Được Ngài C. tiếp đón và mời tiệc, tôi không thể kìm nén mà không khoe với các bạn. Câu chuyện chuyến đi sẽ được kể lần lượt từng chi tiết, các bạn cố gắng theo dõi.
Đây là phát đánh dấu lãnh thổ của tôi cũng là lời chào các bạn
Chuẩn bị chuyến đi, tôi xuất cảnh tại TSN...
Phòng chờ lên máy bay vắng tanh, khách đi thế này chắc lại hoãn chuyến bay thôi...
Có máy bay của Campuchia hạ cánh, nhưng chả lẽ lại đi máy bay còi ATR72. Xem lại vé... thì ra mình đi A321 của VN airline!
Ra đến phía ngoài ga, do trời mưa nên xe của Ngài C. chạy vào sảnh
Chả biết xe gì, chỉ thấy nó to đùng...
Lên xe mới trấn tĩnh lại, chụp được cái ảnh nội thất này
Ngài C. đưa chúng tôi về khách sạn ở trung tâm Phnom Pênh... Sau đó, mời
cả đoàn dự bữa thân mật do một bà công chúa của Campuchia chủ trì...
Tại sảnh nhà hàng, đợi bà Công chúa đến
Do tế nhị nên tôi không thể đưa ảnh các vị này lên đây. Chỉ muốn chia sẻ các món ăn trong bữa tiệc...
Một món ăn đắt tiền: như là vi cá hay sao ấy... vì tôi chưa được nếm bao giờ...
Các món bày biện trên mâm
Sau cùng là nồi này... thứ mà tôi rất ít khi được đụng đũa bát
Trong bữa tiệc, bà Công chúa nói chuyện rất nhiều... Và rất kinh ngạc là
họ bàn chuyện làm ăn với nhau bằng tiếng... Việt. Bà Công chúa dòng họ
Monivong hiện đang ở Pháp...
Bữa tiệc dùng một chai rượu to đùng... nhãn gì chả nhớ, chỉ biết là
liên tục được tiếp... cho đến hết cái chai 1,75 lít đó... Sau đó, chúng tôi được đưa đến Naga Casino... Sảnh casino
Được giới thiệu đây là casino lớn và duy nhất ở Phnom Pênh
Quầy đổi thẻ đánh bài...
Các tour du lịch tặng coupon 10 USD, nhưng tiền đặt tối thiểu là 20 USD...
Có một sân khấu nhỏ trong casino
... mấy diễn viên múa hát tưng bừng...
...an ủi mấy cụ mợ... thua bạc chăng???
Chỗ này cũng có trò hát hò... có vẻ kiểu karaoke???
Khu vực đánh bạc đây!
Thấy tôi chụp choạch tích cực, đám vệ sĩ quây lại yêu cầu "delete!"...
May thay Ngài C. can thiệp kịp thời nên mới có ảnh hầu các bạn thế
này!
Chụp quang cảnh chán, quay ra chụp... gái. Mấy em diễn viên này...
Em này đang chờ ai???
Hơn 22g, đoàn em được đưa về khách sạn. Ngủ một giấc sâu không biết có phải do rượu ngon không???
Ngày hôm sau, bắt đầu chương trình tham quan, như thường lệ - một vòng
gọi là city tour... Đài Độc Lập - ghi dấu lịch sử giành độc lập từ thực
dân Pháp...
Quảng trường tượng đài Độc Lập là nơi giao nhau của hai đại lộ lớn:
Norodom và Sihanouk giữa trung tâm Phnom Pênh. Góc quảng trường là dinh
thự của Ngài Thủ tướng
Lúc 8g00, bắt đầu chuyến thăm Hoàng cung... Đây là điểm tham quan chính ở Thủ đô
Hoàng cung được xây dựng đầu thế kỷ XIX...
...và là công trình được xây dựng suốt một thế kỷ...
Lối vào có một sơ đồ các công trình chính và lối đi cho du khách...
Trong Hoàng cung có nhiều cây Sa La - một trong hai loại cây mà kinh Phật thường nhắc đến: cây Bồ Đề và cây Sa La...
Cây Sa La còn có nhiều công dụng như thuốc chữa bệnh phụ nữ... nhưng ấn tượng nhất là hoa Sa La. Vài bông hoa Sa La...
Trung tâm Hoàng cung là Nhà Khánh tiết, ...
... Nơi đây thường được sử dụng cho Hoàng gia tiếp khách quốc tế
... Cửa nhà hướng Đông - hướng ra con sông bốn mặt... nên buổi sáng mới được khung cảnh rực rỡ thế này
Hai bên nhà Khánh tiết còn hai công trình phụ, nơi để vua lên voi khi ra khỏi Hoàng cung
Nay được dùng làm thư viện Hoàng cung
Bên trái Nhà khánh tiết là Điện Phochani - nơi biểu diễn nghệ thuật Hoàng cung
Hành lang Nhà Khánh tiết...
Phía sau Nhà Khánh tiết là cung vua - nơi nhà vua ở. Phía trước có cột
cờ: nếu nhà vua ở nhà thì kéo cờ, vua đi vắng, không thấy cờ như trong
hình...
Một công trình trong Hoàng cung
Cung điện Damnak Chan - được xây dựng từ 1953 - nơi vua Norodom ở
Nơi này hiện nay sử dụng là nhà làm việc của Hoàng cung
Bên cạnh là Điện Napoleon - do vua Napoleon III tặng vua Norodom - kiến
trúc châu Âu duy nhất trong Hoàng cung. Ngôi nhà đang được sửa chữa nên
bọc vải bên ngoài
Đặc trưng kiến trúc Hoàng cung là mái các cung điện.
Có tháp nhọn, có nhiều tầng mái...
Các đầu mái có kiến trúc đuôi (hay đầu) rồng, thường là 7 hay 9...
Bên cạnh khu vực Hoàng cung là khu vực nhà chùa
Nơi đây nổi tiếng có ngôi chùa Bạc - lát sàn nhà bằng 5329 viên gạch bằng bạc nguyên chất, mỗi viên nặng 1,125 kg.
Nơi đây là nơi thờ cúng của Hoàng cung nên không có người tu hành
Trong khu vực chùa có nhiều ngọn tháp cũ và...
...tháp mới
... Đây là tháp mới - nơi vừa an táng vua Norodom Sihanouk đầu tháng...
Trong khu vực nhà chùa có vườn sen trắng, thấy đẹp, tôi chụp vài kiểu...
... với kỹ thuật mà thợ ảnh gọi là "ngược sáng"... He he
Lịch sử đất nước Campuchia có thời phát triển nhất vào thế kỷ thứ IX đến
XV, khi đó lãnh thổ của Đế quốc Khmer gần 1 triệu km vuông, bao gồm
Lào, Thái Lan, Việt Nam... Bản đồ phía sau ban nhạc cung
đình này
Ngày nay đất nước Campuchia đang phát triển, so với cách đây 3 năm tôi qua đã thay đổi khá nhiều... Ngắm em gái trên phố
Hơn hai tiếng viết bài... mệt quá! Chúng tôi tìm chỗ chén...
Nhà hàng lẩu băng chuyền...
Trước khi nghỉ giải lao, mời các cụ mợ ly Angkor chính hiệu...
Lại tiếp chuyện xe hơi. Đoàn tôi được bố trí một con Lexus đời cổ lỗ sĩ như thế này
Những nhãn xe chủ yếu là Lexus và Range Rover...
Tuy nhiên, toàn là xe cũ, nhập khẩu từ Mỹ, Canada, Nhật Bản...
Nghe nói Campuchia cho phép nhập khẩu xe cũ, mua bán không có thuế (hoặc thuế ít) nên hơn một năm nay lượng xe tăng khủng khiếp!
Ăn trưa xong, 12g00 từ Thủ đô đi Siêm Riệp luôn. Từ Phnom Pênh đến Siêm
Riệp bình thường chạy 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Xe chạy toàn chạy hơn
100 km/h - Campuchia thực tế không hạn chế tốc độ, mà chủ yếu là do
đường xấu thôi... Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, đoàn tới Siêm Riệp.
Dọc đường từ Phnom Pênh đến Siêm Riệp, có dừng lại hai điểm: Chợ Skun và cầu Rồng.
Chợ Skun - hay người Việt gọi là chợ "Nhện" - cách Phnom Pênh 60 km về phía Bắc trên Quốc lộ 6, thuộc tỉnh Kampong Cham (quê hương của Thủ tướng Hun Sen)
Nơi này nổi tiếng với các sạp hàng bán côn trùng đã chế biến làm thức ăn được
Món khoái khẩu của du khách: Nhện đen. Ảnh ọt lởm khởm nên trông hấp dẫn thế thôi! Nhìn thực tế cũng...
rùng mình! Tôi không dám mạo hiểm với những thứ đưa vào miệng. Đợt trước
đoàn tôi đi có vài cụ chén thử... vài con. Ngay chiều đó phải "ôm hận"
vào toalet
Chuẩn bị chuyến đi, tôi xuất cảnh tại TSN...
Phòng chờ lên máy bay vắng tanh, khách đi thế này chắc lại hoãn chuyến bay thôi...
Do có doanh nhân Việt giới thiệu mà Ngài C - Thượng nghị sĩ Campuchia -
ra tận chân cầu thang ga đến đón trước. Ngài đi đến đâu, lính tráng các
loại đứng nghiêm chào làm chúng tôi oai phong, cứ ưỡn ngực mà tiến. Các
thủ tục nhập cảnh, hải quan đã có các chú trợ lý nhận làm. Đồ đạc cũng
do hai chú lính cao to, đen nhẻm nhận và đẩy ra xe. Ảnh này chụp Ngài C
đi trước dẫn đường, hai chú lính đẩy xe đồ. Em hai tay đút túi quần đi
sau... Các bạn thông cảm ảnh ọt đoạn này không đẹp vì... ảnh phóng sự
mà...
Tại sảnh nhà hàng, đợi bà Công chúa đến
Một món ăn đắt tiền: như là vi cá hay sao ấy... vì tôi chưa được nếm bao giờ...
Chụp quang cảnh chán, quay ra chụp... gái. Mấy em diễn viên này...
Dọc đường từ Phnom Pênh đến Siêm Riệp, có dừng lại hai điểm: Chợ Skun và cầu Rồng.
Chợ Skun - hay người Việt gọi là chợ "Nhện" - cách Phnom Pênh 60 km về phía Bắc trên Quốc lộ 6, thuộc tỉnh Kampong Cham (quê hương của Thủ tướng Hun Sen)
Mấy chú này ra đường chạy xe ôm
Nhận phòng xong, thư giãn chút... Thực hiện sờ lâu gơn: Nâng niu bàn chân Việt...
Tháp được xây 3 tầng. Tầng 1 là nơi mà mặt ngoài có bức tranh dài 800 mét. Bên trong có thảm cỏ rộng bao quanh...
Đến cửa đền Ta Prohm
Chỉnh sửa: 21/10/2021



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét