Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Nhật Bản - Phần 3: Nagoya và núi Fuji

(Tiếp theo

Sau bữa trưa, đoàn di chuyển về Nagoya trên đường cao tốc. Từ hàng ghế cuối xe tôi lại chụp choạch trong khi các thành viên... ngon giấc.


Đoạn đường này cũng có vài cái hầm xuyên núi như thế này


Có nhiều đoạn đường cao tốc, không chỉ lắp tường chống ồn mà còn có mái che như thế này


Phong cảnh bên đường rất bình yên


Càng đi lên phía bắc, các loại cây cối vùng khí hậu ôn đới xuất hiện



Một làng quê trong thung lũng


Đường xá nông thôn


Xen lẫn những khu rừng là vài thửa ruộng


Bắt đầu có nhiều thửa ruộng rộng lớn



Khu vực này có thể trồng chè...


Có những khu vườn cây ăn quả


Nông thôn ngoại thành Nagoya


Nhà cửa, làng xóm đông đúc hơn


Chỉ còn vài mảnh ruộng...


... xuất hiện các xí nghiệp công nghiệp nhỏ


Thành phố Nagoya bắt đầu hiện ra


... Xe cộ đông dần


Tắc đường là đương nhiên...


Cuối cùng cũng tới cái đích của ngày: Trung tâm thành phố Nagoya


Từ chỗ đậu xe, cả đoàn di chuyển qua một công viên...


Vào ngày nghỉ nên công viên khá đông đúc...


...và ồn ào


Hướng dẫn viên thả cả đoàn vào khu mua sắm, tôi tranh thủ chụp xung quanh


Nagoya được biết đến như là một thành phố của nền công nghiệp ô tô


Đây cũng là một trong những thành phố lớn nhất


...với số dân đông hàng thứ ba Nhật Bản


Tại Nagoya, đoàn ở khách sạn Mielparque... Đây là cửa khách sạn


Từ trên phòng nhìn ra thành phố


... và các khu nhà xung quanh


Đường phố bên cạnh...


... một cái vườn trên cao của khách sạn


Tranh thủ thời gian chờ đợi, tôi lượn quanh khách sạn. Mấy đường phố chính


... Vỉa hè


... ngõ nhỏ


Lúc này quá sớm nên đường phố khá vắng vẻ



Trụ sở của Toyota nhé


Công chức đi làm, ăn vận lịch sự chứ không lòe loẹt nhé


Chân dung một nữ công chức...


...còn đây là nam...


Mấy bạn này cũng vội vàng...


Tò mò với mấy thứ bên cạnh khách sạn. Thử mua nước xem nó trả lại tiền có chuẩn không...


Thấy con xe Spacy phanh chân quen thuộc...


Nơi gửi xe đạp...


... chỗ xạc điện cho xe điện...


Chương trình ngày hôm nay khá nhiều điểm. Thứ nhất: di chuyển về phía Bắc (quãng đường gần 400 km) sau đó tham quan 3 địa điểm, trong đó nếu điều kiện thời tiết cho phép thì lên núi Fuji (Phú Sĩ)...

Rời khỏi Nagoya, hình ảnh các nhà máy có thương hiệu quen thuộc:




Sau đó ra vùng nông nghiệp...


...có nhiều loại cây trồng quen thuộc: lúa nước...





... cây ăn quả...


... đang là mùa hồng chín


Và rất nhiều loại rau màu các loại





các loại cải...



...cải bắp...


Bên cạnh một làng quê yên bình


Một đoạn có thấy trồng chè...




Cũng có những vạt đồi... cỏ, chắc để kinh doanh du lịch


Sau hơn một giờ xe chạy ngon lành thì... tắc đường, nhìn bên đường thấy nhiều cảnh báo


Nhìn kỹ thấy có nhiều vết nứt trên mặt đường


Mất gần 40 phút mới đi được... thì ra đang sửa chữa đường...


Thoát khỏi chỗ tắc đường, đoàn chúng tôi vào trạm dừng nghỉ này


Đến đây cũng xin lỗi các bạn khi tôi kể về cái vệ sinh sạch sẽ của nước Nhật... Cụ thể tôi sẽ tả về cái nhà vệ sinh công cộng.

Trong các khách sạn, nhà vệ sinh sạch sẽ là chuyện đương nhiên, nhưng với nhà vệ sinh công cộng cũng nhận thấy sạch sẽ như thế. Nhiều nơi trên đất Nhật Bản, nhà vệ sinh không có mùi hôi (và tất nhiên người ta cũng không cần dùng các biện pháp khử mùi). Nơi tiểu tiện - có mắc treo đồ đạc...


Trong nhà vệ sinh có đủ các thiết bị: chậu rửa - nóng lạnh, chỗ thay lót cho trẻ, chỗ vệ sinh dành cho người khuyết tật... Về kỹ thuật áp dụng cho thiết bị vệ sinh thì hiện đại. Nắp các bồn cầu là nắp điện tử: có sưởi, rửa và sấy khô...


Trên đường đi thấy có nhiều bãi xe cũ như thế này...


... hoặc ngoài cánh đồng


Một bãi xe bên đường đi...


Liên quan đến việc thải rác của người Nhật: rác sinh hoạt trong ngày thu gom về nhà, phân loại, đi đổ theo ngày quy định cho từng loại rác... Xe ô tô đưa vào bãi này cũng phải trả tiền, người đến lấy đi không những không phải trả tiền nhiều mà có khi còn được tiền...


... xem ra còn nhiều con xe dùng tốt, hình như còn có con Mẹc nữa...


Tiếp tục hành trình đến Fuji


... bắt đầu nhiều đồi núi


Con đường cao tốc ở đoạn này liên tục qua các hầm chui dài ngắn khác nhau


Nhiều hầm dài hơn km, hai chiều hai hầm song song





Qua khu vực đồi chè có rất nhiều cầu vượt... Thì ra khi làm con đường cao tốc, người ta đã xây dựng tất cả các con đường mòn cắt ngang bằng cầu vượt cho những người trồng chè... Đến lạ, ở nơi khác chắc sẽ làm vài cái thôi, còn lại có đường gom đi chung...


Đường cao tốc băng qua một con sông rộng


Vì tắc đường nên đến gần khu vực tham quan, đoàn chúng tôi nghỉ ăn trưa tại quán này. Trước cửa quán ăn


Quán ăn có cây phong lá đỏ


Mâm bàn đã sắp sẵn, đúng món ăn Nhật...


... suất của tôi... chụp đã rồi mới ăn!


Bàn ăn có view đẹp...


Ghé vào mua sắm...


Đoàn tiếp tục leo dốc...


... tiến về phía hồ Ashinoko


Xung quanh núi Fuji có 5 hồ nước ngọt lớn... cùng với hồ Ashinoko - nhìn từ bãi đậu xe


Con đường xuống bến thuyền rực rỡ lá vàng, lá đỏ


Trên cầu tàu có nhiều tàu du lịch...


Lúc này gió lạnh từ mặt hồ thổi mạnh, mây mù giăng kín...


... có miễn phí tôi cũng chả... ham


Đứng trên cầu tầu chụp về phía khu du lịch...


... có nhiều thuyền đạp vịt


... nhìn lên sườn núi phía trên...


...ước gì có nắng thì ảnh tuyệt đẹp luôn...


Theo lối lên, đoàn vào trạm cáp leo lên tham quan suối nước nóng ở thung lũng Owakudami


Đoạn cáp treo này có hai dây nên có thể độ an toàn cao hơn...


... cabin đỡ lắc khi gió mạnh ở trên cao


Vừa di chuyển vừa được ngắm phong cảnh phía dưới


... khi đi qua những khu rừng được bảo tồn


Những cây lá nhiều màu sắc phía dưới...


... thấp thoáng con đường quanh co...


Trên rừng cây lá nhiều màu


Một thung lũng phía xa...


Suối nước nóng hiện ra phía trước với làn hơi trắng đang bốc lên


Khu du lịch - cũng là ga cáp treo


Lối ra từ nhà ga...


Toàn cảnh khu du lịch...


Tới đây đã thấy thoang thoảng mùi lưu huỳnh hăng hắc... là hơi nước bốc lên từ trong lòng đất có núi lửa đang hoạt động yếu...


... trong một hố nước nóng, người ta tiến hành luộc trứng...


Khi trứng chín, vỏ chuyển màu đen... Tương truyền chén một quả tăng thêm 7 năm tuổi thọ. Thế thì phải chén thôi...


Một khu vực có lẽ đang tiến hành khai thác nhiệt năng...


với nhiều cái lò thế này...


Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 10 độ C, gió mạnh... nhưng còn rất nhiều người lên tham quan


Thì ra, họ đang chờ đợi một thời điểm may mắn: đỉnh Fuji hiện ra như thế này


Điểm đến cuối trong ngày là đỉnh Fuji nên chúng tôi nhanh chóng rời đi


Rời khu du lịch Hakone đi về phía núi Fuji. Núi Fuji cao 3776 m nên từ xa đã trông thấy...


Thử cái zoom lởm khởm... trong khi bác tài phi hơn 100 km/h



Lúc này, thật may mắn, trời quang mây, hé những tia nắng chiều rực rỡ


Mây chỉ còn luẩn quẩn dưới chân núi


Qua một đô thị, tranh thủ chụp trong khi thời tiết đẹp


... hàng cây anh đào ven đường...


Trung tâm thành phố...


... nhìn dáng đứng người này giống An Nam ta: tay chống nạng... 


Mặt trời đang chìm dần về cuối chân trời...


Rẽ vào lối lên núi Fuji


gặp ngay trạm thu phí...


Những khi điều kiện thời tiết cho phép, có thể được leo lên núi Fuji. Đường lên có tất cả 10 trạm dừng nghỉ, trong đó xe ô tô lên được đến trạm số 5... Đường leo dốc.


Phong cảnh rất đẹp nhưng có vẻ bác tài muốn chạy đua với mặt trời nên chạy khá tít nên tôi chụp hỏng rất nhiều ảnh...


Đường leo núi nên cua liên tục, các góc này thường có nắng xiên rất đẹp


Lá cây hai bên đường đang chuyển màu...


... khi nắng chiếu vào...


Đúng 16g00 xe lên tới trạm số 5


... nhiệt độ bên ngoài gần 5 độ C vì đang ở độ cao hơn 2300 km so với mặt biển


Hướng dẫn viên suýt soa đã đưa khách đi hơn chục lần mà lần này mới gặp được thời tiết đẹp thế này...


Việc đầu tiên phải làm là...


...vào một cái đền thờ để cầu may mắn...


Núi Fuji là ngọn núi cao nhất Nhật Bản...


và cũng là biểu tượng nổi tiếng của quốc gia này


Từ đây nhìn xuống các hồ Saiko và xa hơn - hồ Kawaguchi...


Hàng cây hiên ngang chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt


...thành rừng cây dựa vào nhau tồn tại...


Núi Fuji là niềm tự hào của người Nhật Bản, nhưng trong nhiều năm chưa được UNESCO để mắt... Bãi đậu xe cuối buổi chiều.


...Lý do là nơi đây hàng năm có hàng trăm ngàn người dân tới đây để leo lên đỉnh... Đỉnh Fuji bị mây che khuất


...và đương nhiên thải ra một lượng rác vô cùng lớn... Đỉnh Fuji ngớt mây


... mãi cho đến ngày 22/6/2013 núi Fuji mới được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới... Lên đỉnh cái nào!


Ngoài ra, số người đến đây... tự tử cũng không phải là nhỏ... Nhà vệ sinh trên trạm số 5


Chộp được con xe này


Chụp được vài tấm ảnh như mong ước, tôi xuống núi khi trời đã lạnh hơn...


Từ trên núi Fuji về, đoàn chúng tôi nghỉ ở Fujinoboukaen Hotel - loại phòng tatami - kiểu Nhật Bản... Chuẩn bị đi đến onsen (suối nước nóng) phải mặc yukata - loại kimono dành cho đàn ông


Tập tục tắm onsen là phải cởi bỏ toàn bộ quần áo, khoác yukata vào phòng tắm chung... Tha hồ so đọ với người Nhật... hee hee!!!

Sau khi tắm xong, dự tiệc tối có món Cua Hoàng Đế, ... Đây là phòng ăn của Khách sạn


... Cua đi với rượu vang Pháp, xem thế nào...


No say về phòng gặp ngay ông bạn này...


... gọi nhân viên khách sạn lên quạt cho một trận tơi bời... nó lại bảo thế mới là thiên nhiên hoang dã... Nó mà biết ở VN toàn sống với kiến, bọ,... thì nó Xời, có gì đâu mà nhặng xị!


Định đổi phòng nhưng nghĩ lại thấy chả cần, cái quan trọng là... sáng sau ngủ dậy, kéo tấm rèm là có ngay một khung cảnh độc nhất vô nhị


Kéo gần lại...


... chờ cho mây tan bớt...


Cũng không quên đánh dấu một pô


Nhìn ra đằng trước là cửa khách sạn với khu vườn rộng...


Nhảy xuống tham quan khu vườn... toàn cảnh


Rừng cây mùa thu...


...với những lối đi dạo trong rừng...


 Thật ấn tượng với một dáng thế cây trước cửa khách sạn


Có cả thác nước nhé


... theo phong thủy là chảy vào cửa khách sạn...


... nhiều cá vô kể...


Lối đi vào vườn...


Phía sau khách sạn...


Từ trên phòng quan sát thấy một xóm nhỏ...


Sang chơi một chút thì có sao đâu...


Mấy cái nhà trông gần như nhau...



Phong cảnh yên bình...


... phía cuối đường...


Mấy bông hoa dại


... loại này ở VN gọi là cẩm tú cầu nhưng màu sắc hơi lạ...


... màu tím nữa...


Đám hoa bướm trong một vườn hoang...


Thấy một bãi xe, chụp lại và đưa lên xem ai có nhu cầu sang nhặt về này...



Cụ thể từng xe nhé...


...nó là Honda...


Xe này hiệu gì tớ không biết...


... nhìn từ bên cạnh...


Hay hai con xe này, tớ cũng không biết luôn...



Phong cảnh xung quanh khách sạn rất đẹp


Lần thứ hai đến Nhật Bản, tôi trở lại Fuji. 
Từ Mikawa chạy xe tới Gotenba chừng 4 tiếng đồng hồ... Hai bên đường phần lớn đi qua vùng nông thôn...


Có vẻ như họ trồng lúa nước. Trộm nghĩ, mùa đông rét mướt sắp tới, lúa sống sao được?


Tới vùng Yuikitada trên đường cao tốc Tomei...


...nhìn về phía vịnh Suruga...


Một vùng đồi núi dân cư trồng cây ăn trái...


Từ đây chuyển sang một cao tốc khác đi về Gotenba...


Gần tới chân núi Fuji trời sáng dần...


Những đường hầm nối tiếp nhau


...những cánh rừng trồng hai bên đường...


Tới chỗ nghỉ ăn trưa gần chân núi, nắng đẹp hy vọng sẽ lại chụp được ảnh đỉnh núi...


Chuẩn bị chương trình tại Gotenba Premium Outlet nên khảo giá trước


Sau gần 2 tiếng vật lộn trong Outlet, đoàn xuất phát lên núi Fuji... Bông lau trong ánh sáng ngược


Lên tới trạm số 5, ngắm đỉnh núi Fuji...


Cổng đền thờ Thần Đạo trên trạm số 5


Trạm số 5 ở độ cao 2305 mét so với mực nước biển...


Từ đây lên đỉnh núi - ở độ cao 3776 mét - còn 5 trạm nữa. Tất nhiên cả 5 trạm này không đi xe được...


Từ trạm số 5 người ta thường leo tới đỉnh vào ban đêm...


...tính toán sao cho đến đỉnh để kịp ngắm tia nắng đầu tiên...


Phần đỉnh núi tuyết trắng phủ quanh năm...


Trời tối nhanh, gió lạnh thổi mạnh trong cái rét gần 0 độ C...


Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, ngọn Fuji chỉ còn là bóng đen thẫm trên bầu trời...


Phía dưới, mây đang tràn lên...


HDV giục đoàn nhanh nhanh xuống núi... cố chụp bức ảnh cuối cùng với đá...


Xuống đến chân núi đã tối mịt... nhưng vẫn phải ghé thăm làng cổ Oshino Hakkai cho hết chương trình. Tối om đi vào làng, thỉnh thoảng mới có ánh đèn từ nhà hai bên hắt ra... Tới cái ao giữa làng


Nước trong nhìn thấy tận đáy...


Theo lời dụ dỗ, uống ngụm nước lã xem bụng dạ thế nào


... hàng cây lá đỏ trước cửa khách sạn...


Một ngày mưa...


...xuống một cái dốc trơn để đi ra phía bờ hồ...


Mưa mỗi lúc một lớn... nhưng may mắn lại là ngày di chuyển về Tokyo...


(Chuyển bài viết Nhật Bản - nhìn từ hàng ghế cuối xe trên diễn đàn otofun ngày 17/8/2017)

Chỉnh sửa: 24/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét