(Tiếp theo và hết)
Những km đầu tiên
trên đất nước Hungary…
Đến giữa trưa xe rời
cao tốc rẽ vào thành phố Gyor…
Một trong những thành
phố lớn ở châu Âu, có nhiều di tích lịch sử…
…nhưng không phải để
đi chơi, ngắm cảnh… (721)
…mà là để ăn trưa, một
bữa trưa dọc đường. Xe đỗ xa trung tâm, lại cuốc bộ tìm nhà ăn…
Phố nhỏ, yên tĩnh…
Nhà hát Trung tâm
Gyor
Mặt tường Nghệ thuật…
Nhà hát nổi tiếng ở
Hungary… biểu diễn ballet
Kiến trúc thời kỳ
baroque còn lại trên phố…
Lối vào nhà hàng
trong một ngõ nhỏ…
Nơi đỗ xe còn thấp
hơn những đường phố xung quanh
Cửa nhà hàng ở cuối
đường xuống…
Quán ăn toàn phục vụ
những món ăn truyền thống nằm ở vị trí mà nhiều người tưởng như trong hầm bảo
quản rượu ngày xưa
Nhưng ấn tượng nhất
không phải là món ăn, mà là cái khăn trải – một cái… mông quần bò
Nghỉ ngơi một lát lại
lên đường… Vào đường cao tốc
Lộ trình còn lại xe
chạy khoảng 1 giờ và 30 phút…
Vào đến đầu thành phố,
có một chút ùn tắc
Đường bộ chạy liền kề
đường sắt
Vì còn sớm nên phải
đi chơi luôn – xe vào trung tâm thành phố
Đường phố trung tâm
Budapest
Đường cứ thẳng tuột từ
cao tốc vào giữa trung tâm
Một trong con phố
chính ở trung tâm
Bãi đỗ xe đối diện với Bảo tàng Lịch sử Budapest
Lũ trẻ đi dã ngoại vừa
về đến nơi…
…đang chờ người nhà đến
đón
Từ bãi đỗ xe tới điểm
tham quan cuốc bộ một khúc đường dài… Đi qua một công viên
…có tượng một nhạc sĩ
cổ điển người Áo
…gắn trên một bức tường
đá nằm giữa công viên
Một ngôi trường cấp 3
bên đường…
Lối vào một nhà thờ
nhỏ…
Tới đây lại chuẩn bị
qua đường…
Có lối vào đường hầm
chạy tới đầu cầu Xích vượt sông Danube…
Lúc đi ngang qua đường
phố
Đi vào một ngõ nhỏ gặp
đường phố bên trong…
Tiếp tục cắt qua rồi
lại len vào ngõ nhỏ…
Từ đây bắt đầu phải
leo dốc…
Hoàn thành một cái dốc
dài…
Nối tiếp một lối đi bậc
thang…
Từ trên đỉnh bậc
thang nhìn xuống…
…Tới chân bức tường
thành cổ
Đi lên trên bằng
thang máy, chứ không leo theo đường đi bộ. Cửa thang máy phía trên tường thành
Từ đây nhìn xuống
thành phố…
…phía Tây thành phố là vùng Buda
Lối đi vào chính giữa
trung tâm Pháo đài
Quang cảnh ở giữa đỉnh
đồi Lâu đài Buda – trung tâm là Nhà thờ Matthias
Nhà thờ có từ thế kỷ
XIV…
Trước sân Nhà thờ…
Kiến trúc khung cửa
Nhà thờ
…và những ngọn tháp
nhọn…
Khung cảnh Nhà thờ
trong một chiều thu, lúc mặt trời bị che khuất…
…lúc lại bừng sáng rực
rỡ như thế này
Thế nên có rất nhiều
bạn diễn ở góc nhìn này, đây là một trong số đó…
Cạnh Nhà thờ là một
tòa nhà cổ - nghe bảo cơ quan chính phủ vẫn đang sử dụng…
Trước tòa nhà là một
bức tượng lớn…
Trên đỉnh cây cột là
bức tượng Chúa Ba ngôi, dựng từ đầu thế kỷ XVIII…
Phía sâu bên trong là
tòa Lâu đài Ngư Phủ…
Một bức tường thành
dài 180 mét chắn hướng Đông trên đồi Lâu đài Buda
Giữa công trình này
có bức tượng Thánh Stephen I
Từ Lâu đài Ngư Phủ có
thể ngắm cảnh toàn bộ vùng Pest và dòng sông Danube bên dưới
Có thể nhìn rõ tòa
nhà Quốc hội tọa lạc bên bờ sông Danube…
…từ đây nhìn thấy cả
những cây cầu bắc ngang dòng sông Danube nối hai vùng Buda và Pest…
Để chụp được những hình ảnh này phải chờ đợi và len ngay chỗ trống khi có dịp, vì là nơi được cho là view thành phố đẹp nhất châu Âu…
Chiều muộn, đoàn tiếp
tục di chuyển… Trên đường xuống đồi
Giữa những khu nhà
trên đồi có một vườn hoa nhỏ
…có bức tượng Kỵ binh
Hungary…
Dân địa phương bảo: Sờ
được giái con ngựa sẽ “ước gì được nấy”
Trên đường quay ra
bãi đậu xe…
Trước đầu xe di chuyển
nhìn theo dọc phố Attila…
Tiếp tục đi sang bên
thành phố phía Đông dòng sông Danube – thành phố Pest
Thành phố này đông
dân hơn, là nơi tập trung nhiều khu phố, quảng trường và trung tâm thương mại…
…và cũng là nơi tập trung các cơ quan Chính phủ làm việc…
Xe chạy qua trước đầu
cầu Xích – một biểu tượng của Budapest. Đôi sư tử bằng đá ở đầu cầu
Xe dừng, lại phải cuốc
bộ vào trung tâm…
…có điều kiện
check-in với các nắp cống…
Đường phố toàn dãy
nhà làm việc của Chính phủ
…rất trật tự và yên
tĩnh…
Có cả Phở cũng hiện
diện tại đây
Một đường phố hướng
ra phía bờ sông…
Trước mặt là một Quảng
trường lớn – Quảng trường Kossuth Lajos
Tòa nhà Phủ Thủ tướng
bên dòng sông Danube
Một bến tàu điện ngay cạnh Quảng trường, nơi có những hàng cà phê nổi tiếng
Mặt trước của Tòa nhà
Nghị viện
…có bức tượng cựu Thủ tướng Gyula…
Tòa nhà Nghị viện được
coi là lớn nhất thế giới nằm ngay cạnh dòng sông Danube
…có chiều dài gần 300
mét…
…với những ngọn tháp
cao tới gần 100 mét…
Lính canh bên ngoài
tòa nhà Nghị viện…
Mặt trước của tòa
nhà…
…với kiến trúc các cổng
vòm…
…có đôi sư tử bằng đá
đen ngay trước tòa nhà…
…một con nữa…
Từ bên bờ sông nhìn về
tòa nhà Nghị viện
Trên quảng trường còn
nhiều di tích khác nữa. Một trong số đó là tượng đài Hoàng tử Rakoszi
Phía bên kia đường là
Cung điện Hoàng gia…
Công trình đang được
sửa chữa…
Phía cuối quảng trường
là Tượng đài tưởng niệm Kossuth Lajos
Buổi hoàng hôn trên bờ
sông Danube tuyệt đẹp
Trên giời vẫn còn lơ
lửng một quả cầu…
Dưới bờ sông du khách
thong thả ngắm cảnh…
Đối diện với đồi Lâu
đài Buda…
Trên sông những chiếc tàu du lịch nằm trong bến vì lệnh cấm do lũ lụt…
Bến phà cũng vắng tàu
qua lại…
Bên dòng sông Danube
trong cuối chặng hành trình đi giữa châu Âu
Lại một ngày quần quật nên tối về quăng xác ngủ luôn… Sáng ra mới ra ngoài khách sạn chụp choạch… Lối vào khách sạn
Đây là cổng vào khách
sạn…
…phía cuối con đường
là ngõ cụt
Trước cửa khách sạn
Vị trí nhà hàng ăn
sáng, chỉ những hôm trời ấm…
Theo chương trình, buổi
sáng đi tàu trên sông Danube. Nhưng do lũ lụt, tàu không chạy nên đoàn đi chơi
một điểm khác: Pháo đài Citadel. Xe dừng ở chân đồi
Từ đây bắt đầu leo
lên đỉnh đồi…
Khu di tích nằm trên
ngọn đồi, xung quanh biến thành những khu vườn cây
Dốc thoai thoải, như
những bài tập buổi sáng
Khu vườn cây trên đỉnh
đồi thoáng đãng và đẹp đẽ
Ở trung tâm có một vườn
hoa
Nhiều loại hoa được
trồng ở đây
Những bông hoa của một
buổi sáng
Đến cửa Pháo đài thấy
chăng lưới thép và nhiều máy móc, công nhân xây dựng đang làm việc nên không
vào tham quan được. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố…
Lúc xuống đến chân đồi
mới phát hiện ra dấu hiệu cảnh báo di tích đóng cửa
Để bù đắp thời gian
chơi bời cho du khách, tour guide đưa tới Công viên thành phố
Thả khách xuống Quảng
trường Anh Hùng – trung tâm thành phố Pest
Ở đây cũng đang sửa chữa nên không được hoành tráng lắm…
Du khách chỉ còn ngó
lên hai cánh vòng cung của tượng đài nằm giữa quảng trường
…cánh vòng cung bên
trái cũng bị hàng rào bao vây
Hai bên quảng trường
là những bảo tàng nghệ thuật…
…nơi trưng bày các
tác phẩm hội họa đương thời của các nghệ sĩ
Trước cửa Trung tâm
Triển lãm Nghệ thuật…
Hàng cột đá trước cửa
Trung tâm
Khung cửa vào Trung
tâm với những trang trí mang phong cách magyar
Từ cửa Trung tâm Triển
lãm nhìn ra Quảng trường
Chả biết đi đường
nào? Còn 1 tiếng thả rông nữa, phần lớn du khách đi vào công viên, nhưng tớ ngại
mỏi chân nên chỉ loanh quanh bên ngoài mặc dù theo giới thiệu có Lâu đài cổ,
Nhà tắm cổ, v.v…
Bên ngoài Trung tâm
Triển lãm chạy dọc theo đường phố
Những hình trang trí suốt dọc bức tường và những khung cửa…
Từ cuối tòa nhà Trung
tâm Triển lãm nhìn lại
Phía cửa sau của tòa
nhà…
Bên cạnh Trung tâm
Triển lãm Nghệ thuật là một công trình hiện đại,,,
Tòa nhà này là Bảo
tàng Dân tộc học…
Công trình gồm 2 khối
nhà đối xứng…
Chạy song song bên đường
phố…
Tòa nhà có mái dốc từ
mặt đất đi lên…
Lối đi lên mái tòa
nhà…
Từ trên đỉnh nóc nhà nhìn ra đường phố…
…bao quát cả khu vực
quảng trường và các Bảo tàng Nghệ thuật…
…và nhìn sang phần
tòa nhà phía đối xứng…
Dốc lên xuống thoai
thoải, rất phù hợp với sức khỏe mọi lứa tuổi…
Giữa hai khối của Bảo
tàng Dân tộc học là Đài tưởng niệm Cách mạng 1956…
Trong công viên còn
nhiều bức tượng khác nữa…
Đường đi lối lại
trong công viên…
Góc công viên là một
sân trượt băng nhân tạo. Tòa nhà quản lý sân băng…
Từ cạnh sân trượt
băng nhân tạo này có thể nhìn thấy Lâu đài Vajdahunyad nổi tiếng trong công
viên
Tới giờ ăn trưa, đoàn
tiếp tục quay trở lại trung tâm thành phố Pest
…với những quán cà
phê vỉa hè…
Trên đường phố có nhiều
nhà hàng…
Chúng tôi dùng bữa
trong một nhà hàng Trung Quốc
Chén xong, du khách
nhất mực không đi chơi nữa mà đòi vào một trung tâm mua sắm… Bên ngoài nhà hàng
Trong một ngõ nhỏ cạnh
nhà hàng
Từ giờ chỉ còn mỗi
hành trình ra sân bay về nước nên tour guide hội ý với lái xe thấy vui vẻ cả…
Thời gian cho cuộc
mua sắm này là 2 giờ và 15 phút. Xe rời khỏi trung tâm thành phố…
Vỉa hè trên phố lớn…
Xe chạy chừng 15 phút
ra đến cái chợ to có tên Arena mall
Vì không có nhu cầu
mua sắm gì nên tớ ngồi vỉa hè ngắm phố…
Rồi chụp choạch loanh quanh: bến xe buýt…
…người đi xe máy trên
phố…
Hay chụp bức tượng xe
ngựa ngay lối vào Mall
Tới gần 3 tiếng sau,
đoàn du khách mới tập trung đầy đủ để lên xe ra ga…
Đến nhà ga, mặc dù
còn sớm nhưng xe lớn không được vào trước cửa mà phải đậu cách đó gần 100 mét…
Đám du khách lễ mễ
tha đồ, tớ ung dung chụp choạch hai bên… Bãi xe bên trong sân bay
Bên trong sân bay…
Trời nắng đẹp không
xám xịt như lúc sáng…
Phía trước nhà ga
Làm thủ tục các kiểu
rồi cũng vào đến cửa lên tàu bay
Chờ đến tối mịt tàu mới
rời ga…
Trong tàu, khách ngồi
kín chỗ…
…tới ga nối chuyến được nghỉ gần 2 tiếng… Khu vực nghỉ chờ tầu
Chuyến bay gần 10 tiếng
từ Âu sang Á…
Tầu rộng mà chỗ ngồi chật chội nên ngủ không ngon, lại dậy chụp một cái… Chuyến đi 10 ngày qua 8 thành phố ở giữa châu Âu cũng thu được mớ ảnh khoe với các bạn…

































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét