Một hôm bỗng nổi cơn “du lịch”...
Chỉ phát lời hiệu triệu trên fecebook có 24 tiếng đồng
hồ mà gom được ngay 10 mống tròn. Chả là vừa lắng dịu một đợt covid – dịch cúm
Tàu rất nguy hiểm – dân quen vận động chỉ đợi đến dịp này là nhấp nhổm. Lo ngại
không đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho đoàn đông, vội đóng tour…
Từ lâu đã ấp ủ ý định quay lại vùng đất mà nhiều
lần đã đi qua rồi nhưng không nghỉ lại một đêm. Rõ ràng là Ninh Thuận không nhiều sự hấp dẫn bằng các
tỉnh kề bên như Khánh Hòa và Bình Thuận. Vậy phải tìm đến để trải nghiệm những
điều mới lạ. Cũng tham khảo các nhà làm tour chuyên nghiệp khác thì cũng có nhiều
điểm tham quan hay ho trong thời gian 2 đến 3 ngày. Đầu tiên là lựa chọn khách
sạn. Những yếu tố ưu tiên lựa chọn: sát biển, có biển riêng càng tốt và tiện
nghi nhiều sao nhất có thể. Chọn ngay được Sài Gòn – Ninh Chữ vì khách sạn nằm
ngay bờ biển Ninh Chữ, khách sạn được gắn biển 4 sao, vị trí nằm trung tâm của
hành trình và một điều quan trọng là giá phòng được giảm, chỉ bằng 40% mùa cao
điểm. Liên hệ trực tiếp với khách sạn để đặt phòng, được tư vấn chu đáo cho hai
ngày nghỉ ở đây.
| Tháp Pô Klông Garai - Tháp Chàm nổi tiếng của Ninh Thuận |
Di chuyển là công việc tiếp theo cần chuẩn bị. Lúc đầu
qua khách sạn, sau khi có báo giá lại tiếp tục tìm hiểu các nhà xe địa phương.
Kết quả là liên hệ trực tiếp với một nhà xe ở ngay trong phố Phan Rang – Tháp
Chàm (nhà xe thuexephanrang.com). Nhà
xe cung cấp ngay lịch trình gợi ý và giá cả. Sau đó, cung cấp số liên hệ nhà xe
cho nhóm đi từ TP Hồ Chí Minh ra để hợp đồng đón sân bay về khách sạn.
Chọn xong khách sạn và nhà xe, tiến hành mua vé máy bay đi Cam Ranh – sân bay nằm trên hành trình Nha Trang với Phan Rang Tháp Chàm. Mọi việc giao dịch trên mạng qua các website của nhà tàu. Sau khi mua vé cho nhóm đi từ Hà Nội xong liền thông báo với nhóm đi từ TP Hồ Chí Minh để chọn giờ bay đồng bộ việc đưa đón từ sân bay. Tuy vậy, mọi việc không như mong muốn, nhóm đi từ TP ra lại đến sớm hơn đến 6 tiếng đồng hồ, đành hợp đồng xe đón riêng.
| Hợp đoàn ở Phan Rang - Tháp Chàm |
Hợp đoàn vào lúc 16g30 ngày đầu tiên, mọi người nghỉ
ngơi một chút rồi ra biển. Quả thật là biển Ninh Chữ thật tuyệt, êm đềm và
trong lành, mát mẻ và sạch sẽ. Bữa tối, tổ chức triển khai ngay trong khách sạn
với thực đơn do đoàn đặt nên bữa ăn rất ngon miệng và ấm cúng mặc dù đơn độc
trong cái nhà hàng rộng lớn. Để việc chi tiêu được chặt chẽ, đoàn cử ra quản lý
và đóng ngay khoản tiền chi cho việc ăn chơi của chuyến đi.
![]() |
| Một điểm tham quan nằm ngay cạnh khách sạn |
Hôm sau, ăn sáng trong khách sạn xong, đoàn khởi hành đi chơi. Theo như gợi ý thì Ninh Thuận có đến hơn năm chục điểm ăn chơi. Rà soát, tìm hiểu và lựa chọn theo sở thích của đoàn cũng như hợp lý hóa các cung đường di chuyển, hành trình từ Ninh Chữ đến vịnh Vĩnh Hy đi qua các điểm: quần thể Trùng Sơn Cổ Tự, đồng muối, vườn nho… đến vịnh Vĩnh Hy. Trước cửa khách sạn là chùa Trùng Sơn Cổ Tự được xây dựng trên một mỏm núi đá, mọi người thích chiêm ngưỡng từ xa vì một lý do rất đơn giản: ngại leo trèo.
Xe đi vào đường tỉnh 702 chạy ven biển. Bên trái đường là những cánh đồng muối của diêm dân Khánh Tường. Tuy vậy, thời điểm này chưa phải vụ mùa nên cánh đồng hoang vu trải dài đến vài km. Điểm đến tiếp theo là vườn nho. Từ đường 702 vào trang trại Quỳnh Thoa, đi sâu vào chân núi. Cả khu vườn nho đang trĩu quả, chỗ nho tím, chỗ nho trắng. Giữa vườn có chỗ ngồi thưởng thức các sản phẩm của vườn nho: mật nho, rượu nho lên men, quả nho khô đóng hộp và không thể thiếu những trái nho tươi lủng liểng trên dàn. Khu vườn còn một khoảnh được quây riêng trồng táo. Táo Ninh Thuận có trái to, ăn mát và giòn. Ra về, đoàn còn mua ủng hộ nhà vườn những đặc sản như táo, nho sấy khô, mật nho… và được rất nhiều kiểu ảnh trong vườn khá ấn tượng.
Đoàn đi tiếp đến Vườn Quốc gia Núi Chúa và ghé vào điểm tham quan Hang Rái. Đây là một mỏm đá nhô ra biển và phía ngoài có một tảng đá san hô nhô cao khoảng 4-5 mét so với mặt biển. Bề mặt tảng đá rộng chừng vài trăm mét vuông, bề mặt lởm chởm những mảnh san hô sắc nhọn. Xung quanh tảng đá hình thành những hõm sâu như những cái hang, có lẽ là nơi trú ngụ của những con Rái Cá, nhưng nay chả thấy con nào. Mỏm đá chịu sự bào mòn của nước biển và gió tạo nên những cột đá có hình thù đa dạng, có thể tưởng tượng ra nhiều vật thể trong đời sống tự nhiên.
| Toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao |
Trời có nắng, cái nắng hanh hao của mùa thu, mang cái khô rang đặc trưng của Ninh Thuận. Tuy vậy, do có mây nên thời tiết không đến mức gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của chúng tôi. Duy trì cuộc dạo chơi ngoài trời hơn 30 phút, chụp những bức ảnh trên mỏm đá, trên cây cầu gỗ bắc ngang các tảng đá… rồi đến lúc tiếp tục hành trình.
| Mũi Cá Ông và cửa vịnh Vĩnh Hy |
Xe đưa đoàn tới vịnh Vĩnh Hy và theo yêu cầu, lái xe vào ngay văn phòng Vĩnh Hy Discovery. Thuê một tàu đáy kính ra vịnh ngắm san hô cho 10 người, hãng cử ngay tàu lớn, chứa 30 chỗ với giá giảm 20%. Tàu chạy ngang qua vịnh, tới mũi Cá Ông rồi ra biển. Bắt đầu có những con sóng ào tới va vào mạn tàu. Ngang qua vách đá dựng đứng có mấy cái hang Yến, tàu dừng lại bên một cái vũng nhỏ cho du khách ngắm những rặng san hô phía bên dưới đáy tàu. Nghe kể ở đây có tới hơn 300 loại san hô, nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhận là… có thôi, chứ chả phân biệt được. Sau chừng 10 phút tàu giữ cân bằng nơi sóng gió dập dềnh để chúng tôi phát chán thì lái tàu đưa chúng tôi quay lại trong vịnh.
Bên bờ đá cao sát biển thấp thoáng những công trình của Amanoi Resort, một trong những khách sạn đắt giá nhất Việt Nam. Tàu đưa chúng tôi tới nhà bè hải sản trong vịnh của hang ở bãi Cóc. Bữa trưa được lên thực đơn bằng những thứ hải sản tươi ngon. Nhân lúc chờ ăn, tôi lên bờ đi suốt dọc bãi tắm trên mũi Tây Sa. Mọi thứ ở đây còn rất tạm bợ, hoang sơ, dành cho nhu cầu bình dân nhất. Xong bữa trưa, chúng tôi trở lại bến tàu và xe đưa trở lại khách sạn.
| Bãi đá trên mũi Tây Sa |
Ghi chép, 15/11/2020.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét