Nhật Bản - Phần 4: Thủ đô Tokyo
(Tiếp theo)
Hơn 8g00 đoàn bắt đầu di chuyển về Tokyo... Xem bản đồ thấy nếu từ khách sạn
đi thẳng về Tokyo thì có hơn 100 km thôi. Nhưng hôm nay bác tài chắc
kiêm luôn HDV... thành ra chạy vòng qua Fuji lần nữa - đoạn này dài thêm
30 km... Thêm mấy hình ảnh núi Fuji nhìn vào buổi sáng... khi xe chạy
trên 100 km/h
Tiếp tục đi qua nhiều vùng nông thôn
Xe chạy nhanh quá... làm hỏng nhiều ảnh...
Có tắc đường một chút khi vào gần Tokyo... chính nhờ vậy đoạn này em chụp được nhiều. Bắt đầu vào ngoại ô, đi đường trên cao...
Đã nhìn thấy khu trung tâm qua những khu nhà cao tầng
Cái này chắc là bồn chứa nhiên liệu, nó mà cháy thì...
Khu vực này rất ít nhà cao tầng, có lẽ vì động đất nên không thể xây cao
Nhìn phía xa là ngọn tháp cao...
Những hình ảnh dọc theo cao tốc AH1 (cũng AH...)
Điểm đến đầu tiên là đền Asakusa Kanon... Dọc sông Sumida...
... có rất nhiều cây cầu bắc ngang
Tiếp vài hình ảnh con đường ven sông tới khu Taito
Asakusa Kanon là ngôi đền cổ xưa nhất Tokyo, được lập vào năm 645... Cổng chính ngôi đền
Theo truyền thuyết vào năm 628, hai anh em người đánh cá vớt được trên
sông Sumida một bức tượng Phật Quan Âm bằng gỗ cao khoảng 5,5 cm...
Chính điện Quan Âm
Mặc dù nhiều lần thả bức tượng xuống sông nhưng sau đó đều quay trở lại... Tháp cao trong đền
Vì vậy, vị trưởng lão trong làng hiến một phần ngôi nhà của mình lập đền thờ bức tượng Phật.
Những người đàn bà vào lễ...
... họ mặc những bộ kimono truyền thống
Phía cổng chính có treo nhiều chiếc đèn lồng như thế này
Bức tượng linh thiêng nên không ai được chiêm ngưỡng, vả lại nó quá bé nhỏ... nên tôi ngồi ngoài chụp xung quanh
Ngôi đền còn một cổng phụ đi từ phía bờ sông vào
Từ đây bao quát được toàn bộ ngôi đền
Bên cạnh ngôi đền có một cái chùa nhỏ - có thể là nơi thờ vị trưởng lão Hajino Nakamoto, người hiến đất xây đền
Trong khuôn viên đền Asakusa đang có một triển lãm nho nhỏ - mà tôi sẽ trình bày sau...
Những con phố xung quanh ngôi đền
...với những hàng quán bán đồ lưu niệm cho khách tham quan
Có chú xe lôi chạy đi chạy lại... kiếm chút
Từ đây nhìn thấy ngọn tháp Tokyo Sky Tree...
Tham quan Nhật Bản mùa thu, may mắn gặp một Hội chợ triển lãm ngay trong đền Asakusa
Đó là hoa cúc - quốc hoa của Nhật Bản
... thường tổ chức trưng bày vào cuối thu - tháng 10, tháng 11 hàng năm
Hoa cúc có nhiều loại: Loại phổ biến là hoa cúc Atsu-mono, mỗi bông có đến 300 cánh hoa...
... bông hoa lớn, đường kính hơn 20 cm
với nhiều màu sắc lạ
Các cánh hoa ở dạng hình cong hướng lên phía trên, ...
...chúng xếp tuần tự lên nhau tạo thành môt đóa hoa to tròn, đầy đặn...
... thể hiện cho sự phúc hậu
Khi xếp bên nhau, chúng cùng khoe sắc
Một loại cúc nữa là Kuda-mono ...
... có là cánh hoa dài và thanh mảnh trông như những chiếc ống nhỏ
Bên cạnh là dãy bàn bày cúc bán
Giá đâu có rẻ...
Một phần chương trình không thể thiếu trong các chuyến du lịch: mua sắm.
HDV dành cho đoàn hẳn nửa ngày lăn lộn trong các shop...
Đầu tiên là hàng điện tử và gia dụng... Thay vì ra chợ Akihabara, lạc
vào mê hồn trận, họ đưa vào một cửa hàng nhỏ nhưng không thiếu thứ gì
... rồi đây nữa
Sau hơn một tiếng đồng hồ... cũng mệt phờ
Sau đợt đầu, đoàn em tiếp trận oanh tạc quyết định: Ginza - thiên đường thời trang...
Khu Ginza là khu phố mua sắm sang trọng nhất Tokyo
con đường chính khu Ginza
Hàng hóa nơi đây hầu hết của các nhãn hiệu nổi tiếng
đây là địa điểm tham quan thu hút nhiều du khách
Người ta khuyên nếu khả năng có hạn thì chỉ nên... ngó chớ có mua
... vì đồ ở đây cao hơn nhiều lần các khu khác. Một siêu thị lớn
Vậy nên chỉ ngắm phố...
... chụp choạch linh tinh
Đất ở đây được rao bán 100.000 USD/m vuông. Thế mà có khu to tướng đang xây dựng
Một số hình ảnh khác về khu Ginza - thiên đường mua sắm
Siêu thị nổi tiếng Matsuya
Loanh quanh mấy tiếng đồng hồ, mua sắm cũng hòm hòm
... sinh hư: chụp mấy bạn Nhật
...phố phường đông đúc
Một nhóm công nhân sửa đường
Lại chụp mấy bạn nữa
Ngoài những nhãn hàng nước ngoài...
... còn có hàng hiệu của Nhật Bản...
Trời sẩm tối, hàng họ cũng tương đối ổn
Bữa ăn chiều với các loại cá...
... cũng ngon hơn...
Sáng ngày cuối của chuyến đi, cố thức dậy sớm đón mặt trời mọc
Vì là ngày cuối nên chả vội vàng gì...
... chương trình chỉ còn một điểm tham quan
mà điểm này lại nằm ngay trung tâm Tokyo
... rồi từ đó ra sân bay trở về nước
Tiện thể thử cái máy ảnh mới mua... Tại sảnh đang làm thủ tục check-out
Mấy dịch vụ trong khách sạn, giờ mới có điều kiện ngắm nghía
... có cả dịch vụ đấm bóp nhé. Mời các cụ...
Đến giờ lên đường, cả đoàn tấp nập lên hàng
Sau đó, phải chờ em gái này cho phép
... chưa cho đi... thì chụp cái...
Ngày cuối ở Tokyo, nên còn một vài câu chuyện về thành phố này cần kể nốt. Một góc khách sạn
Lối ra khỏi khách sạn
... len lỏi giữa những dãy nhà cao tầng
Bác tài cứ gườm gườm nhìn lên...
Tokyo là một trong những đại đô thị trên thế giới
với chiều dài 25 km - theo chiều Bắc Nam
và chiều rộng 90 km - theo chiều Đông sang Tây
và chiều sâu: những thành phố ngầm và tuyến xe điện ngầm
hoặc các đường trên cao, đường hàng không...
Dân số ở thủ đô hiện tại gần 35 triệu người
...nhưng trên mặt đất không hề thấy đông đúc chen chúc như ở các nước châu Á khác
Thành phố bên bờ Thái Bình Dương
nên có rất nhiều kênh rạch như thế này
Thành phố không ngừng phát triển, mở rộng
luôn có nhiều khu phố mới xuất hiện
Đi qua chân tháp truyền hình nhưng không vào vì đang có sửa chữa
Rất nhiều người lao động Nhật Bản thuê nhà ở xa trung tâm - khoảng một đến hai tiếng tàu cao tốc chạy - để tiết kiệm chi phí
Sáng sớm, chừng 5 giờ, họ đã phải ra tàu vào trung tâm
Bao giờ họ cũng đến trước giờ làm việc quy định ít nhất nửa tiếng...
và trong vốn từ của Nhật Bản gần như không có chỗ cho từ: đi làm muộn
Cuộc đời người lao động gắn bó với công việc
và rất lo sợ chữ: mất việc làm
Khi hết giờ làm việc theo quy định, họ luôn tìm các công việc để làm thêm
vì lương ngoài giờ luôn cao hơn từ 1,5 lần, ...
và quan trọng hơn là họ luôn cảm thấy có nhiều việc để làm, phải cố gắng hơn, v.v...
Ngoài ra, họ rất nguyên tắc: nếu xếp chưa về thì không ai dám rời vị trí làm việc...
thậm chí nếu xếp ngủ quên thì cả cơ quan ấy làm việc xuyên đêm luôn
Trong gia đình người Nhật Bản, thường đàn ông đi làm nuôi cả nhà...
... có khoảng 30% số phụ nữ có gia đình đi làm nếu gửi được con cho cha mẹ...
Người đàn ông có vai trò rất quan trọng trong gia đình
... hàng xóm sẽ trông vào sự xuất hiện của anh ta ở nhà
Nếu anh ta luôn quanh quẩn ở nhà hoặc đi muộn, về sớm...
... hàng xóm sẽ sang hỏi thăm và góp ý ngay
Cho nên, nhiều người hết việc ở nơi làm lại tiếp tục chui vào cafe hoặc game...
...để chiều muộn mới về nhà
Người Nhật Bản khi đã có vợ, có chồng thì gia đình chỉ có trong phạm vi: vợ chồng và con cái...
... có nghĩa là bố mẹ già và kể cả con trên 18 tuổi đều là... người ngoài...
Việc này nghe hơi lạ tai với người VN ta, nhưng pháp luật Nhật Bản lại
công nhận: cha mẹ cho con đã trưởng thành tài sản đều phải chịu thuế
nặng...
Trong quan hệ gia đình và xã hội, người Nhật Bản không muốn nhận bất cứ
món quà nào từ người khác hoặc có nhận thì phải tìm mọi cách... trả nợ.
HDV Nhật Bản ví dụ: Đám cưới mời rất ít khách... chỉ chọn đại diện mà mời thôi
...và nếu vị đại diện đó nhận lời thì khi đến dự cưới sẽ được tặng lại - ở ta gọi là lại quả - đó là một cuốn catalog...
Cuốn catalog có nhiều mệnh giá khác nhau, tùy theo mức độ và tính chất quan hệ, ví dụ 100 USD, 200 USD,...
... và khách tự chọn đồ vật theo nhu cầu trong catalog, ra cửa hàng lấy đồ "đáp lễ" về...
Những vườn cây bên đường phố
... gần khu vực Hoàng cung
Người đàn ông Nhật Bản khi có việc cần tiền không bao giờ hỏi vay mượn người thân...
... bản thân họ có tính trọng danh dự rất cao...
... sẵn sàng chọn cái chết để bảo toàn danh dự
Chính vì vậy, tỷ lệ người Nhật Bản tự tử hàng năm cũng vào hạng cao nhất thế giới...
... trong một xã hội có áp lực của công việc, của cuộc sống như vậy
Khi đến Tokyo, có nhiều hãng tắc xi màu mè hơn, màu cam này,...
màu vàng...
Mấy hãng màu xanh...
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản vừa là trung tâm kinh tế của Nhật Bản
Tổng sản phẩm năm 2013 của Tokyo là 1700 tỷ USD...
... chiếm khoảng 1/3 GDP của Nhật Bản
Bên hè phố khu Ginza...
... một điều lạ ở đây: không có tên phố, số nhà...
Đi vài ngày, nhưng mãi bây giờ mới gặp trẻ em...
Những câu chuyện Nhật Bản do HDV kể lại trên đường đi làm tôi rất chú ý...
... vì những chuyến đi khác, chả bao giờ theo dõi hết câu chuyện của HDV
Nhiều chuyện thật mới lạ, hấp dẫn...
... rất tiếc không nhớ hết và ghi lại được...
Phần lớn các công trình xây dựng: đường xá, nhà cửa, sân bay... trên biển là nhân tạo (với nghĩa con người tạo ra)
Và hiện tại còn xuất hiện rất nhiều các đảo "nhân tạo", thành phố "nhân tạo"...
Trên đường phố bất chợt gặp những kiểu dáng xe máy quen thuộc
hoặc những nhãn hiệu ô tô không xa lạ...
Những đường phố ngang dọc
Những cây cầu liên tiếp...
Tokyo tiếp tục mở rộng ra phía biển Thái Bình Dương
... với hệ thống giao thông nhiều tầng
Đường xá chằng chịt...
Khu vực gần sân bay quốc tế Haneda
Đường nối các đảo nhân tạo
Khu vực cảng biển
Cửa biển và những nhà máy
Điểm đến đầu tiên trong ngày cuối là Hoàng cung Tokyo
Hoàng cung Tokyo là nơi ở hiện tại của Hoàng gia Nhật Bản
... Với diện tích khu vực khoảng 7,5 km vuông được giới hạn bởi hào nước rộng
...Và các vườn cây bao quanh...
Xe đưa đoàn vào bãi đỗ xe...
trong công viên Kokyogaien nằm phía Đông Bắc Hoàng cung
Nơi đây có bức tượng đồng...
của samurai nổi tiếng Nhật Bản...
... về lòng trung thành với Hoàng gia - võ sĩ Kusunoki Masashige
Toàn cảnh công viên...
Phía bãi đỗ xe là vườn cây cao... râm mát...
...và thấp thoáng những tòa nhà cao tầng của khu trung tâm Tokyo
Đi tiếp vào bên trong vườn cây...
...là những loài cây lá kim lâu năm
Đây là vườn cây rất đẹp...
... với nhiều thế cây phong phú
Nơi đây là chỗ nghỉ lý tưởng cho các du khách
Với nhiều cái ghế như thế này
... dọc các lối đi trong vườn cây
Cũng là nơi rất lý tưởng cho các bạn trẻ...
... và những con quạ đen như thế này
Khu vườn đẹp này còn là nơi lý tưởng...
...để các bạn có nhu cầu...
...ngủ ngày như thế này
Học tập các bạn, tôi - người VN đầu tiên - cũng xin phép Nhật hoàng cho... làm một giấc
Toàn cảnh Hoàng cung
Lối vào tham quan được rào chắn kỹ càng... nhưng đẹp mắt
Đến điểm tham quan gần Hoàng cung nhất, có thể thấy rõ một phần cung điện đang được sửa chữa
Và bên cây cầu Nijubashi - một đôi cầu bắc song song qua hào nước - hay
thường gọi là cầu Mắt Kính (kiếng) mà hàng năm chỉ cho phép người dân
qua lại 2 lần và cũng là hình ảnh mà du khách nào đến Nhật Bản cũng muốn
có tấm ảnh kỷ niệm ở đây. Phải chờ mãi tôi mới chụp được hình ảnh thế này!
Phía trước Hoàng cung là khu Hibiya...
... với rất nhiều tòa nhà...
... nơi các công ty lớn của Nhật Bản tọa lạc...
... làm nổi bật khung cảnh đất nước giàu có...
Mấy hình ảnh nữa của công viên Kokyogaien
với những dáng cây đặc trưng
Con đường chạy giữa công viên
... có nhiều xe cộ qua lại
Nhìn lại vườn cây trong công viên...
Một công trình bên rìa công viên
Vườn cây vào mùa đổi màu lá...
... tòa nhà Meiji Life Insurance...
Rời điểm tham quan cuối cùng trong chương trình, HDV nói khuyến mãi cho
đoàn thăm một thành phố nhân tạo... Thì ra là khu Odaiba...
Thực ra, từ trung tâm Tokyo ra sân bay cũng đi qua đây! Thôi thì hợp lý
hóa như vậy lợi cả đôi bên... Toàn cảnh bến tàu du lịch Tokyo
Khu vực này gồm nhiều đảo nhỏ được người Nhật Bản xây dựng lên thành phố. Từ Odaiba nhìn về trung tâm Tokyo
Có cây cầu nổi tiếng Rainbow kết nối với khu trung tâm
... có phiên bản tượng Nữ thần Tự do được nước Pháp tặng...
Cây cầu Rainbow được thắp sáng về đêm... tuy vậy ở góc này, phong cảnh cũng tuyệt vời
Tượng Nữ thần Tự do ở Odaiba là một trong số ít các phiên bản dựng ngoài trời...
Ngoài bức tượng đặt ở New York - cũng do nước Pháp tặng, trên thế giới còn 3 phiên bản khác: một ở Tokyo...
...còn một ở Paris - thủ đô nước Pháp - mà người ta thường gọi là phiên bản
gốc: được làm cùng thời gian với tượng New York (nhưng nhỏ hơn) và được
dựng sau 2 năm. Còn phiên bản thứ ba?
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ ba do nước Pháp tặng được đặt trên...
Tháp Rùa Hà Nội, sau được chuyển về vườn hoa Cửa Nam. Năm 1945, tượng bị
hạ xuống cho vào lò đúc...
Odaiba cũng nổi tiếng vì nơi đây có tòa nhà Truyền hình Fuji Studios
Ngoài ra, cũng là một trong những trung tâm mua sắm tấp nập của Tokyo
Đây là tòa nhà Aqua City - một trung tâm mua sắm
Nơi đây có gian hàng đồng giá của Daiso như 100, 200 JPY...
... cho đến các hãng hàng hiệu
Rất ít khách du lịch cưỡng nổi sự cám dỗ đó
Xong mọi chương trình, đoàn chúng tôi ra sân bay. Từ Aqua City ra sân bay
Haneda khoảng 15 phút. Chụp những tấm ảnh cuối cùng ở Nhật Bản
Khu vực nhà ga sân bay quốc tế
Mọi thủ tục đều nhanh gọn... Khu vực cửa lên tàu...
Ngó xem tàu đến chưa? Kia rồi!
Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới lên tàu, lại làm vòng mua sắm nữa...
Quanh quẩn một chút lại hư hao chút tiền nong... Mê mải cái nắp điện tử này, nhiều người đã... cắp nách mua về dùng
Đã đến giờ lên tàu...
Tạm biệt thôi
Qua cửa tàu, ngắm lại nhà ga
Trên đường băng cất cánh
Lượn vòng trên vịnh Tokyo
Thẳng tiến về nhà, từ trên tàu nhìn thấy lần sau cùng núi Fuji... Kết thúc câu chuyện ở đây!
Chuyến đi năm 2016 tới Tokyo, bổ sung thêm:
Di chuyển từ hồ Kawaguchi về trung tâm Tokyo trong cơn mưa tầm tã, chả
có cái hình nào ra hồn. Tới điểm tham quan đầu tiên: đền Asakusa Kanon,
tranh thủ ngắm cột truyền hình Tokyo Tower thì nó chỉ có thế này
Phía cổng chính vào đền bao giờ cũng đông thế này
Một gia đình trẻ chuẩn bị vào đền làm lễ...
Nơi rửa tay trước khi vào lễ...
Chỗ xin săm...
Cửa bên trong đền
...có cái đèn lồng vĩ đại...
Khu vực tấp nập nhất trong đền Asakusa Kanon
Hai dãy nhà dọc dành cho những thày viết sớ lấy tiền...
Mấy bà Nhật "dởm"
Chính điện đền Asakusa Kanon
Gian chính điện thờ
...phía đầu hồi...
Số đông đứng bên ngoài vái vọng
Phía trước chính điện đền Asakusa Kanon
Những đồ lễ cúng tiến...
Nhà thờ Đạo trong khuôn viên đền thờ
...mặc dù trời mưa nhưng số người đi lễ và khách tham quan không giảm...
Khoảng sân rộng rãi trong đền...
Một góc đền...
Những cây Ngân Hạnh lá vàng tươi...
Phút nghỉ chân của du khách Việt...
...dưới tán lá Ngân Hạnh
Thời điểm này phía Bắc Nhật Bản lá đỏ đã chuyển màu nâu và rụng dần. Mấy
cây Ngân Hạnh lá chuyển vàng tươi. Có cây lá vẫn còn xanh...
...cây lá vàng...
Góc máy đẹp...
Rời đền Asakusa Kanon, chúng tôi đi... chén
Vì chỗ ăn trưa gần đó nên đoàn di chuyển bằng... chân. Khá vất vả cho
HDV vì phố đông nên khả năng bị lạc rất cao. Tốt nhất là vừa đi vừa chụp
ảnh để nhỡ có lạc còn biết chỗ mà... về. Tượng đài gì mà lạ thế
Phố xá rất sạch sẽ
Một số hình ảnh phố phường Tokyo trong lúc HDV đưa đi chén...
...trong lúc chờ qua đường...
...những hình ảnh ưa thích: đứng giữa đường mà chụp...
...hoặc nơi giao cắt của các làn xe cộ...
Ngày cuối cùng trên đất Phù Tang: một tấm hình chụp cả đoàn do HDV đạo diễn...
...vườn thượng uyển ngày mưa nên vắng bóng người thích nằm ngủ trên cỏ...
Vào ngoại thành Hoàng cung Nhật Bản tiếp kiến Hoàng gia...
Nhưng cửa đóng, rào ngăn từ xa...
Chụp vài kiểu ảnh bên ngoài...
...và cái hào nước vòng ngoài...
Trước lúc ra sân bay, ghé thăm đảo nhân tạo Odaiba...
Toàn cảnh nhìn về phía trung tâm Tokyo
Góc phía Tây của thủ đô
Cây cầu Rainbow
Vịnh Odaiba...
Tượng Nữ thần Tự Do...
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Nhật Bản - nhìn từ hàng ghế cuối xe trên diễn đàn otofun ngày 17/8/2017)
Chỉnh sửa: 25/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét