Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

Johannesburg - thành phố Hoàng Kim của Nam Phi

Vừa xuống sân bay thấy có hứng thú liền viết bài khoe các bạn trong diễn đàn câu chuyện chuyến đi Nam Phi trong 1 tuần qua mấy thành phố lớn. Để cái hình check-in tại điểm cuối cùng về phía Nam của châu Phi: Mũi Hảo Vọng - Cape of Good Hope giữ chỗ sau khi chọn lọc và viết lời dẫn dắt...



Trước tiên, kể chuyện đi lại. Đến Nam Phi bằng đường hàng không có nhiều cách, nhưng đều phải qua một vài điểm dừng. Từ Hà Nội có 2 tuyến đi chính là bằng Qata Airways (QR) và Singapore Airlines (SQ). QR xuất phát từ HN tới Doha, sau đó bay tiếp đến Johannesburg. Mỗi chặng kéo dài chừng 8-9 tiếng đồng hồ, dừng ở Doha 5-6 tiếng (tha hồ mua sắm). Chúng tôi đi SQ dừng nghỉ ở Singapore 3 tiếng... Sau chuyến bay dài chừng hơn 3 tiếng đồng hồ, tại nhà ga sân bay Changi lúc đêm

[​IMG]

Nhộn nhịp khách đi đến, không lèo tèo như Nội Bài...

[​IMG]

Không khí Noel ở nhà ga...

[​IMG]

Quãng đường từ Singapore đi Johannesburg dài gần 9000 km, chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, băng ngang qua Ấn Độ dương. Màn hình trên máy bay (hơi nhòe vì kém ngủ quá)...

[​IMG]

Vật vã mãi với hai bữa ăn chán òm trong tư thế co ro... Sáng sớm hôm sau tới sân bay Quốc tế ở Johannesburg có tên ngài O. R. Tambo. Rời khỏi máy bay

[​IMG]

Sân bay sáng sớm vắng vẻ...

[​IMG]

Trong hành lang nhà ga, di chuyển trên các băng chuyền...

[​IMG]

...Với nhiều đoạn đi bộ khá dài...

[​IMG]

Ngay trên băng tải trả hành lý đã có những vật trang trí đậm bản sắc châu Phi: những con thú rừng quen thuộc

[​IMG]

Không phải chờ lâu, hành lý đã được nhận nhanh chóng...

[​IMG]

Tới sảnh của Nhà ga...

[​IMG]

... Dạo qua những gian hàng miễn thuế. Hàng hóa cũng không xuất sắc lắm, phần lớn hàng nội địa

[​IMG]

Sân bay mang tên nhà cách mạng Oliver Tambo, bạn chiến đấu thân thiết của Tổng thống Nelson Mandela. Tượng của Tambo ở sảnh nhà ga

[​IMG]


Ra khỏi nhà ga đón xe di chuyển vào thành phố. Ngoài cửa nhà ga

[​IMG]

Xe di chuyển phổ biến là xe nhỏ cỡ 16 chỗ có kéo theo cái rơ moóc chở đồ

[​IMG]

Đoàn chúng tôi ít người, cứ nghĩ các bạn thu xếp cho đi loại xe này

[​IMG]

Có cả những xe bus lớn đón các đoàn khách du lịch

[​IMG]

HDV bản địa ra đón đoàn: Anh Kevin - một thanh niên da đen cao to, lắm mồm và nhanh nhẹn...

[​IMG]

Đồ đoàn lắm thứ mà xếp vào cái hòm thế kia sao vừa???

[​IMG]

...Năm phút sau xe mới tới, loại xe 45 chỗ. Chỗ làm việc của bác tài

[​IMG]

Đi thôi!!!

[​IMG]

Lên xe ổn định chỗ ngồi, việc đầu tiên là kê cho chắc cái ống kính và... bấm. Rời khỏi nhà ga lúc 8g00 bắt đầu cuộc dạo phố

[​IMG]

Con đường cao tốc từ sân bay về trung tâm thành phố Johannesburg

[​IMG]

Johannesburg là thành phố lớn nhất ở Nam Phi... Giờ cao điểm nên dòng xe từ ngoài vào khá đông

[​IMG]

Hệ thống giao thông ở đây khá hoàn chỉnh, ít có ùn tắc...

[​IMG]

Thành phố nằm trên ngọn đồi...

[​IMG]

Bao quanh thành phố là những khu rừng xanh mát mặc dù rất gần sa mạc Sahara

[​IMG]

Điều đặc biệt là thành phố lớn được xây dựng trên khu vực không có một con sông nào chảy qua...

[​IMG]

Từ lâu Johannesburg được coi là thành phố Hoàng Kim của Nam Phi, nơi giàu có nhất Nam Phi...

[​IMG]

Thành phố được lập nên từ cuối thế kỷ XIX do những người Hà Lan từ Cape Town di chuyển lên trong hành trình tìm kiếm khai thác vàng

[​IMG]

Johannesburg dễ bị lầm tưởng là Thủ đô của Nam Phi, nhưng là nơi có Tòa án Hiến Pháp của Nam Phi...

[​IMG]

Tuy không phải hoàn toàn là Trung tâm Hành chính của Nam Phi nhưng hầu hết những yếu nhân của Chính phủ đều sống ở đây. Một trong những khu phố của nhà giàu

[​IMG]

Ngôi nhà là nơi ở của Nelson Mandela - tổng thống Nam Phi (1994-1999) trên con phố này

[​IMG]

Những bức tường dày và cao bao quanh các dinh thự của giới nhà giàu

[​IMG]

Tình hình đói nghèo ở các nước châu Phi và Nam Phi buộc các khu phố này có sự bảo vệ cần thiết tránh nạn trộm cướp...

[​IMG]

Ngôn ngữ chính ở Nam Phi là tiếng Anh và tiếng Nam Phi. Ngoài ra còn tồn tại 9 thứ tiếng của các sắc tộc người da đen cũng được công nhận sử dụng trong hệ thống hành chính quốc gia.
Toàn cảnh thành phố nhìn từ trên ngọn đồi


[​IMG]

Trung tâm thành phố còn có các trường đại học danh tiếng ở châu Phi. Một trong những trường Đại học đó

[​IMG]

Tòa nhà chính của trường được xây từ đầu thế kỷ XX...

[​IMG]

Con đường trung tâm thành phố

[​IMG]

Kiến trúc nổi bật của Uthando Centre

[​IMG]

Trung tâm với tháp truyền hình 

[​IMG]

Ga xe lửa ở trung tâm thành phố với những đoàn tàu cũ kỹ

[​IMG]

Phố phường Johannesburg hầu như không có xe máy mặc dù số dân tập trung rất đông

[​IMG]

Người ta đi ô tô, xe bus hoặc đi... bộ. Những người bán hàng tại các điểm dừng khi đèn đỏ

[​IMG]

...Dân phần lớn tuy nghèo nhưng không thèm đi xe máy, thế mới lạ! Hay do khí hậu khắc nghiệt, quãng đường di chuyển thường quá xa??? Ngang qua một cây xăng...

[​IMG]

Giá xăng cao hơn ta khá nhiều. Một đô la Mỹ đổi được hơn 14 đồng tiền Nam Phi - đồng zard

[​IMG]

Thành phố Johannesburg được người Hà Lan và những kiều dân châu Âu khác nhắm đến từ cuối thế kỷ XIX vì những mỏ vàng...

[​IMG]

Đám người tìm kiếm vàng bắt đầu chuyến đi kéo dài gần 2000 km từ Cape Town...

[​IMG]

Những người da màu ở Johannesburg

[​IMG]

Đầu những năm 30 đến 50 của thế kỷ trước, Johannesburg phát triển nhanh chóng

[​IMG]

...theo dòng người kéo về đây mở rộng các khu khai thác vàng. Góc phố trung tâm Johannesburg với những trụ sở văn phòng các hãng lớn 

[​IMG]

Nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên vào cuối thế kỷ trước

[​IMG]

Bên cạnh đó, các ngôi nhà cũ vẫn còn tồn tại hơn 1 thế kỷ nay

[​IMG]

Nhiều nhà buôn vàng và kim cương đặt trụ sở ở trung tâm thành phố

[​IMG]

Giai đoạn đầu phát triển thành phố, người da trắng có khu vực riêng, nơi mà người da đen không được bén mảng...

[​IMG]

Nay những khu phố như thế này không còn sự phân biệt...

[​IMG]

Một bến xe bus trong khu vực trung tâm...

[​IMG]

Những kiến trúc mang phong cách châu Âu ở mọi nơi

[​IMG]

Đài phun nước trước các tòa nhà...

[​IMG]

Những bức tượng trong vườn hoa...

[​IMG]

Chuyến đi dạo quanh thành phố thật nhàm chán, xe cứ vòng vèo qua các con đường với những lời giới thiệu tòa nhà này tòa tháp kia... chả vào đầu chữ nào

[​IMG]

Những hàng quán kiểu nhà mặt đường bày bán và kinh doanh đủ kiểu

[​IMG]

Một phố có nhiều cửa hàng trong trung tâm mua sắm...

[​IMG]

Tòa nhà trung tâm có nhiều hãng hàng hiệu...

[​IMG]

Dãy phố rực rỡ mùa Noel

[​IMG]

Trẻ em đường phố...

[​IMG]

Tắc đường??? Không phải, bãi đậu xe bus!

[​IMG]

Dân số Nam Phi gần 50 triệu dân, trong đó có tới 80% người da đen... Những nơi công cộng cũng có nhiều rác như thế này

[​IMG]

Phần lớn người da đen lâm vào cảnh nghèo đói... Hai cha con chờ xe

[​IMG]

Cũng nạn rác quảng cáo trên các công trình công cộng...

[​IMG]

Một trong những ngôi trường dành cho con cái nhà giàu...

[​IMG]

Người vô gia cư bên ngoài hàng rào ngôi trường đó

[​IMG]

[​IMG]

Tòa nhà Johannesburg Council Chamber nằm ở trung tâm Thành phố

[​IMG]

Chạy vài vòng quanh cái thành phố được coi là giàu có nhất Nam Phi (và châu Phi này) bắt đầu đến các điểm tham quan

[​IMG]

Đầu tiên là bảo tàng cách mạng: Constitutional Hill - đồi Hiến pháp... Lối vào Bảo tàng có xe cảnh sát trấn giữ

[​IMG]

Từ trên đồi Hiến pháp nhìn xuống thành phố...

[​IMG]

Bên cạnh Bảo tàng có một cái thành đắp đất - xưa là trại lính đồn trú bảo vệ Tòa án Hiến Pháp Quốc gia

[​IMG]

Ngó thấy cái bản đồ hay hay, chụp lại mang để về xem có dùng làm gì...

[​IMG]

Con đường dẫn vào Bảo tàng

[​IMG]

Nhóm tượng đài bên lối đi vào Bảo tàng...

[​IMG]

Bờ tường ngăn cách trại lính cũ và Nhà tù - nay là Bảo tàng...

[​IMG]

Cũng giống như các Bảo tàng giáo dục truyền thống khác, vắng như chùa bà đanh nếu không có đám du khách ngoại quốc này...

[​IMG]

Một bức tượng trước cửa Bảo tàng

[​IMG]

Đối diện cửa vào, xe cảnh sát cũng soi từng người ra vào...

[​IMG]

Phía trong vườn cây còn thấp thoáng một chiếc xe thiết giáp...

[​IMG]

Thằng lính nhìn thấy mà phát buồn... ngủ

[​IMG]

Bảo tàng ngôn ngữ bên ngoài trại giam

[​IMG]

Các loại ngôn ngữ được sử dụng ở Nam Phi là tiếng Nam Phi (Afrikaans), tiếng Anh và 9 loại thổ ngữ khác...

[​IMG]

May cái bảo tàng này đang sửa chữa nên chúng tôi vào ngay trại giam... Cửa trại giam

[​IMG]

Từ cửa trại giam nhìn ra phía lối vào bảo tàng

[​IMG]

Bây giờ chúng tôi bước vào trại giam - khu vực màu đỏ trên bản đồ

[​IMG]

Giữa sân nhà tù...

[​IMG]

...Nơi đây lưu giữ những hiện vật về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong quá trình lịch sử loài người... Bảng hướng dẫn tham quan

[​IMG]

Lối đi ra sân trung tâm nhà tù...

[​IMG]

Những viên đá lát sàn nhà giam...

[​IMG]

Những lãnh tụ tiêu biểu của phong trào chống phân biệt chủng tộc, đòi quyền lợi cho người dân châu Phi

[​IMG]

Lối xuống khu nhà ăn và sân trại giam

[​IMG]

Quây kín bằng lớp tường rào và dây thép gai...

[​IMG]

Khu nhà ăn ở giữa sân...

[​IMG]

Vài món "tẩm bổ" các tù nhân...

[​IMG]

Trung tâm giá trị của di tích là nơi giam giữ các lãnh tụ Nelson Mandela và Manhatma Gandhi

[​IMG]

Khu biệt giam trong nhà tù

[​IMG]

...Dãy lọ đựng đá kia là di tích của nhà tù

[​IMG]

Một góc nhà tù...

[​IMG]

Dãy phòng biệt giam - nơi ở của những tử tù

[​IMG]

Trông còn tươm hơn Hỏa Lò nhiều

[​IMG]

Khu giam các tù chính trị, những người phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid

[​IMG]

Từ trên tầng cao nhìn xuống sân nhà tù

[​IMG]

Công trình của Hiện tại và Quá khứ

[​IMG]

Check-in bằng chân lên nắp cống giữa nhà tù

[​IMG]

Sân nhà tù với đoàn khách Việt...

[​IMG]

Rời nhà tù để tới điểm tham quan khác

[​IMG]

Tiếp đến, chúng tôi tới Trung tâm mua sắm ở Sandown


[​IMG]

Phía trước của Trung tâm mua sắm


[​IMG]

Khoảng giữa các tòa nhà là một quảng trường nhỏ


[​IMG]

Quảng trường mang tên lãnh tụ da đen Nelson Mandela


[​IMG]

Bức tượng đồng cao khoảng 6 mét...


[​IMG]

Bức tượng trông ra quảng trường...


[​IMG]

Ngoài sân đang có chuẩn bị mùa mua sắm và các sự kiện ngày lễ Noel


[​IMG]

Có cả những người mẫu da màu tham gia...


[​IMG]

Phía trên chăng đèn trang trí...


[​IMG]

Một sự kiện đã được tổ chức...


[​IMG]

Mặc dù chưa có nhu cầu mua sắm gì cả nhưng cũng phải theo vào bên trong...


[​IMG]

Bên trong Trung tâm mua sắm


[​IMG]

...Không nhiều những mặt hàng bình dân...


[​IMG]

...Không khí mua sắm trầm lắng


[​IMG]

Một gian hàng hấp dẫn... nhưng cũng chỉ để ngó thôi


[​IMG]

Ngắm mấy em bán hàng chán thì ra chộp con xe này


[​IMG]

Thế là đã trải qua 6 tiếng đồng hồ trên đất Nam Phi. Cơm tàu bay đã hết tác dụng... Mặt trời giữa đỉnh đầu


[​IMG]

Xe đưa đoàn hướng ra phía ngoài thành phố...


[​IMG]

Điểm đến là một Nhà hàng Việt Nam...


[​IMG]

Cờ đỏ sao vàng chào đón đoàn...


[​IMG]

Bữa cơm Việt nấu theo khẩu vị châu Phi... Bên trong nhà hàng


[​IMG]

Được giới thiệu là nhà hàng duy nhất ở Nam Phi: Saigon Restaurant


[​IMG]

...với những đồ vật tha lôi từ quê nhà sang đây


[​IMG]

Bên ngoài sân trời đầy nắng và gió


[​IMG]

Từ trên Nhà hàng ngắm nhìn đường phố


[​IMG]

Một dinh thự hướng đối diện Nhà hàng


[​IMG]

Bữa ăn chả mấy ấn tượng, nhưng được trò chuyện với những người Việt làm ăn sinh sống ở đây cũng khá thoải mái. Thì ra nhà hàng này tồn tại đã gần 20 năm, hiện đang mở thêm hai cơ sở nữa trên đất Nam Phi này


[​IMG]

Trong khi chờ các cụ quẹt răng bằng tăm Nhà hàng, tôi lượn lờ vào bãi xe xem xe cộ thế nào. Biển số xe ở đây


[​IMG]

Bãi xe Nhà hàng...


[​IMG]

Xe máy được sử dụng chủ yếu để chở hàng


[​IMG]

(Chuyển bài viết Nam Phi, từ Johannesburg đến Cape Town từ diễn đàn otofun.net ngày 02/02/2019)

Chỉnh sửa: 01/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét