Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

Một ngày Phú Quốc (1)

Chỉ nhõn có một ngày nhưng đi khắp Phú Quốc, các bạn có tin không?


Có thời gian chuẩn bị kế hoạch chuyến đi Phú Quốc, từ chọn đi tour, sau đó định tự lái xe đi An Giang và Kiên Giang rồi ra Phú Quốc... Thế rồi cuối cùng, thành ra tự lập tour cho riêng mình và đi vòng quanh đảo Phú Quốc.

Mua chuyến bay sáng thì nó chuyển sang cuối giờ chiều. Trời nổi cơn tam bành, bão số 8 sắp đổ vào đất liền. Đám bạn nhậu gàn: đi làm gì, chả có gì đâu... Chuyện, vé mua rồi. Khách sạn đặt rồi. Em út hẹn đón rồi... Cứ đi.

Máy bay lên giời là nó như thế này đây

Ra đến Phú Quốc, sóng biển ầm ầm. Trời mưa to, gió thổi gần ngang với bão.

Tắc xi đón tại sân bay đưa về ngay khách sạn. Chỗ ở như thế này.


Nhà nghỉ đây


Cái ao trước nhà ầm ầm ào ào kinh hồn


 Bây giờ kể chuyến đi 1 ngày:

6g00 thức dậy theo quán tính của lính, chạy ngay ra bờ biển - cách 10 mét thôi.

Cả đêm gió biển, sóng biển ầm ào. Hễ mở cửa ra là tiếng gió rít trên các ngọn dừa nghe rợn tóc gáy. Mưa rả rích lúc như xối nước. Dự báo bão số 8 sai: không phải vào Quảng Nam mà vào Phú Quốc thì đúng hơn.

Bãi tắm ngày giông bão


Phía mũi dinh Cậu



Ngày thường nơi đây không còn chỗ trống



Vẫn có vài người ra đón bão. Thậm chí còn nằm phơi như thế này


 Có tý nắng lên, biển đẹp ngay

8g00 vào bể bơi này thư giãn



Sau khi tắm táp các kiểu, ăn mặc chỉnh tề, make up một chút, cầm tấm phiếu lên nhà ăn. Bữa ăn sáng ở resort 4* khá phong phú. Chúng tôi có kinh nghiệm xử lý vụ này và phổ biến cho các bạn: bữa ăn đã tính trong giá phòng mà lại kiểu buffet thì chén cho no và tất nhiên phải ăn muộn chút, khoảng 9 giờ sáng. Xác định là ăn cho cả ngày. Các bữa còn lại trong ngày chỉ là ăn chơi thôi.

Sau khi làm bát cháo khai vị, chuẩn bị bữa ăn cho cả ngày...



Đúng 9g30' gọi tắc xi Sasco mới quen hôm qua - chú này đón tại sân bay. Sau đó là màn mặc cả tại sảnh của khách sạn.

Đưa cái bản đồ:

- Trong vòng 8 tiếng có đi hết các điểm đánh dấu này không? Từ A đến G... Bao nhiêu tiền?

Đây là tấm bản đồ đã đánh dấu sẵn các điểm đến trong ngày.




Sau khi chốt các điều khoản, hợp đồng miệng đã được ký bằng lưỡi. Lên đường thôi...

Mặc dù đi theo hành trình của khách nhưng vì lý do nghề nghiệp của cánh tắc xi - luật bất thành văn - ghé vào các điểm tham quan là có quà cho lái xe, nên chúng tôi đồng ý cho ghé thăm các điểm: rượu sim, nước mắm, ngọc trai, chó xoáy, hải sản khô, ...

Vì vậy, có những hình ảnh như sau:

Có rừng sim thật, nhưng mới trồng

Chả lạ lẫm gì, thuở bé còn phải lên rừng kiếm sim ăn thay... cơm mà

Vỏ con trai sau khi mổ lấy ngọc

Quầy bán vỏ ốc trong một trung tâm ngọc trai

Rẽ vào vườn tiêu Đức Ninh, xã Dương Tơ, ngay cạnh đường đi. Mặc dù, hạt tiêu Phú Quốc rất nổi tiếng nhưng nay nhiều quá nên chả mấy ai để ý. Cũng mua vài lọ tiêu hạt con con làm quà Phú Quốc...

Chán chả muốn chụp choạch gì nữa. Thôi vào chương trình đi.

Cũng phải giải thích thêm với các bạn những điểm đánh dấu trên bản đồ là gì. Thường những tour trên đảo chia nhỏ ra (để moi tiền khách): tham quan phía đông đảo, phía nam đảo, phía bắc đảo, tour câu cá, ngắm san hô, khám phá đảo hoang, tắm suối Đá Bàn - ăn gà rẫy, v.v.... Chúng tôi đã tìm hiểu và lập chương trình tham quan các điểm chủ yếu để chụp ảnh - đưa lên OF giúp các bạn có khái niệm về Phú Quốc một cách cơ bản nhất.

Điểm A: cảng An Thới
Điểm B: Di tích lịch sử Nhà lao Cây Dừa (Nhà tù Phú Quốc)
Điểm C: Bãi Sao, bãi biển đẹp nhất Phú
Quốc
Điểm D: Làng chài cổ Hàm Ninh
Điểm E: Vườn quốc gia Phú Quốc
Điểm F: Mũi Gành Dầu
Điểm G: Thị trấn Dương Đông.

Điểm A: Cảng An Thới.

10g00 đến trung tâm Thị trấn An Thới, nằm phía cực Nam của đảo Phú Quốc. Nơi đây là cảng cá lớn nhất của đảo, có cả căn cứ Hải quân, Cảnh sát biển...

Đường trung tâm thị trấn An Thới, còn nhếch nhác lắm...

Khu chợ trung tâm

Trước cửa cảng An Thới

Toàn cảnh cầu cảng cá

Trên cầu cảng, thuyền bè tránh bão đậu san sát

Mấy chú CS biển mà cũng tránh bão thì ai bảo vệ biển? (Nổ tý)

Điểm B: Di tích lịch sử Nhà lao Cây Dừa (Nhà tù Phú Quốc)

Bên ngoài di tích

Nam thanh nữ tú rủ nhau "vãn cảnh" nhà tù

Những dãy nhà tôn

Khu trưng bày mô tả cảnh giam giữ tù nhân cộng sản khi xưa


Bảng giới thiệu "chuồng cọp"

Bên trong nhà giam

Thử làm tù nhân 30 giây. Sướng phết!


Điểm C: Bãi Sao

Nơi đây được giới thiệu là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc mới được khai thác 4-5 năm thôi. Đoạn đường từ lộ 46 vào đi 2 km cực xấu. Dân - những người kinh doanh ở bãi biển - đòi làm đường nhưng huyện không cho vì lý do "chưa quy hoạch". Huyện thì một năm mới san ủi một lần cho phẳng phiu tiến hành vào cuối mùa mưa.

Trước khu du lịch "Làng tôi" nằm ở trung tâm bãi Sao

Từ quầy bar nhìn ra bãi biển


Tình cờ trên chuyến bay làm quen với cô gái xinh đẹp và được mời tới "Làng tôi", nơi em đang làm... chủ. Đến Bãi Sao là chúng em phi thẳng vào "Làng tôi" vì nó ở giữa bãi biển.

Cô chủ đang kể chuyện xây dựng khu du lịch này.



... Mời chúng tôi ở lại dự tiệc Trung thu tối nay

Em còn đưa đi giới thiệu khu nhà nghỉ của "Làng tôi": một khu nhà gỗ hai tầng. Tầng trên có 4 phòng VIP...



Bên bãi biển còn có khu mái lá bình dân


Rời "Làng tôi" ghi lại cảnh biển Bãi Sao yên bình, xin lỗi cô chủ xinh đẹp vì còn đang theo đuổi nhiều cái đẹp khác...

Điểm D: Làng chài cổ Hàm Ninh

Con đường nối từ thị trấn An Thới lên phía bắc đảo đang làm dở dang. Chỉ có lái xe tắc xi mới thông thuộc từng quãng đường ở đây.

Một đoạn đường tỉnh lộ 47 mới làm



Con đường vào làng chài cổ Hàm Ninh


Tên là làng chài cổ mà ra đến nơi tôi thấy hoàn toàn thất vọng, chả thấy "cổ" kính gì cả. Ngay đầu cầu cảng đã có dăm cái quán ăn trấn giữ rồi. Có lẽ nó chỉ còn một địa danh cổ mà thôi...

12g30 đến giờ măm măm, ghé vào quán này thưởng thức hải sản tươi sống (theo lời giới thiệu của các tour du lịch)

Chúng tôi chọn cái quán ăn nằm ngay sát cầu cảng. 



Trong khi chờ món, chụp vài tấm ảnh cầu cảng cá Hàm Ninh

Toàn cảnh cầu cảng


Thuyền bè cập cảng không nhiều


Trên biển, chỉ thấy những thuyền con con


Nhìn về phía Bắc là mũi Đá Bạc, nơi đang có những dãy cột điện lớn phục vụ cho việc kéo điện từ Hà Tiên ra đảo...


 Ngó qua những bể hải sản tươi sống của nhà hàng


Cuối cùng cũng có chén: ốc hương nướng và tôm tích - giống con bề bề ngoài Bắc - chiên tỏi...


Để lái xe nghỉ chừng 30 phút. Đúng 13g45 chạy lên mũi Gành Dầu - địa danh cực bắc của Phú Quốc.

Lúc đi dự kiến chạy vào sát Vườn quốc gia Phú Quốc men theo dãy núi bắc đảo ra mũi Gành Dầu. Nhưng do mấy hôm trời mưa, đường có chỗ bị sạt lở, lầy lội không ra được Gành Dầu nên chuyển sang đi đường sát biển.

Như vậy là tôi đã phải bỏ qua
Điểm E của chương trình. Tuy vậy, cũng không sao vì từ Dương Đông đi lên thì đã là rừng rồi. Khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc trước năm 1983 hầu như không có người ở...


Lại nói chút về đường xá...

Từ Thị trấn Dương Đông lên xã Cửa Cạn dài 15 km đường mới làm, chạy xe rất êm



Từ xã Cửa Cạn đi lên mũi Gành Dầu đường cũng đã làm xong nhưng có một đoạn ngắn chừng hơn 100 mét bị mưa lũ phá hỏng. Đoạn này lại nối vào đầu cầu mới làm xong nên lái xe rất ngại sẽ bị mất đà (trớn) khi lên cầu. Còn chiều ngược lại từ mũi Gành Dầu về Dương Đông thì đi được. Chỗ này lái xe còn ngại nữa là nếu không vọt lên cầu được thì chỉ có quay lại gần 10 km để đi lối khác... sẽ mất nhiều công sức và thời gian.

Một số đoạn đường đi từ xã Cửa Cạn lên mũi Gành Dầu theo con đường sát biển như thế này:



Đoạn này đường xấu vì nhà nước không đầu tư. Lý do chính là suốt 15 km này chạy ven bãi biển có tên Bãi Dài. Bãi Dài là bãi biển được thế giới biết đến qua trang mạng www.Concierge.com (chuyên về du lịch, khách sạn của Australia) bình chọn đứng đầu trong số 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Nhà nước không cho tư nhân sử dụng làm dịch vụ nên đến nay nó vẫn hoang vu, vắng vẻ... Một đoạn bãi Dài


Đoạn đường này chuẩn bị tới mũi Gành Dầu


Điểm E: Vườn quốc gia Phú Quốc

Điểm F
: Mũi Gành Dầu

Đến mũi Gành Dầu lúc 15g30. Đây là vùng đất mới khai phá, mọi thứ đều hoang sơ, nghèo nàn. Một xóm chài dưới bãi biển Gành Dầu. Một cây đèn biển. Một đình thờ ông Nguyễn Trung Trực với câu nói nổi tiếng: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước
Nam, nước Nam mới hết người đánh Tây". May mà bọn Tây bây giờ chẳng nhổ cỏ nước Nam nên Phú Quốc đầy Tây đến chơi (!)...

Phong cảnh Gành Dầu



... xa xa là Hòn Bàng của Việt Nam


Đình thờ ông Nguyễn Trung Trực được xây dựng từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Hàng năm liên tục được người hảo tâm cúng lễ và xây cất khang trang như bây giờ. Khi vào thắp hương phải đốt 8 nén...

Khu trung tâm đình thờ



Khoảng sân rộng phía trước đình


Tượng mới dựng năm 1996


Sát bãi biển phía Tây đảo Phú Quốc có một quán khá lớn. Thấy phong cảnh đẹp, chúng tôi liền ghé vào.

Thì ra đây là Biên Hải quán, ông chủ tự xưng là Út Trà Lá (và cười khà khà) tiếp đón rất nhiệt tình.



Trên bản đồ vệ tinh có ghi tên


Quán nổi tiếng với sản phẩm "Muối tiêu dưỡng sinh" có bằng cấp hẳn hoi


Vừa uống trà vừa nghe "đờn ca tài tử" do ba ông cháu biểu diễn...


Phong cảnh mũi Gành Dầu quá đẹp và đứng tại bãi biển của Biên Hải quán phóng tầm mắt ra xung quanh


Xa xa về phía Tây Bắc là đảo Ngựa (Koh Sess) thuộc Campuchia, cách mũi Gành Dầu có 4,5 km thôi. 


Nghe kể đảo Ngựa và đảo Hòn Tháy (Koh Thmei) là lãnh thổ của Campuchia - mới phân định lại năm 1982, nhưng hiện tại Cảnh sát biển VN vẫn quản lý "hộ".


Phía Tây Nam là hai hòn đảo nhỏ, cũng có tên: hòn Bàng và hòn Thày Bói


Xuôi về phía Nam đảo là mũi Gió Trai của đảo


Đến 16g30 chia tay Biên Hải quán chạy thẳng về Dương Đông và Resort theo con đường mới làm (chưa có trên bản đồ vệ tinh). Sau một vòng city tour Thị trấn Dương Đông, chúng tôi về phòng nghỉ lúc 17g30. Kết thúc một ngày vòng quanh đảo.

Lúc dừng xe, em ghi lại cái đồng hồ tính tiền của taxi như sau:



Đến đây cũng xin nói một chút về chương trình Phú Quốc của tôi:

Ngày 1: 18g00 đến Phú Quốc nhận phòng khách sạn, chén bữa tối rồi... đi ngủ.
Ngày 2: 10g00 đến 18g00 một vòng Phú Quốc. Toàn bộ chuyến đi đã tường thuật ở trên.
Ngày 3: Tắm biển từ 6g00 đến 8g00. Tắm hồ bơi trong khách sạn 8g00 đến 9g00. Ăn sáng 9g30 đến 10g00.

Lại chén bữa sáng cho cả ngày



Chụp bức ảnh tạm biệt Phú Quốc ở Resort


Chén xong về phòng dọn đồ. Đúng 12g00 trả phòng, gửi đồ cho lễ tân. Ra phố thị trấn Dương Đông. Lễ tân hẹn đúng 15g00 có xe đưa ra sân bay - tôi bay chuyến 16g10 về TP mà lại. Như vậy là có 3 tiếng cuốc bộ bát phố.


Từ Resort ra cột bưu điện - cốt số 0 đúng 2000 bước chân. Trên đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều khách sạn sát biển... 


Đến khu trung tâm thị trấn Dương Đông


Một quảng trường khá rộng


Khách sạn Hương Biển 3* bị che khuất bởi nhiều hàng quán lụp xụp.


Có nhiều khách sạn lớn đang được xây dựng


Một ngôi chùa trong phố


Chùa này đối diện với dinh Cậu


Điểm GThị trấn Dương Đông.

Đây là điểm tham quan cuối cùng của chuyến đi.

Thị trấn Dương Đông là trung tâm hành chính của huyện đảo. Phố xá khá phong quang sạch sẽ so với các nơi.



Một số hình ảnh của phố chính

Ghé vào Bưu điện


... có cái nhà nghỉ được coi là an toàn nhất Phú Quốc, giá cả hợp lý (nghe nói 350k/phòng đôi)


Dãy bàng trước cửa Bưu điện


Hoa vàng trước cửa Ủy ban


Chợ đêm dinh Cậu

Một điểm tham quan không thể bỏ qua: chợ đêm. Tối ngày thứ 2 trên đảo, em có ra chợ dạo quanh vài vòng. Chán ngắt. Chỉ có quán hàng ăn là sôi động. Vào một quán ở giữa chợ, gọi bát cháo ngao... Có lẽ phật ý chủ quán nên chờ gần 20 phút. Sau tự giải thích: gọi cháo, thì mới nấu, cho... nóng. Không có ấn tượng gì. Mà nếu có thì đó là... đắt lòi





Ban ngày cổng chợ thế này


Đúng là cảnh ban ngày đi chợ đêm


Phong cảnh bãi tắm dinh Cậu

Bãi tắm dinh Cậu ở gần khu trung tâm thị trấn Dương Đông. Tuy nhỏ và không đẹp lắm nhưng gần các nhà nghỉ, khách sạn trong thị trấn


Cửa sông Dương Đông

Toàn cảnh cửa sông Dương Đông


Nơi đây tàu bè đậu san sát


... và cuộc sống của những người dân chài lưới


Cửa sông Dương Đông có một làng chài, toàn cảnh thế này ạ


Thấy rất ấn tượng nên tôi chụp vài kiểu ở những góc khác nhau...


Làng chài này tồn tại do người ta đã làm kè bê tông này để chắn sóng xô cát vào lấp cửa sông


Dinh Cậu

Nằm ngay thị trấn Dương Đông là Dinh Cậu - biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng của người dân Phú Quốc


... 29 bậc thang đá


Dinh Cậu hướng ra biển...


Phong cảnh xung quanh dinh Cậu


Những kè đá tự nhiên chắn sóng cho dinh Cậu


Đèn biển Dinh Cậu

Gắn với dinh Cậu là cây đèn biển



Còn khúc đuôi, kể cho chót

Đó là chuyến về. Đi Vietjet Air cho rẻ. Ra sân bay quốc tế Phú Quốc nó thế này


Nhà ga khá hiện đại


Nghe nói Phú Quốc đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng: sân bay, cảng biển quốc tế, đường xá, ... đến 2015. Điện lưới quốc gia sẽ kéo ra đảo năm 2014. Từ 2016 đến 2020 sẽ xây dựng Phú Quốc thành Thành phố trực thuộc... Chắc du lịch Phú Quốc sẽ phát triển...

Quay lại chuyến về Thành phố...

Máy bay đã đến rồi



Chuẩn bị đón khách lên tàu


Thêm mấy tấm không ảnh - chụp từ trên máy bay - cho trọn vẹn...

Phía 
Nam đảo Phú Quốc


Khu vực sân bay bên núi Hàm Ninh. Xa xa là hồ nước Dương Đông...


Sà xuống thấp tý nữa...


Khu vực mũi Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang


Miền Tây chằng chịt sông nước


Ngoại thành Thành phố rồi


Khu vực Bán đảo Thanh Đa


Sắp hạ cánh rồi


Kết thúc chuyến đi

* * *

Năm 2014, gia đình tôi có quay lại Phú Quốc



Lần này... báo hại cho nhà chúng tôi: phòng định đặt thì nó đang sửa thế này - nâng cấp thành căn hộ biệt lập


Toàn khu nhà nghỉ không có internet. Cái bể bơi cũng đang sửa...



Nhưng bù lại... cây cối vẫn xanh tươi


Đường đi lối lại thông thoáng
  


Cái bàn ở ban công đọng chút nước mưa đêm


Trên bãi biển phía Tây đảo, ngắm mặt trời lặn


Chờ mãi mặt trời chả xuống để chụp cái ảnh nghệ thuật... May mà chộp được em này...


Thăm chùa Hùng Long trên đảo Phú Quốc
 

Ngôi chùa do nhà sư Nguyễn Kim Muôn - chùa còn có tên là Sư 
Muôn - được xây dựng từ năm 1942


... được coi là chùa lâu đời nhất tại Phú Quốc
 

Hương vị đặc sản Phú Quốc... Nhiều bạn đã biết những đặc sản PQ rồi. Dưới đây là những món nổi tiếng thôi:

- Hạt tiêu Phú Quốc - Cảnh vườn tiêu



- Nước mắm cá cơm PQ - trong khu sản xuất nước mắm
 

- Vài thứ trái cây mới đem trồng ở PQ: Sầu riêng, chôm chôm,...


Bãi Sao được nhiều người cho là đẹp nhất PQ...
  


Bãi Sao trong ngày hè thường lặng sóng...


 ...biển xanh cát trắng là đây...


Nơi đây thường đông khách tắm biển hoặc đi câu...


...Những con tàu du lịch chờ đón khách đi đảo...


Kết thúc bài viết... Gửi tặng các bạn những bông hoa Phú Quốc

Những sắc màu rực rỡ


Hai loại dâm bụt



Phong cảnh trong vườn Resort...


Chơi con xế này vòng quanh PQ cho... mát mặt
  

(Chuyển bài viết Một ngày Phú Quốc từ diễn đàn otofun ngày 20/7/2017). Chỉnh sửa: 15/10/2021

1 nhận xét: