Bây giờ bắt đầu câu chuyện của chuyến đi: từ Tp HCM, chúng tôi chờ chuyến bay thẳng tới New Delhi...

Tàu đến New Delhi đã nửa đêm. Thủ tục nhập cảnh khá đơn giản, đưa hộ chiếu đóng dấu... cộp là xong. Ngời chờ cả đoàn qua cửa khẩu nhập cảnh

Nhà ga lúc giữa đêm...

Mọi sinh hoạt vẫn sôi động...

Chờ lấy hành lý - dịch vụ có vẻ hơi chậm chạp...

Tranh thủ ra mấy quầy đổi tiền làm ít bạc lận lưng...

Quay ra lấy hành lý là vừa xoẳn...

Ra khỏi nhà ga thì đã là ngày hôm sau...

Đồ đoàn lếch thếch đi bộ ra bến xe...

Không gian mù mịt, không biết là sương hay khói bụi...

Bên ngoài sân bay giống như công trường xây dựng dở dang...

Thời tiết có vẻ lạnh hơn tưởng tượng, hơn nữa sương dày đặc nên có cảm giác mệt mỏi...

Có chờ đợi một lát tại bến đỗ xe, dù liên lạc bằng điện thoại nhưng để tìm được xe đón cũng không phải dễ dàng, nhanh chóng...

Về đến khách sạn, nhận phòng xong, oánh một giấc đến tận... sáng sớm. Bữa ăn đầu tiên tại khách sạn: toàn những món... lạ

Sau đó trả phòng rồi ra xe đi luôn. Chương trình bao gồm tham quan mấy công trình ở New Delhi nhưng chỉ là ngồi trên xe ngắm qua cửa sổ vì trời lạnh và mù mịt tối om... Tua-gai chỉ qua cửa xe: Đấy là tòa nhà Quốc hội...

Loanh quanh mãi trong sương mù, rồi đến lúc cũng phải... xuống xe. Xe trong bãi

Các bác tài đang trao đổi nghiệp vụ... Hôm nay đề về bao nhiêu???

Mở hàng sớm để lấy may...

Tổ phục vụ nước trà buổi sáng...

Cổng vào bãi đậu xe...

Ngoài đường, sương mù dày đặc hơn...

...che lấp hẳn ông mặt trời...

Delhi được chọn là thủ đô Ấn Độ mới có hơn 100 nay thôi. Với lại có chữ New ở đầu lại tưởng rằng mới lắm, chứ đâu ngờ... Đường phố trung tâm New Delhi

Nghe đài báo thấy New Delhi rất ô nhiễm, chỉ số AQI đến hơn 500... Mọi người đã tích trữ khẩu trang mang đi nhưng không cảm thấy có ô nhiễm lắm (đến khi dịch COVID-19 mới dùng đến)...

Khu vực này cũng hạn chế giao thông nên thông thoáng hơn...

Trời mùa đông, sương mù dày đặc, tầm nhìn trở nên hạn chế....

Địa điểm tham quan này là India Gate - đài tưởng niệm chiến tranh của Ấn Độ - một quảng trường rộng 360 ngàn mét vuông

Chính giữa quảng trường là Đài tưởng niệm, cao 42 mét

Quảng trường rộng lớn cũng là nơi kiếm sống của những người dân... Chén trà sữa Ấn Độ với giá 10 INR - tương đương 3 ngàn VND

Dịch vụ chân dài...

Chó cũng dạo chơi buổi sáng...

...hoặc ngả lưng làm giấc...

Đài tưởng niệm xây dựng từ năm 1921 đến 1931 mới xong...

...nơi tưởng niệm 82 ngàn binh lính tham gia chiến tranh trong đội ngũ Quân đội Anh...

India Gate được xây bằng đá sa thạch nên trông cứ như làm bằng đất sét...

Kiến trúc vuông vắn, mỗi chiều dài 9,1 mét

Quảng trường quanh Đài tưởng niệm như bãi hoang...

Hàng rào chắn cũng đơn giản...

Sợi dây xích có tính năng chống lại lũ trẻ nghịch ngợm ngồi đu võng...

Những tấm biển cảnh báo... hài hước

Mặt trời ló ra khỏi lớp sương mù dày đặc trên quảng trường...

Khách tham quan cũng đông hơn...

Phía trước Đài tưởng niệm có một mái vòm che lớn. Trước đây, bên dưới vòm che là bức tượng của vua George V - biểu tượng cho thời kỳ đô hộ của Đế quốc Anh. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, bức tượng được chuyển đi chỗ khác.

Những kỷ niệm của các cặp đôi...

Nào hai ba, cùng chụp...

Bên Cổng Ấn Độ - Đài tưởng niệm Chiến tranh...

Một chi tiết khác về Đài tưởng niệm là công trình do một kiến trúc sư người Anh vẽ kiểu...

..là nơi hàng năm vào lễ Quốc khánh, những đoàn diễu binh - diễu hành đi qua đây...

Những nghi thức ở Đài tưởng niệm cũng đơn giản: mấy chú lính gác nhàn nhã...

Kết nối từ Đài tưởng niệm với Phủ Tổng thống là một trục dọc Rajpath...

Trở lại bãi đậu xe, trời cũng chả mấy sáng sủa hơn...

Những chiếc xe hàng rong cũng chưa thấy xuất bến...

Ở góc bãi đậu xe ngay trung tâm Thủ đô...

Chúng tôi tiếp tục di chuyển tới điểm tham quan khác...

Chúng tôi di chuyển đi Agra - Thành phố di sản của Ấn Độ... Sau gần 2 tiếng đồng hồ từ New Delhi, xe ghé vào một trạm nghỉ...

Từ bãi đậu xe thấy ngay sự đông đúc của du lịch...

Nắng bừng lên giữa mùa đông cũng là lý do để nhiều người ra ngoài...

Không chỉ ô tô mà có nhiều người diện cả xe máy...

Làm hơi cho ấm rồi lên đường nào...

Trạm nghỉ trên đường cao tốc có đủ các dịch vụ...

Từ xa đã ngửi thấy mùi những món ăn đặc trưng...

Dọc đường xuống Agra, hai bên đường chỉ thấy màu xanh của đồng ruộng... Dạo chơi và phơi nắng trong bãi đậu xe

Đặc biệt nhất ở khu vực này là những ống khói cao ngất nổi bật trên các đồng ruộng: đó là những lò nung gạch thủ công... Bãi đậu xe nhộn nhịp

Xe liên tục ra vào...

Sau 15 phút nghỉ, chúng tôi tiếp tục lên đường...

Lối ra trở lại cao tốc...

Chạy cao tốc phải trả tiền. Một trạm thu phí...

Vẫn công nghệ truyền thống: thanh toán bằng tiền mặt

Chỉ khác quê nhà một điểm: nhân viên thu phí phải là đàn ông

Sau gần 2 tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi đến Agra...

Có lẽ vì danh hiệu "thành phố di sản" nên mọi thứ trở nên cũ kỹ...

Những phương tiện giao thông phổ biến...

Những con đường đông đúc...

Quán nước buổi sáng trên phố...

Những ánh mắt dõi theo đám khách lạ...

Buổi sáng ở Agra, không khí có vẻ trong lành hơn...

Trước cửa khách sạn...

Thành phố Agra sở hữu 3 trong số 38 di sản thế giới của Ấn Độ, trong đó nổi tiếng nhất là đền thờ Taj Mahal... Từ bãi đỗ xe...

Từ đây có thể đi bộ vào Đền...

Khách du lịch được chuyển chở vào Đền bằng xe điện... và tất nhiên là phải chờ ở đây

Là nước đông dân, khách tham quan đông nhất vẫn là nội địa...

Mười phút sau vào đến Cổng Đền...

Ngồi chờ tua gai vào lấy vé cho đoàn, tranh thủ chụp choạch xung quanh...

Những hàng quán trước cửa Đền...

...bày bán các hàng thủ công mỹ nghệ...

Bên cạnh đó là một cái miếu thờ nhỏ...

Thỉnh thoảng có mấy con khỉ nhảy từ trên mái nhà xuống nhặt nhạnh thức ăn...

...rồi lại tót lên mái...

Đám đông ngồi chờ lấy vé đang sốt ruột lắm...

Lúc này cũng muộn lắm rồi, lối vào vắng vẻ hẳn...

Cũng đến lúc ới ời gọi nhau đi nào...

Tới cổng Đền nhưng lại không được đi lối này...

Bức tường bên phía Đông của Đền...

Những ngọn tháp kiểu đạo Hồi trên cổng vào...

...Nhìn ánh nắng đang nhạt dần mà tiếc cho những bức ảnh định chụp...

Vẫn còn cuốc bộ một thôi nữa...

Một trong những tòa tháp canh trên bức tường bao quanh Đền...

Trước cửa bán vé đã vãn hẳn người chờ đợi...

Vào đến bên trong bức tường của Đền...

Qua cửa kiểm soát an ninh, máy móc kết hợp với sờ sẫm, nắn bóp các kiểu

Tưởng nam nắn nữ, nữ bóp nam, nhưng không phải. Khách nữ sẽ được em áo đỏ vuốt ve từ ngực đến mông...

Sau cùng rồi cũng chui qua được cái cổng tò vò này...

Bước qua cổng kiểm soát an ninh...

Lối đi dẫn vào phía trong Đền...

Có lẽ là giờ cao điểm, chỉ toàn thấy người với người...

Phía trước là một khoảng sân rộng...

Nơi đây được gọi là Jilaukhana có nghĩa là ở phía trước lăng mộ

Từ đây đã nhìn thấy Great Gate của Đền Taj Mahal

Cổng đền có bốn tòa tháp hình bát giác ở các góc...

...được làm bằng đá cẩm thạch trắng

Vòm cổng là bức tranh trang trí rất đặc biệt...

Từ trong Cổng lớn nhìn thấy Khu Lăng mộ phía trước

Từ Cổng Lớn nhìn ra Jilaukhana...

Mặt phía bên trong của Cổng Lớn...

Các trang trí bên ngoài của Cổng Lớn cũng như của toàn khu Đền Taj Mahal là kiến trúc thời đại Mughai đặc sắc nhất...

Sơ đồ khu Đền Taj Mahal được gắn lên bức tường Cổng Lớn

...Tùy theo bề mặt bên ngoài công trình lớn hay nhỏ mà các hình trang trí được điều chỉnh theo tỷ lệ hợp lý...

Thư pháp trên Cổng Lớn có nội dung "Hỡi linh hồn, hãy yên nghỉ..."

Khung cửa vào bên trong Khu lăng mộ

Kiến trúc hai bên Cổng Lớn được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ...

Đường hành lang có mái che và cũng là nơi nghỉ chân của du khách

Những khoảng sân rộng trong khu vực Lăng mộ đều hết sức ấn tượng nếu như biết rằng chúng được xây dựng cách đây gần 400 năm

Khu Lăng mộ Taj Mahal đã ở ngay trước mặt...

Hoàng đế Mughai Shah Jahan (trị vị 1628 đến 1658) có người vợ yêu Mumtaz Mahal. Yêu đến mức hai người đã có đến 14 người con...

...và sau khi sinh người con thứ 14, bà Hoàng Mahal đã chết, vào ngày 17 tháng 6 năm 1631. Vua Jahan quyết định xây dựng đền Taj Mahal để tưởng nhớ vợ yêu... Toàn cảnh lăng mộ

Công việc được tiến hành trong 12 năm, từ 1632 đến 1643...

...với sự tham gia của gần 20 ngàn nghệ nhân và số tiền chi phí là 827 triệu Mỹ (theo các nhà tính nhẩm ngày nay)

Sau đó, toàn bộ khu Đền được hoàn chỉnh các công viên, đền đài... cho đến năm 1653 mới hoàn chỉnh như trông thấy hiện nay

Toàn bộ khu vực Đền Taj Mahal rộng 17 ha được sắp xếp một cách tài tình: vừa linh thiêng vừa đẹp đẽ...

Với khoảng cách từ Cổng Lớn đến chân Lăng mộ dài 300 mét, một lối đi thẳng dẫn dắt...

Hai bên bờ một kênh dẫn nước và những hàng cây nghiêm cẩn...

Kênh nước trong xanh mang ý nghĩa như những dòng sông của Thiên đường

Chính giữa khu vườn 900 mét vuông là một đài phun nước...

Đài phun nước được đặt trong một bể nước bằng đá cẩm thạch luôn phản chiếu hình ảnh của lăng mộ Mahal

Taj Mahal khéo kết hợp kiến trúc truyền thống triều đại Mughal Ba Tư vốn được xây dựng từ đá sa thạch đỏ, chuyển sang sử dụng đá cẩm thạch trắng...

Mỗi một xê dịch nhỏ của chân máy cho thấy một hình ảnh khác của Lăng mộ Mahal

Có lẽ ở tại điểm ngắm này cho thấy cái vẻ đẹp nghệ thuật của Lăng mộ

Hình bóng của Lăng mộ trên mặt nước...

Từ vị trí giữa khu vườn ngắm về Cổng Lớn...

Đứng lâu tại chỗ này rất bất tiện vì người nào cũng muốn có vị trí chụp ảnh đẹp nhất... Thấy bạn cầm máy ảnh, thế nào cũng được nhiều người nhờ chụp hộ... Vì thế, phải mau chóng dịch chuyển sang vị trí khác...

Trời bắt đầu tối sập, khi mà lớp sương mù dày đặc che khuất ánh mặt trời...

Trong suốt lịch sử tồn tại của Đền Taj Mahal gần 400 năm, quần thể kiến trúc luôn được bảo vệ trong các cuộc chiến tranh...

Cuối thế kỷ XIX, Taj Mahal bị binh lính Anh đục đẽo lấy đá quý gắn trên các bức tường mà mãi đến năm 1908 mới phục hồi lại được...

Trong Chiến tranh thế giới lần thứ II, lo sợ bị máy bay Nhật ném bom nên Chính phủ dựng giàn giáo ngụy trang toàn bộ khu Lăng mộ... Vẻ đẹp Lăng mộ trong buổi hoàng hôn trong trẻo

Trong các cuộc chiến tranh với Pakistan năm 1965, 1971, giàn giáo lại được sử dụng lần nữa để ngụy trang Lăng mộ Mahal...

Lúc này vị trí chụp ảnh đã là sát chân Lăng mộ. Cái nhìn qua khu vườn về phía Cổng Lớn

Hai bên Lăng mộ là những Nhà thờ Hồi giáo... Phía trái là Nhà thờ Kau Ban Mosque...

Nhà thờ lúc tới gần...

Ngắm nhìn toàn cảnh Nhà thờ Kau Ban từ chân Lăng mộ

Phía bên phải Lăng mộ là Nhà thờ có tên Mehmaan Khana

Mehmaan Khana đang được trùng tu...

Lăng mộ là trung tâm của Đền Taj Mahal. Một cấu trúc bằng đá cẩm thạch trắng có một không hai...

Cấu trúc lăng mộ bên ngoài là hình vuông, mỗi cạnh dài 55 mét...

Bức tường bên ngoài lăng mộ - những tấm đá cẩm thạch nguyên khối...

Mái vòm cửa vào phía trước Lăng mộ...

Bức tường bên trong Lăng mộ đều được trang trí hoa văn...

Cửa chính giữa lối vào Lăng mộ nhưng luôn đóng. Du khách đi vào lối bên phải và ra lối bên trái...

Bên trong chỉ đơn giản là hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch: chính giữa là mộ Mumtaz Mahal, bên cạnh - nằm lệch phía bên trái - là mộ Shah Jahan. Mộ Jahan có kích thước nhỏ hơn nhưng lại nằm cao hơn - có lẽ do theo chức phận: Vua phải cao hơn...
Vì trời đã tối, nên không chụp lại ảnh bên trong lăng mộ
Khi trở ra mọi vật đã trở nên êm đềm hơn...

Phía sau khu Đền Taj Mahal là dòng sông Yamuna...

...Cùng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu mà nước sông Yamuna ngày càng suy giảm gây sụt lún nền móng công trình...

Nguy cơ ô nhiễm dòng sông đang được chính phủ đã kiểm soát gắt gao trong khu vực hơn 10 ngàn km vuông xung quanh khu Đền Taj Mahal theo tiêu chuẩn khí thải... Dòng sông tĩnh lặng...

Hoàng hôn trên sông Yamuna...

Mái vòm cửa Lăng mộ hướng ra phía bờ sông Yamuna

Theo kiến trúc của đạo Hồi, bốn góc Lăng mộ có các ngọn tháp...

Chiều cao các ngọn tháp là 40 mét... Chân các ngọn tháp ở 4 góc Lăng mộ

Phần Lăng mộ có hình dáng nền móng hình bát giác không đều nhau. Các góc vuông được vát cạnh bởi một khung cửa như thế này

Sau khi đi vòng quanh bên ngoài Lăng mộ, lại trở về sân phía trước...

Nhà thờ Hồi giáo Mehmann Khana rực sáng trong ánh nắng cuối ngày...

Hoàng hôn trên khu Đền Taj Mahal

Quay trở ra theo lối cũ ngắm nhìn phía Cổng Lớn

Ở góc phía Đông Nam nhìn về Lăng mộ

Năm 1983, Đền Taj Mahal được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới và được ca ngợi là "viên ngọc của nghệ thuật Hồi giáo ở Ấn Độ và là một trong những kiệt tác được ngưỡng mộ trên toàn thế giới"...

Khu vườn trong Đền Taj Mahal

Một công trình tại cửa phía Đông của Đền...

Ghi chú về công trình trên tấm bia đá gắn ngay cạnh...

...hiện đang được trung tu sửa chữa...

Từ cổng phía Đông nhìn sang cửa phía Tây đối diện. Bên đó là Bảo tàng của Taj Mahal. Vào cửa miễn phí nhưng không được phép chụp ảnh...

Hàng năm Taj Mahal đón tiếp gần 8 triệu lượt khách tham quan... Cổng Lớn vẫn còn đông du khách...

Năm 2007, Taj Mahal được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan của Thế Giới Mới - sánh ngang với Kim Tự Tháp, Vạn lý Trường thành, Đấu trường Roma và Vịnh Hạ Long...

Giờ mở cửa của Đền đón du khách là 30 phút trước khi mặt trời mọc và đóng cửa 30 phút trước khi mặt trời lặn...

...Taj Mahal chỉ đóng cửa duy nhất ngày thứ Sáu trong tuần...

Mới đây, ngài Trăm cũng vào đây check-in... Xời tưởng Tổng thống Mỹ thế nào chứ, cũng ăn cắp ý tưởng của tớ thôi nhé!

(Chuyển bài viết India - sắc màu cuộc sống từ diễn đàn otofun.net ngày 28/02/2020)
Chỉnh sửa: 04/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét