Chuyến đi tháng Mười năm 2016, tôi có nhiệm vụ hộ tống gia đình ngắm lá đỏ... Vẫn hành trình
như trước: HN - Nagoya - Kyoto - Osaka - Mt. Fuji - Tokyo - HN trong 6
ngày. May mắn thay, chuyến đi toàn ngày nắng đẹp - tuy có lạnh hơn
chút... Từ sân bay Chubu tới Kyoto, vẫn hàng ghế cuối xe
Buổi chiều tiếp tục tham quan chùa Vàng... Sơ đồ khu tham quan
Chùa Vàng nằm trong một khu vườn lá đỏ...
Lối vào đã làm du khách choáng ngợp trong sắc đỏ...
Rực đỏ trong tia nắng...
...người HDV gần như mất dần khách khi đi qua lối đi này
...người chụp người, người chụp cảnh...
Một góc vườn...
Mải chụp choạch, mất dấu đoàn...
Một lối khác...
Chùa Vàng dưới nắng thu...
Góc khác của chùa Vàng...
... Toàn chụp ảnh sau lưng các em...
Cận cảnh chùa...
Một cây phong mà lá mới chuyển vàng...
Phía sau chùa... có thể một dạng "cầu tõm" Hà Nam ???
Nước hồ phẳng lặng...
... mấy chú cá đòi ăn...
Lối đi dưới chân núi tràn ngập sắc đỏ của lá...
Các tầng lá...
Sắc màu mùa thu Nhật Bản
Thảm cỏ trông xanh hơn...
Hiệu ứng ánh sáng ngược...
Mang lá đỏ về nhà...
Rực rỡ...
Mái chùa Vàng nhìn từ sườn núi...
Nổi bật trên nền trời xanh...
Rời chùa Vàng, đoàn trở lại Kyoto dự buổi trình diễn kimono. Trung tâm này có phòng biểu diễn mới. Cảnh chầu chực show...
Buổi trình diễn bắt đầu...
Một bộ mới...
...kết thúc buổi trình diễn chừng 10 phút...
Trung tâm mua sắm ở Osaka: Shinsai-Baishi...
Quần quật chừng tiếng rưỡi thì còn gì là... người nữa...
... Bữa tối tự thưởng một cốc bia tươi Sapporo...
Buổi sáng trên phố Osaka
Tĩnh lặng lạ thường...
Nắng đẹp, hứa hẹn một ngày tham quan thú vị
Theo chương trình, điểm tham quan trong ngày mở đầu là Lâu đài Osaka... Lá đỏ từ bãi đậu xe
Những rặng cây hoa anh đào lá chuyển màu đỏ
Hào nước quanh thành cổ...
Những rặng cây phong lá đỏ, cây Ngân Hạnh lá vàng trên bờ thành cổ...
Bờ thành phía Đông
Hàng cây anh đào lá đỏ ven bờ hào...
Khi xuôi nắng...
Lúc ngược sáng
Những đám lá rụng chưa được dọn dẹp
Lối dẫn vào thành cổ...
Con đường hoa anh đào vào mùa xuân...
...nay ngập sắc đỏ của mùa thu...
Hào nước bên trong thành cổ...
Gần tới cổng thành...
Cổng thành cổ...
...một cánh cửa torji vào đền thờ Thần Đạo đối diện...
Khung cảnh nhiều người chọn "tự sướng"...
...mới sáng sớm mà lác đác đã có người quay trở ra...
Bên bức tường thành...
... màu lá cây bám trên tường như tranh vẽ...
...nét chấm phá kim - cổ...
Hàng cây trước cổng thành cổ...
Một đám lá đỏ trên mặt thành cổ...
Bảng thuyết minh tảng đá trấn cửa thành cổ...
Bảng thuyết minh nguồn nước ngay cổng thành...
Một số hình ảnh Lâu đài Osaka...
Góc nhìn khác...
Một di tích cổ...
Lâu đài trong nắng thu...
Dưới bóng cây Ngân Hạnh trong thành cổ Osaka
Phía Tây thành cổ cũng rực rỡ...
Lần đầu tham quan khu vực này...
Cổng phía Tây thành cổ - cổng Otemon
Bên ngoài thành cổ...
... cũng có những tảng đá lớn trấn cửa thành...
Khu vườn phía Tây của thành cổ cũng rất đẹp...
Phần lớn cây trồng trong vườn là hoa anh đào...
Đoạn hào phía Tây khô cạn...
Khúc đường phía Đông của thành cổ...
...cũng có nhiều cây lá đỏ...
...mải mê săn lá đỏ nên bạn phải dùng trực thăng đi tìm gọi ra xe tiếp tục hành trình...
Tiếp tục hành trình tới Nara - cố đô cổ xưa nhất của Nhật Bản. Trên đường từ Osaka đến Nara
Gần vào trung tâm Nara...
Công viên trung tâm thành phố - Nara park - hiện ra trước mắt...
...giờ chén đã... Xuất cơm trưa...
Bàn ăn có view đẹp...
...nhưng vẫn khó nuốt... Tầm nhìn
Nara là cố đô của Nhật Bản từ năm 710 đến năm 794. Trung tâm Na ra có
chùa Đông Đại - chùa lớn ở phương Đông. Tấm bia ghi tên chùa
Phía ngoài chùa là tam quan có tên Nam Đại Môn xây dựng từ năm 1199 được
chống đỡ bởi 18 cây cột gỗ cao 20 mét, đường kính trên 1 mét. Phía
trước cổng tam quan...
Bên trong tam quan có 2 pho tượng hộ pháp bằng gỗ đứng hai bên cao gần 8 mét, có tuổi thọ trên 800 năm... Bên ngoài tam quan...
Trên đường vào chùa có rất nhiều hươu sao được thuần hóa, thả rông, chúng cứ quấn lấy du khách...
Loài vật được người xưa coi là tặng phẩm của Thượng đế trong Thần Đạo...
...nay được xem là biểu tượng của Nara trong con mắt du khách...
Thỉnh thoảng lắm mới gặp các chú hươu nằm trên bãi cỏ thế này
...còn phần lớn cứ theo chân du khách để kiếm ăn...
Chân dung một chú...
Toàn cảnh chùa nhìn từ trên cao...
Mô hình chùa thời cuối thế kỷ XII, tỷ lệ 1:50...
Cổng chùa Chính...
Từ đây nhìn thẳng vào chính Điện...
Một kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ...
Chính điện Đông Đại Tự - Todaiji...
Quy mô đồ sộ nhưng chỉ bằng 1/3 kiến trúc ban đầu...
Chùa được xây từ năm 743, thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản. Chùa hoàn thành năm 751...
Ban đầu chùa được xây cao 100 mét... nhưng trải qua năm tháng, động đất,
sóng thần liên miên... chỉ còn tồn tại bức tượng đồng bên trong chùa.
Năm 1180 chùa được xây dựng lại như mô hình này...
Mô hình cổng tam quan Nam Đại Môn
Hai pho tượng hộ pháp bằng gỗ đứng hai bên của cổng tam quan của chùa
cao gần 8 mét, có tuổi thọ trên 800 năm. Pho tượng được điêu khắc bởi
người thợ chạm gỗ bậc thầy là ông Unkei. Tượng được ghép thành từ 3.115
miếng gỗ. Mô hình đầu hai pho tượng hộ pháp...
Bước chân vào tới thềm Chính điện...
Nhìn ra phía cửa chùa...
Hít một hơi dài, cảm đảm bước vào chùa...
Chính giữa chùa là tượng Phật bằng đồng cao 30 mét...
Phần tượng Phật Thích ca trên bệ cao 16 mét...
... phần chân đế cũng bằng đồng...
Trọng lượng bức tượng là 400 tấn... lượng đồng thu nhặt cả nước Nhật Bản thời điểm đó...
Bức tượng được hoàn thành vào năm 751...
...phía sau bức tượng...
...Cùng với 20 pho tượng Phật và tác phẩm nghệ thuật trong chùa đã được xếp loại di sản quốc gia...
Phía sau một tượng Bồ Tát...
Những tác phẩm tượng bằng gỗ...
Chân dung một vị Bồ Tát trong chùa
Trong chùa có một cây cột gỗ đặc biệt được khoét lỗ dưới chân...
...với truyền thuyết là nếu chui qua, bao nhiêu tội lỗi sẽ được trút bỏ lại...
... du khách Tàu thi nhau chui...
Một loại dịch vụ khác trong chùa...
...những người lập sớ bận rộn...
...Một pho tượng thiêng: xoa vào bức tượng sẽ có nhiều sức khỏe, đau đâu sờ đấy sẽ khỏi...
Phong cảnh hồ nước bên ngoài chùa...
Phía trước chùa...
Một con thuyền trên hồ nước...
...góc khác nhìn con thuyền...
Góc hồ nước...
Lá đỏ trong khuôn viên chùa...
Một khu vườn cây bên cạnh chùa...
...dưới bóng những cây thông lâu năm...
... những con hươu thong dong...
... gặm cỏ trên vạt đồi...
...người họa sĩ thả hồn vào bức tranh màu sắc...
Con đường xung quanh hồ...
...rực màu đỏ của lá...
Với tôi: đến Nhật Bản dịp này ngắm phong cảnh thiên nhiên là đẹp nhất - lá đỏ
...thời tiết khô ráo, mát mẻ, tha hồ chụp choạch... một góc khác của hồ nước
Lá đỏ
Lá đỏ
Phía trước chùa, những chú hươu hờ hững nhìn dòng người vô tận...
... vài chú cố kiếm cái ăn trong đám khách du lịch...
Sắc lá qua tia mặt trời...
Pha màu...
Tán lá...
Một cây phong lá đỏ...
Cây Ngân Hạnh lá chuyển màu vàng...
Chở nắng...
Chiều tà mà du khách vẫn còn tới vãn cảnh chùa...
Tiếp theo chương trình tham quan Nara là Công viên Nara, công viên lớn nhất Nhật Bản...
Thời gian này Nara vào cuối của mùa lá đỏ nên công viên càng rực rỡ...
Một góc công viên...
Một góc hồ nhỏ trong công viên...
Lá rụng trên mặt hồ...
Công viên Nara rộng 660 ha nằm ở phía đông bắc cố đô...
Một nhà thờ Thần Đạo nằm trong công viên. Khác với những cái cổng khắp nước Nhật Bản, ở đây có màu sắc hơn...
Những cây phong lá đỏ là chỗ thu hút nhiều du khách nhất
Những mái nhà nghỉ chân trong công viên...
Một chỗ khác...
Chạy dọc công viên là một lạch nước nhỏ...
Giữa công viên...
Khu đồng cỏ rộng rãi...
Nara là cố đô Nhật Bản từ năm 710 đến năm 784... Lá đỏ
Thời kỳ này mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc là rất tốt đẹp. Nghệ thuật có nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc...
Chính thời gian này Đạo Phật theo phái Đại thừa phát triển mạnh...
Một cây cầu nhỏ nằm giữa công viên...
Xung quanh có nhiều cây lá đỏ...
Một vạt lá chưa chuyển màu là là trên mặt nước...
...mọi quyết định của đất nước thời điểm này đều do Phật giáo chi phối...
Một bộ tiểu cảnh bên lạch nước
Hàng cây lá đỏ dọc theo lạch nước...
Những đám lá Ngân Hạnh vẫn rực màu...
Con đường có nhiều du khách tham quan...
Dọc lạch nước...
Rất nhiều người đến công viên vẽ tranh...
Một bức tranh đang được thể hiện...
Khung cảnh cụ ấy vẽ đây...
Hiếm thấy du khách nào không rút máy ảnh ra
Màu sắc bức tranh toàn lá...
Những du khách thường gặp ở tư thế này
... hoặc thế này...
...có chỉ đạo... có hơn
Theo bạn HDV, chỉ vài ngày nữa lá rụng hoàn toàn...
...màu đông tới, có thể có tuyết... nhưng cây trơ những cành khô...
Một cây cầu bắc ngang qua lạch nước cạn...
Chỗ nghỉ chân ngắm cảnh...
Những tia nắng cuối ngày...
Nhưng mùa lá đỏ ở đây thật quyến rũ...
Những hình ảnh đẹp trong công viên Nara... để kết thúc phần này
Xe đi tiếp tới Nagoya thì trời tối. Bữa tối có nhiều món nướng, tôi mạnh dạn chơi một cút: sake nóng...
Nhận phòng khách sạn xong xuôi, HDV giới thiệu phía sau khách sạn là phố
"Đèn đỏ" và căn dặn những điều cần biết khi tiếp xúc... Cứ lần mò xem
sao...
Khách sạn nằm trên phố Hirokoji Dori trong khu Sakae...
... các dãy phố đan kẻ như ô bàn cờ, có nhiều quán ăn...
Những quán ăn tràn ra vỉa hè...
Thỉnh thoảng có mấy cô gái đứng góc đường nhưng tớ không dám chụp gần, sợ bị... oánh
... ở đây có dịch vụ được pháp luật cho phép: thuê các cô gái này để tâm
sự... vào một quán nào đó, uống một chút rồi giãi bày tâm sự để được...
vỗ về an ủi. Thế thôi. Nhưng chi phí cũng kha khá đấy, từ 5 ngàn đến 10
ngàn yên cho khoảng thời gian 1 đến 2 tiếng (không kể tiền uống).
Một phố ăn chơi khác...
Phố Harikoji Dori lúc 22g00... Trời lạnh dần mà chả có vẹo gì, chúng tôi trở về khách sạn
Sáng hôm sau, theo chương trình, đoàn sẽ đi núi Phú Sĩ - biểu tượng nước Nhật. Phố xá trung tâm Nagoya...
Cái cổng chào đã chụp đêm qua...
Trước cửa khách sạn, các đoàn chuẩn bị khởi hành
Lúc này cả đoàn được thông báo sẽ được di chuyển bằng tàu cao tốc Shinkansen. Xe đưa ra ga tàu ở Nagoya...
Tới gần nhà ga, rời xe đi bộ vào ga... Xe chạy không đến chờ đón ở chặng tiếp theo
Một tượng đài trước cửa ga
Ngoài đường phố chỉ thấy ô tô...
Ngay trước cửa ga cũng thấy vắng người...
Bên trong ga, những dòng người xuôi ngược...
Khách chờ tàu rất đông, họ đến từ các tuyến xe điện ngầm...
Trong bến chờ tàu của ga Nagoya
...có nhiều tuyến đường ray...
...của các loại tàu...
... đường ray của tàu cao tốc Shinkansen...
Bảng giờ tàu...
Một đoàn tàu vào ga, tiếng rít gió đặc biệt...
Tàu dừng lại cho khách lên xuống...
Làm phát check-in...
Mấy phút sau đoàn tàu khác vào ga, cửa mở nhưng chả thấy người ra...
... Tìm tới toa số 1 và lên tàu...
Trong toa không có nhiều khách...
...so với TGV (tàu cao tốc của Pháp) lòng toa nhỏ hơn...
Các điểm ghi chú ngay trước mặt...
Tàu chuyển bánh, tốc độ nhanh dần, có lẽ khoảng 200 km/h...
Khoảng cách đi tàu Shinkansen trong tour du lịch chừng 40 km (từ Nagoya
đến Mikawa-Anjo). Tàu đi có 15 phút, trong khi đó xe ô tô phải mất gần 1
tiếng đồng hồ. Khách vừa vào ga thì xe ô tô chạy đến ga Mikawa đón. Do
thêm thời gian chờ đợi lên tàu nên tàu đến Mikawa thì xe đã chờ sẵn ở đó
rồi... Ga Mikawa
Trên sân ga Mikawa...
...cũng khá nhiều các tuyến đường...
Nơi bán vé tàu...
Đây là cái vé tôi vừa đi từ Nagoya đến Mikawa...
Cũng như khi vào, khi ra phải qua cửa soát vé như thế này...
Đưa vé vào khe theo mũi tên màu xanh, cánh cửa mở ra và... bước nhanh ra khỏi ga
Trước cửa ga Mikawa
Chiếc xe chở đoàn đã chờ sẵn...
Quay lại nhìn cửa ga Mikawa...
(Chuyển bài viết Nhật Bản - nhìn từ hàng ghế cuối xe trên diễn đàn otofun ngày 18/8/2017)
... rồi tới năm 1709, chùa được làm nhỏ đi như hiện nay...Khách sạn nằm trên phố Hirokoji Dori trong khu Sakae...
Chỉnh sửa: 26/10/2021







































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét