Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

Chớp nhoáng lên đỉnh Fansipan

Chỉ cách đây vài tháng thôi, nếu có bạn rủ rê lên đỉnh chắc cũng không dám. Đầu tuần có bạn ở xa về nước bảo đi chơi Sa Pa và lên Fansipan dễ lắm... mới dám đua đòi làm chuyến đi chớp nhoáng 2 ngày. Mọi công việc chuẩn bị đều giải quyết qua mạng internet. Việc duy nhất phải động chân động tay là khoác tay nải lên đường. Sáng sớm 6g30 xuất phát. Khoảng 9 giờ 30 phút, nghỉ chân trạm 171 này


Phương tiện đi Lào Cai, Sa Pa nhiều vô kể với đủ các mức giá. Chúng tôi hợp được một nhóm để xếp đủ chỗ một chiếc xe này


Hơn một giờ sau, đến chân đèo, cả đoàn dừng nghỉ và ăn trưa... Đến giờ check-in thì nhận phòng nghỉ và ngắm nhìn phố phường từ ban công. Thời tiết mưa và mây mù, nhiệt độ khoảng 11 độ nhưng cũng dễ chịu vì không có gió.


Phố Sa Pa lờ mờ như trong sương sớm


Nghỉ ngơi một chút chờ trời tan sương dần... Hỏi lối đi xuống bản du lịch Cat Cat... rồi lần mò xuống thôi


Đường xuống bản trải bê tông, xe lớn nhỏ chạy ầm ầm. Trời ẩm ướt, đường xá như sau cơn mưa lớn...


Phía dưới bản Cat Cat, mây mù dày đặc...


Cứ tưởng đi mấy bước chân tới bản, nhưng do xuống dốc nên có phần chồn chân làm ảnh không được nét lắm


Những khu đất trống chưa được khai thác du lịch


Sặc sỡ những bộ quần áo dân tộc bên những cửa hàng cho thuê hoặc bán đồ lưu niệm


Bãi để xe rộng rãi ngay đầu bản


Mấy cậu xe ôm vè vè mời chào đưa xuống tận thác nước... Có cậu mời chào lên Haven Sapa Club cà phê chém gió và ngắm cảnh. Ôi thôi thôi, trời đất như thế này ngắm cái con khỉ. Chụp cho kiểu ảnh làm phước nhé!


Lối xuống bản dài chừng 2000 mét nên phần lớn khách du lịch ta đều di chuyển bằng taxi...


Những hàng quán kiêm nhà nghỉ...


...có chỗ đậu xe rộng rãi...


Việc xây dựng vẫn còn đang tiếp tục...


Ngôi nhà luôn mở cửa đón khách Tây ba lô


Đã đến khu vực cổng bản Cat Cat


Mấy lão già chối chân không còn sức đi tiếp bàn nhau... chuồn. Tại cái cổng này có điểm bán vé tham quan, vì vậy đi hay không phải dứt khoát tại chỗ. 95% đề nghị... ngược, áp đảo một lão "Tây" cứ đòi vào xem "nó thế nào"...


Để an ủi lão "Tây", ngay trước chỗ bán vé có trưng cái sơ đồ du lịch này. Đấy xem cho kỹ đi, nếu cần chụp lại về nhà... nghiên cứu. Cả đoàn bắt taxi đi ngược lên Thị trấn, kết thúc chuyến tham quan bản Cat Cat 


Chuyến quay trở lên từ bản Cat Cat tới trung tâm thị trấn bằng taxi - vì đoạn này rất sẵn taxi. Taxi ra giá, khách thấy ổn là đi thôi, chứ không thể tính theo đồng hồ như đồng bằng được. Chuyến chạy ngược lên trung tâm thị trấn lại đi vòng vèo (theo đường 1 chiều). Trung tâm thị trấn mù mịt


Công trình tồn tại ngót một thế kỷ...


Tấm biển ghi lại quá trình hình thành và phát triển của di tích


Những thông báo chứng tỏ nhà thờ vẫn đang vận hành


Mây mù lên dày đặc...


Với kiểu thời tiết như thế này chả còn hứng thú ngó nghiêng gì nữa... Vòng quanh nhà thờ


Phía sau nhà thờ có một nhóm tập nhảy theo điệu nhạc pop rock gì đó, chắc không phải ca đoàn của nhà thờ


Có vẻ như lại một dự án nữa đang được triển khai...


Nhà thờ vẫn chìm trong mây mù...


Một góc nhìn khác về phía nhà thờ đá


Cổng sau của nhà thờ...


Trong khuôn viên nhà thờ đá, nơi chôn cất các cố đạo chủ trì nhà thờ...


... Ngày ngày nhìn ngắm nhà thờ từ phía hậu cung...


Lối lên Hàm Rồng, mây giăng kín lối đi...


Vào phía bên trong nhà thờ đá vừa tham quan vừa nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục đi xuống...


Ở trung tâm thị trấn Sa Pa, đường xá vẫn khô sạch...


Chỗ này người ta gọi là Chợ tình Sa Pa...


Phần lớn các công trình được xây dựng mới một hai năm gần đây. Nổi bật là tòa nhà SunPlaza vừa là khách sạn, khu mua sắm và là nhà ga tàu lên cáp treo


Hàng cây sa mu trong mây mù...


...so với tấm ảnh đen trắng chụp vào mùa hè năm 1977...


Sắc màu không thể thiếu của Sa Pa...


Buổi sáng Sa Pa mây tan dần


Từ ban công khách sạn đã nhìn thấy tháp chuông nhà thờ đá


Ngoài trời khoảng 10 độ C nhưng không thấy rét buốt, đông người ngoài đường rồi


Taxi chờ đón khách lên ga cáp treo, quãng đường khoảng 3 km...


Cổng chợ Sa Pa cũ nhìn từ cửa sổ khách sạn...


Một cái mái ngói có nhiều cây nhỏ, không rõ những viên ngói có bị rễ cây phá hủy hay không?


Trời sáng dần, đến hơn 8 giờ sáng thì trời hửng nắng...


Chương trình chinh phục Fansipan bắt đầu bằng đoạn đường đi bộ từ khách sạn sang tòa nhà Sun Plaza mất 2 phút. Mua toàn bộ vé lên đỉnh Fansipan và về lại Sa Pa cho đoàn. Già lão được bớt 30% tiền vé cáp treo. Nhà ga tàu vận chuyển khách lên ga cáp treo


Tàu lên ga cáp treo cập bến...


Tuy lạnh nhưng trên tàu cũng đông du khách ra phết mà phần đông là khách... nội


Đường tàu chạy trên cao... Phía trước


Xung quanh mây mù hạn chế tầm nhìn nên ảnh ọt cũng chả ra gì... Phía sau Thị trấn Sa Pa


Chênh vênh trên toa tàu, hai bên không rào chắn nên phong cảnh không bị che khuất. Phía dưới toa tàu...


Theo thông báo thì tàu từ Thị trấn lên ga cáp treo đang trong thời gian khuyến mãi: giá khứ hồi là 50 ngàn. Sau ngày 31/12/2018 sẽ là 200 ngàn... Mây mù tạo nên những khung cảnh lãng mạn...


Tàu lên ga cáp treo có một chỗ tránh duy nhất. Khi tàu lên tới thì cũng là lúc tàu xuống cũng vừa chạy ngang mà không phải dừng chờ đợi và tất nhiên cũng không húc phải nhau...


Tiện thể ngó cái táp lô của bạn lái tàu...


Phong cảnh bản làng phía dưới...


Lên cao hơn, trời càng mù mịt...


Một xóm nhỏ dưới thung lũng nhìn qua cửa sổ tàu...


Sau chừng 10 phút tàu đã lên đến ga cáp treo... Tàu vào ga


Khúc cuối của đường tàu trong nhà ga Mường Hoa...


Loáng cái toa tàu đã trống trải... Giữa toa tàu không có khách thì như thế này...


Tiếp tục di chuyển qua ga cáp treo qua những hành lang dài và những bậc thang máy...


Đến cửa ra cáp treo... Không có cảnh đông đúc chen chúc như mọi khi và nhân viên phục vụ cũng tận tình chu đáo hơn


Vé giảm giá nên phải xuất trình thêm cái CMTND... Ra đến cửa ga cáp treo


Khối máy khổng lồ treo trên trần nhà ga - bộ giảm tốc cho cabin vào ga


Cabin chứa 30 khách đang đón khách lên...


Mác mỏ cabin xuất xứ từ Thụy Sĩ...


Rời khỏi nhà ga, cabin cáp treo lao vun vút vào thinh không... Xung quanh mù mịt nên không có cảm nhận về không gian. Thỉnh thoảng trời thoáng hơn có thể nhìn thấy cabin ngược chiều


Nhanh tay, nhanh mắt chớp những hình ảnh lướt qua bên dưới cabin cáp treo khi vào chỗ quang đãng. Thung lũng Mường Hoa bên dưới


Có lúc phải sà xuống thấp như thế này


Những bản làng bên dưới cabin...


Tất cả lùi lại phía sau trong chớp mắt...


Rồi nhanh chóng bị mây mù bao phủ...


Xuyên qua đám mây dày đặc bao quanh, cabin cáp treo bắt đầu ngược lên phía trên...


Ngoài trời có mưa rào...


Trời bắt đầu sáng dần... Độ cao dần tăng, có cả dấu hiệu ù tai...


Khoảng trời xanh hiện ra trên khung cửa cabin làm mọi người hứng thú hơn hy vọng trời sẽ tràn trề ánh sáng


Biển mây phía dưới...


Hình núi vẫn lờ mờ trong làn mây mỏng...


...Mây lại ùn ùn kéo ra trùm lên cabin...


Mây tan đi thì trước mặt là vách núi dựng đứng...


Đã nhìn thấy cả sườn núi phía bắc quang đãng...


Chuyến bay kéo dài khoảng 16 phút, trụ cáp cuối cùng hiện ra trước mặt...


Ở độ cao hơn 3000 mét, những người già rất nhạy cảm với thời tiết. Có vài người tính "tháo lui" vì thiếu oxy hoặc tim đập nhanh... Toàn cảnh nhà ga cáp treo trong mây mù


Tầm nhìn rút ngắn... Nhìn ra phía đầu cáp treo của nhà ga


Còn một đoạn đường leo dốc để tới đỉnh. Nhìn lên phía đường lên...


...giống như cảnh Thiên đình trong các phim Tàu...


Từ đây nhìn xuống sân ga...


Không gian ngắm cảnh xuống trần gian...


Một chút lo lắng cho những người đang đắn đo có đi tiếp hay không?


Nhìn phía trước mù mịt thế này cũng chán thật


Đến đây có hai lối, rẽ phải là lên đỉnh theo đường bộ với 639 bậc thang đá đi qua những công trình tâm linh trong Khu du lịch Sun World


Nghỉ một chút, tâm trí ổn định dẫn đến tinh thần và sức khỏe trở lại bình thường, cả đoàn tiếp tục lên đỉnh, nhưng chọn lối đi tắt: tàu leo núi...


Cứ nghĩ chỉ có mấy người già đi bằng tàu thôi. Hóa ra đông phết!


Vào ga tàu leo núi...


...có vẻ như đã đủ người cho một chuyến tàu...


Đường ray tàu leo núi...


Không phải chờ lâu, tàu đến...


Lên đường tiếp thôi, còn một bước nữa là tới Thiên Đường...


Cầu đá ngang qua đường tàu là lối đi bộ


Khúc cua sau cùng của đường tàu leo núi


Điểm cuối của đường tàu leo núi trong nhà ga trên đỉnh Fansipan


Rời tàu leo núi với vài bậc thang bằng đá, chúng tôi đã lên tới đỉnh Fansipan. Cái chóp inox đánh dấu điểm cao nhất


May mắn lúc này trời quang đãng, không có mưa và thi thoảng có nắng. Mỏm núi đã được quây lại bằng hệ thống sàn gỗ khiến việc đi lại dễ dàng...


Những cây xanh còn sót lại trên đỉnh núi


Cột mốc này đã quá quen với những nhà chinh phục nóc nhà Đông Dương những năm trước...


Bên cạnh đó, phục vụ những người có nhu cầu đánh dấu kỷ niệm lên đỉnh, còn có vài cái mốc inox ghi rõ tên điểm đến


...vì vậy không có những trèo leo, chen lấn giành nhau chỗ chụp ảnh...


Đúng 10 giờ sáng là thời điểm tổ chức lễ chào cờ trên đỉnh... Lúc chuẩn bị lá cờ, mây mù còn dày đặc


Bất ngờ, khi tiếng Quốc ca vang lên, như có phép màu: mây mù tan sạch...


Tranh thủ có nắng, tớ làm kiểu xác nhận kỷ lục (kẻo bọn ở nhà không tin)


Ở đây có một chi tiết muốn kể thêm, đó là lá cờ đỏ sao vàng trên tay. Đang đứng nhờ bạn chụp hộ thì bất ngờ bên cạnh có bạn trẻ đưa cho lá cờ và bảo: Cầm cờ này! Thì cầm! Chụp xong trả lại, bạn cười bẽn lẽn: Em cứ tưởng bác đi đoàn em! Ơ hay, đã lên đến đây thì là cùng đoàn chứ gì! Hóa ra bạn ấy là tour guide của một đoàn du lịch. Có lẽ đông người quá, quản lý không xuể! Nhưng thôi thế còn may, chứ dí cho bác cái vé cáp treo thì toi đặc!!!


Xong xuôi màn chụp ảnh check-in, cả đoàn kéo nhau xuống. Trời lại ỉu xìu, mù mịt


Cảm thấy cũng thấm mệt mỏi và rỗng bụng bèn quyết định mua thêm vé tàu leo núi đi xuống. Thêm nữa, cho đủ bộ sưu tập vé tàu và cáp treo lên đỉnh
Bộ vé của tôi đây: Vé tàu leo núi từ Sa Pa lên ga cáp treo khứ hồi (1). Vé cáp treo khứ hồi (2). Vé tàu leo núi lên (3) và xuống.



Theo cáp treo đi xuống ga Mường Hoa và chờ tàu leo núi dưới Sa Pa lên đón


Chờ khách lên ra khỏi toa, cửa bên đón khách xuống mở sẵn chào mời...


Nào xuống núi thôi. Lúc này đã tầm gần trưa... trời vẫn mù mịt trắng xóa


Thị trấn lúc giữa trưa với hàng cây sa mu ngay trung tâm 


Phố Cầu Mây như vừa trải một lớp bùn đất trơn nhẫy...


Trở về khách sạn thu dọn đồ đoàn... Nơi nghỉ giữa trung tâm Sa Pa


Đồ đạc gửi lễ tân, chỉ việc lấy ra chờ xe lên đón... Mời các bạn ngó qua nơi chúng tôi ở một đêm. Phòng deluxe được quản lý ưu ái nâng hạng


...có ban công nhìn ra trung tâm phố cổ Sa Pa với chợ tình


Còn đoạn chót, tôi xin kể tiếp kẻo câu chuyện không có đầu không có đuôi hoặc chỉ thấy kể chuyện đi chơi mà chả ăn uống gì...
Rời Sa Pa lúc 12g05, chúng tôi dừng lại ở một chợ ngang dốc...



Hàng hóa chủ yếu là nông sản, rau cỏ...


Màu sắc rất bắt mắt mấy bà hay chợ búa...


Mấy hàng quà ngồi sát lề đường...


Phong cảnh bên đường...


Trong chợ...


Các tour du lịch đổ khách xuống nhưng phần lớn chỉ là để thư giãn chút thôi, mua bán hầu như rất ít. Phía đầu chợ...


Cuối cùng kể về chuyện ăn uống của đoàn chúng tôi. Do chuyến đi 2 ngày, tổ chức bữa ăn ngay khi vừa đến Lào Cai - địa điểm chân dốc để đảm bảo chất lượng dịch vụ và cũng là chặng nghỉ ngơi thư giãn. Chúng tôi đều chọn một quán ăn (tôi quên tên và cũng không có ảnh) ngay chân dốc lên Sa Pa. Quán ăn mới xây dựng - một ngôi nhà sàn rộng - dưới nhà kê bàn ghế, trên nhà xếp bàn ăn kiểu Nhật... 
Mấy chú chó con buộc ngoài sân



Lúc lên chúng tôi ăn những món bình thường như thịt lợn hấp, gà rang... Mâm bát bữa ăn đầu tiên tại Lào Cai


Bữa ăn lúc về chén một con cá tầm...


Chân dung chú ấy đây, hơn 2 kg


Các món bao gồm: cá xào, cá nướng và một nồi lẩu...


Câu chuyện chuyến đi Sa Pa và leo đỉnh Fansipan bằng cáp treo xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện chuyến đi mới vào dịp cuối năm.
Ghé thăm quán ăn ở chân dốc có mấy chú chó thuộc hàng khủng nhưng bị nhốt cũi nên không có hình, chỉ chụp hai chú nhóc này thôi!


(Chuyển bài viết Chớp ngoáng lên đỉnh Fansiphan từ diễn đàn otofun.net ngày 02/02/2019)

Chỉnh sửa: 01/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét