Lo xong công việc lớn cùng mấy anh em trong nhà, chợt muốn làm một chuyến đi xa xa.
Nghĩ tới cái cao tốc
vừa hoàn thành năm ngoái (2022) nên chọn tuyến đường chạy xuyên các thành phố của tỉnh Quảng Ninh làm nội dung chính, vừa thăm lại những nơi
từng đến lúc đầu còn xanh.
Chuyến đi được dự kiến
chỉ 2 ngày (và 1 đêm) nên chọn Yoko Onsen Quang Hanh làm nơi nghỉ ngơi. Việc
đặt phòng qua trang web của khách sạn cũng nhanh chóng với điều kiện xuống tiền
ngay. Giá phòng đã giảm tới hơn 50% so với niêm yết cho việc thanh toán trước.
Việc tiếp theo là thuê xe trong hai ngày. Do lôi kéo được hai người bạn học đi
cùng nên chọn luôn chiếc xe 7 chỗ sử
dụng cho cả chuyến đi. Để tỏ thiện chí với tài xế, chuyển ngay tiền thanh
toán thuê xe cho cả hành trình.
Ngày đầu, lên xe chạy
thẳng tới Thành phố Móng Cái. 7g00 xuất phát thì tới Trạm dừng nghỉ Hải Dương –
trạm V52, một trong những trạm được đánh giá là tốt nhất cả nước – lúc 8g00.
Dừng nghỉ ăn sáng với món bánh cuốn chả thanh đạm. Nghỉ chừng nửa tiếng thì
chạy luôn tới Móng Cái do dọc đoạn này không có trạm dừng nghỉ nào nữa ngoài
cái V77 ở Hải Phòng cạnh đó.
Hơn 11g30 thì đi hết cao tốc, rẽ luôn ra Trà Cổ tham quan nơi địa đầu Tổ
quốc. Vẫn cái bãi biển mịt mùng ấy, nay đã xây dựng kín các khu vui chơi, nhà
hàng, khách sạn,... Ngồi bên cột cây số mới dựng nhớ lại những kỷ niệm của
chuyến đi thời tuổi 20.
Cuối năm 1976, thời
gian đang làm đồ án tốt nghiệp Đại học căng thẳng thì bố rủ đi chơi Quảng Ninh.
Vốn tính ham chơi, chắc chắn được di truyền từ bố
nên vứt hết giấy bút đấy gom mấy bộ quần áo đi theo luôn. Dạo ấy đường xá gập ghềnh khúc khuỷu, xa lắc xa lơ. Xe Volga, một loại xe ô tô du lịch cao cấp
nhất lúc bấy giờ, chạy cật lực thì ngày
đầu cũng chỉ đến được Bãi Cháy. Hôm sau, được tham quan đảo nuôi khỉ, vịnh Hạ
Long bằng tàu, nhưng không phải tàu thường
mà là tàu phóng ngư lôi của Hải quân.
Lại đi tiếp lên phía
Bắc. Từ Bãi Cháy lò dò đi đến tận chiều mới đến Tiên Yên với quãng đường gần
100 km. Thị trấn xác xơ nằm ven dòng sông Tiên Yên êm đềm. Công trình trung tâm
Thị trấn là đập tràn ngăn nước ngọt trên đường thoát ra biển. Một đêm nằm ngủ ở Tiên Yên trong doanh trại quân đội. Hôm sau nữa, mới tới
được Móng Cái, một Thị xã nằm sát biên giới Việt – Trung. Trong thị xã, ký ức
còn nhớ cây cầu Ka Long được xây bằng đá xanh bắc ngang hai bên phố xá nhà cửa
thấp tè. Ra bãi cát Trà Cổ, mây mù giăng mịt mùng, gió thổi như bão. Trên bãi
cát dài đến chục ki lô mét, loáng thoáng vài con thuyền nan nhỏ bé với mấy
người ngư dân quanh quẩn mà nghe bảo là người bên Đông Hưng, Phòng Thành,...
lên nghỉ ngơi.

...tình cờ gặp gỡ các bạn học cùng khóa
Quay lại với chuyến đi.
Sau khi chụp choạch vài chục kiểu ảnh với khung cảnh các biểu tượng du lịch
mảnh đất địa đầu, còn tình cờ gặp gỡ các bạn học cùng khóa. Trở lại trung tâm
Thành phố Móng Cái để tìm đến Nhà hàng dọn mâm cỗ bữa trưa. Ăn uống, nghỉ ngơi
xong mới bắt đầu đi dạo quanh một vòng Thành phố. Thẳng đường lên cửa khẩu Móng
Cái, xin vào chụp ảnh nhưng bị
đuổi như đuổi tà, đành quay ra phố chợ chơi. Phố xá, chợ búa thời mùa dịch covid nên vắng vẻ, thưa thớt. Vòng lên cầu Ka Long,
chụp mấy kiểu ảnh phố phường rồi lại ra cao tốc trở lại Thành phố Cẩm Phả.
Đến Cẩm Phả lúc 16g00,
chúng tôi lên vãn cảnh đền Cửa Ông – có điểm ngắm cảnh rất đẹp ra vịnh Bái Tử
Long. Leo tuốt lên đền chính, quanh quẩn vài vòng sau đền rồi... đi ra. Về đến
chỗ nghỉ, nhận phòng xong thì chuẩn bị tắm khoáng. Nước ở đây điều chỉnh được
nhiệt độ, có thể lên 38-39 độ C chỉ sau vài nút ấn. Tắm táp xong, gọi cho mỗi
người một bát mì miso ramen đúng điệu
Nhật Bản – một bữa tiệc đúng nghĩa tại
phòng riêng.
Sáng hôm sau loanh
quanh phục vụ các bạn những kiểu ảnh trong
và ngoài khuôn viên nhà nghỉ. Hết đi lại đứng, kiểu áo ngắn rồi kiểu áo dài, thậm
chí còn cả mấy kiểu khoác yukata trong
sân vườn kiểu Nhật Bản.
Về lại phòng nghỉ, tiếp
tục xuống bể tắm khoáng nóng. Phòng nghỉ có hai bể kích thước cỡ 5-6 mét vuông,
một trong mái che và một ngoài trời. Sau đợt ngâm nước chừng 30 phút thì trở
vào phòng chuẩn bị thu xếp đồ đạc trả phòng. Đúng 12g00, chia tay nhà nghỉ đi
về Hạ Long. Từ Yoko Onsen Quang Hanh ra con đường ven biển đang hoàn thiện,
chạy từ Cẩm Phả về Hạ Long. Tới Hạ Long, chúng tôi vào chợ mua một số hàng hải
sản đã chế biến như nem cua, chả mực giã tay, nước mắm Cát Bà,...
Đúng 13g00 từ Hạ Long sang Bãi Cháy nghỉ ăn trưa – nhà hàng Minh Phi 1. Bữa cơm trưa đạm bạc xong xuôi, thì đoàn lên xe trở về. Sau đúng 1 tiếng đồng hồ thì về đến trạm dừng nghỉ V52 Hải Dương bên chiều đường về Hà Nội. Lại mua mua bán bán... 15g00 đi tiếp về Hà Nội. 16g00 người đầu tiên xuống xe về nhà. Do trả khách tới ba điểm nên đến gần 17g00, chúng tôi mới về đến nhà. Kết thúc một chuyến đi an toàn và đúng như mong ước.
Tháng 5/2023


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét