(Tiếp theo)
Điểm đến buổi sáng là Khu Phế tích Memphis. Cửa Bảo tàng là một đồn cảnh sát
Bảo tàng là một phần trên khu vực có tên Nghĩa trang Saqqara... Đoạn đường chạy qua khu vực Saqqara
Memphis là tên địa danh này, từng là thủ đô đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Thành phố được lập bởi pharaoh Menes thuộc Vương triều thứ Nhất, khoảng năm 3150 đến 2890 TCN sau khi thống nhất vùng Thượng và Hạ Ai Cập...
Đô thị cổ này duy trì tới gần 4000 năm, cho tới khi đế chế La Mã cho dời đô về Alexandria vào năm 380... Sân đậu xe trước cửa Bảo tàng
Hiện tại, nơi đây chỉ còn là phế tích với những bằng chứng rời rạc về quá khứ
Những hiện vật trưng bày ngoài trời
Bên ngoài bảo tàng còn có các bức tượng, bia đá và những vật dụng cổ bằng đá khác
Những bia đá chạm khắc ngôn ngữ cổ đại
Thời kỳ rực rỡ nhất của Memphis vào khoảng thời gian Vương triều thứ 19 trị vì Ai Cập. Nhiều di tích còn tồn tại đến nay ra đời chính vào giai đoạn này.
Bảng thông tin về khu di tích này
Bức tượng pharaoh Ramesses II này cao 11 mét và nặng 83 tấn được dựng trong khu vực Bảo tàng. Vị pharaoh vĩ đại trong lịch sử Ai Cập có 53 người vợ và 250 người con...
Đặc biệt là một bức tượng pharaoh Ramesses II (1279-1213 TCN) tạc bằng đá granite đỏ. Bức tượng dài gần 13 mét là phần còn lại được tìm thấy năm 1821. Ước bức tượng nặng 83 tấn
Đáng chú ý là bức tượng Nhân sư bằng đá vôi. Bức tượng được tạc vào khoảng thời gian từ năm 1550 đến 1069 TCN, cao 4,25 mét, dài 8 mét, ước nặng 80 tấn. Bức tượng được tìm thấy năm 1912 trong một đụn cát dày
Tiếp tục vào sâu trong Nghĩa trang Saqqara qua những khu dân cư
Hình ảnh nông thôn ở Cairo - vận chuyển chủ yếu là những chú lừa
Những khu vườn chà là xanh mát
Chà là là nguồn thực phẩm quan trọng của người Hồi giáo, biểu tượng văn hóa của các quốc gia Trung Đông. Quả cây chà là có nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người
Vùng ven sông Nile màu mỡ là nơi phát triển loại cây chà là
...cùng những loại thực vật khác tạo nên màu xanh trên sa mạc
Đến gần nghĩa trang Saqqara cây cối thưa thớt dần...
Nghĩa trang Saqqara có từ thế kỷ 27 TCN
Nơi chôn cất các vị pharaoh và Hoàng gia...
...còn một số kim tự tháp thời kỳ các Vương triều Ai Cập cổ đại
Nơi đây còn tồn tại Kim tự tháp Djoser, kim tự tháp cổ xưa nhất Ai Cập
Nơi đây chôn cất vị pharaoh đầu tiên của Vương triều thứ 3 ở Ai Cập và là người đầu tiên xây dựng lăng mộ bằng đá
Cửa vào khu lăng mộ Djoser
Bảng thông tin di tích
Djoser cai trị Ai Cập từ năm 2691 đến năm 2672 TCN, có thời gian dài để nhìn ngắm tuyệt tác kiến trúc lăng mộ của mình
Lối vào đi giữa các hàng cột đá...
Kim tự tháp Djoser cao 62 mét, rộng 106 mét, dài 125 mét được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2630 đến năm 2611 TCN bằng đá vôi...
Công trình do tể tướng Imhotep hướng dẫn...
Imhotep cho xếp chồng các phiến đá đã được gọt đẽo kỹ lưỡng lên nhau...
Những công trình giữa khoảng sân rộng phía trước Kim tự tháp
Phía trên Kim tự tháp nhỏ dần lại để tạo ra hình dạng mà ngày nay gọi là kim tự tháp bậc thang
Đang loay hoay chụp choạch, một lão nhảy ra, miệng kêu: phô tô, nâu măn ni... Thế là pòm cho lão một phát. Sau này mới biết dân Ai Cập rất thích chụp ảnh với du khách...
Công trình lăng mộ đầu tiên của Ai Cập cổ đại do Imhotep tạo ra. Vị tể tướng của Vương triều (2650-2600 TCN) là người chỉ đứng dưới pharaoh, có rất nhiều chức vụ...
Lăng mộ pharaoh Djoser
Sử sách ghi lại như sau: "Imhotep - Tể tướng của Vua Ai Cập, Bác sĩ, Đứng đầu hàng sau Vua của Thượng Ai Cập, Đổng lý Đại Cung điện, Quý tộc gia truyền, Thầy tế cao cấp của Heliopolis, Người xây dựng, Trùm thợ mộc, Trùm điêu khắc và trùm phường thợ làm bình".
Phía Nam Kim tự tháp có lối vào bên trong, bản mô tả bên trong lăng mộ...
Phía bên trong cửa vào khu lăng mộ
Một số công trình được phục chế hoàn chỉnh
Từ cửa nhìn về phía Kim tự tháp
Phía bác Kim tự tháp Djoser còn các kim tự tháp khác, như kim tự tháp Neferhetepes, kim tự tháp Userkaf,...
Một kiểu panorama toàn cảnh khu lăng mộ Djoser...
Những công trình đá tồn tại gần 5000 năm
Sau cùng thì cả đoàn cũng có được một kiểu với Kim tự tháp...
Vé vào cửa Kim tự tháp Djoser
(Còn tiếp và hết)












































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét