(Tiếp theo)
Ngày tiếp theo, xuất phát từ Luxor, theo đường bộ đi xuống Aswan. Do chương trình cả ngày ghé thăm các điểm có di tích cổ dọc đường nên phải khởi hành sớm.
Vẫn cách thức tiến hành như ngày đầu, tôi lại làm mì úp lúc 4 giờ sáng. Khởi hành lúc 5g30', mỗi du khách một túi bánh mì và trái cây to...
Xe của đoàn chúng tôi đây
Dọc đường đi, đường xá không được êm thuận lắm. Thỉnh thoảng có đoàn tàu khách vượt qua...
Một điểm đáng chú ý là dọc đường thường gặp những trạm cảnh sát có vũ trang như thế này
Mật độ khá dày, có lẽ chỉ 1-2 km lại gặp một trạm. Không bắn tốc độ, không đo nồng độ cồn,... chỉ dừng xe hỏi: đi đâu? chở gì?... Nếu chở khách du lịch thì cho đi ngay!
Một chòi canh có thò đầu mũi súng
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, xe tới thị trấn Edfu. Phố xá Edfu
Trong phố có rất nhiều xe chở khách ba bánh như thế này
Vị trí lái xe thế này
Điểm tham quan đầu tiên trong ngày là đền Edfu. Ngôi đền được nhìn thấy từ xa
Ngôi đền được xây dựng từ năm 237 đến năm 57 TCN...
...kéo dài 180 năm qua nhiều đời vua...
Đây là ngôi đền lớn thứ hai, chỉ sau đền Karnak ở Luxor. Một đoạn bức tường bao phía trước đền thờ
Ngôi đền bị bão cát sa mạc và phù sa sông Nile mùa lũ lụt che kín trong 2000 năm. Phía trước ngôi đền...
Góc độ này, có thể nhìn thấy lớp đất cát dày tới 12 mét che phủ lên đền thờ đã được dỡ bỏ
Một thời gian dài, một làng cư dân đã xây cất nhà và sinh sống làm ăn nhiều đời ngay phía trên của đền thờ
Cuối thế kỷ thứ XVIII, các nhà khảo cổ mới phát hiện ra nhờ đoạn nhô lên của cánh cổng ngôi đền
Mãi tới năm 1860 mới bắt đầu khôi phục lại ngôi đền như nhìn thấy hiện nay
Phía trước cổng đền, ngay lối vào là nơi dành cho phụ nữ sinh đẻ
Sơ đồ bố trí của ngôi đền trong khu vực có kích thước: rộng 36 mét và dài 80 mét
Cánh cổng của ngôi đền có độ cao 37 mét...
Trên hai bên tường có nhiều hình vẽ vẫn còn rõ nét
Ngôi đền có cánh cổng cao nhất ở Ai Cập
Phần dưới khung cổng có bức tượng đắp nổi
Hai bên cổng có đặt tượng thần Horus bằng đá granite đen
Horus là vị thần quan trọng nhất trong Thần thoại Ai Cập, biểu tượng của bầu trời, chiến tranh và săn bắn... Đền Edfu còn được gọi là đền Horus
Hình dáng vị thần Horus trên bức tường ở cổng đền
Những hình vẽ thể hiện một phần nghi lễ trong đền...
Toàn cảnh kỳ vĩ của cổng đền Edfu
Bước qua cổng đền là sân đền phía trước...
Phần lớn các nghi lễ thờ cúng diễn ra ở trên sân này
Hàng cột lớn ở hai bên
Bức tường bên trong hàng cột là những bức vẽ mô tả các truyền thuyết về vị thần Horus
Hàng cột đá bên dãy hành lang quanh sân trước
Qua sân trước là thánh đường chính của đền
Hai bên cửa vào đền có tượng thần Horus bằng đá
Bức tượng còn nguyên vẹn
Bên trong đền là thánh đường bao gồm 9 nhà nguyện bao quanh
Bên trong đền là hàng cột đá lớn
Trên thân cột có chạm khắc nhiều hình vẽ tỷ mỉ
Các bức tường ngăn 9 nhà nguyện cũng có nhiều hình vẽ
Phần lớn các hình vẽ còn khá nguyên vẹn
Lý do chính là đền thờ bị đất cát vùi lấp gần 2000 năm...
...và là ngôi đền được tự nhiên bảo tồn tốt nhất ở Ai Cập
Bức tường phía sau ngôi đền
...những viên đá xây tường được xếp thẳng hàng không xê dịch sau gần 3000 năm
Một trong các lối vào nhà nguyện...
Trung tâm của đền: Phòng của các vị thần
Dấu tích những vụ đốt phá đền thờ là mảng ám khói trên trần
Những hoa văn, họa tiết trang trí còn thấy rõ trên các tán cột đá trong đền
Trên đường theo lối ra khỏi đền là Nhà Sinh - The Mammisi
Trong không gian nhỏ hẹp thể hiện các hình vẽ mô tả cuộc sống và sự sinh ra của các vị thần...
Vé vào tham quan đền Edfu
Rời khỏi đền Edfu, xe chạy dọc sông Nile xuống phía Nam. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì tới đền Kom Ombo thuộc tỉnh Aswan
Trước cửa đền là sông Nile
Bảng thông tin về ngôi đền...
Đây là ngôi đền duy nhất ở Ai Cập thờ chung 2 vị thần và đương nhiên là chung một lối đi. Cửa vào đền Kom Ombo
Ngôi đền được xây dựng từ năm 332 đến năm 47 TCN...
...thờ thần Sobek - thần cá sấu và thần Horus - vị thần có đầu chim ưng
Dấu tích một cánh cổng lớn trong đền đã bị sụp đổ...
...với bản mô tả chi tiết về di tích...
Thần Sobek trong thần thoại Ai Cập chịu trách nhiệm về sự màu mỡ của sông Nile và bảo vệ những người dân sống và làm lụng dọc bờ sông Nile
Thần Horus là vị thần quan trọng trong văn hóa Ai Cập cổ đại, kết nối các pharaoh với quyền năng của thần linh
Ngôi đền cũng là trung tâm chữa bệnh cho những người bị thương, bị bệnh và được các thày tu chữa trị
Những cây cột đá lớn bên trong đền
Phía sau ngôi đền, khu vực các nhà nguyện
Những hình vẽ trên các bức tường
Phía tây của đền thờ...
Khối đá trên các vách tường nhà nguyện được xếp cạnh di tích
Trên các bức tường có hình vẽ mô tả vị thần Horus
Những cây cột đá trong nhà nguyện thần Sobek
Ở góc ngôi đền, trên bức tường thấp có nhiều hình vẽ...
Có nhiều văn bản chạm khắc trên tường đá...
Từ trên nền ngôi đền nhìn thẳng ra sông Nile
Một trong những dấu tích rõ nét còn lại của ngôi đền...
Bên cạnh ngôi đền Kom Ombo có nhà bảo tàng chứa nhiều xác ướp cá sấu có từ hơn 2000 năm trước. Vào xem nhưng căn phòng tối om với lại không có gì ấn tượng nên ngó vài giây rồi quay ra ngắm sông Nile
Đến bữa ăn trưa, ghé ngay vào một nhà hàng bên cạnh đền thờ Kom Ombo... Mâm bát của nhà hàng
No thì phải... say, tớ làm vài hơi cái món đặc sản Ả Rập này
Vé vào cửa di tích đền Kom Ombo
Tầm 2 giờ chiều xe chạy tiếp đến thành phố Aswan. Chương trình tham quan đền Philea nên xe chạy thẳng ra bến tàu. Lên tàu đi thẳng ra đảo.
Tàu rời bến cảng
Dòng sông Nile ở Aswan mở rộng do có đập ngăn nước làm thủy lợi và thủy điện
Những con tàu du lịch trên sông Nile
Khi ngăn đập, nước sông dâng lên làm ngập những vùng rộng lớn...
...tàu chạy tới đảo. Đền Philae nhìn từ trên tàu
Đền Philae vốn từ xưa nằm trên đảo Philae. Năm 1906 ngăn đập nước Aswan cũ chưa bị ảnh hưởng. Năm 1960, chuẩn bị ngăn đập High Aswan, ngôi đền được di chuyển đến chỗ cao hơn: đảo Agilika - cách chỗ cũ chừng 300 mét
Ngôi đền được dỡ ra, di chuyển và dựng lại trong khoảng thời gian 9 năm, từ năm 1972 đến năm 1980. Ngôi đền nhìn từ trên sông Nile
Thông tin về đền Philae và sơ đồ các đền trong quần thể
Ngôi đền ngay lối vào thờ pharaoh Nectanebo I - người có công xây đền thờ thần Isis tại đây
Bản thông tin về ngôi đền
Toàn cảnh đền Philae nhìn từ cửa đền Nectanebo I
Hàng cột trên hành lang dẫn vào đền
Theo hành lang tiến vào đền chính
Đền chính thờ thần Isis - nữ thần sinh sản, tình mẫu tử - sự chăm sóc và nuôi dưỡng trong thần thoại Ai Cập cổ đại
Cổng đền Isis
Những thông tin về đền Isis
Đền được xây dựng từ năm 370 TCN và được mở rộng dưới thời La Mã
Hai bức tượng trước cửa đền
Qua cổng đền vào sân đền chính
Phía trong đền...
Bước vào trong ngôi đền thờ thần Isis
Hàng cột đá trước đền thờ...
Phòng thờ trung tâm của đền
Từ ban thờ trông ra lối vào
Hình vẽ nổi trên những bức tường gian thờ
...trên khung cửa vào gian thờ
Bên ngoài gian thờ... Dấu tích còn lại của Gate of Hadrian
Ngôi đền sát mép nước trong quần thể: đền Augustus
Bức tường phía sau đền
Nằm bên phải đền thờ thần Isis là đền thờ thần Hathor - vị thần của tình mẫu tử
Phía trước đền thờ Hathor
Bên trong đền Hathor
Phía sau đền thờ Hathor
Cạnh đấy là đền thờ Augustus - Hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã, trị vì từ năm 27 TCN đến năm 14...
Bức tường bên phải đền thờ Isis nhìn từ đền Hathor
Khoảng sân rộng bên phải đền thờ Isis
Góc phía tây nam của đảo Agilika
Những di vật chưa biết rơi ra từ đâu
Đền thờ Isis nhìn từ phía tây bắc
Trong khuôn viên đền Philea còn một kiến trúc thời La Mã
...đứng trơ trọi, có tên kiosk of Trajan
Bảng thông tin về gian tưởng niệm vị Hoàng đế La Mã Trajan (trị vì từ năm 98 đến năm 117)
Bên trong gian tưởng niệm Trajan
Trên tường còn ghi lại những dấu tích của du khách từ thế kỷ XIX
Từ kiosk ngắm nhìn sông Nile
Quay trở lại đền thờ chính trên đảo
...lần theo lối hành lang trở ra bến tàu khi chiều dần muộn
Nắng chiều trên cây cột đá...
Vé vào cửa đền Philae
Từ đền Philae đi tàu trở lại bến và xe đưa đi tham quan công trình vĩ đại nhất Ai Cập thời hiện đại: đập nước Aswan
Đập nước Aswan có tên High Aswan được xây dựng từ năm 1960, công trình hoàn thành sau 11 năm với sự giúp đỡ của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết. Khi xây xong, công trình ngăn lũ sông Nile, cung cấp nước tưới cho vùng sa mạc rộng lớn giúp phát triển nông nghiệp. Đập còn có nhà máy thủy điện cung cấp cho đất nước.
Lúc này đã tắt nắng, ảnh ọt không đẹp nên chỉ đưa thêm tấm này nữa, cũng chụp từ trên mặt đập về phía hạ lưu...
Sau một ngày cuốc bộ rã rời, với 6.568 bước chân, dừng nghỉ ăn tối trong một nhà hàng trung tâm thành phố Aswan. Cảnh thành phố lên đèn
Hàng quán còn chưa có khách...
Xe đưa về khách sạn ở Thành phố Aswan mới, sát bên sa mạc
Hình ảnh từ cửa sổ khách sạn nhìn ra
Buổi sáng hôm sau, chuẩn bị đồ đạc ra sân bay để trở lại Cairo
Phía sau khách sạn
Bữa sáng ở New Aswan city
(Còn nữa)




































































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét