(Tiếp theo)
Nhanh chóng vượt qua biên giới hai nước
Trước xe là thành phố
Bratislava
Bắt đầu vào trong phố…
Trời vẫn còn sáng, phải
đi chơi luôn…
Từ chỗ dừng xe, đi bộ
vào phố cổ
Thành phố vắng vẻ so
với các trung tâm lớn ở châu Âu
…nên mấy bạn này có vẻ
nhàn hạ
Từ ngoài đường đã
nhìn thấy ngọn tháp cổ
Bức tượng bên đường…
Nhìn xa thì bức tượng
thế này…
Rải rác dọc cái ngõ
nhỏ đi vào phố cổ còn mấy bức tượng nữa…
Vào sâu bên trong thì
đường phố gần như rộng ra
Cổng vào là một ngọn
tháp…
Lối đi lại chỉ vừa
cho những chuyến xe ngựa…
Bức phù điêu trên cổng
Giữa cổng có một mặt
đồng hồ chỉ hướng để du khách check-in bằng chân
Bước vào trong phố
Du khách dạo chơi buổi chiều
Hoặc ngồi quán thưởng
thức trà chiều
Từ trong phố nhìn lại phía cổng
Tiếp tục đi trong phố cổ, tới một quảng trường rộng
Vẫn là những chỗ ăn
chơi của cả làng…
…có cả đài nước ở giữa
quảng trường…
Vài đoạn phố cong
cong…
Có mấy cái ngõ nhỏ…
Cái ngõ có vẻ sạch sẽ
hơn
Đường tới tòa thị
chính phố cổ…
Khu vực Tòa thị chính
có những ngôi nhà lớn
Trên một quảng trường
nhỏ có bức tượng Cô gái cầm bình nước
Ngọn tháp phía trước
là tòa nhà Bảo tàng lịch sử
Ghé vào tham quan Tòa
Thị chính
Trong tòa nhà có sân
rộng…
Góc sân có bóng cây
xanh
Phía cuối là dãy tượng
tôn giáo
Bước sang tòa nhà Bảo
tàng, nhưng cũng chỉ lướt qua bên ngoài…
Trong vườn có bức tượng một linh mục – người lập ra ngôn ngữ của Slovakia
Những tòa nhà cũ còn
lại trong phố
Góc phố cổ…
Một bức tượng nằm trên vỉa hè phố cổ
Kỷ niệm với ông bạn đồng
nghiệp – Thợ móc cống
Những tòa nhà mới
trong phố cổ
Lối trở ra qua cổng
Michael
Phía bên ngoài khu vực
phố cổ
Một Nhà thờ ở góc đường
Đường phố buổi chiều
muộn càng thêm vắng vẻ
Tối chén xong, về
khách sạn lăn ra ngủ. Sáng mới nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn xung quanh…
Khu vực ngoại ô nên
yên tĩnh không tiếng chó sủa, mèo gào…
Xong bữa sáng thì trả
phòng. Đây là ưu điểm tuyệt đối của đi tour: không phải gấp chăn màn
Xuống nhà mới ngắm lại
chỗ tá túc đêm qua
Lại kể chuyện lúc tối:
xe đưa đoàn về cái nhà nghỉ heo hút này, khi rẽ từ đường phố vào ngõ, giữa đường
có biển cấm xe to. Lái xe nhảy xuống nhổ ngay cái cột biển báo đặt vào ven đường
rồi cứ thế lao vào tận cuối ngõ và quay đầu xe
Lúc xe đi, nhân viên
khách sạn ra chờ khi xe đi khỏi thì cắm cái biển vào chỗ cũ… Trước cửa khách sạn…
Mấy cái xe đỗ trước
khách sạn có biển số thật đặc biệt, chụp lại để các offer học tập nhé
Buổi sáng hôm sau, tầm
9g00 tour guide lại dẫn khách leo lên từ chân đồi…
Đường dẫn lên đồi nằm cạnh tuyến quốc lộ chính của thành phố
Từ đây nhìn thấy cây
cầu nổi tiếng nhất ở Bratislava và châu Âu
Một vài ông bà có tuổi
di ứng với “leo bộ” thì dừng ở đây, còn lại tiếp tục…
Leo hết bậc thang lại
ngắm ra cây cầu
Cây cầu có tên là cầu
Áo – có lẽ vì là lối đi từ Áo sang…
Cầu có một trụ cao 85
mét, trên đỉnh trụ là một đài quan sát hình dáng như “đĩa bay”
…từ trên đài quan sát
– có cả nhà hàng – du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố
Điểm tham quan trên đỉnh
đồi là Lâu đài Bratislava, sơ đồ giới thiệu Lâu đài…
Đường lên leo dốc
thoai thoải…
Thỉnh thoảng lại có
những đoạn dốc bậc thang…
Vừa leo vừa bấm máy
cho đỡ mệt… Nhìn vào phố cổ
Dưới chân bức tường
Lâu đài…
Một viewpoint…
Lối lên vào bên trong
Lâu đài…
Sơ đồ bên trong Lâu
đài…
Bước vào khu vực bên trong Lâu đài
Một trong những vườn
hoa lớn trong Lâu đài
Đi ngang qua một tượng
đài…
Vết tích còn lại của
một Nhà thờ thời Trung cổ
Tượng đài chân dung
những người cổ moravian…
…bên cạnh dấu tích
Nhà thờ thời tiền La Mã…
Sân phía trước Lâu
đài
Tòa Lâu đài trông ra
phía bờ sông Danube…
Vào bên trong là một
khoảng sân rộng…
Xung quanh là…tường
nhà
Quay ra cửa Lâu đài
Ngắm xuống dòng sông
Danube…
Bên trái Lâu đài có một
cái cổng lớn…
…dẫn xuống khu nhà
làm việc của Chính phủ
Trước cửa Lâu đài là
tượng vua Svatopluk I (840-894)
…từ trên Lâu đài ngắm
xuôi dòng Danube
Trên đường đi xuống bắt
gặp một bức tượng lạ - có tên Phù Thủy
Dãy nhà bên dưới chân
đồi…
Con đường cao tốc chạy
giữa khu phố cổ
Bên đường là bức tường
một Pháo đài được dựng từ thế kỷ XIV
Con đường cao tốc nhìn từ bên Lâu đài…
Vượt qua đường cao tốc
vào phố cổ bằng các cầu vượt…
…Từ giữa cầu vượt qua
cao tốc…
Trên phố Kapucínka…
Trước cửa Nhà thờ
thánh Stephan…
Từ trên phố có thể
nhìn thấy mái Lâu đài…
Con đường trung tâm
Bratislava
…với những làn đường
dành cho các loại phương tiện khác nhau
Dải phân cách nhìn
như làm bằng gỗ…
Nút giao nối phố cổ với
thành phố
Vị trí lên xe dời
thành phố…
…vượt qua cây cầu SNP
Tiếp tục hành trình
đi về hướng Đông…
Đích tới buổi trưa nay là thành phố Gyor
Tới biên giới
Slovakia và Hungary – những công trình trong khu vực cửa khẩu…
Lái xe dừng lại làm
các thao tác roaming thiết bị thông
tin trên xe…
(Còn tiếp)













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét