Điểm tham quan tiếp theo ở Los Angeles là phim trường Hollywood... Hành
trình di chuyển từ Đại lộ Danh vọng đến Universal Studios...
Nghe kể khu vực này cũng toàn các đại gia, người giàu có, nghệ sĩ danh tiếng mới có nhà ở đây...
Phần lớn thích ở trên đỉnh đồi, có tầm ngắm đẹp, bao quát cả thành phố bên dưới...
...Thời gian di chuyển khoảng 20 phút, đến chỗ rẽ...
Phim trường được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, là một trong những phim trường có sớm nhất trên thế giới... Khu vực Park Entrance
Quả địa cầu đặc trưng của phim trường
...lúc nào cũng có người đẹp đến thử vai...
Qua cửa soát vé - kiểm tra an ninh giống như lên tàu bay...
Bên phải lối vào là khu mua sắm, vui chơi - Universal citywalk...
Bên trái là một nhà hát...
Hàng cây đẹp trên lối vào trường quay...
...với những tán lá xòe rộng...
Thảm đỏ đã được trải, bước qua cánh cửa vào phim trường...
...nào mời vào cảnh quay đầu tiên trong đời...
...nhưng phần lớn toàn chổng mông vào máy quay như thế này...
Chụp lấy cái bản đồ cho chắc ăn, kẻo lạc...
Bắt đầu cuộc dạo bộ qua các dãy phố, những ngôi nhà mặt tiền...
...thỉnh thoảng gặp một đám dàn hàng ngang thế này
Những dãy nhà phố theo nhiều phong cách của các vùng miền khác nhau...
Giữa một ngã ba chưa biết đi lối nào...
...loay hoay chụp choạch các hướng...
Thấy đám đông đi lối này thì theo thôi!
Mấy cô bé đang lượn xít đờ ca...
...dãy nhà phố cổ châu Âu... nghe kể chỉ có cái tường phía trước thôi, bên trong chả có gì...
...cảnh thảm họa tai nạn máy bay...
...đoạn phố kiểu Anh...
Lối vào một phim trường lớn có tên The Wizarding World of Harry Potter...
...những mái nhà phủ tuyết trắng nhòm qua hàng rào...
Những quán thư giãn dọc đường đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống...
Vẫn thấy HDV giục đi trong khi đã thấy hoa mắt vì những người với người...
...hóa ra chỗ này có restroom...
...phía trước, phía trước... còn nhiều cảnh trí hấp dẫn
Kem bán vắng người mua...
Chỗ này bia bán chạy ra phết...
...mua hàng đòi lấy cái trên nóc xe cơ...
Trước cửa một show du lịch...
...bọn chúng tôi phải đi chén đã...
...mấy lão già hoạt bát hẳn lên vì trưa nay thử bữa fast food Mỹ xem sao...
...khu vực ăn uống đây rồi...
Bữa trưa nói chung là... nhanh tuy có đợi hơi lâu... Xuất của tớ đây! Ăn xong tự dọn bàn nên không cần để tiền tip
Buổi chiều có Studio tour, nên cập rập tham gia...
Nghe kể lúc đầu mở cửa tham quan phim trường, giá vé có 25 xu, vậy mà nay quãng 100 đồng...
Cái sân rộng này có tên Universal Plaza có những vòi phun nước...
Từ trên đỉnh đồi ngắm nhìn xuống thung lũng Glen
Một lâu đài kiểu Scotland cổ xưa...
Lối xuống ga tàu đi tour...
Giờ này đang là cao điểm của khách đi tour...
Thế rồi cũng leo lên kịp chuyến tàu vét... Tạm biệt nhà ga
Lên tàu, tớ chen vào ghế bên cửa sổ để dễ chụp choạch. Chưa kịp ngồi bị
kéo giật lại, một bà béo giành chỗ cho con. Lịch sự có thừa nên tớ...
nhường....
Chuyển sang ngồi sát bên cửa lên xuống. Tàu chuyển bánh...
Bắt đầu leo dốc...
Chặng đầu lướt qua khu làm việc của trường quay...
Bãi để xe...
Các loại xe phục vụ đoàn làm phim...
Một dãy nhà làm việc trong trường quay...
Vài diễn viên ngôi sao đi lại trong phim trường...
Con đường mang tên một trong những nam diễn viên huyền thoại điện ảnh Mỹ...
...những văn phòng làm việc dọc đại lộ James Stewart...
Bắt đầu một ngày làm việc mới...
Đến một phim trường chuyên các cảnh hè phố...
Những dãy nhà mặt phố kiểu châu Âu ngày xưa...
...và phía sau những dãy phố đó...
Xe xuống dốc tới một đoạn phố đang có cảnh quay...
Những đạo cụ bày trên hè phố...
Phía mặt sau của dãy phố này...
Đoạn hè phố có cảnh quay...
...cảnh chính sẽ diễn ra ở đây...
...nhưng đạo diễn với nữ diễn viên chính chưa tới...
Tour phim trường lướt qua các cảnh quay ngoài trời...
Mấy cảnh này hình như trong phim khủng long gì đó...
Biết tôi đang viết bài cho diễn đàn CCCĐ, họ khoe dàn xe cộ trong studio... Bãi xe của phim trường
Dãy xe này từng tham gia rất nhiều phim về thời xa xưa...
Những xe cơ giới dành cho phim oánh nhau...
Có vẻ như đề tài này đã lỗi thời, không hấp dẫn khán giả nên xe cộ dòng này bị đối đãi hơi tệ bạc
Mấy thứ đồ chơi chiến trường này chả được nâng niu như trước...
Mấy khúc xương khủng long này chó cũng chả thèm tha đi cho...
Đoàn tàu tour vòng sang khúc cua khác...
Đoàn tàu dừng lại trước một cái dốc dài, dãy nhà cũ nát trong cảnh một miền đất hoang dã, nghèo nàn...
Chắc lúc này người đàn bà nhanh tay kéo tôi ra khỏi chỗ gần cửa sổ phải
ân hận vì chỗ tôi ngồi ngay trước cảnh quay phim trường. Trời bắt đầu đổ
mưa to. Báo hại cho mẹ con bà, cái vòi phun nước cứ xối thẳng vào cái
chỗ mà bà tranh được với tôi...
Mưa to, sấm chớp ùng oàng. Tôi ngồi rung đùi khoái chí lăm lăm máy ảnh
chờ cho dòng nước ào về cuốn cả đoàn tàu xuống cống này...
Có cái gì đó vẫn sai sai... Thì ra trời nắng chang chang thế này mà vẫn sấm, chớp, mưa...
Tiếng nước đổ ầm ầm, cơn lũ xuất hiện đầu dốc...
Sóng đánh vào toa xe một bụm nước to... chúng tớ ăn đủ!!!
...cuốn luôn cả xuống cái cửa cống này...
Trời tạnh hẳn, nước lũ nhanh chóng rút sạch...
Đoàn tàu đưa chúng tôi qua một làng nhỏ miền Nam Mỹ...
Một cảnh phim khác, nhưng chả hấp dẫn lắm... Cảnh một bến cảng nhỏ...
...xuất hiện cái vây cá mập trắng lượn vòng quanh một hình người nhấp nhô trên mặt nước. Rồi... bụp cái, tất cả biến mất
...mặt nước lại êm ả thanh bình trở lại... Hết phim!
Tiếp tục vào một khu vực có nhiều biệt thự đẹp... có lẽ dùng cho các phim về nhà giàu???
...Đưa mấy mẫu này để các cụ/mợ "nhà có điều kiện" tham khảo...
...bất thình lình, một khuôn mặt xác ướp xuất hiện... thì ra đây là một
cảnh trong phim "Psycho" - phim kinh dị sản xuất năm 1960... Diễn viên
như thằng này cũng... ngon, nhỉ!
Một phim trường khác: cảnh xác chiếc Boeing 747...
...đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn...
quang cảnh đổ nát của một tai nạn thảm họa...
...mảnh xác người, đồ đạc văng tứ tung...
...khúc đuôi có vẻ an toàn hơn...
Vết cắt ngang thân tàu bay hoàn hảo...
Tai nạn tàu bay nhưng có liên quan đến nhiều otofun...
Muốn xem kỹ, xin mời đi lối này...
Tour tiếp tục đưa du khách vào một số cảnh phim khác... Lối vào một cảnh phim 3D, giống như một gara...
...liên tiếp hai show cảnh phim King Kong 360 3D (2010) và Transformer
(2012) với những kỹ sảo âm thanh ánh sáng cùng với rung lắc toa tàu,
nước đổ và gió vù vù... Du khách chỉ biết bám chặt vào thành toa tàu
và... rú rít...
Vì mải xem, tôi không chụp được hình, hơn nữa tối om om thì có hình mà chẳng thấy gì!
Trong tòa nhà diễn show Transformer, các mẫu xe trong phim
Mấy cảnh có dàn diễn viên trẻ đẹp... nhưng chỉ là phim 3D, đeo kính mới thấy chứ chụp hình thì chỉ thế này thôi
Kết thúc tour, ngắm nhìn gian nhà biểu diễn các show... Lắm máy móc hỗ trợ ra phết!
Tàn cuộc ở Hollywood, đám phụ nữ đòi shopping cho đã... Đám đàn ông chỉ vào ngắm mà chả mua được gì!!!
Bữa tối hôm nay thật hoành tráng. Địa chỉ nhà hàng: Tân Cảng Newport
Seafood Restaurant, 10541 Bolsa Ave, Garden Grove, CA 92843.
(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 02/11/2017)
Chỉnh sửa: 23/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét