Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Mont - Saint - Michel

Tiếp tục kể về những lâu đài nổi tiếng thế giới...
Lâu đài Saint Michel là một trong những di sản văn hóa thế giới của nước Pháp. Các tour xuất phát từ Paris chỉ đi trong ngày, giá 58 EUR/người lớn



Đây là chuyến đi của tôi. Một ngày không lấy gì làm đẹp cho lắm: sáng sớm trời mưa tầm tã. Lên xe đã có hai nhân viên của cty-họ đều là lái xe...



Đúng giờ thì xuất phát thôi... Ra khỏi Paris, trời bỗng tạnh ráo thế này... Đoạn rẽ vào sân bay CDG


Chừng hai tiếng sau, xe dừng ở một trạm nghỉ... Phía ngoài trạm nghỉ


Không gian thoáng đãng rộng rãi đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi...


... có nơi bán nhiên liệu cho xe...


Nhiều chỗ đậu xe...


... sau chừng 30 phút giải quyết mọi nhu cầu, khách lên xe tiếp tục hành trình...


... ra đường cao tốc và hòa vào dòng xe cộ...


Lúc này lái xe đã được thay đổi, đây là bác tài mới ạ!


Qua trạm thu phí...


Một số hình ảnh trên đường... Dòng xe đông đúc


Hoa vàng trên cỏ xanh


Con đường tiến về phía Tây nước Pháp


... đi qua những làng quê...


Một khu dân cư bên đường


Có ngọn tháp nhà thờ nhô cao...


Rời đường cao tốc, xe đi xuyên qua một cái làng nhỏ...


Xe vào bãi đậu, lái xe hẹn giờ chuyển bánh quay về Paris. Tớ đánh dấu chỗ xe đậu để khi quay ra đỡ phải đi tìm. Nhớ nhé: ô P7


Xung quanh bãi đậu xe là một cánh đồng hoa...


Từ bãi đậu xe đã nhìn thấy Mont Saint-Michel...


Trông như bức tranh trong những chuyện cổ tích...


Trông vậy thôi từ bãi đậu xe tới được chân lâu đài cỡ 3 - 4 km...


Từ bãi đậu xe có bến xe bus... Đây là xe của các bạn ấy


Có nhiều bạn Tây đi bộ dạo chơi, nhưng tớ cứ... lên xe


Đến bến xe bus tại chân lâu đài, du khách tiếp tục đi bộ trên một cây cầu mới làm dài gần 1 km... Ngắm lâu đài từ trên cầu


Từ đây có thể ngắm toàn cảnh lâu đài-trên một hòn đảo trên biển Đại Tây Dương...


Saint Michel là một lâu đài độc đáo: xây dựng trên hòn đảo. Ban ngày, thủy triều rút lộ ra con đường có thể đi lại được. Đêm thủy triều lên, lâu đài có biển bao quanh. Một tấm ảnh nghệ thuật về Saint Michel để các bạn hình dung điều này


Trình độ tớ còi nên chỉ được thế này thôi...


Mont Saint Michel nổi tiếng vì có một tu viện dòng Benedict... Tòa nhà này chắc mới xây thế kỷ XX


Bao quanh lâu đài là bức tường thành bằng đá dựng đứng như kiểu pháo đài


Hàng năm có tới 4 triệu khách tham quan


Bắt đầu bước vào trong... Trông đồ sộ thế mà cái cửa ra vào chỉ thế này...


... Từ lối vào bao quát cả một vùng rộng lớn...


Ngay khi bước qua cái cổng nhỏ này cũng chỉ là cái sân chật chội...


Thậm chí còn có cả một nòng súng hướng vào phía cổng


Thế mà dòng người vẫn ùn ùn kéo vào...


Mỗi lúc thêm đông...


Bước qua cái sân nhỏ rồi đi vào cánh cổng này...


Tòa nhà phía bên trong cánh cổng...


Nhiều lúc ùn ứ tắc đường ngay từ cổng vào...


Qua được lượt cổng thứ hai này, mời các bạn rửa mặt mũi chân tay cái đã...


Tiếp tục theo con đường độc nhất đi vào cửa cổng thứ ba


Trên cổng có chấn song thế này... Sự cố bất ngờ nó mà sập xuống thì...


Thế rồi cũng đi qua...


Từ đoạn này phố xá bắt đầu nhộn nhịp...


... đông đúc chen chúc nhé


Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng ăn uống...


... khác gì chùa Hương, Yên Tử nhà ta...


Theo wikipedia thì năm 2006, ở đây chỉ còn 43 người sinh sống...


Phía trong cánh cổng thứ ba...


Qua dãy phố đông đúc, đường đi lên Tu viện rộng hơn...


Có hoa trồng bên lối đi...


... với những viên đá sẵn có của đảo


Đoạn leo dốc... Từ dưới chân nhìn lên để thấy ngọn tháp của tu viện


Những bức tường xây bằng đá...


Vách đứng...


Đến đây đã thấy một hàng dài...


Đứng vào hàng rồi từ từ... nhích. Chỉ còn cách chụp thế này thôi!


Quay xuống dưới... hóa ra cũng còn hơn chán vạn...


Từ đây bắt đầu bước vào lòng tu viện...


Cổng vòm đá...


... một ô cửa sổ...


... trang trí mái vòm


... cánh cửa gỗ


Lại đi tiếp vào một hành lang bên trong tòa tu viện


Những khung trời phía trên cao... Có một bàn chân móng vuốt trên bức tường... cho cảm giác nguy hiểm


Có một bàn chân móng vuốt trên bức tường... cho cảm giác nguy hiểm đang rình rập


Những vòi nước...


Những ô cửa sổ bí hiểm


Tới đây cả đoàn người xếp hàng bước vào căn phòng rộng...


... Muốn đi tiếp... mua vé (9 EUR/người lớn), không bỏ tiền... a lê quay xuống. Một mẹo kinh doanh rất hay: tò mò xếp hàng, mãi mới đến nơi, quay xuống thì tiếc công... thôi thì xùy tiền...


Lịch sử Mont Saint Michel đã hơn 1000 năm. Bước vào phòng trưng bày hình ảnh giới thiệu lịch sử, tớ chụp mấy cái mô hình

Lịch sử hình thành Tu viện... Ban đầu vào khoảng thế kỷ thứ X...



Sang thế kỷ sau...


... phía trước...


Phát triển nhanh chóng vào cuối thế kỷ XV


Cho đến đầu thế kỷ XX và được bảo tồn cho đến ngày nay...


Để các bạn cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của Tu viện, tớ chôm trên mạng một trong những góc ảnh đẹp...


Tiếp tục theo những hành lang bí ẩn...


..và đi lên phía trên Tu viện...


... có nhiều chỗ đang được sửa chữa... nên đóng tiền là phải thôi...


Một phần công trình ở đỉnh Tu viện...


... Có một phần mỏ con diều hâu khổng lồ...


Phần trên của Tu viện với đầu con diều hâu khổng lồ bị nhốt - tớ chả có thông tin gì về biểu tượng này...


Chỗ lấy nước trên nóc Tu viện...


... Từ đây nhìn lên ngọn tháp cao nhất trên đỉnh...


Trên nóc Tu viện có một khoảng sân rộng, từ đây có thể bao quát một vùng rộng lớn...


Phía dưới là con đường độc đạo ra đảo...


Những công trình bên dưới Tu viện...



Một thiết bị vận chuyển - tôi đoán thế - trên vách đứng của Tu viện


Phần vách đá phía Tây của đảo hướng ra biển...


Phần phía trên Tu viện nhô ra biển


Vùng biển phía Bắc của Mont Saint Michel - một phần của vùng Basse-Normandie


Kiến trúc ở trên cao vẫn được chau chuốt cực kỳ tinh xảo...


Phía trên mái Thánh đường và ngọn tháp nhìn từ phía trước cửa vào


Ở lối ra vào Thánh đường có đặt một quả cầu kim loại...


... để phục vụ cho du khách "tự sướng"...


Cửa trước của Thánh đường


Bên trong...


Mái vòm


Dàn ống của đàn organ...


... phía cửa ra vào Thánh đường


Góc nhìn về phía Nam từ trên tầng cao của Tu viện...


Bên cạnh Thánh đường của Tu viện có một vuông hành lang...


... bao quanh một khu vườn...



... nơi đây chắc gọi tên là "Vườn Thượng uyển" của Tu viện



Từ khu vườn nối với một căn phòng rộng...


... trên trần có treo những lưới trang trí độc đáo


Tiếp tục tham quan Mont Saint Michel: bắt đầu đi xuống các tầng dưới của Tu viện. Lối cầu thang đi xuống...


Những bức phù điêu trang trí trong hành lang...


Lối vào một căn phòng...


Một căn phòng lớn...


... với mái vòm rất kỳ công...


Nơi đây có lẽ là lò sưởi đốt củi - cung cấp nhiệt lượng sưởi ấm cho Tu viện


Những căn phòng nhỏ bí hiểm


Lại qua những hành lang... thời gian ghi dấu trên những vách đứng...


... những vòm cửa...


Căn phòng này có nhiều du khách tham quan...


Có một cửa sổ kích thước lớn - có thể là nơi vận chuyển hàng hóa lên Tu viện: cái giá trượt bên dưới có dây xích...


... Với một tang trống để cuộn dây kéo hàng...


Tiếp tục đi xuống vào một căn phòng hẹp...


... vẫn một lối kiến trúc mái vòm bằng đá...


Có những lối đi lên thế này...


Trong căn phòng có treo một quả cầu gương...


Có những lò sưởi nhỏ...


Đi đúng một vòng, chúng tôi lại quay trở lại nơi bán vé tham quan. Lúc này đã 15g00, số khách tiếp tục đến thăm không hề giảm


Bậc dưới cùng của hòn đảo, phía quay ra biển Tây...


Bức tường đối diện phía biển...


Từ dưới bậc cuối nhìn lên ngọn tháp Tu viện...


Phần Tu viện nhô ra phía biển...


Từ đây nhìn ra phía biển Bắc. Trên bãi cát - lúc thủy triều rút - có nhiều đoàn khách tham quan đi chân trần ra hòn đảo nhỏ này


Lối ra khỏi Tu viện... Tuyến tham quan suốt từ trên xuống dưới


Một viewpoint phía biển...


... nơi tựa như một pháo đài...


Từ viewpoint ngắm nhìn tháp Tu viện


Lối đi dọc theo mép dọc biển của đảo, bên phải là tường Tu viện...


Rời khỏi Tu viện theo con đường vòng ra phía Bắc đảo


Một viewpoint phía Bắc đảo...


Phía xa là bãi cát hiện ra khi thủy triều xuống... Đến đây kết thúc chuyến tham quan Mont Saint Michel.


(Chuyển từ bài viết Nước Pháp qua những lâu đài di sản trên diễn đàn otofun ngày 01/8/2017)

Chỉnh sửa: 02/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét