Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

Thiên đường ướp xác (2)

 (tiếp theo)

Đi chơi theo tour phải khỏe và sức chịu đựng dẻo dai. Ra khỏi sân bay, xe đón đi chơi luôn, không có thời gian ăn sáng, vệ sinh như ngày bình thường.


Như đã kể: Luxor là nơi tập trung rất nhiều di tích thời cổ đại Ai Cập còn gần như nguyên vẹn. Điểm đến đầu tiên là đền Karnak.

Đền Karnak nhìn từ phía trước


Đền Karnak là một quần thể di tích thờ cúng của người Ai Cập cổ đại. Quá trình xây dựng cũng diễn ra hơn 1600 năm. Vì thế quy mô đền rất rộng lớn, có nhiều công trình vĩ đại...
Sơ đồ quần thể đền đài Karnak trong nhà điều hành khu di tích


Ban đầu, vào thời kỳ Vương triều thứ 11 (từ năm 2134 đến năm 1991 TCN) các lãnh chúa Thebes cho xây dựng các ngôi đền nhỏ thờ thần linh...
Bến nước trước cửa đền...


Dấu tích con sông cạn chạy trước cửa đền...


Một tấm bia bằng đá dựng trước cửa đền...


Đầu giờ sáng đã rất đông khách du lịch, có nhiều vị trí phải xếp hàng chờ nhau để chụp ảnh...


Đền thờ các thần Amun - thần bảo hộ của Thebes, kết hợp với thần mặt trời Ra trở thành vị thần tối cao Amun-Ra. Nữ thần Mut trở thành vợ của Amun, thần mặt trăng Khonsu là con của họ, là bộ ba thần linh của thành Thebes cổ xưa.
Con đường chính dẫn vào đền


Phần đầu con đường linh thiêng nối đền Karnak tới đền Luxor dài đến 2.700 mét, hai bên dựng tượng Nhân sư


Tượng Nhân sư ở đây đều là thân sư tử, đầu cừu đực - tượng trưng sức mạnh thể chất và sức mạnh hồi sinh của thần Amun-Ra


Một số tượng Nhân sư còn tương đối nguyên vẹn


Có đến 1.200 bức tượng Nhân sư nằm hai bên dọc con đường nối đền Luxor


Hiện tại chỉ còn số ít tượng Nhân sư nằm ở gần hai ngôi đền


Dịp lễ hội Opet của Hoàng gia, đám rước con thuyền thiêng đi từ đền Karnak tới đền Luxor trên quãng đường này


Một cột đá trước cửa đền


Mải chụp ảnh, nhóm của tôi đã vào đến cổng đền


Cổng đền là công trình xây dựng sau cùng của quần thể. Dưới Vương triều thứ 30 (từ năm 380 đến 343 TCN) pharaoh Nectanebo II bắt đầu cho xây dựng vào năm 350 TCN...
Trước cổng đền Karnak


Bức tường xây bằng đá khối, xếp chồng lên nhau giống như một pháo đài...


...công trình còn dở dang từ sau năm 343 TCN


...do đống tàn tích đất đá ở chân bức tường mà các nhà khảo cổ mới hình dung ra cách người cổ đại xây dựng các công trình, kể cả các kim tự tháp: Xây từ dưới lên, cao đến đâu, đổ đất cát xung quanh và xây tiếp... cứ thế cho đến đỉnh, Hoàn thành thì chuyển đất cát đi sau khi hoàn thiện.
Đống đất đá trên dốc xây dựng còn giữ lại phía trong cổng đền Karnak


Qua cổng đền, phía bên trái là dãy nhà kho có 3 ngăn được xây kiên cố bằng đá


Qua cửa đền là khu vực đền thờ pharaoh Ramesses III (trị vì từ năm 1186 đến năm 1155 TCN) hoàn thành vào khoảng năm 1154 TCN


Khu vực đền thờ dài 150 mét...


Mọi công trình trông có vẻ như còn nguyên vẹn


Phần tiếp giáp với ngôi đền phía sau...


Hàng cột đối xứng hai bên đền thờ...


Ba gian nhà kho trong khuôn viên nhà thờ


Nhà kho do pharaoh Seti I (trị vì từ năm 1290 đến năm 1279 TCN) cho xây để chứa các pho tượng thần linh trưng bày trong đền


Chỗ xếp các pho tượng


Những ghi chép trên bức tường nhà kho


Bức tượng pharaoh Ramesses III được xây dựng sau chiến thắng với cướp biển năm 1175 TCN


Đền thờ pharaoh Ramesses III nằm phía bên phải trên lối vào. Cửa đền dựng tượng Ramesses III


Cận cảnh một bức tượng pharaoh Ramesses III


Bên trong đền thờ


Hàng cột lớn bên trong gian thờ


Những kết cấu cột - dầm...


Những bài văn chạm khắc trên cột và tường bao không còn nguyên vẹn...


Nhóm du khách đang chăm chú nghe giới thiệu khu vực thờ cúng


Toàn cảnh khu vực đền thờ pharaoh Ramesses III


Một thoáng quanh quẩn, lại vòng ra không gian này


Nghe xui khu vực phía Bắc đền thờ Karnak có vài cái đền thờ thần nho nhỏ nên mò ra


...cũng chả thấy chỉ dẫn gì nên chụp vài hình ảnh...


 ...rồi lại quay vào bên trong ngôi đền...


Bước tiếp vào khu trung tâm, choáng ngợp ngay với hàng cột dọc theo lối đi


Đây là điểm tham quan có ấn tượng nhất không những ở đền Karnak mà của cả Ai Cập


Di tích có tên Hypostyle Hall có diện tích trên 5.000 mét vuông (52x104m) cho dựng 134 cột đá.
Một trong số đó


Các cột đá có đường kính 5,5 m, cao 21 m. Trên đó, có khắc họa, trang trí các hình vẽ đặc sắc


Mặt bên dưới các dầm ngang cũng trang trí các hình vẽ


Hypostyle hall là ý tưởng của pharaoh Ramesses I nhưng tiến hành xây dựng dưới thời trị vì của Seti I và Ramesses II...


Các hình chạm khắc bị hủy hoại theo thời gian, hiện chỉ còn lại 1/3 nguyên bản...


Ở một góc Hypostyle hall, các cây cột đá còn khá nguyên vẹn


Ngửa mãi cổ ngắm, suýt nữa va vào bạn này


Lặng lẽ lùi ra xa, nhường chỗ cho chú cảnh sát du lịch tiếp cận...


Bức tường phía nam của Hypostyle hall là một bài văn xuôi và các hình vẽ được chạm khắc tinh tế


Nhiều du khách khi ra khỏi Hypostyle hall vẫn còn ngoái lại chiêm ngưỡng lần nữa


Hypostyle hall nhìn từ bên trong đền


Khoảng tiếp nối với Hypostyle hall là khu vực rộng lớn bao gồm các đền thờ thần linh của Vương triều Ai Cập cổ đại


 Nơi đây dành để thờ bộ đôi vị thần linh quan trọng là Amun và Ra, có diện tích khoảng 250.000 mét vuông


Ở vị trí trung tâm đền, có nhiều cột đá obelisk...


Cột đá nay cao khoảng 30 mét, nặng hơn 300 tấn - cao và nặng nhất ở đền Karnak còn đến ngày nay, dành tưởng niệm pharaoh Thutmose I (trị vì Ai Cập từ năm 1520 đến năm 1492 TCN)


Cột đá Thutmose I nằm chính giữa đền Karnak


Một cây cột đá nhỏ hơn được dựng gần đó, dành cho tưởng niệm pharaoh Hatshesut (trị vì từ năm 1479 đến 1458 TCN), bà hoàng thứ 2 của Ai Cập cổ đại


Khu vực đền thờ thần linh hầu như chỉ còn phế tích, không còn hình thù gì rõ ràng


Nhiều khoảng sân rộng lớn được dọn sạch sẽ...


Thậm chí, một số công trình phụ trợ mới mọc lên ở đây...


Tìm tới một bảng chỉ dẫn thì càng rối, kiểu như "tẩu hỏa nhập ma"

Vậy đi tiếp chỗ nào?


Sau 10 giây đắn đo, quyết định đi tiếp vào sâu bên trong theo trục Tây-Đông


Trước mặt là đền thờ pharaoh Thutmose III


Thutmose III lên ngôi trị vì Ai Cập trong khoảng thời gian từ năm 1458 đến năm 1425 TCN, có công trong việc mở rộng lãnh thổ Ai Cập


Công trình được tiến hành xây dựng vào thời kỳ cuối của triều đại, khoảng năm 1435 đến 1425 TCN và bị sụp đổ hoàn toàn do động đất vào khoảng năm 900 TCN


Tiếp tục đến ngôi đền cuối: đền thờ pharaoh Ramesses II (trị vì Ai Cập từ năm 1279 đến 1213 TCN)

Cổng vào đền thờ


Ramesses II là pharaoh trị vì Ai Cập lâu nhất trong lịch sử - 66 năm, thừa sức xây dựng cho mình những công trình vĩ đại và chắc chắn. Những bức tượng Ramesses II trong đền thờ


Những bức tượng khổng lồ trong đền thờ đã bị phá hủy


Ramesses II được truyền tụng về chiến công đánh chiếm thành của người Hitiles năm 1275 TCN, khi mới lên ngôi được 5 năm. Với 20 nghìn quân đánh mãi không lại nổi 40 nghìn quân Hitiles thì may thay quân tiếp viện tràn đến. Người Hitilis tháo chạy, sợ hãi nhảy xuống sông trốn chạy. Ramesses II tuyên bố thắng trận và trở về Ai Cập


Chả làm gì được nhau, năm 1259 TCN, Ramesses II ký hòa ước với Hitilis...

Một bức tượng còn khá nguyên vẹn


Từ đó Ramesses II say sưa với việc xây dựng các đền đài và đặc biệt là các bức tượng của mình trên khắp Ai Cập, càng to, càng nhiều càng tốt...


Quay trở ra, len lỏi giữa những đống phế tích đền đài


...có nhiều bức tượng chưa tìm được chỗ xếp thích hợp nên vẫn để lẫn lộn nơi này


Tới một khoảnh sân rộng, nơi còn dựng phần đầu của cây cột đá obelisk


Cột đá này là 1 trong 2 cột đá tưởng niệm pharaoh Thutmose I bị đổ và được mang ra dựng ở đây


Vị trí này có một hồ nước thiêng, tương truyền là nơi các pharaoh thanh tẩy trước khi làm lễ nghi trong đền. Bỗng thấy đám đông du khách ồn ào náo nhiệt vây quanh một bức tượng nhỏ được rào chắn xung quanh


Đó là tượng thần Khapri của người Ai Cập - biểu tượng của sức mạnh hồi sinh: con Bọ Hung. Nếu ở ta, nó chỉ là con bọ cánh cứng bẩn thỉu thì ở đền Karnak được đám khách du lịch đi vòng quanh 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ và khấn cầu những gì bấy lâu nay mong ước...

Tớ cũng đu trend, nhưng chỉ được 3 vòng thì phải quay ra xe khi HDV nhắn.

Tuy vội nhưng cũng đủ thời gian bấm máy hình ảnh này


Vé vào tham quan đền Karnak

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét