ là di tích lịch sử nổi tiếng

Bức tượng phía trước nhà thờ 

Nhà thờ có từ thế kỷ thứ XI vẫn được giữ gìn cho đến nay

Nhà thờ nhỏ và những trang trí cũng rất đơn giản

Phố nhỏ bên cạnh nhà thờ 

Phía trước nhà thờ là một quảng trường nhỏ 

Tiếp tục đi vào phố 

Thế mạnh của quốc gia này là du lịch…

Trên đường phố các cửa hàng mua sắm hầu như mở cửa liên tục

Là quốc gia nhỏ nên có thứ khác lạ… 

…Ví dụ như không có ngân hàng, không có tiền riêng…

Trước cửa nhà thờ 

Phía sau nhà thờ là một quảng trường rộng

Trên cầu dẫn ra quảng trường

Từ trên một quảng trường rộng…

…nhìn xuống bãi đậu xe 

Hệ thống cầu kính nối quảng trường vào khu phố cổ 

Một lối vào giữa phố 

Len lỏi vào trong ngõ hẹp 


Một khoảnh sân nhỏ 

Những dàn hoa trên ban công 

Di tích được coi là nhà tù cổ 

Quốc gia này hàng năm đón 10 triệu khách du lịch nhưng không có sân bay, không có đường sắt…

…phương tiện đường bộ chỉ có ô tô

Nhà nước không có nhà tù…

…kẻ phạm tội bị kết án tù có thể tùy ý lựa chọn ở tù tại hai nước liền kề

Quốc gia này không cần có quân đội vì luôn giữ quan hệ trung lập

Các nhà hàng trong khu phố cổ chỉ đóng cửa 4 ngày trong 1 năm

Nằm giữa dãy núi cao, quốc gia có ngành du lịch phát triển, gần 80% thu nhập dựa vào du lịch 

Nổi tiếng là thiên đường mua sắm với các trung tâm miễn thuế

…là điểm du lịch nghỉ dưỡng vào loại hấp dẫn nhất châu Âu

Chỗ nào cũng có outlet

Ngoài những spa nổi tiếng có suối nước nóng, quốc gia này còn là nơi thu hút khách du lịch vào mùa đông với những hoạt động trượt tuyết

Trên một đường phố đi bộ

Các kiểu trang hoàng đường phố

Những dãy nhà sơn màu sặc sỡ

Bức tranh trước cửa một khách sạn


Được gợi ý đến một điểm check-in của thành phố

…là nơi dòng sông La Valira chảy giữa phố phường

 

Dọc theo phố dốc đi xuống

 

Ngắm toàn cảnh cây cầu Pont de Paris

…và dòng sông La Valira chảy dọc thành phố

Tượng đài La Noblesse du Temps được nhiều du khách chọn check-in

Thời điểm du khách tập trung khá đông

Một trong sức hút du khách mạnh nhất ở quốc gia này là phong cảnh thiên nhiên đa dạng và nguyên sơ

Từ những đỉnh núi cao đến những thung lũng tươi xanh

…những hồ nước trong vắt đến những khu rừng rậm rạp giữa rặng núi Pyrences

Thung lũng Madriu-Perafita- Claror, Di sản thế giới được UNESCO công nhận là khu bảo tồn đa dạng sinh học, nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật

Trở lại nơi tập trung ban đầu…

Đi lên phố dốc thoai thoải

Dọc đại lộ Meritxell

Vách kính của một khách sạn 

Một biệt danh của thành phố này là thủ đô ở độ cao nhất châu Âu

Nơi đây chỉ có các dịch vụ du lịch…

…nên bầu không khí vô cùng trong lành

…tuổi thọ trung bình người dân cao thứ 5 thế giới

Phố phường chạy dọc theo khe núi…

…nên ở bất cứ chỗ nào cũng thấy đỉnh núi phía sau

Những bức tường xây trên vách đá…


Sau gần 2 tiếng lùng sục mọi ngóc ngách…


Trở về nơi tập kết…


Đến lúc phải dời đi…

 
Xe chạy ra khỏi thủ đô…


Những dãy nhà nằm trên sườn núi


Mái nhọn của khu spa nổi tiếng: Caldea

 
Dưới một thung lũng nhỏ


Phong cảnh thiên nhiên hiện ra


Xen lẫn trong vách núi là những ngôi nhà


Phần lớn được xây dựng bằng đá tự nhiên


…thể hiện sự thích nghi hài hòa giữa con người và môi trường tự nhiên khắc nghiệt


Ra khỏi thành phố…


Tới cửa khẩu biên giới với Pháp


Từ đây, con đường xuống dốc


Phong cảnh bên đường đèo


…con đường men theo những sườn núi thoai thoải


Địa hình phù hợp với những tour đi bộ đường dài… 


…hoặc cắm trại nghỉ ngơi vào mùa hè


…tham gia luyện tập trượt tuyết vào mùa đông


(Còn tiếp)

(Chuyển bài viết Mười ngày trên đường từ Lisbon đến Monaco từ diễn đàn otofun.net ngày 27/01/2026)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét