Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Mười ngày trên đường từ Lisbon đến Monaco (2)

(Tiếp theo)

Vượt qua quãng đường gần 200 km, chiều muộn mới đến thành phố

Nơi đây có đội bóng đá danh tiếng. Sân vận động của Câu lạc bộ nhìn qua cửa xe

Mặt phía trước của sân

Vào phố chén bữa tối 

Nhận phòng khách sạn 

Bữa sáng với đặc sản địa phương: bánh tart trứng 

Khung cảnh nhìn qua phòng khách sạn 

Tới 9g00 mới rời khách sạn… 

 

Vào khu trung tâm thành phố 

Porto là thành phố lớn thứ hai của đất nước này 

Những dãy nhà phố ven bờ sông Douro 

Lịch sử thành phố bắt đầu từ khoảng 300 năm trước Công nguyên

Dòng sông Douro chảy giữa thành phố 

Nhà thờ Thánh Francis ngay cạnh bờ sông

Từ bờ sông nhìn lên tháp chuông Nhà thờ 

Thành phố được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới do cảnh quan ven sông với kiến trúc cổ kính

Khu vườn nhỏ mang tên Hoàng tử Henry 

Tượng đài Hoàng tử Henry

Cung điện – sàn giao dịch chứng khoán

Từ đây bắt đầu hành trình leo ngược lên những con dốc trong thành phố 

Khu trung tâm là phố cổ Ribeira… 

…với những tòa nhà nhiều màu sắc…

…đường phố lát đá…

…và những đoạn đường dốc ngược 

Một cách check-in trên hành trình…

Khu Ribeira ban đầu là những khu định cư La Mã cổ đại dọc bờ sông Douro 

Thời Trung cổ thì phát triển mạnh trở thành trung tâm thương mại sầm uất nhất châu Âu 

Mặc dù bị thiệt hại nặng nề từ trận động đất Lisbon năm 1755, nhưng Ribeira nhanh chóng phục hồi 

…và giữ vững vai trò trung tâm thương mại và văn hóa cho đến ngày nay 

Khu trung tâm Ribeira 

Nơi đây phần lớn là các cửa hàng buôn bán

Những tòa nhà cũ có tuổi đời hơn 100 năm 

Để tới một điểm tham quan trong trung tâm, đi bộ khá xa… 

Một chỗ qua đường của người đi bộ

Lối lên xuống ga tàu điện ngầm

Công trình được giới thiệu tham quan là nhà ga São Bento 

 

Bên trong nhà ga 

Trang trí trên trần nhà ga 

Nhà ga nổi tiếng với những bức tường… 

…được trang trí bằng gạch men azulejo mô tả lịch sử đất nước 

Mở cửa đón công chúng từ năm 1916…

…nhà ga mang vẻ u buồn và hoài niệm đặc trưng của Ribeira

Có khoảng 20.000 viên gạch men trên các bức tường nhà ga mô tả những phong cảnh nổi tiếng ở miền bắc và các cuộc chiến tranh trong lịch sử 

Ga tài vẫn hoạt động bình thường 

Những đoàn tàu đi và đến… 

Tiếp tục tham quan một di tích trong khu Ribeira 

Từ đây, chỉ thấy toàn là leo dốc…

 

Một quảng trường nhỏ trên đồi cao 

Nhìn lại đoạn đường dốc đã vượt qua

…rồi lại tiếp tục leo lên 



Nằm giữa trung tâm Ribeira là Nhà nguyện Capela das Almas được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Bức tường bên ngoài được ốp bằng 16.000 viên gạch azulejo bao phủ 360 mét vuông

Bức tranh mô tả cuộc đời Thánh Francisco và cuộc tử đạo của Thánh Catarina 

Bên trong nhà nguyện…

…có đông người làm lễ 

Tiếp tục hành trình trong phố cổ…

Thấp thoáng những ngôi nhà ốp đá azulejo 



Xuống đến bờ sông Douro…

Trên cây cầu lịch sử Dom Luis I 

Phần trên dành cho xe điện và người đi bộ 

Từ trên cầu nhìn xuống khu Ribeira

Cây cầu sắt hai tầng được xây dựng từ năm 1881 đến 1886

Những công trình xung quanh cầu Dom Luis I 

Đi tiếp những phố lát đá để ra phía bờ sông 

Một bến tàu điện cổ có đông người xếp hàng chờ lên tàu 

Con đường dọc bờ sông Douro 

Rời thành phố Porto vào buổi chiều 

Hành trình tiếp theo với quãng đường khoảng 350 km băng ngang qua đất nước này 

Đến biên giới hai quốc gia nhưng không gặp bất cứ một ngăn cách nào đáng kể 

Phong cảnh nơi cực Tây của Espana 

Xe ghé vào một trạm xăng dầu sau hơn hai tiếng hành trình

Quy định dừng 15 phút nhưng lý do chỉ có độc nhất một chỗ toilet nên có nhiều thời gian ngắm phong cảnh

Đến tối về đến nhận phòng nghỉ thì dùng bữa tối ngay trong nhà hàng khách sạn. Phòng ngủ khách sạn

Một chiếc rương đặt bên trong khách sạn làm vật trang trí 


Buổi sáng ở Salamanca, trước một bảo tàng, nghe kể trưng bày hơn 100 ô tô cổ nhưng vì quá sớm, bảo tàng vẫn đóng cửa

Lối đi dẫn vào trung tâm phố cổ 

Khung kính màu của một bảo tàng Nghệ thuật

Trên đường phố lúc sáng 

Nghe kể dân ở đây cũng sống chậm như người Lào, dù đã hơn 9g00 sáng mà đường phố vẫn vắng tanh 

Đánh dấu bước chân trong thành phố 

Bước vào phố cổ 

Những con phố nhỏ lát đá 

…và đường dốc dài 

Nhìn lối đi hun hút cũng ái ngại, nhưng vẫn tiến bước 

Một vườn cây nhỏ lọt giữa phố 

Một nhà thờ La Mã trong phố cổ 

Bước vào những ngõ nhỏ tới điểm tham quan trong phố

Từng ngôi nhà cũ là những di tích lịch sử của thành phố 

Góc ngôi nhà bảo tàng một nhà văn 

Những kiến trúc La Mã trong phố cổ 

Thấp thoáng tháp chuông Nhà thờ Chính tòa 

Trước cửa Đại học Salamanca 

Bức tượng một tu sĩ từng giảng dạy ở Đại học nhiều năm 

Khoảnh sân lớn trước cửa Đại học Salamanca 

Bức tường phía trước cửa Đại học là một bức tranh lịch sử hơn 800 năm

Những bức tượng, phù điêu đắp nổi bằng đá sa thạch cực kỳ tinh xảo

Điều đáng chú ý ở đây là nếu tìm thấy hình một con ếch thì sẽ gặp may mắn 

Đây là một trong bốn trường đại học cổ nhất châu Âu liên tục hoạt động cho đến nay 

Những kiến trúc qua các thời kỳ lịch sử 

Tên trường trên bức tường trước cửa viết bằng chữ latin cổ 

Thành phố được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới cùng với những giá trị học thuật của trường 

Một lối vào phía sau trường 

Mặc dù không được chỉ dẫn nhưng cứ ngó vào xem thế nào

Bên trong có một khu vườn khá rộng vuông vắn 

Xung quanh là hành lang rộng xây bằng đá 

Các cánh cửa đều đóng im ỉm nên không ngó nghiêng được nữa 

Một bức tượng ở góc hành lang 

Thỉnh thoảng có người ra vào, có vẻ nơi đây không đón tiếp du khách 

Ngoài sân nhóm du khách đã di chuyển

 

Vội vàng truy tìm hướng đi tiếp theo

Tiếp tục đi vào trung tâm phố cổ 

Chắn ngang phía trước là mặt chính diện Nhà thờ Salamanca 

Phần tháp phía trên Nhà thờ 

Dưới chân bức tượng Giám mục Salamanca từ năm 1885 đến 1904


Nhà thờ này gồm 2 phần, cũ và mới. Nhà thờ cũ nằm trong Nhà thờ mới 


Trên sân góc Nhà thờ cũ 

Cạnh đó là Tòa nhà Bảo tàng Lịch sử 

Dòng người xếp hàng tham quan một bảo tàng Nghệ thuật 

Phía sau Nhà thờ mới 

Sau cánh cửa này là lối lên tháp Chuông của Nhà thờ 

Phía trên tháp chuông Nhà thờ 

Trang trí khung cửa Nhà thờ - những chạm khắc tinh xảo 

Khung cảnh sân sau của Nhà thờ 

Thấy vắng vẻ nên đi tiếp ra phía sau Nhà thờ 

Góc nhìn này thấy cả hai tháp chuông của Nhà thờ Cũ và Mới 

Tấm biển xác định chủ quyền – nên không có công trình nào ở đây 

Lối vào một khu vườn cổ 

Lối đi trong vườn 

Khoảnh sân trước cửa vườn cây 

Trên bức tường khu vực Nhà thờ có hình đắp nổi “bí ẩn” mà nhiều du khách tìm kiếm 

Ở góc này, có thể thấy rõ phong cách kiến trúc pha trộn các thời kỳ, từ romanesque đến barocque 

Sưu tầm thêm một nắp cống cổ trong khu vực Nhà thờ 

Trở ra khu vực phía trước Nhà thờ vì nghe nói có thể vào bên trong Nhà thờ miễn phí 

Dưới cửa trước Nhà thờ 

Hàng cột phân định ranh giới của Nhà thờ 

…đoàn người lần lượt đi vào lối cửa bên của Nhà thờ


Tuy nhiên, vào đến nơi thì lại yêu cầu mua vé, giá 10 ơ – vậy nên bấm một kiểu rồi quay ra 

Khu vườn bên ngoài Nhà thờ - trung tâm phố cổ Salamanca 

Mặt phía Bắc của Nhà thờ 

Bức chạm khắc nổi phía trên cánh cửa Nhà thờ 

Những trang trí dày đặc trên bức tường Nhà thờ 

Toàn cảnh Nhà thờ nhìn từ vườn cây 

Góc nhìn trọn vẹn của Nhà thờ 

Bên cạnh nhà thờ còn có các công trình khác – Một cung điện cổ 

Trang trí trên tường Cung điện 

Khu phố cổ bắt đầu thức giấc 

Tháp chuông một Nhà thờ gần đấy 

 

Phố cổ tĩnh lặng 

Một tháp chuông trong phố cổ 

Lúc này trời tạnh hẳn, trời có sáng hơn 

Tiếp tục đi qua mấy phố cổ 

Điểm tới tham quan là Quảng trường Trung tâm (Plaza Mayor), toàn cảnh Quảng trường 

…với những tấm biển gắn trên nền Quảng trường 

…Check-in với chú ếch may mắn của thành phố 

Tòa nhà Thị chính – trung tâm của Quảng trường 

Quảng trường được cho là đẹp nhất châu Âu; “phòng khách lớn” của Salamanca 

Xung quanh Quảng trường có nhiều nhà hàng, cà phê, quầy bánh tapas,…

Những cửa hàng bán đùi heo Iberico 

…Món ăn nổi tiếng ở xứ này

Buổi chiều đi tiếp về Madrid. Phong cảnh phía tây của Tây Ban Nha nhìn từ trên cao tốc

Qua một trạm thu phí trên cao tốc

Xe phải dừng lại vài giây mới tiếp tục chạy được 

Vào một trạm dừng nghỉ trên cao tốc 

Quãng đường di chuyển hơn 2 tiếng đồng hồ được xuống co duỗi chân tay cũng đỡ mệt 

Bắt đầu vào đến thành phố 

Chạy thẳng vào trung tâm thành phố… 

 

Đường phố Thủ đô thông thoáng 

Nhiều tòa nhà kiến trúc hiện đại 

Vòng xoay ở các giao cắt 

Điểm tham quan phía trước là khối kiến trúc sân vận động của đội bóng danh tiếng Real Madrid 

Khối kiến trúc trông như cái hộp đựng xà phòng bằng kim loại 

Có tuor tham quan (giá 37 ơ), tớ chỉ ghé vào chỗ dành cho Chủ tịch… 

Có vào khu vực bán đồ lưu niệm của Real, nhưng chỉ xem giá thôi. Còn thời gian thì chạy loanh quanh

Phía trước sân vận động Santiago Bernabeu 

…rồi ngồi chờ đến giờ đi chén 

Rồi cũng tìm thấy một nắp cống sạch sẽ trong khu vực

Chương trình thả du khách vào Trung tâm Thương mại El Corte Ingles Castellana tự kiếm ăn. Món khai vị tapas – phổ biến là trứng chiên khoai tây

Nhâm nhi chút đặc sản địa phương… 

 

Rồi về đến khách sạn thì lăn ra ngủ 

 

Buổi sáng trong sân khách sạn 

 
Ăn sáng với món churros chấm socola, một loại bánh quẩy chiên giòn, rắc đường 

 
Đến giờ khởi hành lên đường 


Xe chạy qua cổng Toledo 


Điểm tham quan đầu tiên là Trường đấu bò Las Ventas – nhìn từ trên xe 
 
Trường đấu có tòa nhà bên ngoài bao quanh. Phía trước Trường đấu


Kiến trúc tòa nhà theo phong cách mudejar mới


…những vòm cong và tông gạch đỏ rực rỡ trong nắng ban mai 


Bên dưới là dãy hành lang chạy vòng quanh

 
Trường đấu được khai trương từ năm 1931…


Phần tháp phía trước Trường đấu

 
Bức tượng đồng phía trước vinh danh đấu sĩ bò tót khắc họa giờ phút vinh quang trên trường đấu 

 
Trường đấu có sức chứa 25 nghìn chỗ ngồi… 


Không chỉ là trường đấu, nơi đây còn là biểu tượng nghệ thuật

 
Trường đấu vẫn có những hoạt động thường xuyên


Đường phố phía trước Trường đấu 


Hoạt động đấu bò chỉ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10, phần thời gian còn lại tổ chức các sự kiện khác 


Bức phù điêu bằng đồng nằm trên bức tường chắn phía tây Trường đấu


Những trang trí tháp phía tây Trường đấu


Tiếp tục di chuyển đến một điểm tham quan khác – đường phố thủ đô 


Nhà trong phố


(Còn tiếp)

(Chuyển bài viết Mười ngày trên đường từ Lisbon đến Monaco từ diễn đàn otofun.net ngày 27/01/2026)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét