Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Một lần đến thăm xứ Huế...

Đã nhiều lần đi qua Huế, tham quan Huế, nghỉ ở Huế, ... mà hôm nay mới kể chuyện chuyến đi Huế.
Một sáng mùa đông ấm áp, rời Hà Nội từ sáng sớm...


Đường vắng, một lát sau ra đến cao tốc. Ninh Bình hiện ra trước mặt...


Qua Hà Tĩnh, vào thăm Khu Di tích cụ Nguyễn Du. Đây là sơ đồ hướng dẫn:


Nhà cụ đây:


Cụ ngồi đây: 


Đường vào khu Di tích:


Một ngôi nhà mới làm...


Trong khu di tích có nhiều nhà thờ, nhà hội họp, ...


Ở khu trung tâm...


Một ngôi nhà lớn, nhưng bên trong chả có gì cả...
 


Trong bãi đỗ xe thấy có một quán hàng mới nên thử vào ngó nghiêng...


Trưng bày nhiều hàng thủ công mỹ nghệ, đồ giả cổ, đồ phong thủy, ...
 


Các tác phẩm gỗ lũa...



... cả đồ đồng nữa


Thế nhưng chả có giá trị gì sất. Xin chén nước uống chơi!


Gần tới TP Đồng Hới, cây cối gãy rạp do cơn bão lớn vừa đi qua


... Nhà cửa bay mất cả nóc


Tối hôm đó, nghỉ lại Đồng Hới. Sáng hôm sau, đi tiếp vào phía trong...
Trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Lệ Thủy



Vào nhà Đại tướng ở Lệ Thủy, kính cẩn dâng hương bàn thờ Đại tướng...


Từ nhà Đại tướng ra, đến đầu cầu Hiền Lương
  


Chân cột cờ đầu cầu phía Bắc


Đông người cũng ghé qua tham quan


Còn đây là cây cầu Hiền Lương...


Nay đã thành di tích lịch sử


Đến thị xã Quảng Trị vào thăm nhà Thư pháp nổi tiếng


... có chút giao lưu chữ nghĩa


May mắn được gặp và nghe chuyện tác giả bài thơ "Lời Người bên sông" - được khắc trên Bến thả hoa sông Thạch Hãn.


Dạo bộ phố phường trung tâm TP Huế để cảm nhận cái thư thái, tĩnh lặng của cố đô xưa.

Một góc vườn hoa



Góc công viên


Cây xanh rợp bóng
 


 Một con phố nhỏ


Vỉa hè thoáng đãng


Góc phố hấp dẫn cánh đàn ông


Vườn tượng dọc bờ sông Hương


Bia Quốc học


Kỳ đài Thành Nội Huế - chụp từ bờ Nam sông Hương - dùng ống kính EF 28-105mm


Trường Quốc học Huế


Cổng trường


Cầu Tràng Tiền


Đại học Huế


Ga Huế


Hàng hoa ven công viên Lê Lợi


Ngôi chùa nhỏ


Góc phố cũ


Một khách sạn sang trọng


Đi bộ rạc cả cẳng... Về nghỉ ở khách sạn Green


Ngày thứ ba, buổi sáng đi tham quan Chùa Thiên Mụ...

Chân tháp Phước Duyên


Một con đường dài dọc theo toàn bộ Chùa...
 

Một cái cổng ngách...


Điện Quan Âm


Điện Địa Tạng


Bảo tháp Hòa thượng Thích Đôn Hậu


Hoa phong lan nhà chùa


Một view đẹp nhìn ra sông Hương từ sân chùa... Ai đến thăm cũng phải chụp vài tấm kỷ niệm


Nằm ở trung tâm Huế là Hoàng thành

Phía trước Hoàng thành là Quảng trường Ngọ Môn với Kỳ đài


Cửa Ngọ Môn


Một góc Ngọ Môn


Mái ngói cổ trên tầng Ngọ Môn


Gác chuông nhỏ


Những họa tiết trên mái cực kỳ tinh xảo


Hào nước bao quanh


Phía sau Ngọ Môn


Điện Thái Hòa


Sân Bái Mạng


Hữu Vu và ...


... Tả Vu


Vạc dầu...


Bên trong Tử Cấm Thành


Dãy hành lang mới phục dựng...


Hiển Lâm Các - công trình cao nhất Hoàng Thành
 

Cửu đỉnh


Biển đồng giới thiệu di tích


Cửa Thượng Tứ - nơi có Quốc Tử Giám, Điện Long An, ...


Lăng Khải Định - còn gọi là Ứng Lăng


Bia đồng giới thiệu di tích


Dãy tượng đá ở sân chầu


Bi đình Lăng Khải Định


Cung Thiên Định


Bửu tán, tượng nhà vua ở trên và mộ phần ở dưới trong cung Thiên Định


Phong cảnh nhìn từ triền núi Châu Chữ


Ở Huế có nhiều lăng tẩm các đời vua..., có lẽ không gian đẹp nhất phải kể đến lăng Vua Minh Mạng

Cửa vào khu lăng mộ Vua Minh Mạng: Đại Hồng Môn


Bảng giới thiệu...


Một góc sân chầu - Bái Đình


Bi Đình, nơi có tấm bia đá...


Góc hồ Trường Minh qua ô cửa Bi Đình


Hiển Đức Môn


Điện Sùng Ân


Minh Lâu



Một cây Trụ biểu phía sau Minh Lâu...


Nghênh Lương Quán bên hồ Trường Minh


Hữu Bật - một trong ba cây cầu bắc ngang qua hồ Trừng Minh


Hoa đào nở muộn


Cầu Thông Minh Chính Trực dẫn vào Bửu Thành


Buổi chiều, đám bạn bản xứ kéo ra một khu vực đậm chất Huế...

Đây là con đường dẫn tới...


Tới nơi, leo ra cái lều này...


Trông nó thế thôi... mà cái tên rất hấp dẫn nhe...


Ngó quanh... thì ra bốn bề toàn nước là nước cả


Có cả những cái vó lớn...


Nơi có những cây đước mới lớn bằng này...


Nơi có con cá nâu mới bắt lên... mà mỗi người chỉ được ăn có 1 con thôi!!!


Tiếp tục giới thiệu các chuyến đi Huế, lần này em kể về những chỗ tham quan mới: Văn Miếu, lăng Gia Long, ... và các món ăn Huế. 

Huế nổi tiếng với những kiến trúc nhà vườn - cuộc sống con người gần gũi với thiên nhiên cây cỏ - phong cách sống của con người Huế.

Nhà vườn Huế là chỉ về hệ thống vườn trong các công trình kiến trúc: vườn cung, vườn lăng, vườn chùa, ... Nhà vườn cũng là nói đến đặc trưng của hàng nghìn khu vườn cây bao quanh những ngôi nhà ở của dân Huế.

Một trong những khu nhà vườn đẹp nhất là khu Phú Mộng - Kim Long. Ở đó ngôi nhà vườn có nhiều người tham quan mang tên Nhà vườn An Hiên.

Lối vào khu nhà.



Hàng cây này có đến 100 tuổi


Từ cổng đi vào với hai hàng cây - mơ, mận gì đó - gặp bức tường chắn ngang trước mặt - dạng tấm bình phong che chắn...


Ngôi nhà ở giữa khu vườn


 Ngôi nhà đã có 119 năm tuổi, luôn luôn đông khách vào thăm


Trên mái nhà còn mấy hình trang trí như thế này



Còn đây là đầu đao ở hai bên mái nhà



Người giới thiệu - người trông nom ngôi nhà đang kể chuyện xưa...


...Hết chuyện nhà sang chuyện vườn... Sau đó, mợ ấy tả gái Kim Long nổi tiếng trong vùng và khắp kinh thành xưa, đến vua cũng phải mê... Kết thúc, mợ ấy bảo: Em là gái Kim Long chính hiệu đây!!! ... Choáng :-o:-o:-o 

Tiếp chuyện nhà vườn...
Trước cửa nhà có một ao sen - giống tớ cũng thích... sen.
Đây là mấy bông hoa sen còn sót lại...
 


Nói đến nhà vườn không thể không kể về... vườn. Trong khuôn viên 5000 (Năm ngàn) mét vuông, trừ ngôi nhà trên còn lại là vườn cây: cây cảnh, cây hoa, cây ăn trái, cây bóng mát,...

Một góc vườn


Phía sau nhà...


 ... có chùm quả chi chít dưới gốc...


 Có cả một vườn phong lan
   


Chịu khó lần sờ... thế nào cũng vớ được mấy em đi lạc như thế này


Mấy cụ/mợ suốt năm quanh quẩn văn phòng... được dạo chơi thế này, sướng phải biết!!!


Một địa chỉ dành cho người hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: nhà ở của ông tại Huế. Nay được các bạn bè và người hâm mộ Huế sử dụng như là một điểm giao lưu gặp gỡ... Đến thăm nhà nhạc sĩ chỉ là tình cờ vì muốn đi... cafe phố. Do vậy nên không mang theo máy ảnh, mấy cái hình này chụp từ điện thoại nên chất lượng thấp. Các cụ thông cảm!

Cửa sổ nhìn ra khung trời trước căn hộ của nhạc sĩ, nơi đây tạo nguồn cảm xúc để nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát còn in đậm trong tâm trí nhiều người hâm mộ...


 Góc nhà có nhiều kỷ niệm của nhạc sĩ


Tham quan Huế, các cụ/mợ nhớ ghé thăm nơi này
 

Một góc phố....


Một góc vườn hoa...


Cafe phố...



Văn Miếu Huế

Trước cửa khu Văn Miếu có một cái cổng 4 cột xây, trên có pháp lam. Cổng có tên Linh Tinh Môn. Nghe rất là ... linh tinh.


Còn đây là cửa ra vào có tên là Văn Miếu Môn...


Văn Miếu Huế được xây dựng dưới thời vua Gia Long (năm 1808). Cổng Đại Thành Môn...


Đến năm 1947 quân Pháp đóng quân ở đây nên mọi thứ bị tháo dỡ đưa một phần về chùa Thiên Mụ. Hiện tại mới được khôi phục lại... duy chỉ có cổng này trông là nguyên vẹn cổ xưa


Giống như Văn Miếu ở Hà Nội, nơi đây thờ đức Khổng Tử và là nơi dựng bia ghi tên các Tiến sĩ trong các khoa thi Hương, thi Hội dưới triều Nguyễn...


... Hai dãy nhà bia có 32 tấm bia ghi tên 293 vị tiến sĩ triều Nguyễn



Một tấm bia đá cổ trong khu Văn Miếu


Giới thiệu những bữa cơm chay của nhà chùa...

Đây là mâm cỗ chay "tiến hành" ngay trong nhà ăn chùa Trúc Lâm


Có món bánh cuốn chả này...


Mấy món xào...


Món này trông tưởng thịt bò...


... Bánh bao chay.


Một bữa cỗ giỗ tổ dòng họ ở xã An Truyền có món này, ăn hay phết


Tham quan Huế - tham quan các lăng tẩm của triều Nguyễn... nhưng nếu không đến Lăng Gia Long thì thật là... chưa đầy đủ. Vì đường vào lăng Gia Long khó đi nên hầu như không có du khách nào tới thăm.

Đi tới lăng Gia Long có hai cách: đi đường bộ và đi đường sông. Đi đường bộ chỉ tới được bến Kim Long, từ đây phải qua đò, sau đó đi bộ vào hơn 2 km nữa. Đi đường sông thì thuyền ngược sông Hương đến bến Kim Long rồi cũng phải đi bộ vào... Cách đây gần 20 năm, em đi thuyền ngược sông Hương vào khu vực này thật thất vọng vì hầu như không có gì... Nay đã khác vì các công trình được tu bổ lại. Rừng thông cũng đẹp hơn!!!

Theo sách vở, nên đến lăng vào buổi chiều để ngắm cảnh mặt trời lặn, chiếu tia nắng cuối ngày vào chính diện lăng. Khi tới bên Kim Long, không có đò, lại phải quay lại gần 3 km thấy cây cầu phao này


Vô cùng háo hức, đoàn chúng tôi vượt sông như thế này


.. Đây là từ giữa sông nhìn lên thượng nguồn


Lăng vua Gia Long còn gọi là Thiên Thọ Lăng - một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng tộc. Trung tâm Lăng có ba công trình đáng lưu ý. Bên phải lăng mộ là khu vực Tẩm Điện.


Bậc thềm lên Tẩm Điện


Khu vực Tẩm Điện là nơi làm lễ thờ cúng vua và hoàng tộc


Chính giữa là Điện Minh Thành thờ vua và bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu - vợ thứ nhất của vua

Tiếp đến là Khu lăng mộ.

Từ Sân chầu nhìn lên với 7 cấp sân tế ở Bửu Thành


Phía trước khu lăng mộ là hai cột Trụ Biểu và ngọn núi Đại Thiên Thọ - ngọn núi cao nhất trong tổng thể 42 ngọn núi lớn nhỏ của dãy Thiên Thọ Sơn bao quanh khu lăng mộ


Bửu Thành được đóng kín bởi hai cánh cửa bằng đồng. Do lòng mến khách của chú em bảo vệ nên đoàn em được vào trong...

Bên trong Bửu Thành là hai ngôi mộ đá của Vua và vợ. Bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu được chôn cạnh Vua vì là vợ thứ nhất, hơn nữa bà có công với Triều đình. Bà Thuận Thiên Cao hoàng hậu - vợ thứ hai - và là mẹ vua Minh Mạng được chôn ở một lăng gần đó.

Đây là ngôi mộ song táng duy nhất trong các lăng tẩm vua triều Nguyễn theo quan niệm "Càn khôn hiệp đức". Mộ vua - bên phải - cao hơn 2 cm.


Bên trái khu lăng mộ là Bi Đình. Lối vào Bi Đình.


Bên trong Bi Đình nay chỉ còn tấm bia lớn...


... ghi bài văn bia "Thánh Đức Thần Công" của vua Minh Mạng ca ngợi vua cha.


Cảm ơn các bạn ghé thăm chuyến đi Huế của tôi và gợi ý nhiều cảm xúc hay, mới lạ...

Kết thúc bài này, xin tặng các bạn những bông hoa - đặc biệt màu tím của Huế mộng, Huế mơ!!!






(Chuyển bài từ otofun sang ngày 24/7/2017)
Chỉnh sửa: 16/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét