(Tiếp theo)
Chạy chừng nửa tiếng đã tới biên giới. Ranh giới trên đường bộ giữa Đức và Séc
Vào đất CH Séc, những cánh rừng hai bên đường…
Rời cao tốc chạy xuôi xuống phía Nam – đoạn đường hơn 100 km
này cho chạy 70 km/h – làm ta liên tưởng đến cao tốc La Sơn – Cam Lộ…
Thành phố hiện ra trước mắt với những biển báo…
Thành phố nổi tiếng vì có nguồn suối nước nóng nhưng trước
đó chúng tôi chỉ biết ở đó có Liên hoan Phim Quốc tế…
Nhưng tour lại dắt vào một lò thủy tinh ngay đầu thành phố…
Tòa nhà giới thiệu sản phẩm
Mấy mẫu nghệ thuật bên ngoài có vẻ bắt mắt hơn…
Ngoài bãi đậu xe quang đãng hơn trong lò…
Một trong những tượng đài trong khuôn viên lò thủy tinh
Moser Jirka…
Hành trình cuốc bộ từ bãi đỗ xe vào thành phố phải leo lên
ngọn đồi…
Trời nắng đẹp, gió nhẹ, mát mẻ,… nên cứ thong dong rảo bước…
…và ngắm dọc theo dãy phố chính…
Vào phố đi bộ, một khu phố cổ…
Tour guide bảo cố leo đến đỉnh đồi thì được… ăn
Tiếp tục hành trình dọc phố…
Tới nhà hàng dùng bữa trưa ở giữa trung tâm phố cổ…
Ăn xong lại ra ngắm phố…
Mấy phố nhỏ xung quanh…
…yên tĩnh hơn đường phố chính bên ngoài…
Chỉ là nơi có nguồn nước nóng chảy qua mà tạo nên một thành phố rất rộng… Một quảng trường nhỏ
…với những vòi phun biểu tượng của thành phố
Trong phố, các loại dịch vụ như nhà nghỉ, nhà hàng, trung tâm mua sắm,… phổ biến. Chúng tôi bắt gặp cả những gian hàng đặc biệt. Một trong số đó…
Dưới chân đồi là một dòng sông nhỏ chảy xiết…
Hai bên bờ là dãy nhà phố…
Con sông nước nóng này có tên là Teplá
Nghe nói những ngày mùa đông, du khách thoải mái ngồi ngâm
chân ở đây…
Một dãy nhà làm chợ nằm bên bờ sông này
Điểm nhiều du khách tham quan là Khu nhà tắm Mill Colonnade
…có kiến trúc thời Trung cổ với những hàng cột đá…
Nơi này có tới 5 trong số 13 nguồn nước nóng ở Karlovy Vary…
Nước khá nóng, cái vòi này cho dòng nước đến gần 60 độ C
Đầu nguồn dòng sông Teplá dưới chân Nhà thờ
Mạch nguồn được lưu giữ trong một tòa nhà
Đoạn dòng sông đầu nguồn
Ngoài sân có gắn một chiếc đồng hồ mặt trời – vào xem giờ này ở ta đã là đêm chưa?
Chân đồi là Nhà thờ St Mary…
Định vào chơi nhưng đang đóng cửa, đứng nhìn về thành phố…
Trên đường ra, không quên ghé thăm mấy gian hàng lưu niệm
này…
Leo qua một cái dốc dài trong phố…
Rời Karlovy Vary lúc 15g00, xe chạy về Praha…
Đoạn này đang xuống vùng thấp…
Thấp thoáng Thành phố…
Tới vùng ngoại ô thì trời đã chuyển sang chiều…
Vào đến Thành phố, lại đến chỗ ăn bữa tối…
18g00 thì vào đến Trung tâm Thương mại Sapa…
Ngoài chỗ đậu xe của Trung tâm…
Chợ chiều nên cũng không còn đông nữa
Nhà hàng trong chợ - một bữa ăn thuần Việt giữa châu Âu
Đi tour đến hết ngày về nhận phòng khách sạn là lăn ra ngủ
ngay. Tầm báo thức dậy mới làm vệ sinh một thể. Nhìn ra cửa sổ phòng…
Trước lối vào quầy lễ tân khách sạn…
Con xe cổ bày trước sảnh của khách sạn…
Lên xe bắt đầu chương trình ngày mới, nghe dự kiến đi bộ nhiều
Trung tâm Thành phố với tháp truyền hình “không giống ai”
Cuốc đầu từ bãi đỗ xe vào trong Pháo đài. Sân Pháo đài đã
đông đúc khách du lịch…
Các đoàn nghe tour guide dặn dò lưu ý chỗ này nhân viên
chính phủ vẫn đang làm việc…
Tranh thủ chộp ngay cái sơ đồ để còn biết đường ra lối vào…
Mặt trước – Ngọn tháp của Nhà thờ
Đám đông sốt ruột với màn diễn của đôi trẻ…
Vào trong Nhà thờ với hàng dài du khách…
Ngay lối vào…
Bên trong Nhà thờ…
Một vài điện thờ…
Những ô kính màu làm cho không khí bên trong Nhà thờ thêm huyền bí
Tranh kính và những phù điêu, bức tượng gắn trên tường Nhà
thờ…
Tâm điểm của chuyến tham quan…
Có vài vật dụng treo phía trên…
Bên trong các gian thờ…
Trần giữa của Nhà thờ
…với các mái vòm
Ánh sáng huyền ảo qua các ô kính màu…
Dọc theo chiều dài Nhà thờ…
Bên ngoài Nhà thờ…
Toàn cảnh Nhà thờ - một công trình đồ sộ nổi bật trong Lâu đài Praha
Khu vực Lâu đài vẫn được các cơ quan Chính phủ sử dụng…
…nhưng vẫn cho du khách vào tham quan và được kiểm tra nghiêm
ngặt hơn
Phía sau Nhà thờ
Những bức tượng trung khuôn viên Nhà thờ
Cả những hàng quán ngay trong khu vực Lâu đài…
Cả những quán xá vỉa hè như thế này…
Một điểm tham quan được gợi ý nữa là Nhà thờ thời La Mã ngay
cạnh đó
Cửa vào Nhà thờ…
Bên trong Nhà thờ có kiến trúc đơn giản hơn Nhà thờ Chính
tòa
Phía bàn thờ chính…
Từ trên Ban thờ nhìn xuống đám con chiên…
Ban thờ đơn giản thế thôi
Những kết cấu xây dựng từ 1000 năm trước
Đi vào rồi lại đi ra, được gợi ý đi thêm một điểm nữa, đó là
xóm thợ của Lâu đài…
Khu nhà của những thợ kim hoàn, thợ máy, thợ lò, thợ may vá…
Một góc Lâu đài…
Ở một cổng xuống bờ sông của Lâu đài
Từ đây quan sát cả thành phố bên dưới…
Ngắm nhìn cả tới những cây cầu bắc qua sông Vltava
Khu vực bên ngoài Lâu đài…
Ra khỏi Lâu đài đi tiếp về phía bờ sông…
Lối đi qua những con đường lát đá…
Một đài nước bên đường…
…một bức tượng nhỏ trong phố…
…ra đến một quảng trường rộng lớn…
…có tầm nhìn bao quát cả thành phố bên bờ sông…
Tòa nhà chính phủ ngay trước quảng trường…
…cũng là một điểm du khách chú ý…
Từ đây lối đi hẹp dần và…
…xuống dốc. May mà trời khô, chứ mưa ướt thì coi chừng…
Bắt đầu thấy không khí của phố phường…
Xuống khỏi Lâu đài Praha vào những đường phố…
…dốc thoai thoải cho đến các con đường giao thông chính…
Ra đến một quảng trường nhỏ…
Nhìn lại lối vừa xuống…
Giữa quảng trường có đài nước và cây cột obelisk cổ đại
Tiếp tục đi vào trong thành phố…
Một đoạn đi vào các hành lang vỉa hè...
Khung cảnh đường phố…
Đoạn này là tới gần bờ sông…
Phố phường nhộn nhịp hơn…
Trong một lần băng ngang qua đường, tuy không có đèn giao
thông nhưng xe phải nhường người đi bộ
Đến đầu cây cầu Charles người đi bộ đông hơn…
Du khách ghé vào một quán nhỏ…
Món quà vặt hấp dẫn: bánh mì kẹp kem…
Nhìn lại vào trong phố…
Cổng đầu cây cầu…
Cây cầu chỉ dành cho du khách…
…với những bức tượng dựng lên trên thành cầu…
…cả những bức tượng lớn…
Chiều dài cây cầu hơn 500 mét…
…một trong số những bức tượng trên cầu
Trên suốt chiều dài cây cầu có 30 bức tượng…
…là các vị thánh của đất nước được tôn vinh…
Mỗi bức tượng một vẻ nghệ thuật khác nhau…
…có thể trong bộ ảnh của tôi có đủ các bức tượng trên cầu…
Dưới một vài bức tượng là những nghệ nhân đường phố vừa biểu
diễn vừa kiếm tiền…
Dưới chân cầu là dòng nước lũ đang cuồn cuộn đổ về…
…trên cầu đoàn người giữa cầu đông lên dần…
…việc chính là ngắm tượng trên cầu…
Một số du khách thích ngắm… nước dưới sông
Tuy bận rộn bấm máy, nhưng vẫn luôn nằm trong top dẫn đầu,
thậm chí trước cả cu cầm cờ…
Những bức tượng được dựng trong thời gian ròng rã 2 thế kỷ…
Bức tượng được hoàn tất sau cùng cũng đã cách đây hơn 300
năm…
Một bức phù điêu nhỏ dựng trên thành cầu…
Từ đây, có thể ngắm sang cây cầu bên cạnh…
Có vẻ như dòng người ngược chiều đang lấn làn…
Bên kia cây cầu là khu phố cổ Praha…
Phía sau này là khu phố nhỏ
Đoạn giữa của cây cầu nhìn xuôi dòng nước
Cây cầu Charles có ý nghĩa đặc biệt với những người Việt vào
những năm cuối thế kỷ trước…
…họ sử dụng địa điểm này để hẹn hò, và khi đó cộng đồng người
Việt gọi là cầu Tình…
“Tình” này, theo tôi nhận thức được, đó là Tình đồng hương…
Thêm một vài bức tượng khác
Trên cầu Charles…
Phía cầu bên phố cổ có phần nhộn nhịp hơn…
Nhìn về phía đầu nguồn dòng sông Vltava…
Nước đổ về sau gần 1 tuần mưa tầm tã…
Một số bức tượng chế tác từ đá trắng…
Dưới chân một bức tượng
Nhìn sang Lâu đài Praha…
Một nhóm chụp ảnh dưới bức tượng
…ở phía đối diện…
Tháp canh đầu cầu bên Phố Cổ
Bức tượng ngay phía đầu cầu…
…và ở phía bên kia…
Ngắm suốt chiều dài cây cầu Charles…
Xuôi dòng Vltava
Đầu cầu Charles
Trên cầu, chỗ đông người đi lại…
…chỗ có nhóm biểu diễn…
Tháp canh hai đầu cầu vẫn tồn tại dù không còn tác dụng kiểm
soát hoặc thu tiền…
Những trang trí dưới vòm cổng của tháp…
Tháp canh đầu cầu nhìn từ trong phố…
Khu vực đầu cầu bên Phố Cổ tập trung nhiều các Nhà thờ…
Bên này là Nhà thờ St. Francis…
Phía trước là Nhà thờ St. Salvator
Bức tượng Thánh trước cửa Nhà thờ…
Phía trên đỉnh Tháp canh đầu cầu với những bức tượng…
Dòng du khách hối hả xuôi ngược…
…nhưng đoàn lại chui vào cái hẻm này
…tìm tới một Nhà hàng nằm ở mé bờ sông mà ngồi ở đây có thể
nhìn lên cây cầu Charles…
Thậm chí còn soi lên tận đỉnh Tháp canh…
Những ngọn cờ ở đỉnh Tháp canh
…cả bên dưới chân cầu nước chảy…
Chén xong, lếch thếch cuốc bộ vào phố
Nhìn lại Tháp canh đầu cầu Charles lần nữa, không biết có
còn xi it ơ gên…
Lối vào Trung tâm Phố cổ, cứ bám nhau mà đi thôi
Nhìn dãy hàng bên đường nhưng không dám vào xem vì lo bị lạc
mất đoàn
Trong Phố cổ
Vào một ngõ hẹp…
…vẫn dõi theo cu cầm cờ…
Vào tới khu quảng trường rộng – trung tâm Phố cổ
Chọn cái tháp đồng hồ này làm điểm chuẩn, từ giờ phút này chỉ
loanh quanh chỗ này…
Toàn cảnh Quảng trường…
Cây cột đá nằm giữa quảng trường…
Đây là chiếc đồng hồ Thiên văn nổi tiếng
Phía trên đỉnh tháp còn có các đồng hồ 4 phía…
Tháp đồng hồ Thiên văn nhìn từ giữa quảng trường
Đến đúng giờ chẵn, hệ thống cơ khí cử động và tiếng chuông
vang lên…
Khu phố quanh quảng trường…
Một tượng đài nằm trong quảng trường
Những dãy nhà bao quanh quảng trường…
Quanh quảng trường có nhiều nhà thờ…
Có dịch vụ xe ngựa dạo quanh phố cổ…
Buổi chiều, đoàn rời Praha đi tiếp về phía Nam… Lối qua phố
cổ
…rồi chui qua những ngách nhỏ…
Bức tượng trong một vườn hoa nhỏ…
Những chiếc xe cổ trên phố…
Ra đến bờ sông, tiếp tục vượt qua cây cầu tới bãi đậu xe…
Toàn cảnh cây cầu…
Nhìn về phía Lâu đài Praha…
Giữa cầu…
Ngắm dọc bờ sông…
Nhìn về Phố cổ…
Cây cầu trên sông Vltava…
Ngày thứ tư của chuyến đi: chặng đường cuốc bộ trong thành phố Praha…
(Còn tiếp)




















































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét