May mắn tôi tìm được hành trình tuyền qua thành phố nhớn của xứ Mặt trời
mọc, giá lại rẻ - giảm 30% so với năm 2012, lại đang là cuối mùa thu,
nhiều hàng giảm giá,... Tóm lại, rất hợp với sở thích của nhiều người...
nhất là những ai đã sẵn sàng máy ảnh trên tay.
Tôi đi theo tour nên không có điều kiện tìm
hiểu kỹ càng được, những điểm tham quan đáng phải đi lại vài ngày thì
chỉ được lướt qua vài chục phút. Hơn nữa, đoàn đi khá đông, việc chụp
ảnh dọc đường khó khăn... nên tạm giật tít như trên để các bạn thông
cảm.
Vì lượng thông tin thu nhận khá nhiều, nên rất khó bắt đầu (và kết thúc)
như thế nào... Để cho dễ theo dõi, tôi kể tuần tự theo hành trình, mong
được các bạn gợi ý, bổ sung cho câu chuyện hấp dẫn...
Chuyến đi khởi hành từ 0g20'. Sau gần 5 tiếng bay lượn, nhà tàu gọi dậy ăn sáng thế này đây
Hạ cánh sân bay quốc tế Chubu ở thành phố Nagoya. Lối vào của nhà ga.
Kém tấp nập hơn Nội Bài - lối đi vắng vẻ
Sảnh chờ cũng buồn tẻ
Ở lối ra do có đoàn đến nên cũng bắt đầu đông dần
Hưởng những tia nắng đầu tiên trên trái đất
Một góc nhà ga Chubu
Xe đón đoàn chăng?
Hay con xe này?
Đây cơ! Con xe này sẽ đưa đoàn đi suốt 5 ngày của chuyến đi
Tò mò vị trí của bác tài
Sân bay Chubu được sử dụng từ 2005...
...Là một trong số 5 sân bay xây ngoài biển của Nhật Bản
Từ sân bay vào thành phố Nagoya đi qua những cây cầu dài. Từ trên cầu nhìn về phía cảng Nagoya
Con đường cao tốc chạy ven biển
Thành phố Nagoya lớn thứ ba ở Nhật Bản, nơi đây phát triển ngành sản
xuất ô tô, trong đó có đại bản doanh của Toyota nên cảng biển rất lớn
Cảng biển nhìn từ trên cao tốc
Vùng ngoại thành Nagoya
Đoàn đi tiếp đến Kobe. Khi ra khỏi thành phố Nagoya
Có những cánh đồng bậc thang bên đường
Và những cánh đồng lúa chạy dài hai bên đường
Khung cảnh nông thôn Nhật Bản
Vùng ngoại ô Osaca trồng lúa nước
Xen kẽ có các khu công nghiệp nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời
Có nhiều khu vực trồng rau màu
Trên đường cao tốc
Một trạm dừng nghỉ dọc đường
Một khúc đường vòng...
Gần đến thành phố Kobe, có nhiều cây cầu lớn
Khúc đường dẫn lên cầu
Cầu nối... cầu
Tới ngoại ô thành phố Kobe
Một khu giải trí bên đường
... có đu quay lớn
... những đường xoắn tốc độ
Đoạn đưởng thông thoáng, bác tài phóng 100 - 120 km/h
... vào cửa ngõ thành phố cũng phải bò 5-10 km/h
Trên các đường cao tốc khi đi qua khu dân cư...
... đều được che chắn như thế này
Chi phí cho việc làm những bức tường như thế tốn tương đương chi phí làm đường
Thậm chí còn kỹ càng như thế này
Biển hạn chế tốc độ là 80 km/h
... nhưng các bác tài vẫn phi trên 100 km/h và hầu như CSGT chả quan tâm lắm...
Đường xá rất nhiều hầm chui như thế này
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đoàn tới thành phố cảng Kobe
Đoạn đường này toàn đi trên cao - có tên là Hanshin - gắn với lịch sử của thành phố
Những con đường nằm ở trung tâm thành phố
Kobe là hải cảng lớn nhất Nhật Bản trước năm 1995
... và cũng là một trong những đại đô thị của Nhật Bản
Ngày 17 tháng 01 năm 1995, một trận động đất 7,2 độ Rích te đã phá hủy toàn bộ thành phố...
làm chết 6433 người...
Nhưng người dân Kobe đã nhanh chóng phục hồi cuộc sống
sau 6 ngày phục hồi hệ thống điện, ...
... sau 3 tháng phục hồi hệ thống khí đốt và cấp nước
... và sau 1 năm, hệ thống đường sắt, đường bộ được khôi phục
... Tháng 3/1997 - sau 26 tháng - cảng Kobe được khôi phục hoàn toàn...
Điểm tham quan đầu tiên là Bảo tàng Động đất ở Kobe
Tòa nhà của Bảo tàng
Đây là tấm vé vào tham quan
Phòng trưng bày các đồ dùng thiết yếu trong các gia đình ở Nhật Bản: búa
tạ, kìm cộng lực, đèn pin... và nước. Nước có thể cứu sống người sau 1
tháng...
Vị giáo sư này đang thuyết trình về xây dựng nhà cửa ở Nhật,
... phải có hệ thống giằng chéo khung nhà và các khớp động ở các ghép nối...
Quay trở ra nhìn lại tòa nhà mới thấy nhiều kết cấu đặc biệt
...và hiện tại người Nhật hoàn toàn yên tâm với kết cấu xây dựng nhà cửa...
Cầu thang nối giữa hai tòa nhà...
Ngày nay, nếu có động đất, tất cả các máy di động sẽ được báo trước 30 giây, ...
sau đó, người dân vơ lấy chai nước và nhanh chóng chui vào các tòa nhà -
ngược với VN, hễ động đất xong rồi lại chạy ra ngoài đường...
Sau khi tham quan xong Bảo tàng và học lấy vài kiến thức cơ bản phòng tránh động đất, đoàn ra bến cảng chính ở Kobe
Cảng Kobe đã từng là cảng biển số 1 của Nhật Bản
nhưng sau động đất, vị trí này chuyển sang Osaca, và nay nó chỉ đứng thứ ba nước Nhật
Hiện tại khu vực này chỉ còn chức năng đón tiếp khách du lịch là chính với những khách sạn
bến tàu khách
và các dịch vụ
Dưới chân tháp - nếu trả tiền sẽ được lên đỉnh tháp ngắm toàn bộ thành phố
Biểu tượng cánh buồm
... và Bảo tàng Hải cảng
Kobe là thành phố đông dân, nhất là mật độ dân trên 1 km vuông
Cảnh qua đường ở các nút giao thông
Kobe là nơi dân nhập cư ưa thích nhất. Ở đây có gần 3% công dân nước ngoài nhập cư
Nhiều nhất là người Hàn Quốc
Sau đến người Trung Quốc
Có khoảng hơn 1000 người Việt - khá nhiều người Hải Phòng...
Thành phố Kobe là nơi dân số có tuổi trung bình trẻ nhất nước
nơi có độ tuổi lao động chiếm gần 70%
Ô tô ở Nhật Bản hơi bị... nhiều rồi. Rất nhiều loại xe... giống như ở ta...
Nhưng có rất nhiều xe hình dáng lạ - thực ra là rất xấu - mà dân Nhật hay dùng
hay con xe này
Thông thường biển kiểm soát xe tư nhân là màu trắng
Xe có động cơ dung tích nhỏ - biển màu vàng
Xe đăng ký của doanh nghiệp có biển màu xanh
Xe này dùng cho du lịch
...còn đây là xe buýt - chỗ này có em soát vé xinh quá!!!
Xe máy cũng đa dạng... thông thường cũng giống ở ta thôi
Thỉnh thoảng có anh hầm hố nẹt pô qua đường
Cũng còn xe custom khiêm tốn đứng vào góc
Xe đạp cũng phổ biến... nơi để xe có vẻ rất mất cảnh giác!
Nhưng không đùa được với mấy cái khóa khủng này đâu!
hay cái này
Em này có lẽ là Nhật chính hiệu đây! Đố các bạn phân biệt được nhé!
Rất gợi cảm!
Ở Kobe có lẽ nổi tiếng nhất phải kể đến... thịt bò. Buổi trưa đoàn em được đưa tới một nhà hàng... Trên đường đi
Bữa ăn đầu tiên tại Nhật Bản là món thịt bò Kobe ở nhà hàng này
Nhà hàng trên tầng 6 khá rộng rãi, có mấy bàn chật khách rồi
Mâm bát nhà tớ đây
Chờ 5 phút, có thêm món này
Chờ mãi, cuối cùng đầu bếp cũng phải ra biểu diễn món khai vị: phi hành tỏi
Làm cho thực khách đói mềm, thèm rỏ dãi... mới tung chưởng: thịt bò
Mâm sáu thì sáu miếng, nhưng to bé thế này chia sao cho đều???
Thì ra cách chia thế này...
Thơm ngon ngào ngạt... Chèm chẹp!!!
Chân dung "nghệ sĩ" đây ạ!
Rồi cuối cùng cũng được chia theo kiểu đếm miếng...
Sau cùng là món rau...
Thịt bò Kobe ngon nổi tiếng vì cách chăm nuôi đặc biệt... Tuy vậy, đến Osaca, tôi cũng được chén thịt bò, nhưng theo kiểu này
Buổi chiều, đoàn chúng tôi quay về Osaka, xe đưa ngay đến Thành Osaka. Lối vào điểm tham quan đi qua vườn cây anh đào
Cuối mùa thu là mùa của lá vàng lá đỏ nên lá anh đào cũng tương tự...
Những hàng cây xanh lá
Những tấm biển chỉ đường...
Thấp thoáng tường thành qua hàng cây
Thành Osaka còn có tên cũ là Ozakajo
... được xây vào cuối thế kỷ thứ XVI
do gia đình quý tộc Toyotomi Hideyoshi dùng làm căn cứ kiểm soát vùng này
Đây là bản đồ giới thiệu về Thành
Bản đồ mô tả thời kỳ đầu tiên sau khi xây dựng xong Thành...
... và cuộc chiến tranh vây hãm thành...
Tòa Thành được xây dựng thêm vào những năm 1620 đến 1868...
Năm 1868, Thành bị đốt cháy trong chiến tranh, quân đội biến thành doanh trại và xây dựng theo kiểu phương Tây
Lối vào khu vực bên trong Thành
... đường đi được mở rộng phục vụ du lịch
Cổng Thành
Lối đi giữa hai bức tường được xếp bằng những viên đá lớn liền khối nặng hàng trăm tấn
Lâu đài Osaka nằm trên khu đất vuông mỗi chiều dài 1000 m
Nó được xây trên hai bệ đá cao...
...tựa vào hai vách tường đá dựng đứng, ...
... bao quanh một hào nước rộng
Kiến trúc lâu đài trung tâm có 5 tầng ở phía ngoài...
... và 8 tầng ở phía trong được xây trên đỉnh đồi
Nơi đây ngày thường cũng đông khách tham quan
Có cả một cặp võ sĩ đạo
Những dịp lễ hội, có những dãy hàng quán thế này
Ngay cả tòa nhà này cũng biến thành quán ăn uống...
Kiến trúc ngôi nhà theo kiểu phương Tây
Người Nhật Bản quan niệm rằng "đất lành, quạ đến"
Trong khu vực có nhiều thứ cây lá chuyển màu vàng
... hoặc đỏ
Một cây lớn đã có tuổi hàng trăm năm
Trong Thành còn có ngôi đền Toyokuni thờ dòng họ
Và nhiều công trình khác nữa...
... được Chính phủ xếp loại Di sản Văn hóa quan trọng của Nhật Bản
Tường thành xây dựng bằng những khối đá granite xếp khớp chặt vào nhau mà không cần dùng đến chất kết dính
... từ những năm 1620 vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay
Đây cũng là nơi vào mùa hoa anh đào nở...
có rất nhiều lễ hội của người dân Nhật Bản
Trên đường quay ra...
... ra khỏi khu vực Thành
Nghỉ chân và làm một kiểu... đánh dấu lãnh thổ
Chụp thêm vài kiểu bên ngoài Thành Osaka
Một nội dung không thể thiếu trong các tour du lịch: mua sắm. Cửa hàng ở
các trạm dừng nghỉ: bán đồ ăn là chính, thỉnh thoảng tôi cũng nhặt được
vài thứ hay hay
Gầm các con đường trên cao cũng là nơi buôn bán phát triển nhất
Những con phố mua bán tấp nập ở Kobe
Một đoạn phố mua bán. Qua đường thấy ngay
Cửa hàng san sát
Choáng ngợp nên hơi... run tay
Bày bán đồ ăn hoặc giới thiệu nhà hàng
Người qua lại tấp nập
Trong ngõ vẫn có thể mua sắm
... chủ yếu hàng ăn và nhà nghỉ
Ẩm thực các quốc gia
Phố đi bộ dành cho mua sắm
Đến Osaka, được thả vào khu mua sắm lớn nhất thành phố 2 tiếng đồng hồ
Khu vực mua sắm nằm ở quận Umeda
... còn có tên là Nippon Bashi
Đây là một con phố dài...
...phía trên có mái che
Con đường dành cho đi bộ này cắt qua những con ngõ nhỏ
... phố nhỏ
...tĩnh lặng hơn
Nơi đây còn có một con sông nhỏ chảy ngang qua
Càng về tối người các nơi lại dồn về đây
Vật vờ gần 2 tiếng đồng hồ... xe đưa đoàn đi tiếp về Shiga
Sáng ngày thứ hai của chuyến đi, ngắm thành phố qua khung kính cửa khách sạn
Tòa nhà chính của khách sạn
Sân ga tàu điện trước mặt khách sạn
Góc phố phía san khách sạn
Còn đây là bữa sáng trong khách sạn. Đi đâu là cứ phải chén kiểu ở đó...
Dạo quanh khách sạn. Đây là cửa khách sạn chúng tôi trú đêm qua
Mấy tòa nhà bên cạnh
Cái sân có nhiều tắc xi chờ đón khách đi tàu
Có nhiều máy bán hàng tự động, chủ yếu là nước các loại
(Chuyển bài viết Nhật Bản - nhìn từ hàng ghế cuối xe trên diễn đàn otofun ngày 16/8/2017)
Chỉnh sửa: 21/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét