Xuống Tú Lệ rình chụp ảnh xung quanh chỗ suối nước nóng là mục đíchchủ yếu của chuyến đi này.
Theo dự định, ngày đầu tiên - lễ Noel - tôi lên Sa Pa theo con đường cao tốc dài nhất VN mới hoàn thành... Hôm sau, xuống Bình Lư, Tân Uyên, Than Uyên, Mù Cang Chải và nghỉ lại ở Tú Lệ. Ngày cuối cùng từ Tú Lệ xuôi Nghĩa Lộ, Thu Cúc, Thanh Sơn về HN.
Bản đồ hành trình chuyến đi: Lượt đi theo cao tốc NB - LC; lượt về theo QL 32...
Qua khỏi trạm thu phí có lối rẽ phải lên cao tốc Nội Bài - Lao Cai. Đây là đoạn đường dẫn
Chú ý có biển hạn chế tốc độ này nhé
Khi vào cao tốc, đường xá thế này đây
Chú ý có biển hạn chế tốc độ này nhé
Khi vào cao tốc, đường xá thế này đây
Từ Nội Bài lên Yên Bái phóng 100 km/h! Có đoạn xuống dốc, không chú ý ngớt ga, xe vọt lên 120 - 130 km/h luôn!
May mắn, trời chiều những người đi chơi! Nắng bắt đầu lên!
May mắn, trời chiều những người đi chơi! Nắng bắt đầu lên!
Sắp đến Yên Bái...
Đoạn đường Nội Bài - Yên Bái chạy rất tít, mặt đường phẳng, các công trình phụ trợ hoàn tất! Chuẩn bị đến exit ra Tp Yên Bái
Qua Tp Yên Bái, đường thu hẹp còn hai làn, không có dải phân cách cứng...
Đoạn đường Nội Bài - Yên Bái chạy rất tít, mặt đường phẳng, các công trình phụ trợ hoàn tất! Chuẩn bị đến exit ra Tp Yên Bái
Qua Tp Yên Bái, đường thu hẹp còn hai làn, không có dải phân cách cứng...
Có vài đoạn đi tốt, còn phần lớn thì mặt đường chưa phẳng, chạy 80 km/h là phải
Gần đến Tp Lào Cai có chui qua một cái hầm...
Đoạn gần Tp Lào Cai
Và đây là đoạn cuối của cao tốc. Nhân viên cười rất tươi: "Xin chào!" A lê nộp tiền!
Nộp tiền và nhận mảnh giấy con con này
Vẫn còn một đoạn cao tốc vào thẳng Tp đang thi công nên vòng vèo một lúc mới tới con đường chính dẫn vào trung tâm Tp
Trên con đường này, cho con xe ăn trước
Sau đó, tìm đến nhà hàng này theo chỉ dẫn của một bạn để cả đoàn giải quyết bữa trưa...
Đây là mâm bát nhà tớ ở Lào Cai
Cơm nước xong xuôi, làm một vòng Lào Cai. Qua cây cầu này sang bên phố cũ
Đầu tiên lên đền Thượng. Nơi đây có cây đa di sản. Nó đây
Vào đền vãn cảnh. Cửa đền Thượng...
Chán đời... diễn cảnh bắt chước style của lão Thái Phượt - dưới dòng chữ "Quốc Thái Dân An"
Tiếp theo, sang đền Mẫu. Đền được lập thời nhà Nguyễn - đầu thế kỷ XIX
Trước cửa đền là cột mốc...
Chiều nắng rực rỡ, chúng tôi phi nhanh lên Sa Pa. Đường đi không có trở ngại,
sau khoảng 45 phút đến trung tâm Sa Pa. Phố xá vẫn đông người...
Xe cộ nườm nượp...
Nhà thờ Đá nổi bật trong nắng chiều
ở một góc máy khác
Rồi mặt trời nhanh chóng chìm sau dãy Hoàng Liên
Lúc này nhà thờ Đá nổi bật chất... đá
Lần đầu tiên được vào bên trong nhà thờ, có lẽ do là ngày Noel (?)
... nhưng không gặp được Cha (!)
Phía trên bàn thờ rất đơn giản, chả tượng, chả cờ, chả ban thánh ca, chả đàn oóc...
Xuống chợ Sa Pa gặp cảnh vừa di chuyển...
... nơi đây sắp xây dựng nhà ga cáp treo lên Fansifan tương lai.
Chụp kiểu hình lưu giữ lại kỷ niệm
Những chợ vỉa hè ở Sa Pa
... màu sắc núi rừng Tây Bắc
Trời tối dần. Tìm lấy chỗ tá túc qua đêm đông lạnh giá. Đến gặp chú em
này... Giá hữu nghị... nhưng phòng khá lạnh, chả có gì sưởi!
Thôi chọn chỗ này: vừa ấm áp, gần trung tâm mà lại yên tĩnh
Mới sáu giờ, trời tối sập. Đi chén cái nào!
Tìm đến ủng hộ bạn otofun nhé!
Với món nổi tiếng Sa Pa: Rau mầm Đá!
Cơm no, rượu say... Ra trung tâm xem phong cảnh ban đêm
Phố xá thưa thớt dần. Nhiệt độ xuống còn 5 độ C
Thôi về chui vào chăn chống rét!
Sáng hôm sau, đợi sương mù tan bớt, tôi mò xuống phố
... ngoài đường có nhiều xe lưu thông, chứng tỏ một ngày đẹp trời cho chuyến đi...
Nhà thờ Đá trong sương mờ
Người đi chợ đã xuống phố...
Nhiều sắc màu áo các dân tộc...
Phần lớn người lớn tuổi...
Chuẩn bị bày hàng đón ngày mới...
... chờ ai...
Đặc trưng phố phường là những con dốc dài...
hoặc những ngõ nhỏ có nhiều bậc thang
Chỗ nào cũng có... chợ
Gặp khách mời mua hàng nhiệt tình. Khách không có tiền chỉ chụp ảnh: Chụp 1 ảnh lấy 2 túi nhé!
Xuống cái chợ cũ lần cuối, thấy có thông báo mới treo lên
Mấy gánh hàng cuối cùng...
Đói rồi, tìm chỗ ăn sáng thôi!
Một dãy phố nhiều hàng ăn
Tìm đến hàng phở Khuyên trong chợ cũ
Gọi bát phở. Chủ quán bảo: Các ông chỉ ăn bánh phở bằng 1/3 dân ở đây thôi!
Tiếp tục dạo phố cổ Sa Pa chờ sương mù tan bớt...
Một công trình cổ ở Sa Pa...
Một ngôi nhà toàn bằng gỗ...
Sa Pa đón xuân sớm: mấy bông hoa đào nở sớm
Khoảng 10 giờ sáng, trời có nắng, chúng tôi xuất phát "xuống núi" về hướng Lai Châu theo bản đồ. Dự kiến nghỉ tại Tú Lệ, Yên Bái
Ra khỏi Sa Pa trời khá đẹp
Một lúc sau có nắng luôn, thấy khá rõ đỉnh Hoàng Liên...
Một khúc cua có suối
Đến suối Bạc, thấy đông quá,... Định dừng lại, vào suối chụp mấy em tắm... thì bổ mắt nhưng cái đích lại là Tú Lệ nên đi luôn...
Có ý định lên đỉnh đèo chụp mấy kiểu kỷ niệm thế mà gặp đám mây to, dày như thế này...
Qua đám mây, trời lại nắng đẹp thế này
Dừng lại giữa đèo Ô Quy Hồ chụp phong cảnh
Một mỏm núi nhô ra trên khúc cua
Một cây cầu trên đèo
... từ trên dốc xuống...
Từ trên đèo nhìn về phía Lào Cai
Dãy Hoàng Liên Sơn lấp ló sau những đám mây dày chen lên từ phía Lai Châu
Chụp choạch thoải mái, một đám mây to lại kéo tới...
Càng xuống thấp, mây thưa dần. Đến ngã ba Bình Lư (trên bản đồ lại ghi là Huổi Ke), chúng tôi đi tiếp về Tân Uyên.
Đường về Tân Uyên
Thị trấn Tân Uyên trước mặt, đi tiếp Than Uyên thì rẽ trái...
Đường về Thị trấn Than Uyên khá đẹp, vắng xe cộ
Đến một khúc cua có cái cảnh này, dừng xe chụp mấy kiểu mà chả nhớ địa danh là gì...
Vùng này đất hoang rất nhiều...
... có cụ dặn chụp đồi chè ở đây nhưng tôi có ý định đi Nghĩa Lộ nên để dành ảnh vườn chè sau...
Đến Than Uyên vừa giờ trưa, ...
...dừng ăn trưa ở quán này
... Trước cửa có cái sân vận động to của Thị trấn...
Buổi chiều, đi tiếp xuống Yên Bái...
Đoạn này có thủy điện Khao Mang, nên sông Nậm Kim cạn như thế này
Đây là nhà của Ban Quản lý Thủy điện Khao Mang do Mr. Thịnh làm chủ
Đường xá đoạn này hơi kém, nếu trời khô ráo thì đi tốt - chỉ tội lắm bụi, còn mưa thì... chỉ có chờ đợi thôi!
Qua thị trấn Mù Cang Chải, trời vẫn nắng đẹp
... ruộng bậc thang mùa này chưa đẹp lắm, nhưng chả lẽ đi qua lại không chụp...
Chuẩn bị vượt đèo Khau Phạ, lấy khí thế một cái!
Vừa leo lên chừng vài km mây mù giăng giăng chặn lối đi thế này...
Xuống đến cuối đèo vào khảo sát địa điểm này
Đây có nuôi cá tầm, cá hồi... kinh doanh nhà nghỉ. Bên cái bể nuôi cá nhìn thấy... dây phơi hấp dẫn đã định... hạ trại
... nếu như các ông bạn không giục xuống ngay Tú Lệ xem... tắm. Phố Tú Lệ đây rồi!
Tú Lệ chỉ là một xã ven quốc lộ. Trên đỉnh đồi có khách sạn Phố Núi ở
được. Ăn uống mua sắm ngay trong khuôn viên. Giá cả hợp lý. Đây là phòng điển hình của khách sạn
Sau khi nhận phòng nghỉ, tôi phi ngay xuống chân dốc... Bây giờ có bảng chỉ dẫn thế này nên rất dễ tìm
Đường đi vào đã được đổ bê tông. Như vậy rõ ràng đây là điểm du lịch: chào mời du khách đến... chiêm ngưỡng!
Và khung cảnh hiện ra thế này
Có lẽ đang là giờ... cao điểm tắm
Do nhát chết nên chỉ đứng từ xa mà bắn thôi ạ
Người đổ về tắm mỗi lúc thêm đông...
Có vẻ họ chả quan tâm lắm đến khách tham quan, vẫn vô tư... tắm
Những lần trước vào tháng Chín, tháng Mười... chả thấy người tắm...
Sáng hôm sau trời còn mù sương. Từ khách sạn nhìn ra cánh đồng Tú Lệ
Một mái nhà quen thuộc của người Thái
Chuẩn bị rời Tú Lệ, tôi vẫn luyến tiếc một cơ hội hiếm gặp nên quyết định lượn ra suối lần nữa
Mặc dù mới 8 giờ sáng mà suối đã có người tắm rồi!
Lịch sử Tú Lệ hơn 100 năm trước khi phát hiện ra suối nước phun lên từ
lòng đất dòng nước ấm, dân Tú Lệ thường ra tắm sau ngày lao động. Họ cởi
bỏ toàn bộ trang phục. Trai gái không e lệ cùng nhau ngồi tắm bên
suối...
Tôi có thử bằng tay thấy ấm thôi chứ không nóng! Dân nói khoảng 45 độ C.
Vì nhiệt độ môi trường lúc đó khoảng 15 độ C nên có bốc khói, thoang
thoảng mùi lưu huỳnh...
Hiện nay, phụ nữ đã kín đáo hơn vì khá nhiều người lạ - phần lớn là nam
thanh niên - từ các xã xung quanh đến tắm. Ngay cách thay đồ trên bờ của
họ cũng rất khéo
Dân địa phương cũng dặn: xuống tắm thoải mái nhưng nên tìm chỗ đủ ngồi,
mọi cử động tránh va chạm xung quanh là ổn, còn nhìn thì... không cấm!
Thích quá! Tớ cũng nhăm nhe nhảy xuống nhưng lại nghĩ họ kỳ cọ hăng thế kia, bẩn lại bám vào mình!
Còn cái vụ say của bạn thì theo tớ có thể do bạn chưa quen cái mùi lưu
huỳnh trong hơi nước thôi! Dân Tú Lệ khỏe mạnh, trắng trẻo, da mịn
màng... là do tắm suối quanh năm đấy!
Tôi viết như vậy vì khi tìm hiểu lĩnh vực này được biết theo số liệu đã
có từ cách nay gần 20 năm thì trong 63 tỉnh thành hiện nay, có đến gần
300 nguồn khoáng nóng. Chỉ còn 9 tỉnh - theo tài liệu này - chưa có, đó
là: Bắc Cạn, Điện Biên Phủ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Đăk
Nông, Bình Dương và Hậu Giang.
Còn từ đó đến nay, phát hiện thêm ra sao, mong các bạn bổ sung...
Riêng nguồn khoáng nóng Tú Lệ, các số liệu đo đạc cho biết: suối có 2 mạch với tổng lưu lượng là gần 8 lít/giây, nhiệt độ trong khoảng 37 - 39 độ C, có mùi H2S... Phân loại khoáng chất: nước khoáng iođ.
Nguồn khoáng Tú Lệ hồi tháng Tám năm 2014:
Để có hình ảnh này, tớ hô to: Này chụp ảnh này! Mọi người chạy hết! 

Vui một tý! Đây là cận cảnh nguồn khoáng Tú Lệ
Từ Tú Lệ, chúng tôi xuống thị xã Nghĩa Lộ, sau đó vào thăm cây chè tổ ở Suối Giàng
Ở độ cao trên 1000 mét, cây cối tốt tươi như thế này đây
Con đường độc đạo được sửa mới phục vụ du lịch
Lúc này sắp mây kéo lên, tớ phải bấm vội cảnh này
Tòa nhà trụ sở xã Suối Giàng
Quán trà đón tiếp khách du lịch có cây chè cổ trước cửa...
Con đường dẫn lên đỉnh núi
Đường mòn đi lên đỉnh núi - nơi có cây chè tổ.
Chân dung một cây chè... gần tổ
Hoa chè đây ạ
Từ đỉnh núi nhìn xuống khu hành chính của xã
Do tiết kiệm tiền thuê du lịch nên chả biết cây chè nào là cây tổ, tôi chọn một cây chè to và có rào bao quanh... đánh dấu cái
Theo tài liệu gia truyền nhà tôi thì cây chè tổ cách đây 30 năm thế này ạ!
Một xóm nhỏ làng chè
Trong làng, nhiều nhà có cây hồng nhiều quả thế này! Chắc để dành đến Tết đây!
Chạy tiếp đến ngã ba Thu Cúc, tôi vào nhà hàng này nghỉ ăn trưa
(Chuyển bài viết Từ Sa Pa xuống Tú Lệ tắm suối trên diễn đàn otofun ngày 22/8/2017)
Đường về Tân Uyên
Và khung cảnh hiện ra thế này
Mặc dù mới 8 giờ sáng mà suối đã có người tắm rồi!
Còn cái vụ say của bạn thì theo tớ có thể do bạn chưa quen cái mùi lưu
huỳnh trong hơi nước thôi! Dân Tú Lệ khỏe mạnh, trắng trẻo, da mịn
màng... là do tắm suối quanh năm đấy!Còn từ đó đến nay, phát hiện thêm ra sao, mong các bạn bổ sung...
Riêng nguồn khoáng nóng Tú Lệ, các số liệu đo đạc cho biết: suối có 2 mạch với tổng lưu lượng là gần 8 lít/giây, nhiệt độ trong khoảng 37 - 39 độ C, có mùi H2S... Phân loại khoáng chất: nước khoáng iođ.
Nguồn khoáng Tú Lệ hồi tháng Tám năm 2014:


Vui một tý! Đây là cận cảnh nguồn khoáng Tú LệỞ độ cao trên 1000 mét, cây cối tốt tươi như thế này đây
Chỉnh sửa: 26/10/2021
















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét