Du lịch Quy Nhơn ngày cuối năm (1)
Vớ được gói VNAHolidays của
Vietnamairlines giá cả rất hợp lý, rủ rê mấy người bạn đồng hành, chọn
Quy Nhơn làm điểm đến dịp Noël...
Qua tìm hiểu trên diễn đàn, nhờ các bạn tư vấn, liên lạc với những người bạn ở Quy Nhơn, dự kiến chương trình... thế là lên đường
Chương trình đi 4 ngày (và 3 đêm), tạm xác định các điểm tham quan:
Ngày 1: Từ sân bay đi tháp Dương Long - Bảo tàng Quang Trung - nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi
Ngày 2: Đi Phú Yên, tham quan Gành Đá Dĩa, nhà thờ Mằng Lăng, đầm Ô
Loan... Có thể đi tiếp vào Tp Tuy Hòa, tham quan Mũi Điện, Vũng Rô...
Ngày 3: Tham quan Tp Quy Nhơn: Gềnh Ráng, Tháp Đôi, cầu Thị Nại, Eo Gió...
Ngày 4: Ra sân bay, kết thúc chuyến đi.
Chuyến đi bắt đầu từ ngày 23/12, kết thúc
ngày 26/12 với kết quả thật tuyệt vời, trên cả mong đợi... Mọi người đều
hài lòng với chương trình và... chi phí.
Hê hê, tôi demo tấm ảnh tự sướng sau khi lặn biển (không có trang bị) ngắm san hô...
Rời sân bay Phù Cát, xe đón trước sảnh, chúng tôi bắt đầu chuyến tham
quan ngay. Điểm đến đầu tiên là tháp Dương Long - cách sân bay chừng 10
km. Toàn cảnh ba ngọn tháp Dương Long
Cụm tháp Dương Long được đánh giá là đẹp nhất trong số 13 cụm tháp Chăm tại Bình Định...
Cụm tháp Dương Long được xây dựng từ thế kỷ thứ XII... Ba ngọn tháp xây bằng gạch cao nhất vùng Đông Nam Á
Dấu vết kiến trúc sụp đổ cho thấy nơi đây là một khu đền tháp lớn
Phần lớn công trình đã biến mất, các kiến trúc chạm trổ phức tạp đã bị
sụp đổ. Các phiến đá trên đỉnh tháp được tìm kiếm và trưng bày trong khu
vực tháp
Cửa tháp chỉ là phế tích, các hình chạm khắc đã bị phá hủy
Khung cửa tháp bằng đá còn sót lại
... lưu dấu vết của thời gian
Tháp phía Nam cao 33 mét... Các phiến đá trang trí được trùng tu thay mới - không có chạm khắc các hình trang trí
Tháp trung tâm cao 39 mét, còn một số kiến trúc nguyên bản: trang trí truyền thống của Champa
Tháp phía Bắc cao 32 mét... Phần đỉnh tháp
Tháp Dương Long mang kiến trúc Khmer đậm nét
... một điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm Quy Nhơn
Các tấm ảnh chụp trong chuyến đi bằng máy ảnh này:
Rời tháp Dương Long, đoàn đi tiếp đến Bảo tàng Quang Trung, khoảng cách hơn 10 km nữa. Trước cửa Bảo tàng
Bức tượng vua Quang Trung ánh vàng dưới nắng...
Một góc ảnh khác
Nhà bảo tàng được xây dựng từ năm 1978 theo lối kiến trúc cổ...
Nơi đây trưng bày các hiện vật liên quan đến phong trào Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung...
Góc tượng vua Quang Trung...
Trước sảnh Bảo tàng có tượng đài ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ...
Giữa Bảo tàng là khu vườn cảnh...
... có bức tranh ghép gốm và câu nói nổi tiếng của vua Quang Trung: "...Đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng có chủ"
Bên cạnh nhà Bảo tàng là điện thờ Tây Sơn Tam kiệt
Nơi đây nguyên là nền nhà của thân sinh ba anh em nhà Tây Sơn
Sau khi bị nhà Nguyễn dẹp tan, nơi đây được dân làng dựng đình Kiện Mỹ
Tới năm 1958, nhân dân mới xây dựng thành điện thờ...
Năm 1978, nơi đây được công nhận là di tích cấp Quốc gia
Ngôi đền được xây dựng lại như ngày nay từ năm 1998...
Cạnh đó là giếng nước dùng trong gia đình Tây Sơn Tam Kiệt...
... cũng có nghĩa là giếng nước có từ 300 năm trước đây
Trong vườn di tích có cây me cổ thụ hơn 200 tuổi...
... được gắn mấy biển di tích...
Một số hình ảnh khác trong khu di tích: con kênh chạy ngang trong vườn...
Hàng cây thẳng từ cổng vào
Cây cầu cong cong dẫn vào Bảo tàng...
Nét kiến trúc Tây Nguyên trong khu vườn Bảo tàng,
Đến thăm Bảo tàng nên thưởng thức Nhạc - Võ Tây Sơn. Sân khấu trong Bảo tàng
Màn tấu nhạc chào đón...
Chân dung các nhạc công đất Võ...
Tiết mục múa võ của các chàng trai cô gái đất Bình Định...
Sau khi nghỉ ăn trưa tại thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), đoàn về
nhận phòng khách sạn. Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra thành phố ngập nắng
Khách sạn trông ra biển thế mà các em nó lại xếp cho tớ trông ra... bể
Chương trình tham quan ngày thứ Hai của chuyến đi là xuống Phú Yên. Từ
Quy Nhơn xuất phát lúc 7g30 đến Tp Tuy Hòa khoảng 2 tiếng xe chạy... Con
đường QL 1D - con đường ven biển của Bình Định - đoạn từ Tp Quy Nhơn
đến thị trấn Sông Cầu dài khoảng 30 km tôi đã kể qua bài viết "Xuyên
Việt - cung đường ven biển" năm 2014 trên diễn đàn này.
Từ Tp Tuy Hòa vượt cầu Hùng Vương đi dọc theo bờ biển theo con đường
Phước Tân - Bãi Ngà... Lúc 10g00, chúng tôi nghỉ quán nước này
Bãi đất trước mặt cũng được quy hoạch thành khu dân cư...
Lúc 11g00 tới được điểm tham quan xa nhất: Vũng Rô. Toàn cảnh Vũng Rô
Địa danh gắn với con đường HCM trên biển trong thời kỳ chiến tranh
Con đường bộ men biển này từng là nơi vận chuyển vũ khí, nơi có con tàu "Không số" phải đánh đắm để giữ bí mật tuyến đường
Đài tưởng niệm trong khu Di tích
...ghi sự kiện lịch sử con tàu của Hải quân chở hơn 100 tấn vũ khí ba lần cập bến...
Tại một mũi đá nhô ra biển trên đường Phước Tân - Bãi Ngà, nhìn về phía bãi Gốc
... cũng từ điểm này nhìn thấy Hải đăng Mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên...
Để ra tới Hải đăng, có một con đường đi bộ dài 1000 mét... Bãi đậu xe bên dưới chân Hải đăng
Con đường được xây dựng hoàn chỉnh, có bậc cho người đi bộ, có đường chạy xe máy cho công vụ...
Có lúc con đường gần như đi ngang, một con đường dễ đi... Nghe nói gần đây có những cụ 70, 80 tuổi cũng vượt qua con đường này
... tất nhiên những ngày trời tạnh ráo, trời trong hoặc có nắng. Có đoạn lại xuống dốc thế này
Từ trên con đường này có thể quan sát xuống nơi xuất phát
... bao quát toàn bộ bãi Môn bên dưới
Biển xanh, cát trắng...
Gần 20 phút, chúng tôi leo lên đến Hải đăng...
Con một cái đích cần tới nữa: đỉnh cây đèn biển...
Từ trên Hải đăng nhìn về phía Bắc...
... xuống bãi Môn, một bãi tắm hoang sơ...
...Nơi biển và trời hòa vào nhau...
Từ 01/01/2016, địa điểm này thu phí tham quan...
Leo lên đỉnh ngọn Hải đăng làm một kiểu đánh dấu - chứng tỏ các bộ phận vẫn còn ngon!
Từ ngọn Hải đăng nhìn xuống mũi Điện, điểm vươn xa nhất của Tổ quốc ra biển Đông...
Mũi Điện - hay còn có tên là mũi Đại Lãnh
Trên phần đất nhô ra của mũi Điện, người ta đã kịp làm những công trình phục vụ du lịch
Một mỏm đá nhô ra biển
... lùi ra xa...
Trở lại mặt đất được bạn gác Hải đăng mời trà Bắc - thứ quý hiếm ở đây, kể cả nước mưa pha trà...
Tiếp tục chinh phục điểm cực Đông...
Theo con đường khó đi nhất...
Từ mũi Điện ngắm ngọn Hải Đăng
Nếu không phải một ngày khô ráo, chắc tớ chả dám mạo hiểm thế này
Còn cách mũi chục mét nữa thôi!
Mấy cảm hứng về biển...
Biển xanh...
Vẻ đẹp của thiên nhiên...
Biển trời bao la...
Hướng về Hải đăng...
Núi xanh bao quanh...
Ngắm biển rộng từ mũi Điện
Chân trời...
Đâu là cực Đông?
Tấm bia này đã có ở đây vài năm nay rồi nhé!
Trên đường từ mũi Đại Lãnh quay ra cũng là giờ trưa, được các bạn Quy
Nhơn nhắc nhở: đừng bỏ qua các món đặc sản biển tươi sống nổi tiếng của
đầm Ô Loan... Vậy thì nghỉ ăn trưa ở đó, mặc dù đã quá mệt và đói. Con
đường đi qua nhưng khu dân cư ven biển Phú Yên nối từ Tp Tuy Hòa đến
Gành Đá Dĩa đi qua đầm Ô Loan. Một góc đầm Ô Loan
... Được bạn Quy Nhơn đưa tới một trong rất nhiều các quán cùng khu vực
đầu cầu An Hải bắc ngang qua đầm: Quán Tuấn... Trong quán Tuấn
Quán Tuấn được "hai lúa Mỹ" đưa lên loạt phóng sự Robert Danhi - Taste of Vietnam. Ảnh trong nhà hàng
Địa chỉ quán Tuấn trong thực đơn nhà hàng
Đơn giá các loại hải sản biển tại quán Tuấn...
Nào chén thôi!
Vẻ hưu hắt của những quán xung quanh...
Sau bữa hải sản đầm Ô Loan, chúng tôi ra tham quan Gành Đá Dĩa... Phong cảnh bãi đá khu Hải đăng Gành Đèn
Một mũi đá nhô ra...
... với biển xanh...
Khu vực Hải đăng, có một con đường bê tông chạy ra ngọn Hải đăng...
Nơi đây, biển xanh ngắt...
Ngọn Hải đăng gành Đèn
Địa điểm Gành Đá Dĩa - một danh lam thắng cảnh gần Quy Nhơn...
Những viên đá tự nhiên làm nên một thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam
Một hang cột đá trước biển!
Mấy con thuyền thúng...
Một vách đá dựng như con sóng...
Biển xanh hiền hòa, những con sóng nhẹ nhàng vỗ về mỏm đá...
Trong vịnh nhỏ, là nơi những con tàu ẩn trú...
Một xóm chài gần Gành Đá Dĩa...
Thời điểm đẹp trời cho chụp ảnh ngày có nắng là tầm 14g00 đến 15g00...
Bãi đá hiện đã được du lịch quản lý, mọi dịch vụ có trật tự hơn
Trước vẻ đẹp có một không hai, nhiều người còn muốn ngắm hàng giờ...
Điểm tiếp tục trong ngày là Nhà thờ Mằng Lăng. Nhà thờ đang trang hoàng đón lễ Giáng sinh 2015
Nhà thờ hơn 120 tuổi, nhà thờ cổ nhất ở Phú Yên
Lúc này là 16g00 ngày 24/12/2015 nên mọi công việc chuẩn bị bên trong Nhà thờ đã hoàn tất...
Tượng Cha Andre Phú Yên, thày tu sinh ra ở địa phương này và bị giết khi đi truyền giáo năm 19 tuổi...
Trên ban thờ...
Mặt trước Nhà thờ vẫn là nơi được trang hoàng đẹp nhất
... nơi hứa hẹn một lễ hội đêm Giáng sinh vui vẻ và một cuộc sống an lành
Vật giá trị nhất của Nhà thờ Mằng Lăng nằm ở trong hầm dưới một quả đồi đắp giả bên trái Nhà thờ
Trong căn hầm này cất giữ cuốn sách giáo lý Nhà thờ in bằng tiếng Việt năm 1651 tại Roma
Đây là cuốn sách và lời chú giải
Từ Nhà thờ Mằng Lăng theo QL 1A trở lại Quy Nhơn đi qua Vịnh Xuân Đài,
một phong cảnh rất đẹp. Rất tiếc là chỉ chụp được hình từ cửa xe thôi!
Chương trình tham quan Thành phố Quy Nhơn bắt đầu từ Khu Du lịch Gềnh Ráng... Từ mỏm đá nhìn về Thành phố
Có một bãi tắm đặc biệt: những hòn đá tròn, nhẵn như những quả trứng khổng lồ, nên được gọi là Bãi Đá Trứng
Bãi tắm nhỏ này cũng có tên khác là Bãi tắm Hoàng Hậu...
Hai bên Bãi tắm là những khối đá lớn đổ xô ra biển...
... Một khối đá sát biển...
Bãi biển này có các tiền tớ cũng chả dám... tắm, nhưng mà... đẹp!
Nơi được cho là mộ Nhà thơ Hàn Mặc Tử...
Người yêu thơ ông cho ông hút nhiều thuốc quá
Chùm hoa đỏ trong Khu Du lịch...
Một trong những bông hoa rực rỡ nhất
Vườn thơ Hàn Mặc Tử do một nghệ nhân chép thơ của ông lên các tấm gỗ bằng cách viết bút lửa
Ngôi mộ thực của nhà thơ Hàn Mặc Tử hiện còn nằm trong Viện phong Quy Hòa... Ngôi mộ nằm trong Nghĩa trang của Viện phong
... nằm giữa những bông hoa vàng
Trong Viện phong còn có lưu giữ một phòng tưởng niệm Nhà thơ. Chiếc giường, nơi ông từ biệt trần gian
Một bút tích của Nhà thơ
Đến thành phố Quy Nhơn, ghé tham quan Tháp Đôi - tháp Hưng Thạnh
Đây là một công trình tôn giáo của người Chăm xây dựng từ thế kỷ X đến XV,...
...di tích gồm 2 ngọn tháp nằm kề nhau, một lớn một nhỏ, tháp lớn cao khoảng 20m,...
...cửa chính các tháp đều quay về hướng nam.
Giữa thân tháp rỗng như một ống khói nhà máy...
... thờ vật linh thiêng: Linga-Yoni trong Tháp Đôi
Theo nghiên cứu, có thể có ngọn tháp thứ 3 nhưng do vì lý do nào đó mà bị gián đoạn... bởi vậy di tích này trở nên độc đáo
Toàn bộ chân tường của tháp Bắc được bó bằng những tảng đá cát lớn thể hiện một đài sen khổng lồ...
Ngọn tháp cũng có nhiều chi tiết làm bằng đá...
Mặc dù tháp bị hư hại nặng nề, các vòm cửa giả như thế này vẫn còn tồn tại...
Tháp lớn...
Trong nhiều thế kỷ, tháp Đôi đã rơi vào cảnh hoang phế và hư hại nặng nề...
Đến năm 1990 tháp mới được các chuyên gia trùng tu lại và có hiện trạng như ngày nay
Tháp Đôi là điểm tham quan du lịch hấp dẫn ở Bình Định vì lý do nằm ngay gần trung tâm Tp Quy Nhơn...
Rời thành phố Quy Nhơn, chúng tôi đi bán đảo Phương Mai. Vượt cầu Thị Nại...
Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: dài gần 2500 mét
Nối thành phố Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội
Con đường chạy dọc biển đi Nhơn Lý...
Theo gợi ý của bạn Quy Nhơn, chúng tôi tới Eo Gió... Biển và núi Eo Gió
Phong cảnh được mô tả là vô cùng hoang dã...
... và đặc biệt chỗ này gió biển bị hút rất mạnh...
Được kể nơi đây có những điểm chim yến tụ họp rất đông...
Phong cảnh hấp dẫn nhiều đôi trẻ đến làm bộ ảnh cưới...
Chuẩn bị cho một buổi chụp ngoại cảnh vất vả...
Leo trèo như vận động viên...
Cười đi!...
... Ngả đầu vào đi!
Đến đây không quên "tự sướng" một kiểu...
Đi vào được Eo Gió phải qua một Resort rất lớn đang xây dựng. Chả biết
khi Resort hoàn thành, Eo Gió còn được như thế này nữa không?
Bò cũng vãn cảnh Eo Gió nhé!
Bãi đá ở Eo Gió...
Nghe kể đây là chỗ các môn sinh võ Tây Sơn chọn làm nơi luyện tập...
Nhưng chắc chắn là nơi ngắm biển rất đẹp...
... và thu vào ống kính những bức ảnh kỷ niệm đẹp
Theo tư vấn của bạn Quy Nhơn, chúng tôi quay trở lại Nhơn Hải tham quan Hòn Khô... Hòn Khô nhìn từ thôn Hải Bắc
Gọi là hòn Khô chắc vì nó chả có cây cối gì nhiều
Mũi đá này có tên là Gành Trên...
Chúng tôi được xếp lên một con tàu nhỏ... Hành trình là chạy xung quanh hòn Khô. Hướng ra đại dương...
Hải Bắc là một làng chài nhỏ...
Phần lớn dân làm nghề chài lưới, đánh bắt hải sản ven bờ...
Sau khi có cầu Thị Nại, dịch vụ du lịch phát triển dần... Ngôi chùa Giác Hải trong thôn...
Những con tàu đánh cá trong vịnh...
Tiến qua eo biển này...
... phía sau là làng chài
Mũi đá phía Tây của hòn Khô...
Lúc này gió Bắc mạnh, tàu không thể đi sát vào đảo... Sóng mạnh, tay máy có vẻ hơi run...
Phóng tầm mắt tới tận Nhơn Lý...
Người lái tàu có kinh nghiệm đi biển 30 năm...
Rời xa eo biển Gành Trên, sóng đánh tung nước lên mặt... Tôi lo cho cái ống kính, chỉ dám chụp ngang hoặc phía sau
Mỏm đá phía Tây của hòn Khô...
Vách đá phía Bắc hòn Khô...
Dựng đứng và rất nguy hiểm...
Tàu tiến ra phía Đông, sóng càng dữ dội...
Phía sau, bọt tung trắng xóa...
Mặt phía Bắc của hòn Khô cũng trơ trọi...
Những vách đá cao, dựng đứng...
Hàng thế kỷ chống chọi với sóng biển...
Mũi đảo phía Đông Bắc...
Tưởng rằng nơi đây chỉ có phong cảnh...
... Vẫn có con người kiếm sống nơi đây...
Trông mấy bạn này câu thật hấp dẫn...
Mỏm đá xa nhất hòn Khô về phía đại dương...
Nơi đây chỉ có biển, mây trời... chả có ai quấy rối...
Những chỗ ngồi câu lý tưởng...
Phía Nam của mũi đá hòn Khô, biển yên lặng hơn...
Những hòn đá sừng sững trên đảo...
Khúc này biển sâu chừng 2 mét, có nhiều san hô...
Nơi đây còn là bến cặp tàu cho những người lên đảo
Phía Nam đảo có một bãi tắm nhỏ...
Bãi tắm có cát trắng mịn màng...
... nước biển trong vắt...
Một số dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời...
Chúng tớ chả ham món này nên tìm một vũng sâu, trong trẻo, lặng sóng... tắm cái
Gần như đói rồi, chúng tôi lên tàu quay về đất liền...
Các lão già có vẻ mãn nguyện với chuyến đi quá bận rộn và vất vả...
Về quán này, chúng tớ làm một bữa hải sản tươi sống của Quy Nhơn và...
kết thúc chuyến đi. Bài viết xin dừng ở đây. Mong gặp lại các bạn trong những chuyến đi mới!
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Du lịch Quy Nhơn ngày cuối năm trên diễn đàn otofun ngày 30/8/2017)
Chỉnh sửa: 08/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét