Paris - Phần 2: Phố phường (1)
Kết thúc ngày rong chơi đầu tiên ở thủ đô Paris của nước Pháp vào lúc 2 giờ sáng (ngày
hôm sau). Sáng dậy, tôi bắt đầu làm Tây bằng bữa ăn thế này - các loại
bánh
Ra ngoài phố hít thở không khí Tây...
Ngày hôm nay, bạn Paris dẫn đi chơi trung tâm Paris để mua sắm... Cách
đi tiện nhất cho đoàn là: tàu điện ngầm... Cuốc bộ ra ga...
Métro Paris là một trong những biểu tượng của thủ đô nước Pháp, đặc
trưng bởi mạng lưới các tuyến dày đặc, mật độ sử dụng cao và các bến tàu
điện ngầm được trang trí theo phong cách hiện đại... (wikipedia). Một
nhà ga tàu điện ngầm...
Hệ thống tàu điện ngầm Paris có 16 tuyến với chiều dài tổng cộng hơn 200
km... Tất cả các ga đều có bản đồ các tuyến như thế này...
... và nhiều bảng thông tin của hệ thống...
Cầm bản đồ trên tay cứ như "tẩu hỏa nhập ma", chả biết đằng nào mà lần...
Xuống ga, phải mua vé tàu... không nhớ giá bao nhiêu, nhưng mua 10 cái
vé thì chỉ phải trả 14 EUR, đây vé đây - có thể dùng cho cả đi xe bus...
Lối xuống ga qua những cổng soát vé tự động...
Buổi sáng sớm khá vắng vẻ...
Một ga ở quận ngoại thành...
... Khoảng 5 phút có một chuyến... Sáng sớm thưa hơn... Tàu đến...
Đến nơi rồi, tìm đường lên...
Chui lên khỏi mặt đất, ngắm nghía phố phường tý chút (trong khi cả đoàn chui vào các cửa hàng)... Một ngã tư đường phố trung tâm
Thành phố Paris có từ thế kỷ thứ X... Một góc khác...
Là thành phố duy nhất trên thế giới không bị phá hủy trong suốt quá trình phát triển...
Nhà cửa cứ theo đà phát triển mọc lên... mãi đến năm 1850 bản quy tắc xây dựng đầu tiên mới được ban bố... Những con phố nhỏ...
... là phần tất yếu cả thành phố...
Những ngôi nhà phần lớn được xây dựng từ thời Phục Hưng...
... vẫn giữ nét cổ kính...
Có những ngôi nhà xây mới trong khu này...
Kiến trúc hài hòa...
Diện tích nội đô Paris là 105 km vuông...
... với số dân trên 2 triệu người...
... hàng năm đón hơn 30 triệu khách du lịch. Trên đại lộ George V
... phía sau là tháp nhà thờ American - American Cathedral In Paris - được xây dựng từ năm 1880
Để đảm bảo mỹ quan thành phố, phía ngoài các tòa nhà phải tuân theo quy định của thành phố... Một dãy nhà trong phố
Các tòa nhà phải theo quy định về mầu sơn, kiểu dáng các ô cửa sổ...
... Đặc biệt phải tuân thủ nghiêm ngặt về khống chế chiều cao
Những ngôi nhà mới xây sau này cũng phải đảm bảo như vậy... Nhà mới xây luôn hài hòa với phố cũ
Một ngôi nhà ba mặt thoáng...
Đường phố Paris tương đối bằng phẳng, ít dốc...
Toàn Paris có đến hơn 6000 phố...
Đường phố trung tâm vẫn giữ mặt phủ đá có từ thời xưa...
Thử tìm hiểu một cái cổng nhỏ... Bước qua vòm cổng tòa nhà...
... dãy nhà bên trong...
... cửa căn phòng bên cạnh cổng có ghi tên gia chủ ...
Một con phố có hàng cây trên vỉa hè...
... với những chỗ ngồi mát mẻ trên vỉa hè...
Những con phố nhỏ phía sau luôn đông đúc...
Đại lộ Marceau với màu xanh của cây lá...
Tháp của nhà thờ Thánh Pierre - Church of Saint-Pierre-de-Chaillot
Mặt trước nhà thờ...
... và ngọn tháp cao...
Những ngôi nhà trong phố được thống nhất dành tầng dưới cho các dịch vụ...
Có nhiều quán hàng chỉ có một cửa nhỏ thông ra đường còn diện tích chính lại nằm dưới tầng hầm
Phần lớn các phố ở trung tâm không có cây xanh...
Thỉnh thoảng gặp những cây hoa trồng trên khung cửa sổ như thế này
Những đường phố nhỏ, nhà không được cao quá 21 mét...
... còn các đại lộ - không quá 37 mét
Còn các tháp nhà thờ, chắc là ngoại lệ bởi chúng được xây dựng hầu như đầu tiên...
Cửa nhà thờ American...
... với tháp cao phía đại lộ George V
Những khung cửa sổ
... có trồng hoa...
Ô cửa sổ đơn giản...
... không bao giờ lỗi thời...
Mặt trước một khách sạn...
... với khung cửa sổ chạm khắc cầu kỳ, sang trọng...
... với huy hiệu của chủ nhân trên lan can...
Những hàng cây trên phố...
Những con đường mát mẻ...
Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện về cách thức xử sự khi có va chạm xe cộ.
Chuyện là: Sau khi đi bộ dọc mấy đường phố chụp choạch, tôi ngồi nghỉ
chân trước một khách sạn. Nơi đây, có chỗ đỗ xe của khách sạn. Kiểu như
thế này:
Chiếc xe màu trắng do một phụ nữ lái lách đi ra và chạm vào đuôi chiếc
BMW phía trước. Người lái xe (gọi là đầu trọc) nhảy xuống có ý ngăn cản
không cho xe màu trắng đi. Một người - gọi là có râu - đi bộ trên vỉa hè
thấy vậy liền hỏi người phụ nữ: Có cần giúp đỡ?
Có Râu: Tình hình thế nào?
Đầu Trọc: Bla bla bla...
Có Râu: Xem nào! Có vẻ nặng đấy!
Có Râu: Này, Đầu Trọc, mày có biết cái lão tranquang ngồi kia làm gì không? Lão ấy mà tung mấy cái ảnh lên cho OF chém gió thì cả châu Âu xấu hổ! Thôi để bà ấy đi đi!
Đầu Trọc: Mời mẹ biến cho con nhờ!
"Mẹc xi! Mẹc xi! Mẹc xi!"
Đuôi xe chú Đầu Trọc móp tý, gọi là...
Đầu Trọc: Tao có định làm lớn đâu! Chỉ tính lấy cái số điện thoại... hẹn hò! He he!
Có Râu: Tao thấy phụ nữ yếu đuối thì vào giúp, nếu thuận lợi thì cũng...
làm quen!!! Nhưng tại lão kia cứ chụp ảnh lia lịa... Mà lão ấy đâu rồi!
Tớ biến ngay không hai thằng ấy xông ra thì... bỏ mẹ!
Bây giờ kể tiếp phố nhớn Paris: Đại lộ Champs-Élysées... Đại lộ danh tiếng nhất thế giới
Đại lộ dài gần 2000 mét, điểm đầu là quảng trường Concorde - từ giữa phố đã nhìn thấy cột đá Ai Cập hơn 3000 năm tuổi
... điểm cuối là Khải Hoàn Môn...
Đại lộ Champs-Élysées được hình thành từ cuối thế kỷ XIX... Một biển tên đại lộ...
Đại lộ rộng 70 mét, mặt đường lát đá...
... với hàng cây xanh dọc hai bên đường...
Dọc theo đại lộ là vỉa hè rộng...
... dành cho người đi bộ thả sức rong chơi...
Có điều đặc biệt là mặc dù đại lộ có từ lâu nhưng cây trồng luôn nhỏ - không có cổ thụ...
Vỉa hè rộng rãi...
Tuy vậy, cũng có chỗ bị "lấn chiếm" như thế này...
... thậm chí còn có quán ăn trên vỉa hè...
Trái ngược với vẻ ồn ào náo nhiệt của đại lộ là những con phố hoặc ngõ dọc theo đại lộ...
Chỉ cách đại lộ một bước chân nhưng không khí ở đây tĩnh lặng khác thường
Những phố này vẫn giữ được sự ngăn nắp, trật tự...
... toát lên vẻ sang trọng...
... mà có lẽ chủ nhân những ngôi nhà ở đây không chỉ là giàu có mà là... rất giàu...
Phía cuối đại lộ là quảng trường Étoile
Giữa quảng trường là Khải Hoàn Môn...
Khải Hoàn Môn là biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp
...được xây dựng từ năm 1806 theo lệnh của Napoléon
Công trình cao 50 mét, đứng trên nóc Đài tưởng niệm có thể bao quát toàn bộ trung tâm Paris...
Ở chỗ này, bất kỳ ai đến Paris cũng làm một kiểu kỷ niệm...
Đại lộ Champs- Élysées có giá thuê bất động sản đắt thứ hai thế giới -
chỉ sau Fifth Avenue ở New York - nên các tòa nhà ở đây chỉ dành cho văn
phòng...
... tuy vậy giá cả không đồng đều: các dãy nhà bên số chẵn được thuê cao hơn do... nhiều ánh nắng mặt trời
Dọc đại lộ là các hãng có tiếng đặt văn phòng và cửa hàng
... Như các hãng tên tuổi này...
Thời trang của hãng này đang thu hút khá nhiều khách hàng...
... ở vị trí tách biệt, nên nó càng hấp dẫn...
Góc phía đằng sau tòa nhà LV...
LV có chiêu trò rất hấp dẫn... Buổi sáng khách vào tham quan bình
thường. Đầu giờ chiều khách vào bị hạn chế, xếp hàng mua hàng giảm
giá...
Rất đông khách Tàu mua hàng, thậm chí mua nhiều... Khách hàng ra về với vẻ mặt hả hê...
Theo thống kê có tới 39% cửa hàng theo ngành may mặc... có những "ông lớn" như thế này...
... và những cửa hàng ăn...
... có cửa hàng người Việt???
Câu chuyện về quy hoạch xây dựng đại lộ Champs-Élysées:
Năm 1860, một Hội đoàn được thành lập để quản lý đại lộ... Đại lộ Champs-Élysées
Hội đoàn hoạt động độc lập, kinh phí hoạt động do các hội viên đóng góp, bộ máy điều hành hoạt động không lương...
Nhiệm vụ của Hội đoàn là bảo vệ hình ảnh của đại lộ, cung cấp thông tin cho truyền thông các hoạt động trên đại lộ...
Đại lộ là nơi nước Pháp tổ chức các sự kiện trọng đại... nhưng việc trang trí, thắp sáng... lại do Hội đoàn chịu trách nhiệm
Hội đoàn còn quy định giờ mở cửa của các cửa hàng...
... tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên đại lộ...
Một điểm đi bộ ngang qua đại lộ...
... rất ung dung chứ không phải lo sợ ...
Hầu hết khách du lịch đều đến tham quan đại lộ...
... từ Đại lộ có thể tới thăm các công trình quan trọng khác như: Petit Palais, Grand Palais, điện Élysée...
Những công trình nhà cửa hai bên đại lộ được giữ gìn gần như nguyên vẹn...
... làm nên giá trị của thủ đô Paris, của nước Pháp...
Đại lộ Champs-Élysées có giá bất động sản đắt đỏ (khoảng 10.000 USD/m
vuông/tháng)... nên chỉ có các công ty lớn mở cửa hàng, chủ yếu là quảng
cáo thương hiệu... Tiếp theo tôi giới thiệu một số
showroom ô tô nhãn hiệu nổi tiếng... Chỉ có các nhãn hiệu ô tô nổi tiếng
mới có cửa hàng ở đây
Trước tiên tới số nhà 136 đại lộ Champs-Élysées - cửa hàng trưng bày ô tô hãng Peugeot. Cửa hàng trên phố
Sản phẩm này đang bán chạy...
Mẫu xe có động cơ xăng 1.6 L...
Ngồi vào sau tay lái...
Phần đuôi xe...
Một mẫu xe SUV tương lai của Peugeot: Peugeot Quartz Concept - ra mắt trong triển lãm ô tô 2014
... phía trước
Nhà số 118 - cửa hàng Mercedes-Benz...
Vào đến cửa là thấy đông vui rồi...
Ngắm siêu xe...
... thêm hình nữa...
Mercedes dòng G huyền thoại...
... cố nhìn vào bên trong...
Ít tiền thì có thể mua xe điều khiển... 

Chúa tể mặt đất đây ạ!
Thấy nói giá 4 tỷ đồng VN...
Còn đây là "Chuyển động không ngừng" - máy 2.0 - giá 63.000 EUR...
Các bạn Tàu thích con xe này...
... phía sau xe
Tớ thích con xe này hơn...
Mấy sản phẩm ăn theo...
Mũ mãng cũng khá đẹp...
Một hãng xe khác, không nằm trên đại lộ Champs-Élysées ... mà gần gần đấy
Được các bạn nhân viên cửa hàng đón tiếp nồng nhiệt quá, tớ chụp hết các thứ các bạn bày, rô bôt nhé
Siêu xe nhé!
Từ mẫu Một ...
... mẫu Hai...
... các mẫu khác...
Tạm đi quanh khu vực đại lộ Champs- Élysées ngó xem các loai ô tô đậu... Nội địa này
... Siêu xe này...
Trước cửa một khách sạn...
Bạn này làm tắc xi...
Bạn này từ quốc đảo sương mù sang chơi...
Mấy hình xe đậu dọc các phố xung quanh đại lộ...
Xung quanh đại lộ cũng có những bãi đậu xe moto... Một trong những số đó...
Những nhãn hiệu khủng...
Xe của Pháp...
... lớn hơn...
Nhìn khóa là thấy xe khủng rồi...
Xe đạp du lịch...
Thành phố du lịch là phát triển... xích lô các kiểu
Trên đại lộ... Chiếc xe này như cái vườn di động
Chờ khách ...
Trên đại lộ Champs-Élysées với những chiếc xe xích lô sang trọng...
Tham quan đại lộ Champs-Élysées các bạn OF đừng quên chỗ này: một con phố nhỏ bên phải cửa hàng LV...
Có mấy cái siêu xe...
... chờ khách lái vài vòng Paris...
Là siêu xe nên giá cũng siêu luôn...
... Thử cái nào!!!
Tấp nập phết, bạn Vàng đi thì... bạn Đen đã về!
Nào ai đi thì lên xe nào!
... Ngó xe cái...
Xem chân cẳng thế nào...
Phần lớn chỉ ngó xem, nuốt nước miếng hoặc... chụp choạch...
Hàng trưng bày??? Chả thấy chủ nó đâu!
Bạn Đỏ đông khách, có lẽ do... dẻo mỏ
... chúc chuyến đi vui vẻ!
Nào lên đường!
Tiện thể câu chuyện về xe cộ... Kể thêm số phận xe đạp ở Paris... Nói chung xe đạp được khóa giữ cẩn thận như thế này
Nhưng cũng có những chiếc xe chịu số phận thế này...
Thậm chí, còn bị chia năm xẻ bảy thế này... gặp nhan nhản trên đường phố Paris...
(Chuyển từ bài viết Nước Pháp qua những lâu đài di sản trên diễn đàn otofun ngày 08/8/2017)
Chỉnh sửa: 04/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét