Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Nam Lào - nơi thử sức người không còn trẻ (2)

 (tiếp theo)

Leo qua cái dốc nhỏ nhìn xuống dưới thấy... phục mình quá



Chưa thấy đoàn đâu, chắc các ông các bà mỏi chân lắm rồi. Hee hee...


Chuẩn bị đi tiếp...


Lại đến một cái dốc dài...


Mấy bạn này đi lễ hay... À ra là các bạn ấy đang dọn rác...


...lên tầm cao mới...


Khúc dốc phía trên gập gềnh đá...


...Lại một bậc thang dốc, dấu tích thời gian trông thấy rõ


Nhìn lại ba bậc đã qua...


Bậc thang cao mà ngắn, vì vậy bước chân bị chùn lại do phải giữ thăng bằng... Lên hết bậc thang cuối


Ngó lại cái bậc thang vừa qua...


Lên tới đây thấy có nhiều chỗ nghỉ kiểu như "trạm nghỉ chân" trên đường cao tốc...


Có cả viewpoint khá tiện nghi nữa chứ


Trên sườn núi có công trình bằng gạch nung...


Vạt núi được san phẳng...


Phần còn lại của tượng nữ thần...


... trước bức tường đá nghiêng ngả...


Quá khứ chôn chặt...


Đoạn bậc thang lên tầng thượng...


...khá dài và dốc ngược...


Leo đến lưng chừng, ngoái nhìn lại...


Những gốc cây trăm tuổi...


...cành lá như những cánh tay đưa lên...


Từ những bậc thang cuối cùng nhìn xuống...


Khi leo đến khúc này, tôi không leo thẳng mà chuyển sang đi kiểu chữ chi, có nghĩa là đi từ mép bên phải qua trái rồi lại sang phải... dễ bước chân hơn


...và kết quả là có bạn học theo...


Lại ngắm xuống vạt rừng bên dưới...


Bước lên khu chùa chính - một khoảng bằng phẳng rộng lớn hiện ra


Từ đây bao quát cả một vùng rộng lớn...


Phía đầu cầu thang đã thấy nhiều người cùng lên...


Những gì còn lại của ngôi chùa chính...


Lối vào phía bên trái chùa...


Chùa chính nhìn từ bên phải...


Sơ đồ khu vực chùa chính được các nhà khảo cổ đoán định...


Hình bóng người xưa... Cửa vào chùa phía trước


Gian thờ chính bên trong chùa


Nghe kể: Từ thời Vương quốc Chân Lạp chọn nơi đây làm kinh đô - thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ VII - thì nơi đây thờ Thần của họ. Sau đạo Phật phát triển, thì các tu sĩ đưa tượng Phật vào chùa thờ cúng cho đến nay. Tượng Phật trong chùa...


Một ban thờ sơ sài...


Trở ra ngoài với biển chỉ dẫn các di tích khác...


Chọn chỗ xa đi trước, đi sang bên phải chùa...


...trên những phiến đá rộng có những viên đá được sắp xếp như thế này...


...lại bị dập xóa đi...


...nhiều chồng đá mới xếp...


Mép bên phải khoảng đất bằng phẳng có một tảng đá lớn bên những di tích đá khác...


Có một cột bia - mộ ông bà voi nào đó...


...phía sau có một tảng đá lớn được chạm khắc một bộ mặt... voi


Từ góc này nhìn xuống toàn bộ khu vực...


Bên phải chùa chính có lối lên nguồn dòng suối phát tích ra di tích này...


Nơi đây có dấu tích của nhiều đền đài xây dựng...


... những bậc thềm dài bằng đá...


Nơi phát nguồn dòng suối...


Tương truyền, dòng suối tưới vào một linga...


...nay được hứng bằng một cái bể xây như thế này. Từ đây, máy bơm đưa nước đi xa vào bể chứa bên cạnh chùa chính...


Ban thờ dựng ngay trong hẻm đá cạnh đó


Bên ngoài lại thấy có những hòn đá được sắp xếp...


... như chỗ này...


Cạnh đó, một người đàn ông - dạng ông từ trong đền chùa của ta - đang dỡ bỏ, gạt những hòn đá xuống đất...


... phía sau chùa


...nhưng không tìm thấy. Ngó chỗ này và đoán nó ở trên cao nhưng lúc này mệt rồi, đang tính xuống nên... ngại


...Về sau xem lại cái vé vào cửa thấy có sơ đồ chỉ chỗ có tảng đá mang dấu chân Phật...


Còn mấy cái hình ở Wat Phou đưa lên nốt. Từ bên phải chùa nhìn xuống...


Bậc dừng chân giữa dốc...


Tới chân núi nhìn theo đoàn du khách mới đến...


Rời Wat Phou lúc 10g30' đoàn tính quay trở về Pakse nghỉ ăn trưa... Phía trước mặt là tượng Phật Vàng và lối đi leo bộ


Vượt qua cầu bắc ngang dòng Mekong vào trung tâm Pakse...


Dọc phố chính trung tâm Pakse - đoạn ngang qua chợ Dao Heuang...


...nhằm hướng có tháp phát sóng của Lao Telecom mà tiến


Đoạn này có một số quán cơm Việt...


... có ghi tiếng Việt ngay cửa quán...


Chúng tôi vào nghỉ ăn trưa ở quán này...


...quán ăn bình dân, mỗi người chỉ có 20.000 kíp là đủ món luôn. "No cơm, ấm cật, dậm dật mọi nơi". Tranh thủ lúc các cụ nghỉ, tôi lượn phố. Ngắm hàng họ...


Dọc phố lên Lao Telecom...


Ngã tư có bốt cảnh sát, ngắm thử...


Lao Telecom...


...khu vực có nhiều cơ quan chính phủ...


Giới thiệu chỗ rửa xe cho các bạn, ngay cửa ngõ thành phố...


Biển báo chồng... biển báo


Vòng xoay ngay cửa ngõ vào thành phố Pakse...


Lối vào thành phố, trạm cảnh sát giao thông bên phải...


Thẳng lối này tới Viên Chăn. Trước mặt là khách sạn Champasak Palace...


... Biển chỉ đường rõ ràng...


Xe chạy theo đường 13 cũ, lên cầu vượt sông Xe Don...


...trên cầu...


...qua cầu...


Lối cũ đường hẹp nhưng thông thoáng, thỉnh thoảng lại uốn lượn...


Ra đến đường mới... lối từ phía Bắc vào Pakse...


Đoạn đường gần 10 km chạy dọc theo sân bay Pakse (bên trái)


...chỗ hết đường có dải phân cách cứng, ra khỏi thành phố. Bên trái có trạm CSGT giám sát tốc độ xe vào thành phố, các bạn nhớ về 50 km/h nhé, không ăn phạt nặng đấy. Lúc quay về Pakse, xe đoàn chúng tôi chỉ có vượt tí ti: 71/50 suýt bị phạt mớ tiền. Lái xe cũng có ít nhiều kinh nghiệm... xin, nên chỉ mất 50 ngàn... cà phê thôi


Thẳng đường tới Savanakhet...


Từ Pakse đến Savanakhet hơn 240 km, đường tốt...


...có nhiều đoạn chả có xe nào đua chen...


... sau gần 3 tiếng đồng hồ tới ngã ba này, theo chỉ dẫn chạy thẳng vào thành phố Savanakhet...


Chặng này dài hơn 30 km... Gần tới trung tâm thành phố


Chúng tôi chạy con đường men bờ sông Mekong


... dễ dàng tìm thấy nhà nghỉ dự định từ trước...


Sắp xếp cho cả đoàn chỗ nghỉ ở đây thật vất vả: còn ít phòng đôi nên phải ghép 3 thậm chí 4, các ông bà phải tạm chia... chân,... thêm nữa phòng hẹp, cũ, các thiết bị trong nhà vệ sinh hư hỏng khá nhiều mà chả sửa... Nhưng vì khá mệt mỏi và giá phòng hợp lý nên các ông các bà bảo: Được! Thế là tôi nhẹ cả người. Ai nấy đi nằm cả, tôi mò ra đường theo cách các bạn hướng dẫn... Lúc này mặt trời sắp rơi xuống sông


Cái cách mà mặt trời lặn cũng... đẹp. Bên kia sông là Mukdahan của Thái Lan - năm 2014 tôi có qua ăn cưới 2 ngày...


Dọc sông Mekong bên phía Savanakhet...


Căn nhà nát có quán cơm trước cửa...


...một phần công viên đang sửa chữa...


...không băng ngang được, phải đi vòng tránh...


Cũng tới được chỗ có tượng đài...


...ngài Nu Hắc Phum Sa Vẳn, nguyên Chủ tịch nước Lào... lúc trẻ mở xưởng sửa chữa và buôn bán ô tô cũ từ Lào qua VN


Trong công viên có đông người đi thể dục...


Bây giờ tôi phải đi vào phố thám thính chỗ ăn tối nay cho đoàn... Ra cổng công viên...


Dãy nhà bên đường không thấy có vẻ kiếm chỗ ăn được, thế mà tôi nhầm... Phố đấy có nhiều quán ăn, nhiều quán ăn của người Việt...


Chiều mùa đông, phố xá vắng vẻ quá...


Gặp một quán nhậu... nhưng im lặng quá


...một quán nữa ven bờ sông cũng im lìm...


Thậm chí mò xuống quán ven sông này cũng chỉ gặp... chó sủa thôi


Lại quay về quán trọ... Thế đã tối tính sau!


Check-in cái chiều tàn trên bờ Mekong


Bảy giờ tối, đoàn mới kéo nhau đi tìm chỗ ăn. Lúc đầu qua quán nhậu thấy vắng vẻ và ít món, chúng tôi hỏi người bán hàng thì được chỉ ra phố bên trong... Cuối cùng cũng tìm thấy quán ăn Việt. Tên của quán đây...


Một bữa cơm ngon, dù có vượt quá định mức đến hơn 10% vẫn... duyệt


Sáng hôm sau, làm thủ tục check-out xong, chúng tôi bắt đầu tham quan Savanakhet và trở về Champasak... Buổi sáng trên dòng Mekong


Trở ra chỗ ăn tối qua, chúng tôi tìm quán ăn sáng... cũng gặp rất nhiều quán Việt phục vụ ăn sáng: miến, phở, bún, bò né... và cà phê. Vì nhân viên chậm chạp nên các cụ bà trong đoàn xông vào... chỉ đạo


Phố xá trung tâm Savanakhet sáng đầu tuần mà vắng quá


Chỉ những người tu hành chân chính mới chăm chỉ thế này


Theo dự định đi tham quan Bảo tàng nhưng phần lớn phản đối nên đổi lại chút... Trở ra theo lối đi Xeno


Dọc đường thấy trưng bày cái xác máy bay...


Tới vòng xoay cửa ngõ thành phố...


Rẽ phải vào trung tâm Savanakhet, rẽ trái ra cửa khẩu với Thái Lan... xe chạy thẳng


Cách trung tâm Savanakhet khoảng 10 km có ngọn tháp cổ: That Ing Hang. Trên QL 9 chạy thẳng về đến cửa khẩu Lao Bảo


Đoạn này sắp tới chỗ rẽ vào That Ing Hang cổ kính


Lối rẽ phải phía sau trạm cảnh sát giao thông


Từ ngoài QL 9 vào tới khu vực tháp khoảng 4 km...


Bên ngoài đã thấy không khí... mua bán


Xe vào bãi đậu gần một trạm cảnh sát...


Trước cổng phía Đông


Kiến trúc khu vực tháp xây bao xung quanh hình vuông cân xứng qua trục Bắc - Nam, Đông - Tây. Mỗi phía có một cổng ra vào ở chính giữa. Cổng phía Nam có hình thức giống cửa phía Tây và cửa phía Đông.


Bức tường bên ngoài cửa phía Nam


Mặt bên trong các bức tường có xếp nhiều tượng Phật san sát...


...hoặc những vật thờ cúng khác...


Lối đi xung quanh cũng là nơi nghỉ đêm của các nhà tu hành trong dịp lễ hội...


Riêng bức tường phía Bắc thì không có mái và xếp tượng như 3 mặt kia...


Và cổng phía Bắc cũng có hình thức khác ba cửa kia - có lẽ đây mới là lối vào chính


Từ lối vào cửa Bắc nhìn vào tháp...


Toàn cảnh khu vực tháp cổ...


Tháp nằm ở chính giữa ô vuông có bức tường bao quanh, tương truyền là nơi có vị sư ngồi kiết già dưới một gốc đa...


Tháp cao hơn 10 mét... Ngọn tháp


Tháp có hình vuông bốn mặt. Mặt tháp phía Tây


Trên tháp có nhiều hình đắp nổi...


Chân tháp có bệ rộng...


Mặt phía Nam có cửa vào tháp nhưng không mở


Chân tháp là nơi nhiều tín đồ thờ cúng, cầu nguyện...


...vẻ mặt thành kính của những người hành lễ


Xung quanh tháp có nhiều chậu, bát hương bày lộn xộn...


Ngọn tháp...


Bên trái ngọn tháp có bức tượng đồng bày trong cái miếu nhỏ...


...cũng được thờ cúng tại nơi đây


Một nhà tu rộng bên cạnh tháp...


Là nơi tổ chức các lễ lạt trong tháp...


Các đồ lễ được các phật tử chuẩn bị...


Một cái chiêng to...


Một vài công trình khác trong khuôn viên...


Vì đang dịp lễ hội nên xung quanh tháp có rất nhiều sự kiện liên quan. Phía cửa trước là nơi tập trung nhiều nhất các hàng quán bán đồ lễ...


... những lẵng hoa tươi...


...có hẳn một cái chợ bán đủ thứ...


Bên cửa phía Tây có dựng cả sân khấu lớn...


...lại có kê mâm sẵn sàng ăn nhậu như thế này nữa...


...cả máy in ảnh cũng sẵn sàng...


Phía cửa Nam có xây chùa mới


Trước cửa chùa...


Bậc thang lối vào chùa...


Chính điện...


Miếu thờ phía trước chùa


Gác chiêng, gác trống gì đó...


Dãy nhà gỗ đặc trưng của dân Lào bên cạnh nhà chùa...


Sau gần 1 tiếng đồng hồ tham quan, chúng tôi quay ra cửa khẩu vào cửa hàng miễn thuế... ngắm nghía. Đường ra cửa khẩu


Kết thúc chương trình tham quan Savanakhet, chúng tôi quay về Pakse


...Lại vượt qua những làng mạc hoang vu...


...có lúc xuyên qua phố thị...


Chộp những cách di chuyển của dân Lào. Phổ biến đi xe bán tải


... xe ba bánh...


...Những xe hai bánh này là 100% Việt kiều...


Chạy xe chừng hai tiếng đồng hồ, chúng tôi dừng nghỉ ăn trưa tại một phố nhỏ ven đường... Trên bản đồ có tên Muang Khongxedon


Chỗ này nổi tiếng món gà nướng. Hàng quán luôn đông khách...


Dọn mâm đi nào


Đi chợ xem ăn món gì đây


Có đủ loại thịt để nướng...


Các thức dành cho dân nhậu...


Treo lúc nào mà trông vẫn tươi thế này?


Còn đây là món gà nướng, cứ 2 người 1 con...


Xôi ăn với gà nướng nấu trong nồi hông kiểu Lào


Nấu kiểu gì mà xôi dẻo thế


No xôi, còn định đánh mấy con lô đề...


No nê xôi gà Lào, mới có 13g30, đoàn quyết định về Attapeu thay cho dự kiến cũ là nghỉ lại ở Pakse. Trời bắt đầu nhiều mây, lúc nắng...


...lúc râm...


...kiểu gì cũng phải vượt qua những trạm kiểm soát như thế này: lúc xe chạy gần tới trạm, có 1 chú chạy ra vẫy... Lái xe bảo: Kệ nó!!!


Thế là vào đến Pakse, được cảnh sát chặn ngay đầu đường đôi... Mất gần 20 phút mới lái xe mới cò kè được, cho đi


Đoạn chạy qua thành phố Pakse


Ra khỏi trung tâm Pakse...


Bắt đầu lên cao nguyên thì trời đổ mưa to...


Trên cao nguyên có rất nhiều thác nước. Hiện mới khai thác cho du lịch được 7 thác. Chúng tôi chọn một thác đại diện để tham quan: thác Đôi. Biển báo khu Nghỉ dưỡng bên thác


Tới lối rẽ...


Lối vào thác...


Bãi đậu xe...


Mua vé xong, cả đoàn đội mưa đi qua cái cổng này


Rừng còn nhiều cây to, nước từ những tán lá đổ xuống từng vốc, nhưng các ông bà vẫn hăng hái xông vào...


Khu nghỉ dưỡng ôm trọn điểm ngắm thác...


Những khu nhà nghỉ trong resort...


Nghĩ bụng: chui vào đây những ngày mưa thế này thì chán như con gián... Dãy nhà ngắm thác


Thác nước bắt nguồn từ trên cao nguyên...


...đổ xuống thành hai dòng nước trắng như dải lụa...


Trên đầu nguồn thác nước...


Hai dòng nước be bé như cái cống rãnh thế này...



...đổ xuống từ trên cao tung bụi nước trắng xóa...


...và tiếng động ào ào. Cả hai thác nước...


Toàn cảnh thác nước Fane nhìn từ viewpoint


Trời mưa nên hoa rừng cũng kém rực rỡ, có mấy cái hoa cỏ này thôi


Hoa bên đường...


Bông cẩm tú cầu còi cọc...


Mấy bông lan bên hàng rào...


Chậu hoa hồng không có gai...


Chặng đường về Attapeu còn hơn 100 km... Trời tối dần, cố chụp thêm mấy hình ảnh trước khi tối sụp


Gần tới Paksong, dân làm cà phê đang trên đường về nhà...


...hoặc thế này...


Xe lao nhanh trên cao nguyên vắng vẻ...


Gần tới Attapeu thì trời vừa nhá nhem... Xuống con dốc cuối cùng của cao nguyên Boloven


Tối về phòng nghỉ ở khách sạn này: toàn người Việt...


Sáng ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi ăn sáng, cà phê và gặp gỡ những người Việt làm ăn sinh sống ở Attapeu... 8g00 xuất phát về VN


Gần 2 tiếng sau đến gần biên giới, xe dừng cho các cụ nghỉ...


Các cụ kiểm tra hàng họ trước khi xuất cảnh khỏi Lào


Do có nhiều kinh nghiệm nên việc xuất cảnh diễn ra nhanh chóng...


Khu vực giữa hai cửa khẩu Lào - Việt


Dấu mốc đường biên...


Tạm biệt Lào...


Tại trạm gác đầu tiên bên biên giới Việt Nam, chúng tôi xin phép cho cả đoàn lên tham quan cột mốc 3 mặt. Cán bộ biên phòng tận tình hướng dẫn: Tham quan trước về làm thủ tục nhập cảnh. Cột mốc ba mặt


Nhìn xuống quê ta...


Lối lên cột mốc của Việt Nam...


Lần nữa tạm biệt nước Lào. Nước Lào nhìn từ cột mốc...


Xuống chân đồi vào trạm gác biên phòng, chúng tôi cảm ơn những người lính và tặng các cháu gói quà nhỏ với lời dặn dò: Cảm ơn các cháu trông giữ biên giới thiêng liêng của Tổ Quốc.

Từ cột mốc nhìn về phía Nam...



Chương trình 5 ngày ở Hạ Lào như sau:
Ngày 1: CK Bờ Y - Pakse - Tham quan tượng Phật Vàng
Ngày 2: Pakse - Đảo Don Khong - thác Khonephapheng - Pakse
Ngày 3: Pakse - chùa Wat Phou - Savanakhet
Ngày 4: Sava nakhet - chùa That Ing Hang - cửa khẩu Hữu nghị II - Attapeu
Ngày 5: Attapeu - CK Bờ Y - cột mốc 3 mặt - Pleiku...

Kỷ niệm kết thúc chuyến đi của đoàn tại cột mốc 3 mặt


(Chuyển bài viết Nam Lào - nơi thử sức người không còn trẻ trên diễn đàn otofun ngày 03/9/2017)

Chỉnh sửa: 16/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét