(Tiếp theo)
Toàn bộ khu vườn của Cung điện Mùa Hè có diện tích trên 1000 ha bao quanh...
Khu vườn rộng lớn này có nhiều cây to, màu xanh mát của mùa Hè
Hệ thống gồm 7 khu vườn lớn nhỏ được trang trí theo nhiều kiểu: khu vườn chỉ là những thảm cỏ màu sắc
...xen kẽ các mảng màu sắc hài hòa...
Kết hợp với những đài phun nước...
Khu vườn có tên: "Vườn thấp" chẳng qua vì là nó ở dưới thấp so với nền Cung điện
Khu rừng Bạch dương trong Cung điện...
Lối đi giữa vườn với những hàng cây được xén tỉa kỹ lưỡng
Những con đường giữa rừng cây sạch sẽ
Những lối đi dạo quen thuộc của các Nga hoàng
Khu vườn dọc theo bờ vịnh Phần Lan
Vẻ đẹp xa hoa của Cung điện Mùa Hè càng nổi bật do những bức tượng mạ vàng bố trí trong vườn cây, đài phun nước...
Đài phun nước chính trong Cung điện có tên Samson - một vị thần có sức mạnh phi thường được mô tả trong Kinh thánh
Adam là nhân vật nam được Chúa trời tạo ra đầu tiên trên trái đất, cùng với nhân vật nữ là Eva. Vị trí đài phun nước này cách xa Cung điện nên (chắc thế) bức tượng không còn lớp mạ vàng...
Cột đá trang trí...
Điểm đến tiếp theo là Nhà thờ chánh toà Thánh Isaac - một trong sáu nhà thờ nổi tiếng nhất ở Nga. Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ bờ sông Neva
Vòm mái được đỡ bằng những cột đá lớn...
Cánh cổng chính bằng phiến đồng dày, chưa được mở
Bức tranh "Các nhà thông thái đến mừng Chúa sinh ra" được chạm khắc trên vòm cửa lớn
Chân những cột đá lớn...
Bước vào bên trong nhà thờ...
Bức tranh dưới vòm mái
Những trang trí bằng vàng trên cột và vòm nhà sáng bóng...
Nghe kể số lượng vàng sử dụng trang trí trên trần nhà thờ hơn 100 kg vàng khối
Nhà thờ được xây dựng lần đầu vào năm 1710 bằng gỗ, nhưng sau đó bị cháy. Năm 1717 được xây dựng lại dưới thời Pier Đại đế... Mô hình lịch sử phát triển của nhà thờ theo tỷ lệ 1/166
...Mãi đến năm 1818, Nhà thờ mới được xây dựng bề thế như hiện thấy. Thời gian xây dựng kéo dài 40 năm. Mô hình giàn giáo dựng lên để xây dựng nhà thờ
...vì nền móng nằm trên vùng đầm lầy nên người ta phải đóng tới 25000 cọc gỗ
Hệ thống giàn giáo này cũng giúp việc dựng các cột đá lớn...
Những bức tranh Thánh dựng lên bên trong Nhà thờ
Bên trong Nhà thờ có tới trên 200 bức tranh khảm trên tường và trần nhà
...các đường viền chạy theo mép trần dát vàng...
Việc thờ cúng được tổ chức trở lại từ năm 1990. Ban Thánh lễ
Gần hơn Bàn thờ chính
...với cánh cửa mạ vàng rộng mở...
Nhà thờ Thánh Isaac là điển hình của nghệ thuật tôn giáo Nga, có ảnh hưởng lớn đến các công trình nghệ thuật kiến trúc khác trong nước và nước ngoài. Tập trung nhất của nghệ thuật nhà thờ thể hiện ở mái vòm chính giữa
Mái vòm nhà thờ cao tới 100 m, có lối thang đi lên ngắm nhìn toàn thành phố
Bức tranh chính giữa mái vòm có giá trị nghệ thuật lớn - mà trung tâm là hình con chim bồ câu trắng tượng trưng cho Chúa Thánh Linh
Thẳng chóp mái là hình tròn trên sàn nhà thờ
Nhà thờ rộng hơn 10.000 mét vuông, có sức chứa hơn 14 ngàn người
Một đặc điểm nữa của nhà thờ được xây dựng bằng những cột đá lớn...
...Các cột lớn chế tác bằng đá malachit và có hai cột bằng đá lapis lazuli...
Các bức tường được trang trí bằng các loại đá cẩm thạch, đá quý hoặc ngọc nhiều màu sắc...
Tổng cộng có 43 chất liệu khác nhau đã được sử dụng, vì thế nhà thờ còn được mệnh danh là "Bảo tàng Địa chất Nga"...
Bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thờ
Một cây chân nến...
Bức tranh trên trần của danh họa người Nga Карл Павлович Брюллов miêu tả các cảnh trong Kinh Thánh
Trước những kho tàng nghệ thuật quý giá này không ít người xao xuyến...
Nhưng rồi cũng phải bật ra khỏi Nhà thờ vì chương trình còn đang tiếp tục... Băng qua đường
...sang vườn hoa trước mặt
Ngắm lại Nhà thờ Thánh Isaac với Bức tranh "Chúa Kito phục sinh" trên mái đầu hồi
Bước vào công viên nhiều cây xanh giữa thành phố ngắm nhìn những công trình kiến trúc. Tòa nhà trông như một rạp hát
...Nhưng không phải nhà hát mà là Nhà Triển lãm Trung tâm
Bên cạnh đấy là Tòa nhà Tòa án Hiến pháp...
Đến đây không thể bỏ qua Tượng đài Kỵ mã bằng đồng (Медный всадник) – với hình tượng "Pierre đại đế cưỡi ngựa" do nữ hoàng Catherine cho xây dựng nhằm tôn vinh vị Nga hoàng được xem là kiệt xuất nhất trong lịch sử đất nước này
Bức tượng được làm từ năm 1782 và đặt trên một tảng đá hoa cương lớn...
Đây cũng là biểu tượng quan trọng nhất của thành phố, tôn vinh người đã đưa nước Nga thành cường quốc ở châu Âu và xây dựng nên thành phố này
Du khách nào cũng muốn có tấm hình kỷ niệm với Pier hoặc một người mẫu nữ xinh đẹp nào đó
Không chỉ du khách, người dân St Petersburg cũng chọn nơi đây làm ngoại cảnh cho những bộ ảnh đám cưới đẹp nhất trong đời
Một bức tượng đồng "người đàn ông cưỡi ngựa" khác ở đây, đó là Hoàng đế Nicholas I (1825-1855)
Санкт-Петербург, tức là "Thành phố Thánh Phêrô" - là cố đô của Đế quốc Nga. Phố phường ngày nghỉ lễ
Trên đại lộ Nevsky giờ cao điểm...
Chàng và nàng - chụp từ trên xe trong lúc chờ đèn đỏ...
Bước chân của tuổi trẻ
Tuổi teen...
Buổi chiều, chúng tôi tới thăm một nhà thờ nổi tiếng khác ở St Peterburg - Thánh đường Kazan - Казанский кафедральный собор.
Phía trước Thánh đường
Thánh đường được xây dựng từ năm 1801 theo lệnh của Nga hoàng... Hàng cột bằng đá bao quanh Thánh đường
Kiến trúc tái hiện những đường nét của Thánh đường Vatican
...Những nét kiến trúc Nga thể hiện rất rõ trong công trình
Vật liệu chính tạo nên 135 trụ đứng là đá granit xám trắng
Lần đầu tiên người ta đưa cấu trúc kim loại vào việc xây dựng mái vòm của Thánh đường
Những bức tranh chạm khảm bằng kim loại, mạ vàng ở vách tường nổi bật trên nền đá granit
Các loại đá quý ở Nga thời gian ấy được đem vào sử dụng như đá cẩm thạch phớt hồng, đá phiến sét đen và đá đỏ thẫm, v.v... Có thể nói đây là một bộ sưu tập khổng lồ các loại đá quý của thiên nhiên xứ sở Bạch Dương
Thánh đường Kazan có mái vòm cao hơn 70 mét
Thánh đường có hai hành lang vòng phía trước được mô tả như vòng tay Đức Mẹ bao dung rộng mở...
Tất cả đều bằng đá...
Công trình hoàn thành cơ bản vào năm 1811... Cửa chính vào Thánh đường
Bên trong Thánh đường. Mái vòm rực rỡ ánh sáng...
Những ban thờ cũng rực sáng màu của vàng...
Và những cột đá hoa cương sáng bóng...
Chính giữa Thánh đường là nơi thờ Đức Mẹ
Toàn bộ số bạc được dát lên đồ thờ lấy được của quân Napoleon thua trận thời đó...
...với trọng lượng gần 700 kg bạc nguyên chất...
Lúc đó Thánh đường vừa là nơi thờ tự, vừa là bảo tàng chiến thắng của quân Nga đánh đuổi quân Napoleon về tận đất Pháp
...Các tướng lĩnh đều được lập bàn thờ trong Thánh đường
Phần mái vòm được trang trí bằng những bức tranh tường, chạm khắc hình ảnh các câu chuyện về Đức Mẹ
Mái vòm lấy màu xám làm chủ đạo chứ không sặc sỡ như nhà thờ khác
Trái lại với mái vòm, các chân cột đá trong Thánh đường được mạ vàng
Trang trí phía trên các dầm cột...
Năm 1813, thi hài của nguyên soái Mikhail Kutuzov, Tổng chỉ huy quân đội Nga, người chiến thắng Napoleon, đã được mai táng trong hầm mộ của Thánh đường...
...để nhân dân Nga mãi mãi nhớ ơn công lao của vị tướng lĩnh tài ba này
Vẻ đẹp cổ kính của Thánh đường trải qua hơn 2 thế kỷ
Phía trước Thánh đường là đại lộ Nevsky...
Bên trái Thánh đường là dòng kênh lớn
...và cũng đồng thời là một bến tàu du lịch
Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, nhưng trời lại còn nắng quá...
Cả đoàn đến nhà ăn mà vẫn còn tiếc không được tiếp tục tham quan... Các cụ càu nhàu ăn sớm quá!!! Tôi lượn ra phố chụp mấy tòa nhà trên phố
Dãy nhà bên kia nhà hàng "Nha Trang"
Chén xong ra xe về khách sạn, mặt trời vẫn chưa chịu... lặn
Buổi sáng trời mát lạnh, trước cửa khách sạn chờ xe...
Vườn hoa trước khách sạn vắng vẻ vì hôm nay là ngày Quốc khánh Nga
Nhộn nhạo xe cộ trước cửa khách sạn phục vụ khách du lịch...
Chỗ tham quan đầu tiên là Pháo đài Peter và Paul. Cửa vào Pháo đài
Đây là công trình đầu tiên được xây dựng ở St Petersburg, từ những năm 1703... Một góc của pháo đài, được thiết kế theo hình ngôi sao
Bước vào cổng Pháo đài có cảm giác lạnh lẽo hoang vu
...thì ra bên trong, giữa một quảng trường rộng, lễ kỷ niệm Quốc khánh đang diễn ra
Hàng ngũ chỉnh tề của những người tham dự
...nhốn nháo, vô tổ chức của đám người đi xem...
Nhưng đó không phải là chỗ của chúng tôi định đến. Nhà thờ Thánh Peter và Paul - Петропавловский собор - được xây dựng từ 1712...
Đồng hồ trên tháp chuông Nhà thờ
Mời các bạn tiếp tục vào bên trong Nhà thờ... Một nhà thờ không lớn lắm, nhưng đã có tuổi thọ trên 300 năm. Không gian bên trong
Bàn thờ chính trong Nhà thờ
Mái vòm bên trên...
Toàn cảnh ban thờ chính với những đồ lễ dát vàng...
Ánh sáng vàng rực từ những đồ lễ
Những bức tượng - những công trình nghệ thuật bằng vàng
...những bức tranh chạm khắc tinh tế...
Những cột đá trong nhà thờ được phối màu bằng các loại đá quý...
Trang trí đầu cột là những bức tượng mạ vàng
...sáng bóng dưới ánh sáng trong nhà thờ
Bức tượng phía trên bàn thờ dưới mái vòm...
...với những đường nét tinh xảo và chi tiết...
Trần nhà cũng là nơi các họa sĩ thể hiện tài năng...
Bức tranh trang trí trần nhà...
Những trang trí trên thân cột...
...rực sáng màu vàng trên thân những cây cột đá...
Giá trị lớn nhất của Nhà thờ Thánh Peter và Paul không chỉ là dấu ấn tôn giáo ở thành phố St Petersburg mà đây là lăng mộ của Hoàng tộc Nga hoàng
Tất cả các Nga hoàng và Hoàng hậu, hoàng tộc đều có mộ ở đây
Nơi đây là điểm tham quan nhiều du khách chú ý nhất
Từng ngôi mộ được ghi tên ngay trên hàng rào bao quanh
Cây thánh giá mạ vàng trên lăng mộ
Phần đông khách tham quan là người già...
Phía trên là vòm trời xanh mát...
Những ngôi mộ xếp hàng ngang...
...những ngôi mộ xếp hàng dọc...
Nhà nguyện Thánh Catherine trong Nhà thờ cũng được nhiều sự quan tâm của du khách: Nơi đây có bia mộ đánh dấu sự chôn cất của Nga hoàng cuối cùng: Nicholas II và toàn thể gia đình
Số phận của vị Nga hoàng cuối cùng này bi thảm hơn cả: Ngay sau Cách mạng năm 1917, Nga hoàng và cả gia đình bị đi đày ở Ekaterinburg và cũng tại đây, họ cùng chung số phận bị tàn sát vào tháng Tám năm 1918. Mãi đến 1991, chính phủ Nga mới cho đưa về an táng tại Nhà thờ
Vì trước đó cả gia đình đưa vào chôn cất chung nên ở đây, chỉ có một lăng mộ và những tấm bia như trong hình
Bên cạnh pháo đài Thánh Peter và Paul là Bảo tàng Pháo binh - Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
...chạy qua trước cửa Bảo tàng
Từ xa nhìn lại phía Pháo đài thấy ngay tháp chuông Nhà thờ
Thành phố St Petersburg gắn liền với dòng sông Neva. Chạy dọc bờ sông...
Những thành phố mới mọc lên bên bờ sông
...và những cây cầu bắc ngang dòng sông
Bến tàu du lịch trên sông...
Ghé thăm quan ngôi nhà - nay là một bảo tàng nhỏ - nghe kể là trên nền ngôi nhà gỗ dựng từ năm 1700 khi Nga hoàng Peter I bắt đầu xây dựng Thành phố này
...Ngôi nhà gỗ lụp xụp so với chiều cao 2,04 m của Nga hoàng
...trong lịch sử có lẽ nơi đây là những công trình khởi đầu của thành phố nên được giữ gìn như một biểu tượng...
Vé vào tham quan 300 rúp nhưng vì không có chương trình nên chỉ đứng ngoài hàng rào chụp ảnh thôi...
Mấy bạn đại gia vào cửa hàng này lùng mua đồng hồ vàng có chữ ký của Tổng thống Nga trong khi phần lớn đi... xả nỗi buồn
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Hình ảnh nước Nga trước giờ World Cup từ diễn đàn otofun.net ngày 02/02/2019)
Chỉnh sửa: 30/11/2021




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét