Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Paris - Phần 1: Xuôi dòng sông Seine

Chuyến đi Pháp và các nước châu Âu năm 2015 của chúng tôi được ghi lại bằng nhiều hình ảnh. Bắt đầu từ ngày đầu tiên của chuyến đi: lên sân bay làm thủ tục từ trước 4 tiếng đồng hồ. Có lẽ sớm quá nên nhân viên check-in vặn vẹo giấy đặt chỗ khách sạn... Một đồng chí "sếp" giải thích và cho... lên máy bay vì "các bác già rồi"...


Đến giờ lên máy bay



Chúng tớ cưỡi con ngan già này! (vì nghe nói sắp thay bằng loại mới)


Chuyến bay kéo dài 12 tiếng đồng hồ... Cảm giác so với cách đây 35 năm (khi tôi bay Aeroflot đi Moscow) có vẻ dễ chịu hơn...

Xuống sân bay, các chú Tây cũng yêu cầu chứng nhận giữ chỗ khách sạn... lằng nhằng khoảng 45... giây. Chúng tớ bảo có người đón rồi, có cần nghe điện thoại không? Thế là nhanh chóng rời khỏi sân bay. Bầu trời khu vực sân bay: những vệt mây lưu lại trên trời của những chuyến bay...



Những hình ảnh bên đường từ sân bay vào trung tâm Paris



Paris đang giờ cao điểm... Người đẹp vừa lái xe vừa "són phân"...



Thời tiết những ngày của chuyến đi rất đẹp: nắng nhẹ, trời khô, mát...


Chỗ chúng tôi ở trong những ngày ở Paris thuộc quận Villejuif, phía nam thủ đô, một đoạn phố...


Sau bữa ăn gặp mặt thân mật, chúng tôi nghỉ ngơi một giấc - làm quen dần với múi giờ mới. Đến 17g00 bạn Paris đưa ra trung tâm...

Xuống xe dưới chân cầu Tournelle.



Cầu Tournelle bắc qua sông Seine nối vào giữa đảo Saint - Louis. Đảo Saint-Louis


Từ gầm cầu Tournelle nhìn tới cầu Sully...


Dưới gầm cầu, một nghệ sĩ đường phố đang chuẩn bị cho buổi trình diễn buổi tối...


Từ gầm cầu nhìn về thượng nguồn sông Seine


Nhà thờ Đức Bà - Cathédrale Notre-Dame de Paris - trên đảo Cité


Hàng cây xanh ven bờ sông Seine


Toàn cảnh cầu Tournelle...


Đảo Saint-Louis...


Một lối lên cầu...


Bờ sông Seine là nơi thư giãn của người dân Paris và du khách...


Một nhóm chụp ngoại cảnh


... cô dâu có vẻ rất say sưa...


Những cây cầu bắc ngang sông Seine


Những tòa nhà bên đảo Saint Louis...


... với bờ kè là nơi hóng mát lý tưởng lúc chiều tà...


Lúc này là hơn 19g00 nên còn vắng người...


Bên bờ sông, chỗ râm mát đã có rất nhiều người "chiếm chỗ" ngồi...


Một ngôi nhà hiếm hoi dưới bờ sông...


Toàn cảnh đảo Saint Louis


Phía Nhà thờ Đức Bà Paris


Cây cầu l'Archevêché nối với đảo Cité


Vào khoảng thời gian này, rất nhiều tàu du lịch hoạt động... Một con tàu lớn


Người ngồi hóng mát bên bờ sông


Dưới gầm cầu l'Archevêché


Hầu như các cây cầu có lan can đều được gọi chung là Cây cầu Tình Yêu...


... bởi những cái khóa nhỏ như thế này...


Thủ đô Paris hình thành cách đây hơn 2000 năm mà trung tâm ban đầu là đảo Cité. Nhà thờ Đức Bà trên đảo


...Từ thế kỷ thứ VI, Paris trở thành thủ đô của nước Pháp cổ. Một nhóm các nghệ sĩ đường phố đang chuẩn bị cho một buổi tối mát mẻ


Một khoảng không gian yên tĩnh...


... Các bạn có thể yên tâm mà... ngủ thế này


Hoặc làm bữa ăn tối một mình...


Trung tâm đảo Cité là Nhà thờ Đức Bà...


Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng từ thế kỷ thứ XII... luôn là một điểm tham quan hấp dẫn.


Theo chương trình thì tôi sẽ đi tàu trên sông Seine, giờ tàu chạy là 21g00... Đây là con tàu chúng tôi đã chọn mua vé...


Các hãng tàu du lịch sông Seine có nhiều hình thức và đương nhiên là với các mức giá khác nhau... Con tàu này bao gồm một bữa chén...


Toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà nhìn từ bờ sông bên phải... lúc này đang xuôi sáng


Một cây cầu cũ bắc ngang sông Seine - cầu Double - đi qua trước cửa Nhà thờ


Bến tàu chúng tôi sẽ lên...


Bạn Paris vào mua vé, giá vé 15 EUR/người lớn. Nơi bán vé tàu


Không khí buổi chiều muộn thật dễ chịu...


Vì còn thời gian, bạn Paris đưa chúng tôi "lên phố"... Đoạn phố ven sông Seine


Lúc này khoảng 20g00 nhưng nắng còn gắt như khoảng 16g00 ở ta... Hướng về trung tâm


BigBus là một hãng xe du lịch vòng quanh khu trung tâm... Nhiều người thích du lịch kiểu này, vừa ung dung ngắm cảnh vừa khỏe... chân


Nhà thờ Đức Bà Paris nhìn từ Công viên René Viviani


Một con phố cổ...


... nơi nhiều bạn trẻ lưu tới...


Một ngôi nhà mang tên danh nhân người Anh...


Bày bán nhiều sách cũ... Sách bày la liệt


... bày bán trước cửa...


Không khí phố cổ Paris buổi chiều


Tiếp tục đi vào một cái ngõ nhỏ...


Rồi những ngách nhỏ nữa...


Chắc cũng giống phố cổ thủ đô ta, chủ yếu sử dụng để... đổ thùng


Thế mà cũng có cả... lịch sử nhé!


Tầm giờ này con ngõ thật đông đúc...


Hàng quán sầm uất


Các cửa hàng ăn cũng mời chào như ở ta...


Tay chủ quán này nhiệt tình mời món đặc sản Pháp...


Một rạp hát cổ...


Vẫn bán vé đều đều...


Một hiệu kem Mỹ


Mấy hàng quán...


... đang chờ khách


Ra khỏi cái ngõ nhỏ đông đúc là một quảng trường rộng


... Quảng trường Saint Michel


... nơi tập trung đầu mối giao thông...


Tập trung nhiều tuyến xe bus và có một ga tàu điện ngầm - cũng tên là Saint Michel


Trung tâm quảng trường có một điểm luôn thu hút khách du lịch...


... Đó là đài phun nước Saint Michel


Có cả lịch sử được ghi chép ở đây...


Chả hiểu gì... nhưng tớ cũng chen vào chộp bức ảnh này


Toàn cảnh quảng trường...


Từ quảng trường nhìn về phía Nhà thờ Đức Bà Paris


Tiếp tục dọc những đường phố ven sông Seine


... những cửa hàng...


... những quán vỉa hè...


Biển tên phố...


Những con ngõ nhỏ...



Một phố nhỏ...


Một đoạn phố dọc bờ sông Seine - đường một chiều, có luồng dành riêng cho xe bus



Những tòa nhà dọc bờ sông...


Chỗ này bán vé du lịch cho khách...


Ven bờ sông Seine đoạn này có các dãy hàng bán sách... Khi đóng cửa, chỉ cần sập hòm sắt lại


Phía sau những quầy bán sách cũ là... đảo Cité 


Paris sáng lên trong nắng chiều muộn...


Trên mặt cầu Neuf - Pont Neuf


Phía đầu cầu Neuf


Một khu mua sắm...


Cầu Neuf...


Cây cầu Neuf gắn với tượng của Vua Henry Đại đế - vị vua được lòng dân nhất thời bấy giờ mặc dù chết khi mới 21 tuổi...


Những con tàu du lịch trên sông Seine


Một công viên thú vị trên đảo Cité - công viên Vert-Galant


Cầu Neuf bên bờ trái sông Seine


Một cây cầu nổi tiếng trên sông Seine giữa thành phố Paris là cầu Nghệ thuật - Pont des Arts...


Cầu Nghệ thuật nối bảo tàng Nghệ thuật Louvre và Viện Mỹ thuật. Viện Mỹ thuật nhìn từ đầu cầu Arts...


Cây cầu còn được biết đến nhiều với cái tên cầu Tình Yêu vì những cái khóa trên lan can cầu mà mới đây đã bị dỡ bỏ do lo sợ... sập cầu. Trên cầu Arts


Tuy vậy, phía đầu cầu thì chưa bị cấm nên nó thế này...


Thậm chí toàn những khóa to như thế này


Thủ phạm đây: Chỉ cần 10 đến 15 đồng - thậm chí 8 đồng cũng... OK


Ngay chân cầu Arts cũng có bức tranh... không đẹp


Hoặc sông Seine có những chỗ thế này...


... Nhưng phong cảnh vẫn đẹp...


Được ngồi bên bờ sông thật thoải mái


Đoạn này, chúng tôi tiếp tục đi sát bờ sông Seine ngắm những con tàu du lịch kiểu du thuyền. Chuẩn bị ra khơi.


Một con tàu khác


Trên bờ có con xe, chắc của chủ tàu...


Dưới chân một trong những cây cầu cổ


Bên bờ đảo Cité


Trên sông Seine có nhiều tàu du lịch xuôi ngược...


Nhà thờ Đức Bà rực rỡ trong nắng chiều


Một khúc sông Seine


Thời điểm này, tàu du lịch trên sông Seine có vẻ tấp nập hơn


Ai cũng muốn có những tấm ảnh đẹp nhưng không bị nắng nóng


Dọc hai bờ sông có nhiều đoạn không còn chỗ...


Những chiếc tàu đông khách du lịch... Đây là chiếc tàu chúng tôi sẽ đi, lúc này chuẩn bị vào bến trả khách...


Sau 15 phút khách lên và khách mới xuống, tàu tiếp tục dọc sông Seine


Từ trên nóc tàu ngắm toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà


Một số chi tiết trên mái nhà thờ... Những tháp nhọn...


... những bức tượng trên nóc...


Phía sau Nhà thờ... Chúng tôi còn trở lại Nhà thờ vào một ngày khác.


Lúc này bên bờ sông có rất đông người


Đa số là những người trẻ tuổi... đi theo nhóm...


... thỉnh thoảng có bạn ngồi một mình...


Con tàu tiếp tục xuôi dòng


Con tàu đi qua hầu hết các cây cầu ở khu vực trung tâm...


Khách du lịch thực sự thích thú kiểu dạo chơi thế này


... tiếc là trong bản thuyết minh chả có tiếng Việt...


Một cây cầu được gìn giữ thế này đây


Xuôi qua đảo Saint - Louis tới khúc sông rộng...


Phía trước là cây cầu Austerlitz...


... Tàu bắt đầu quay lên ngược dòng sông Seine


... để lại vệt sóng khá mạnh...


Khu vực này hai bên bờ sông đã khá đông vui...


Khá đông du khách kéo nhau ra bờ sông...


Có mấy chỗ rộng rãi tổ chức nhảy đầm...


... đám các bạn trẻ thì sôi động hơn


Cũng có nhiều bạn có chút riêng tư...


Hai bờ sông lúc chiều tà thật đông đúc


... những cảnh này làm cho cảnh trí trở nên sống động


Những kiến trúc trên bờ sông làm nên vẻ cổ kính của thành phố Paris


Có vẻ như cả quãng này là một quán ăn uống...


... dành cho các nhóm gia đình, bạn bè gặp gỡ...


Cả những cái xà lan vận tải này cũng biến thành quán ăn...


Trên sông Seine cũng có những tàu du lịch dạng tắc xi: đỗ 8 điểm cho du khách lên bờ tham quan và lại xuống đi tiếp trên bất cứ con tàu nào cập bến...


Kiến trúc trên bờ rất hài hòa với khung cảnh sông nước


Những ngọn tháp của Hotel de Ville


cầu Notre Dame...


Thấp thoáng tháp nhà thờ Saint Jacques - có từ thế kỷ XVI


Du khách ngẩn ngơ vì những công trình nối tiếp nhau dày đặc...


Cung Hoàng gia - Conciergerie - có từ thế kỷ XIV


Những kiến trúc Hoàng gia trên đảo Cité


Cầu Neuf - cầu Mới - phần phía Bắc ... là cây cầu cổ nhất ở Paris...


... là công trình bằng đá được xây dựng từ năm 1578 và hoàn thành vào năm 1607


Một địa điểm khiêu vũ...


Cây cầu Neuf là 1 trong số 17 công trình được nằm trong danh sách di sản văn hóa của UNESCO


Nắng chiều...


Cây cầu Arts nhìn từ dưới sông Seine


Khu vực Bảo tàng Louvre


Một chỗ lên xuống bờ sông...


Con tàu tiếp tục ngược dòng... Tòa nhà École du Louvre nhìn từ dưới dòng sông Seine


Thủ đô Paris cũng là nơi tập trung các nhà bảo tàng. Chỉ sau Bảo tàng Louvre (về số khách tham quan) là Bảo tàng Orsay. Phía trước Bảo tàng Orsay


Vài dòng về Bảo tàng Orsay: Là Bảo tàng Nghệ thuật trưng bày các tác phẩm nghệ thuật giá trị...


Tòa nhà được xây dựng vào năm 1900, lúc ban đầu là nhà ga đường sắt trung tâm...


Tháng 12 năm 1986 mới trở thành Bảo tàng Nghệ thuật...


Cây cầu Concorde nối quảng trường cùng tên ở phía Bắc với tòa nhà quốc hội Pháp


Bức phù điêu trên mái tòa nhà Quốc hội Pháp...



Sông Seine cuộn sóng. Đoạn này rất đông tàu du lịch...


Sử dụng limousine trên sông... đích thị các đại gia


Một trong những cây cầu đẹp và giá trị nhất Paris là cầu Alexandre-III.


Cây cầu được làm từ năm 1900...


... vốn là quà tặng của Hoàng đế Nga Alexandre III cho nước Pháp nhân dịp Triển lãm Quốc tế tại Paris năm đó


Ngoài giá trị là một cây cầu nối hai bờ sông Seine, nó còn là một tác phẩm nghệ thuật


Cầu nối quận 7 và quận 8 thành phố Paris


... Hai đầu cầu có những bức tượng mạ vàng đặt trên cột đá...


Những bức tượng đá đặt dọc thành cầu, những cây đèn chùm...


... tất cả sáng rực trong nắng chiều...


Cầu xây bằng những phiến đá lớn...


Trên thành cầu là những họa tiết tinh xảo...


Với những trang trí hài hòa là vẻ đẹp vĩnh cửu...


Nơi đây cũng là chỗ tập trung khách du lịch Paris


Cảnh tấp nập nơi đầu cầu Alexandre III...


Một tháp nhọn nhô lên sau hàng cây ven sông Seine


... Tháp nhà thờ American (American Church in Paris) có từ năm 1857...


Một bến tàu mới (?)


... có thể nâng hạ được (?)...


Những tòa nhà ven sông...


Hai bờ sông Seine thực sự hấp dẫn những du khách...


Trời mát mẻ, thoáng đãng, ngồi bên những người thân...


... Những chỗ ngồi hấp dẫn nhất...


... luôn chật kín người...


... Uống cốc nước, ăn nhẹ chút...


Nhưng phần lớn là tự mang theo...


Không khí hai bên bờ sông rất sôi động...


... Nhiều người tỏ ra rất thân thiện với du khách trên tàu...



Họ uống cũng khiếp! Hãy nhìn đống chai lọ trên bờ...


Có nhiều cặp ngồi riêng lẻ...


Họ thích có những khoảng yên tĩnh...


Hay đơn giản là chỉ để... nhìn nhau


Tàu trên sông Seine cũng là mục tiêu để nhìn ngắm của những người trên cầu...


... hoặc trên những con tàu khác...


Cuối hành trình tàu du lịch trên sông Seine là quang cảnh tháp Eiffel. Từ xa đã nhìn thấy ngọn tháp.


Ngọn tháp cao 325 m tồn tại hơn 125 năm...


Ngoài chức năng làm cột phát sóng radio, TV... còn là điểm du lịch hấp dẫn nhất Paris


... theo tính toán của ngành du lịch: cứ 3 người đến Paris, có 1 người lên tháp Eiffel...


Trong nắng chiều, tòa tháp như được dát... vàng


Tháp Eiffel nhìn từ dưới cầu Lena


Tầng cao nhất của tháp có diện tích 350 m vuông, chứa được 400 khách. Trên tầng này có phòng thí nghiệm đo đạc khí hậu phục vụ dự báo và các cột phát sóng truyền hình cao 25 mét...


Tầng 3 của tháp rộng mỗi chiều hơn 40 mét, chứa được 1600 khách, có nhà hàng sức chứa 95 bàn ăn. Ở độ cao 115 mét, có thể quan sát được một vùng rộng lớn, bán kính 50 đến 60 km khi thời tiết tốt.


Tầng hai của tháp ở độ cao 57 mét. Sức chứa của tầng này là 3000 người. Mặc dù làm toàn bằng thép, nhưng kết cấu kiến trúc vẫn mang dáng dấp một tòa lâu đài...


Tháp Eiffel không chỉ là một kỳ quan kiến trúc, biểu tượng của Paris, của nước Pháp mà còn là cảm hứng cho nhiều sáng tác nghệ thuật...


Câu chuyện kể về tháp Eiffel còn dài... tôi sẽ bổ sung thêm phần sau. Giờ là lúc con tàu du lịch quay trở về bến...


Nắng cũng nhạt dần...


Nhiều con tàu cùng trở về bến...


Hai bên bờ sông cũng thưa du khách hơn...


Những tòa nhà cổ sẫm màu trong ánh sáng chiều muộn...


Những tia nắng cuối ngày...



Khi về đến bến tàu, mặt trời đã chìm hẳn... Ngắm lại phía Nhà thờ Đức Bà


Rời bờ sông Seine lúc gần 22g00... bạn Paris đưa tôi về quận 13 - một quận nghèo của Paris...


... lúc mà những chiếc xe chạy điện đã vào vị trí nạp...


Vào một hàng ăn của người Việt, nhanh chóng giải quyết bữa tối...


Ăn xong, dạo bộ qua mấy dãy phố có nhiều khu nhà kiểu như ở ta gọi là chung cư... Bạn Paris mời lên xe quay lại trung tâm để bạn giới thiệu một kỳ quan...
Vào chỗ đậu xe, chụp ngay được bạn này



Nơi chúng tôi đứng là Quảng trường Trocadéro - điểm ngắm tháp Eiffel đẹp nhất Paris. Lúc này gần 0 giờ - tháp Eiffel rực rỡ ánh sáng


Trên đỉnh tháp có ngọn đèn pha luôn quay 360 độ...


Hệ thống chiếu sáng tháp Eiffel được sử dụng ngay từ khi xây dựng. Lúc đầu được thắp sáng bởi 10.000 ngọn lửa gas... Đến năm 1985, tháp được chiếu sáng bằng hệ thống 352 đèn chiếu natri màu vàng da cam lắp ở phía bên trong của tháp. Cũng thời gian này, tháp có thêm cụm đèn pha ở đỉnh, chiếu sáng quét qua bầu trời Paris với khoảng cách tới 80 km. Hai "pha" này bao gồm bốn đèn chiếu chuyển động với các đèn xenon 6000 watt, tuổi thọ khoảng 1200 giờ và được điều khiển bằng máy tính. Bốn đèn chiếu tạo thành hình chữ thập, lần lượt từng cặp đối diện chiếu sáng sau mỗi một phần tư vòng xoay (theo wikipedia).


Năm 2000, tháp được lắp thêm 20.000 bóng đèn nháy và chỉ được bật lên 10 phút vào lúc 0 giờ đúng. Hệ thống đèn nháy của tháp bắt đầu hoạt động...


Sử dụng những hình ảnh này, bây giờ mới biết: Công ty khai thác tháp Eiffel đòi hỏi bản quyền về việc chụp hình trực diện ban đêm công trình. Tuy nhiên, tớ về nhà rồi, chả làm gì được tớ! Chiêm ngưỡng tháp Eiffel lúc 0 giờ


(Chuyển từ bài viết Nước Pháp qua những lâu đài di sản trên diễn đàn otofun ngày 04/8/2017)

Chỉnh sửa: 03/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét