Dọc ngang Hoa Kỳ: San Francisco
Sau bữa tối, đoàn về khách sạn (tên khách sạn và địa chỉ: Courtyard by
Marriott San Jose Cupertino, 10605 N Wolfe Rd, Cupertino, CA 95014).
Khách sạn có ba tầng nhưng thang máy bị hư, nhân viên chuyển hành lý cho
khách (ngày cuối nên valy khá nặng) mà không dám đòi tiền phục vụ...
Sáng sau, chúng tôi di chuyển lên San Francisco theo chương trình tham
quan thành phố cho tới lúc lên tàu về nước... Dọc đường ra cao tốc
Junipero Serra
Từ San Jose lên San Francisco gần tiếng đồng hồ, các phương tiện giao
thông công cộng phổ biến ở thành phố có tuyến xe điện, chạy đường
riêng...
Dọc cao tốc Southern có nhiều đoạn lên xuống dốc như thế này
...thỉnh thoảng có những ngọn đồi...
Những dãy nhà mặt đường...
...nghe kể giá nhà đất ở thành phố này vào loại cao nhất thế giới...
Điểm tham quan đầu tiên là đỉnh Twin peaks... Lối lên Twin peaks
Từ cao tốc Portola rẽ vào. Dãy nhà sơn màu đỏ nổi bật
Twin Peaks - đồi hai ngọn... Cột ăng ten phát sóng truyền thông trên đỉnh
Từ điểm ngắm cảnh trên ngọn đồi nhìn về phía Bắc, nhìn thấy cầu Cổng Vàng - Golden Gate...
Downtown nhìn từ trên đỉnh Twin peaks...
Một góc thành phố, nhìn lộn xộn chả kém ta tý nào
Điểm ngắm cảnh này có độ cao 270 m so với mặt nước biển, ngắm được toàn cảnh vịnh San Francisco từ trên cao...
Cầu Cổng Vàng chắn ngang lối vào vịnh San Francisco...
...là điểm đến để ghi lại kỷ niệm trong đời...
Toàn cảnh thành phố...
...dọc con phố Chợ - Market St. - dẫn tới downtown...
Thành phố trong nắng...
...lấp loáng nụ cười...
Nhà phố...
...thêm kiểu đeo kính cho đủ bộ...
Chương trình city tour đi từ tổng thể đến chi tiết, sau khi ngắm toàn cảnh bắt đầu tới các điểm tham quan trong ngày...
Từ Twin Peaks nhìn thế thôi, chứ đến được Golden Gate Bridge cũng lằng
nhằng phết! Xuống núi, đi tắt qua khu vườn rất rộng có tên Golden Gate
Park
Khu vườn rộng chừng 1000 mét và dài gần 5 km tới sát bờ Thái Bình Dương... Nhiều cây to như thế này
Vào tới bãi đậu xe sát chân cầu Golden Gate
Từ cửa nhà vệ sinh nhìn ra bãi đậu xe...
Quầy hàng ngay lối lên cầu...
...mời chào cả du khách Việt
...có sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng...
Góc nhìn cây cầu lịch sử của thành phố San Francisco...
Các bạn Tây rất thích tour xe đạp ở đầu cầu...
...chụp những tấm hình kỷ niệm trong buổi sáng nắng đẹp...
Lối đi bộ và xe đạp trên cầu...
Mặt cầu có 6 làn xe di chuyển. Trạm thu phí qua cầu dù đã 80 năm vận hành...
Nhìn vào vịnh San Francisco từ trên cầu
Trên cầu...
Đảo Alcatraz trấn giữa lối vào vịnh...
Hàng rào lưới che chắn thành cầu ngăn tự tử...
Thành phố San Francisco nhìn từ trên cầu...
Đảo Alcatraz nay là điểm tham quan du lịch...
Phía đầu cầu, thu phí sau khi đã đi qua cầu...
Hoa tím đầu cầu...
Bia đá lưu niệm...
Lịch sử bảo vệ cây cầu qua hai cuộc thế chiến...
Mô hình cấu trúc cây cầu...
Phần giữa cây cầu - khoảng cách hai trụ 1280 mét
Màu sơn cầu được giữ nguyên như ban đầu để giúp lái xe nhận biết khi trời nhiều sương mù...
Vịnh San Francisco một ngày đẹp trời
Phía bên dưới chân cầu dẫn...
Đảo Angel trong vịnh San Francisco
Bến phà trước khi có cầu Golden Gate bên hạt Marin có tên Sausalito...
... Thành phố San Francisco...
Đảo Alcatraz...
Cầu Cổng Vàng trước lúc tạm biệt
Xe tiếp tục đưa đoàn vào thành phố... Chạy ngược xuôi, leo những con dốc...
Hun hút những cái dốc dài...
Phần lớn chỗ đậu xe phải để ngang thế này
Nghe kể khu trung tâm tập trung rất đông người lang thang nên cũng chộp vài kẻ...
Phần lớn các ngôi nhà trong thành phố mới được xây lại từ sau trận động đất kinh hoàng...
Lối thoát hiểm luôn được đưa ra phía mặt ngoài của ngôi nhà...
Lúc trên đỉnh dốc nhìn xuống...
...lúc dưới chân dốc nhìn lên...
Chương trình tới chào Thị trưởng... Tòa Thị chính San Francisco
...một trong những tòa nhà Thị chính bề thế nhất nước Mỹ, thậm chí nghe
kể nó còn cao hơn Tòa nhà Quốc hội Mỹ những 35 cm. Góc xuôi sáng
Đối diện với Tòa Thị chính là bức tượng...
...có tên Pioneer Monument
Những tòa nhà xung quanh quảng trường
Bảo tàng Nghệ thuật châu Á
...phía đường phố Grove với tòa nhà Bill Graham...
Hàng cây phong cổ thụ trên hè phố Fulton
...những hình vẽ sặc sỡ trên vỉa hè...
...hàng cây phong trước Tòa Thị chính cũng mới được cắt tỉa...
...trở về xe để tiếp tục hành trình...
Xe tiếp tục lòng vòng lên dốc, rồi lại xuống dốc... đến chỗ ăn trưa
Nhà hàng tour chọn ngay gần Tòa Thị chính: 5 phút chạy xe. Một nhân viên nhà hàng quê Nam Định, mới sang, còn đang nhớ... nhà
Trước cửa nhà hàng: Miss Saigon, 100 6th St., San Fracisco, CA94103...
Khu vực này có nhiều nhà hàng ăn theo ẩm thực các nơi trên thế giới, có
nhiều trung tâm phát đồ ăn miễn phí cho người lang thang, khách du lịch
muốn trải nghiệm...
Cái khổ của các lão già đi tour là ăn xong không được ngả lưng chốc lát. Rời bát đĩa là lại lên đường...
...nhưng có lão rất giỏi: 20 phút xe chạy cũng đánh được giấc, tiếng ngáy át tiếng xe... Trong khi đó tôi vẫn bấm máy đều đặn...
Nghe kể những năm đầu thế kỷ XX, thành phố này đã mở rộng phát triển.
Dân đổ về theo cơn sốt vàng California kéo theo sự phát triển những
trung tâm tài chính hình thành tại San Francisco...
...Trận động đất năm 1906 đã gây hỏa hoạn toàn thành phố...
...vì thiếu nước dập lửa và do nguồn khí đốt gây cháy lớn... nên người ta sử dụng thuốc nổ để dập lửa...
...kết quả là thiên tai, địch họa đã san bằng 3/4 thành phố... Nhưng chỉ
trong vòng 50 năm, San Francisco được xây dựng lại như ngày nay
... lối xuống Bến cảng San Francisco
Tôi xin tiếp tục: Kể chuyện với những hình ảnh chụp tại Khu vực
Fisherman's Wharf, nơi đây nổi tiếng vì có bến cảng 39. Trước lối vào
bến cảng
Đường ra cầu cảng
Biểu tượng trước cầu cảng 39 là con cua Dungeness
Những lá cờ nhiều màu sắc...
Bị cuốn theo dòng người kéo đến rất đông...
...hoặc ghé vào mấy gian hàng trái cây sặc sỡ...
... hoặc tranh thủ sửa cái đầu theo kiểu fisherman...
Dọc cầu tàu là những hàng quán phục vụ khách du lịch
...và thưởng thức món cua Dungeness nổi tiếng
Cuối cầu tàu trông thẳng ra vịnh San Francisco...
Biểu tượng nhiều người trẻ tuổi rất thích có hình ảnh kỷ niệm...
Phía ngoài vịnh, tàu bè qua lại nhộn nhịp...
Ở mũi cầu tầu có thể với tay tới đảo Alcatraz...
...có thể làm một vòng quanh vịnh...
Bên phải cầu tàu là bến du thuyền các kiểu...
Có vẻ như các bác ngư phủ vẫn không chịu bỏ nghề...
...Bến thuyền yên lặng...
Các loại tàu thuyền...
Đang tính ngắm chọn một cái...
...có mấy chiếc thuyền buồm...
Bên cầu tàu 35 có cái tàu to đậu chặn mất đường ra nên... thôi!
Bên phải vắng vẻ là thế! Lại sang bên trái thì thấy quá đông người thế này
...chen vào hóa ra có màn tắm truồng...
...và phơi nắng...
Đứng hàng sau, nghe mùi không được vệ sinh lắm, vừa bịt mũi vừa chụp...
Mấy cái thớt này, người ta làm để mấy cô cậu nằm phơi nắng...
...cho du khách vừa ngắm vừa... ngửi
...mà cái giống đến lạ: bên cạnh còn trống mà cứ lăn vào nhau...
Rời khỏi chỗ mất vệ sinh nhất Hoa Kỳ, chuyển sang đường hoa Lombard. Xe
đậu dưới đường Columbus, chúng tôi đi bộ... Ngã tư gặp trên hành trình
...đứng ngay dưới biển đề tên phố: Lombard đây rồi!
...được một đoạn hầu như bằng phẳng, vừa đi vừa chụp choạch...
Đoạn tiếp theo, bắt đầu dốc nhưng thoai thoải... khoảng 16%
Xe đậu trên đường phải đặt chéo bánh xe trước thế này
Nhà trên phố thế này mà cũng khối người ở được...
Hết cái dốc dài gần 200 mét đến ngã tư cắt phố Jones thấy cái dốc phía trước dựng ngược thế này
...đoạn dốc này xe phải đậu ngang vì độ dốc là 20%...
Leo hơn 150 mét mà thấy tức ngực, vài lão ngồi nghỉ luôn, không lên nữa... Dừng chụp từ trên đầu dốc - đoạn hết dốc
Nhìn xuôi cả đoạn dốc đã đi qua: phố Lombard
Còn vài mét nữa đến phố hoa...
Đứng dưới nhìn lên con đường ngoằn nghèo nhất Hoa Kỳ...
...được trồng hoa giữa đường...
với độ dốc 30%, xe hơi được phép đi xuống dốc tốc độ 5km/h
...vì sợ không leo nổi dốc nữa nên tôi quay xuống dốc...
Nhìn quãng đường sắp phải trải qua cũng ngại, nhưng xe đậu mãi dưới dốc...
Dọc phố Jones...
Xe tiếp tục đưa đoàn đến điểm tham quan cuối của chuyến đi: Union Square. Trên đường Columbus
Chụp choạch xung quanh: con xe bên cạnh...
Một quán cà phê...
Một tòa nhà đang sửa...
Còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi ra sân bay rời Hoa Kỳ, bạn thả
xuống điểm tham quan cuối cùng: Union Square... Nắng dần tàn
Là một quảng trường giữa thành phố, trung tâm tài chính của San Francisco... Những tòa nhà lớn bao quanh
Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố...
Những con đường lớn bao quanh quảng trường
Các góc ngã tư đều dày đặc các phương tiên giao thông...
...từ các nơi trong thành phố kéo đến...
Góc ngã tư cạnh quảng trường... có vệt đường ray xe cáp chạy qua
Từ năm 1873, xe chạy bằng dây cáp bắt đầu được sử dụng. Đến nay, sau gần 150 năm, những toa xe này vẫn chạy tốt
...dây cáp chạy dưới rãnh này để kéo các toa xe chở người lên, xuống dốc từ khu vực bến cảng lên đỉnh đồi...
Những toa xe đầy khách du lịch thích trải nghiệm...
Có một chuyện đáng nhớ tại quảng trường. Các cụ lão được giới thiệu là
dưới nền quảng trường có toilet miễn phí, vậy nên rất hào hứng tiến
lên...
...nào ngờ đến nơi thấy thay đổi, chả còn dấu tích năm xưa... Các cụ bắt
đầu cuống... May mà bạn HDV chợt nhớ tới một địa điểm rất sang trọng,
thế là quay lại ngõ phố cách đó có 200 m (chừng 5 phút đi bộ): khách sạn
Grand Hyatt - 345 Stockton St, San Francisco, CA 94108 (tòa nhà cao
tầng ngoài cùng bên phải)
Thời gian gần 3 tiếng đồng hồ dạo chơi quanh quảng trường có ghé vào cửa hàng của Apple lớn nhất San Francisco
Phần đông bà con quần thảo khu chợ Macy's
...còn lại tan tác săn hàng ở các khu mua sắm khác quanh đấy...
Chiều muộn rồi mà có vẻ bà con chưa muốn tập hợp để ra sân bay... Chụp lúc chờ trên quảng trường...
Trời bắt đầu gió mạnh, có lạnh hơn... Một trưng bày tranh trên quảng trường đang thu dọn...
...những toa tàu trở về dưới cảng...
Bữa ăn cuối trên đất Hoa Kỳ được tổ chức tại đây: quanh quẩn mấy món: cá kho tộ, canh chua cá bớp...
...trên phố Greary, có làn đường dành riêng cho taxi...
Địa chỉ quán ăn: 607 Geary St, San Francisco, CA 94102
Đến 19g30, chúng tôi rời đi sân bay, kết thúc chuyến đi 12 ngày qua 5
thành phố lớn và Thủ đô Washington DC, từ Đông sang Tây. Xin tạm biệt
các bạn. Hẹn gặp lại trong câu chuyện chuyến đi sắp tới!
(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 15/11/2017)
Chỉnh sửa: 25/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét