Ngày cuối tuần trong tháng Mười năm 2015 tôi quay lại Quy Nhơn với một đoàn toàn là VIP!
Buổi sáng cả nhà lên bạn xe buýt 86
...tới đầu cầu Nhật Tân
Trên Nội Bài, có bạn này đang chờ
Xuống sân bay Phù Cát bạn taxi - đặt trước qua điện thoại - đưa về khách
sạn. Theo kinh nghiệm của các bạn bè và sau đó tôi đã kiểm chứng vài hãng
nữa thì thấy Sun tuy mới xuất hiện ở Quy Nhơn hơn 1 năm nay nhưng đã
trở thành taxi được ưa chuộng. Taxi Sun từ Sân bay về Quy Nhơn giá 200
ngàn (chưa tính phí cầu đường).
Lần thứ hai đến Quy Nhơn, chương trình có bổ sung một số điểm tham quan
mới. Tiện đường từ Sân bay về Quy Nhơn, tôi ghé qua chùa Thiên Hưng. Tam
quan phía ngoài.
Tam quan nhìn từ phía trong sân chùa
Chùa Thiên Hưng là một ngôi chùa đặc biệt và nổi tiếng bậc nhất ở Bình Định. Tấm biển trên tam quan
Hàng cột đá và bia trên đường vào chùa
Tam quan bên trong...
Một cửa vào chùa khác...
Ngọn tháp cao của chùa Thiên Hưng...
Xung quanh chùa là cánh đồng lúa. Bao quanh chùa là hào nước... Góc phía sau chùa
Phía ngoài chùa đằng trước có cổng vào tham quan bảo tháp...
Từ năm 2013, chùa Thiên Hưng nổi tiếng bởi trong chùa có Ngọc Xá Lợi của
Phật tổ Thích ca Mâu Ni - quà tặng của Giáo Hội Phật giáo Myanmar tặng
(do ông Trần Bắc Hà chuyển về tặng). Ngôi chùa chính điện, nơi lưu giữ
và trưng bày Ngọc Xá Lợi
Khu vực bên trong chùa
Tháp chuông trước cửa chùa
Người trụ trị chùa Thiên Hưng hiện nay là Đại Đức Thích Đồng Ngộ - sinh
năm 1977 - nổi tiếng am tường phong thủy. May mắn sao lúc thăm chùa được
gặp và chụp ảnh Đại Đức...
Từ sân bay về TP theo QL 1 tới thị trấn Đập Đá không rẽ đường tránh mà
đi vào thị trấn. Chùa Thiên Hưng nằm bên phải đường có lối vào rộng rãi,
từ xa đã nhìn thấy bảo tháp...
Đoàn tôi đi đặt xe taxi của Sun, sau khi có đơn giá, yêu cầu lái xe tạt
vào tham quan chùa Thiên Hưng - vì biết là chùa ngay cạnh đường đi. Hỏi
có tính thêm không thì lái xe nói: tính tiền chờ, 1 tiếng 15 ngàn. Hee
hee, tớ vào 15 phút thôi! Nhưng sau đó, về đến khách sạn, tôi vẫn cho
lái xe 15 ngàn (vì tiền xe 200 ngàn + 35 ngàn phí cầu đường + 15 cho
thêm = 250 ngàn)...
Thấy lái xe rất thân thiện, làm luôn kế hoạch hôm sau: đi Mũi Điện và ghé qua các điểm tham quan dọc đường. Lái xe quá vui luôn!
Kể thêm về chỗ nghỉ. Do khi mua vé máy bay thấy có Khách sạn Hải Âu nằm
sát bờ biển, vị trí gần trung tâm... nên chọn. Giá cả tính ra cho phòng
Luxury có chừng 1 triệu/đêm. Từ trên phòng khách sạn ngắm thành phố
Thành phố quy hoạch mới nên gần như không có nhà sát biển, thậm chí cách
một con đường rộng. Vì thế, Quy Nhơn còn mấy khách sạn ven biển này
thật tiện lợi cho những người thích tắm biển. Bãi biển khách sạn nhìn từ
trên phòng nghỉ
Khu vực gần Khách sạn đang có công trình Khách sạn 5* của FLC. Do địa
điểm khách sạn bên trong thành phố nên FLC làm một đường hầm chui qua
đường ra bãi tắm và nghe nói, họ còn tính làm một hầm kính dưới đáy biển
để khách tham quan. Thành phố lúc bình minh
Ở khu trung tâm nên việc đi lại, ăn uống rất thuận tiện và chi phí hợp
lý, mỗi chặng taxi chừng 20-30 ngàn... Thành phố nhìn từ trên khách sạn
Khách sạn Hải Âu có ăn sáng tự chọn, mấy hôm tôi đến khá đông khách mà
các món ăn phục vụ khá tốt, đa dạng. Trên nóc - tầng 12 - có quán bar.
Chiều tối có thể lên hóng mát và ngắm thành phố
Người xưa hay dùng từ "ăn chơi" có cái lý của nó: ăn xong mới có sức...
chơi. Dịp này tôi bàn sâu về cái ăn ở Quy Nhơn. Có mấy quán ăn vừa đặc
trưng cho Quy Nhơn, vừa sạch sẽ, vừa dân dã... Chương trình sắp xếp như
sau: Ngày 1, bữa chiều ăn ở Quê Hương. Ngày 2, trưa ăn quán Tuấn (Đầm Ô
Loan), chiều quán Sáu Cao. Ngày 3, trưa ăn quán Mộc Viên, chiều bánh xèo
tôm nhảy Gia Vỹ.
Lên taxi hỏi ăn quán Quê Hương nào hơn. Trả lời Quê Hương Lê Hồng Phong. Bữa tối cho đoàn đây
Kết quả của 15 phút oánh chén
Hóa đơn được đưa ra, tính đầu người chưa đến 100 ngàn
Ngày thứ 2: Bữa trưa ăn quán Tuấn, chuyên đề hải sản. Ở Quy Nhơn có quán
Bồng Bềnh, cách thành phố khoảng 20 km, nhưng không tiện cho chương
trình đi chơi nên chọn quán Tuấn ở bờ đầm Ô Loan. Các món chính đoàn
thưởng thức: sò huyết nướng, tu hài nướng hành và cá mú hấp và nấu
cháo...
Mâm bát sau trận đánh chén. Tổng thiệt hại mỗi người hơn 200 ngàn...
Chiều ra quán Sáu Cao khu Bông Hồng với món gà chỉ nổi tiếng
... với xôi rán hai mặt...
Chia đầu người chưa đến 100 ngàn
Trưa ngày thứ ba: quán Mộc Viên ăn cơm... Hóa đơn của quán đây, tầm 100 ngàn/người là ổn
Buổi chiều chọn món Bánh xèo Tôm nhảy quán Gia Vỹ... Mâm bát đoàn tớ đây. Mỗi người 20 ngàn
Sau bánh xèo chuyển sang chè Nhớ ở 134 Ngô Mây
Chương trình ngày thứ Hai của chuyến đi dành cho các danh lam thắng cảnh
của Phú Yên. Sáng 7g30 xuất phát chạy thẳng tới Hải đăng mũi Đại Lãnh:
125 km - xe chạy 2 tiếng 30 phút. Vài hình ảnh trong chuyến đi này: Bãi
Môn - bãi biển hoang sơ...
Du lịch Phú Yên đang phát triển, nhiều đoàn khách du lịch tới đây tạo nên một ngọn Hải đăng tấp nập
Mũi Điện - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam
Dọc biển phương Nam ngắm từ mũi Điện
Kết quả cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện lần thứ Hai
Từ Hải đăng Mũi Điện quay trở lại TP Tuy Hòa nhưng không ra đường cũ
(QL1) mà đến đường Trần Phú rẽ phải chạy đến ngã tư với đường Lê Duẩn
thì rẽ trái đi đường dọc ven biển. Đến chỗ có biển chỉ dẫn này thì rẽ
vào tham quan
Đây là bãi biển riêng của Resort Sao Việt nên phải đi qua một trạm gác:
lính giơ tay chào và cười rất tươi. Xe 7 chỗ trở xuống 50 ngàn. Vào đến
bãi đậu xe của Sao Việt
Lối lên gành Ông - nơi làm phim trường
Từ gành Ông nhìn xuống bãi Xép
Lối lên đỉnh gành Ông...
Một cánh đồng... xương rồng
Bạt ngàn xương rồng
Bãi cỏ xanh mướt...
... nổi bật giữa một vùng cát trắng và biển xanh
Bụi hoa dại giữa đám xương rồng
Trên đỉnh gành Ông, một thảo nguyên nho nhỏ bên bờ biển xanh
... có lẽ lại có một đoàn làm phim...
... hay chụp ảnh dã ngoại...
Nơi cao nhất gành Ông
Không tìm thấy hoa vàng, mà chỉ có hoa xương rồng...
Người bạn Phú Yên nói tháng 10 âm lịch mới có hoa vàng... vậy nên chỉ có hoa này thôi
Phía bên trong gành Ông là bãi cát trắng và hàng dương xanh...
Bên dưới gành Ông là một bãi biển hoang sơ...
Biển xanh ngắt...
Cố tìm tòi cũng thấy mấy loại hoa nhỏ thế này
...rồi cũng thấy hoa vàng...
Sau gành Ông, đi tiếp về Quy Nhơn theo lối ven biển. Đúng giờ ăn trưa
nên qua cầu An Hải - ngang qua đầm Ô Loan - ghé quán Tuấn ở chân cầu
phía Bắc. Các loại cá được trực tiếp vợt từ dưới gầm quán lên đưa vào
bếp. Lần này vừa ăn vừa tia xung quanh như thế này
Chiều tiếp tục tới Gành Đá Đĩa
Mấy hình ảnh đẹp ở Gành Đá Đĩa (Phú Yên)
Sóng biển...
Nơi tàu trú...
Lớp đá xếp trên cùng
Trong khi phần lớn du khách Việt chỉ quanh quẩn lối vào của Gành Đá Đĩa và chịu khó che nắng thì...
...khách Tây chọn những chỗ hiểm trở thế này...
... rất khoái phơi nắng hàng họ...
Tớ cũng đua chen tý...
Sóng vỗ tung bọt trắng...
Biển Đông nhìn từ Gành Đá Đĩa
Trở ra QL 1 ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng. Lần trước vào dịp đón Noel, lần này xem "mặt mộc" nhà thờ ra sao. Phía trước Nhà thờ
Tháp cao Nhà thờ
Bên trong nhà thờ vắng lặng...
Trên cao kia, nơi Chúa ngự...
Buổi chiều, Nhà thờ rực rỡ hơn...
Trong gò đất này có một đường hầm...
...một bảo tàng nhỏ gắn với lịch sử Nhà thờ và đạo Thiên Chúa...
Từ nhà thờ Mằng Lăng ra QL 1A ngược ra Quy Nhơn qua một địa điểm khác:
Cầu gỗ Ông Cọp. Cách QL 1A hơn 100 mét, đậu xe bên đường...
Đầu cầu có nơi thu phí qua cầu, xe đạp 2000 đ, xe máy 3000 đ...
Cầu được làm từ gỗ ván và tre cây làm thành cầu
Cây cầu hiện giữ kỷ lục "cầu gỗ dài nhất Việt Nam" - dài gần 700 mét bắc ngang qua cửa sông Phú Ngân (huyện Tuy An, Phú Yên)
Hơn nữa, cây cầu gần như là vật hiếm hoi còn lại của Phú Yên vì có thể sẽ bị dỡ bỏ...
Sau một ngày quần nát xứ Nẫu, ngày hôm sau làm vòng city tour. Lên Gềnh Ráng chụp một tấm hình TP từ bãi tắm Hoàng Hậu
Từ trên đỉnh đồi, phía sau mộ bia thi sĩ Hàn Mặc Tử có đám hoa vàng...
Ngắm nhìn TP từ bãi đậu xe
Tới tham quan tháp Đôi...
... thử làm "ếch ngồi đáy giếng"...
Để chiêm ngưỡng những đồ thờ trong tháp...
Chân dung cái "Linga và Yoni" trong tháp...
Từ TP Quy Nhơn, hợp đồng với taxi đi Nhơn Lý: 400 ngàn đến Eo Gió trong
ba tiếng đồng hồ. Eo Gió thời mới, khác hẳn cách đây gần 1 năm: những
công trình mới của FLC: sân vườn đổ bê tông
Một cái mái tròn - nơi nghỉ chân tham quan có bảo vệ gác và hướng dẫn...
Ngắm nhìn Eo Gió từ trên nhà nghỉ chân...
Gọi tên Eo Gió có lẽ vì chỗ đó hút gió kinh khủng. Cách đó chục mét lại có một ngôi chùa nhỏ, gọi tên Tịnh xá Ngọc Hòa.
Không gian tĩnh lặng với nhiều cây cối xanh tươi, hầu như không có gió thổi...
Cổng chùa phía bên trong...
Cùng với chùa Phước Hưng, tịnh xá Ngọc Hồi là nơi gửi gắm tâm linh của những người dân xứ này
Eo Gió vẫn là địa điểm dành cho các đôi uyên ương trình diễn. Một đôi đang bị dồn ép vào góc đá như thế này
... do đội ngũ các đạo diễn này chỉ đạo...
Thậm chí phải có kiểu "úp mặt vào tường" như bị phạt thế này
Một đôi khác đang diễn trên cây cầu mới làm
Còn mấy hình ảnh Eo Gió dịp gần đây. Điểm du lịch này đã được FLC xây dựng và cai quản rồi mặc dù vẫn tự do ra vào...
Gió vẫn lồng lộng và biển vẫn xanh ngắt
...cỏ cây vẫn mát tầm mắt...
Vách đá dựng đứng vẫn nham nhở...
Nhờ có người bảo vệ nên không thấy con bò nào lai vãng vào đây, con
đường chạy men theo vách đá được làm mới đi lại rất dễ dàng... Có thể ra
sát mép nước như thế này
Những hòn đá lổng chổng thế này cản bước chân khám phá...
Phía xa đầu mũi đá là trạm biên phòng...
Từ con đường mới làm ngắm cảnh biển Nhơn Lý
Có mấy bạn trẻ xuống sát bãi đá nhưng rồi cũng phải quay lên vì chả có trò gì chơi...
Biển Nhơn Lý... phía ngoài bãi tắm Kỳ Co
Để đỡ gặp những chuyện không mong muốn, tớ chọn bạn này trong các chuyến đi xa... Sân bay Phù Cát
(Chuyển bài viết Du lịch Quy Nhơn ngày cuối năm trên diễn đàn otofun ngày 31/8/2017)
Chỉnh sửa: 09/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét