Những chuyến đi Tây Nguyên
Mỗi lần qua Tây Nguyên đều có ghi lại hình ảnh về mảnh đất này. Bài viết giới thiệu các danh lam thắng cảnh chính ở hai tỉnh: Đắc Lắc và Gia Lai.
Mua vé máy bay đi Buôn Ma Thuột trước một tuần, ... Tha hồ chọn máy bay, chọn cái màu xanh gần nhất...
Sau hơn tiếng đã tới thủ phủ Cao Nguyên...
Xe đón cửa sân bay đưa đi chơi ngay. Điểm thứ nhất: Tịnh xá Ngọc Ban...
Có một khu vườn cảnh xinh xắn...
Vãn cảnh một vòng thấy cũng không có gì đặc sắc... vòng ra cửa nhìn lại
Tiếp tục đi tới Khu Du lịch Sinh thái Cộng đồng Kotam
Khu Du lịch được thành lập bởi Quý Bà... mới từ 2011
... có diện tích ban đầu 13 ha...
Giữa khu vườn cây rộng rãi là ngôi nhà gỗ lớn - nghe nói chứa trên 1000 khách
Nhà sàn trong Khu Du lịch...
Khu vườn rộng thoáng đãng...
... những con đường với hàng tre rợp bóng...
Vườn hoa với cảnh trí lãng mạn...
Những bức tượng tô điểm không gian...
... vừa thiên nhiên vừa khoáng đạt
Hồ bơi trong khu du lịch...
Ao sen bên những mái nhà sàn...
Một điểm tham quan nữa là Biệt Điện Bảo Đại ở trung tâm Thành phố... Toàn cảnh phía sau Biệt Điện
Phía trước Biệt Điện...
Trong khuôn viên Biệt Điện có Nhà Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tỉnh Đăk Lăk
Một ngôi biệt thự khác trong khuôn viên Biệt Điện...
Toàn bộ khu vực Biệt Điện là một rừng cây cổ thụ bao bọc, rất đa dạng về
chủng loại; đáng chú ý nhất là có 2 cây long não trồng đối xứng ở 2 bên
đường vào Biệt Điện...
... có dáng rất đẹp và hiếm thấy, đây có thể là một trong những cây long não to nhất ở Việt Nam...
Cuối năm 2014, hai cây long não được công nhận là Cây Di sản...
Rời trung tâm thành phố, đi xuôi QL 14 sang tỉnh Đăk Nông tham quan thác
nước trên dòng Serepok... Lần này, vào thác Dray Sap. Lối xuống thác:
từ đây xuống chân thác 600 mét; tới đỉnh thác 500 mét
Chọn đường xuống chân thác... Lối đi có nhiều đá gập ghềnh qua rừng cây xanh mát...
Tới gần chân thác, nghe tiếng nước đổ ào ào. Toàn cảnh thác Dray Sap
Do mùa này ít mưa, các bác thủy điện chặn dòng giữ nước nên dòng thác chính chỉ có thế này
Từ chân thác có lối đi lên đỉnh thác. Từ đỉnh thác Dray Sap...
Dòng nước trong xanh...
... và dịu mát
Sáng ngày thứ hai của chuyến đi theo dự định là hồ Lăk. Đầu tiên ghé vào Thiên đường Cafe Mehyco... Lối đi giữa khu vườn
Giữa khu vườn xanh mát có những dãy nhà quán tùy cho các lựa chọn...
Cổng đá ấn tượng
Dọc đường bước vào Thiên đường...
Trung tâm khu vườn là một hồ nước...
Chọn một chỗ cạnh mép hồ nước dưới bóng cây xanh...
xem tiều ông câu cá...
Sau cữ cafe - giá chỉ bằng 1/5 làng cafe Trung Nguyên - tôi đi hồ Lăk...
Tới đây, lên ngay Biệt Điện Bảo Đại ở trên một ngọn đồi cạnh hồ Lăk...
Con đường độc đạo lên Biệt Điện...
Toàn cảnh Biệt Điện...
Cầu thang dẫn lên mấy căn phòng được kinh doanh làm khách sạn
Từ trên Biệt Điện bao quát một vùng hồ rộng lớn...
Những cây hoa đại gần trăm năm tuổi...
Ngắm nhìn về phía thị trấn Liên Sơn...
... hoặc tới được buôn làng người M'Nông ven hồ Lăk
Theo dự định từ Biệt Điện chạy xuống Lăk Resort... nhưng thấy các bạn
bảo vệ chạy ra thu tiền nên chả vào nữa! Tớ đi thẳng sang Buôn Jun. Lối
vào Buôn Jun...
Buôn Jun - buôn đồng bào làm du lịch nên khá sạch sẽ...
Những ngôi nhà sàn kiểu... bê tông
Buôn Jun nhô ra giữa hồ Lăk. Quang cảnh hồ Lăk...
Hồ nước với mây trời...
Trong buôn Jun còn rất nhiều nhà sàn đồng bào...
Một ngôi nhà sàn dài theo phong tục người M'Nông, Ê đê...
... khá nhiều của cải...
Bắt đầu thu hoạch cà phê...
Vài ngôi nhà sàn bằng gỗ trong Buôn...
Buổi trưa dùng bữa nơi đây...
... với mấy món đồng bào: lợn mọi nướng, chả cá hồ Lăk...
Đặc sản du lịch hồ Lăk có đi thuyền độc mộc và cưỡi voi... Voi buôn Jun...
Đàn voi ở đây trông sạch sẽ và khỏe mạnh hơn ở Buôn Đôn
... chúng được chăm sóc tốt hơn...
Từ buôn Jun nhìn sang Biệt Điện...
Đến với Buôn Ma Thuột nếm mùi cà phê, không thể bỏ qua địa điểm này: Làng cà phê Trung Nguyên
Núi đá - một quán cà phê độc đáo trong lòng Làng Trung Nguyên
Từ Làng cà phê Trung Nguyên, tôi tới Chùa Sắc Tứ Khải Đoan... ngôi chùa lớn nhất ở Buôn Ma Thuột. Cổng
chùa đang sửa chữa...
Từ cổng nhìn ra thành phố Buôn Ma Thuột...
Chính điện của ngôi chùa
... được làm từ gỗ của núi rừng Tây Nguyên...
từ bên trong Chính điện...
Ngôi chùa được xây từ 1951 đến 1953 do vua Khải Định và vợ khởi xướng, bà Nam Phương hoàng hậu trực tiếp chỉ đạo thi công...
Từ Chính điện nhìn ra thành phố
Sau chiến tranh, chùa được xây dựng thêm nhiều công trình khác...
Cái này gọi là tháp... trống...
Một ngôi nhà sàn bằng gỗ đang được xây dựng mới
Khu nhà ngang được làm theo phong cách nhà dài của đồng bào...
Ngôi nhà phía cổng sau nhà chùa...
Rời chùa Khải Đoan, tôi tới Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. Hầu như chả có nhiều thay đổi. Con đường giữa Buôn...
Chỉ vào Nhà gỗ cổ - nhà Vua săn voi Amakong - và cầu treo... Nhưng một
ngày không may: nhà Vua săn voi đóng cửa vì lý do lãng xẹt - hai cháu
đang ngủ... Dưới chân cầu treo, dòng Serepoc được kè đá hai bờ...
Bãi cưỡi voi trên sông vắng vẻ...
Cuối chương trình, theo gợi ý của Bạn Buôn Ma Thuột, ghé thăm buôn Cô
Thôn - Buôn Akõ Dhông - làng cổ của người Ê đê. Ngay đầu buôn là khách
sạn, nhà hàng Yang Sin... Nhà sàn Yang Sing...
... Được giới thiệu là "buôn duy nhất hiện giờ còn giữ được dáng dấp,
nét độc đáo của một buôn làng" đồng bào Tây Nguyên, nhưng thực tế chả
còn những gì cổ xưa, ngay cả cái gọi là nhà cổ này
Còn nếu giới thiệu là "buôn giàu có nhất Tây Nguyên" thì chuẩn hơn. Vì
dọc theo con đường chạy giữa buôn có những ngôi nhà gỗ thế này
... đang mùa thu hoạch cà phê...
Một ngôi nhà sàn có đôi cầu thang độc đáo, tiếc rằng nó lại quá mới và được sơn PU bóng bẩy...
Cuối con đường giữa buôn có ngôi nhà mới dựng...
Có cây cầu thang... căng tròn... mà bất cứ ai leo lên cũng phải... rờ đến...
Tóm lại buôn làng này đang "làm du lịch" là chính. Ngôi nhà ấn tượng nhất của buôn
Chuyến đi BMT bốn ngày và các nơi tham quan kết thúc bằng bữa tối tại
đường Nguyễn Khuyến... cách buôn Cô Thôn chừng 5 phút đi bộ. Món kết
thúc...
Chương trình 4 (bốn) ngày ở Buôn Ma Thuột bao gồm:
Ngày 1: Từ sân bay đi tham quan thác Dray Sap. Dọc đường ghé thăm Khu Du lịch Sinh thái Cộng đồng Kotam, Biệt Điện Bảo Đại...
Ngày 2: Đi hồ Lăk. Sáng vào Thiên đường Cafe Mehyco, sau đó tham quan Biệt Điện Bảo Đại và buôn Jun;
Ngày 3: Đi buôn Đôn. Sáng vào Làng cà phê Trung Nguyên, ghé chùa Sắc Tứ
Khải Đoan. Chiều từ buôn Đôn về ghé thăm buôn Akõ Dhông. Tối ra nhậu ở
khu Nguyễn Khuyến...
Ngày 4: Ra sân bay...
Với chương trình này, anh Thắng taxi nhận xét: Đi hết Buôn Mê Thuột rồi!
Chương trình Buôn Ma Thuột đi với gia đình nên việc lựa chọn nơi nghỉ
rất quan trọng. Yêu cầu tầm dịch vụ từ 3 sao trở lên. Lần lượt rà soát
thông tin khách sạn ở trung tâm thành phố. Lúc đầu chọn Sai Gon Ban Me,
nhưng đọc nhận xét thì nhiều ý kiến chê là ồn ào, sáng sớm chuông nhà
thờ réo... mất ngủ, do cách âm kém. Hai Ba Trưng 5* có nhiều dịch vụ,
trong khi đó, thời gian ở khách sạn không nhiều...
Nhiều bạn tư vấn nghỉ ở Coffee Tour Resort nhưng buồn và ăn kém...
Cuối cùng, tôi tới Dakruco và chọn phòng Deluxe 3*. Với diện tích 34 m
vuông, chia làm 2 phòng, có bếp nhỏ - kiểu như aparment... View ra vườn
khách sạn
... Sang ngày thứ ba của chuyến đi, Lễ tân mời chuyển lên phòng 4*...
Xét có lợi cho cả hai bên: khách sạn thêm khách, tôi không phải thêm chi
phí nên đồng ý. Đây là view từ phòng 4* ra thành phố và khuôn viên của
khách sạn...
Nhân chuyến đi có ghé qua Gia Lai, tôi tiếp câu chuyện về địa danh này: Tp Pleiku... Nhà ga sân bay Pleiku
Sân bay mới nâng cấp nhưng còn quá bé nhỏ
Chuyến bay mới tới Pleiku, hành khách cứ gọi là... tung tăng cuốc bộ
Lúc tôi xuống thì trời mưa, may mắn lại được xe đón ở chân cầu thang máy bay. Chụp từ trong xe bus ra máy bay
Vào phố chính - đường QL 14 chạy dọc Tp...
Do dặn trước yêu cầu chọn nơi nghỉ: tiện nghi vừa đủ (máy lạnh, nước
nóng, phòng sạch sẽ, phòng twin, gần trung tâm... giá dưới 300 ngàn),
bạn Pleiku giới thiệu hai trong số đó. Đây là địa chỉ khách sạn:
Chả biết thế nào nhưng quyết định, hai tối, mỗi tối ở một nơi để có so
sánh về phổ biến kinh nghiệm... Tối đầu ở đây: Khách sạn Quỳnh Anh - phố
trước cửa
Chỗ ở tạm được, thiết bị vệ sinh hơi cũ và không được tiện nghi lắm...
Gần đầu phố có quán ăn sạch sẽ, giá cả hợp lý 80 ngàn/người lớn đủ
món...
Nhận phòng xong bạn đưa đi chùa... Phố chính
Phố trước cửa sau chùa...
Cổng chính của chùa đang được xây dựng... Khu vực phía trong chùa Minh Thành
Lối đi quanh hồ nước Liên Trì...
Hồ nước Liên Trì với những ao sen...
Giữa hồ là Tượng đức Phật A Di Đà bằng đá cao 7,5 mét, nặng 40 tấn
Bức tượng Phật nổi bật giữa màu xanh của cây lá...
Bên trái chùa là bảo tháp Xá Lợi...
...tháp gồm 9 tầng cao 72 mét
Trong chùa có nhiều pho tượng gỗ được chế tác tinh xảo. Bức tượng La Hán ở ngay cổng vào chùa...
Các vật liệu xây cất chùa phổ biến bằng gỗ. Một cánh cổng bên cạnh chùa
Không gian chùa Minh Thành được xây dựng theo lối Đài Loan - có lẽ do sư chủ trì đã từng du học 7 năm ở đó
Trước cửa chính điện của chùa Minh Thành
Lối bậc thanh từ hồ nước Liên Trì đi lên chính điện chùa...
Cổng trước Chính điện
Chùa Minh Thành là ngôi chùa độc đáo và nổi tiếng nhất Tây Nguyên...
Những châu cây quý được trưng bày trong khuôn viên...
Mặt trước chính điện...
...có lư hương bằng đồng nặng 4 tấn...
Những nét chạm khắc ở đây cực kỳ tinh xảo...
Hàng cây tùng bách trước cửa chính điện...
Những con nghê đá ở đầu bậc thang cuốn xuống...
Từ chùa Minh Thành, bạn đưa tới quảng trường Đại Đoàn Kết... QL 14 chạy giữa tp Pleiku
Toàn cảnh quảng trường
Những ô cỏ vuông vắn...
Cụm tượng đài phía trước...
Lúc này là khoảng thời gian đã có người đi thể dục...
Tượng đài...
...gần hơn
Con đường chạy qua trước tượng đài...
...có rào chắn hai đầu ngăn các loại xe lưu hành...
Trời phố núi mùa Đông tối rất nhanh...
Bạn đưa tới tham quan một Nhà thờ trong thành phố: Nhà thờ Đức An...
Con đường chạy trước Nhà thờ...
...có cái tên dễ nhớ
Tối ngày thứ hai ở Pleiku, chúng tôi chọn nghỉ tại khách sạn Khánh Bình
Gia Lai. Chỗ nghỉ mới hơn, tiện nghi hơn và gần trung tâm hơn. Sáng
thưởng thức món bò né trên dãy phố này
Tôi có nhu cầu chỉnh trang đầu tóc chút, gặp bạn cắt tóc trên phố, sà vào chút... Góc phố này
Sau chầu cà phê phố núi, chúng tôi đi tham quan Biển Hồ... Toàn cảnh một góc hồ nước
Buổi sáng nước hồ phẳng lặng...
...công trình kè quanh hồ đang được tiến hành...
Gần Biển Hồ có một khu vực khá đẹp cho đoàn tham quan. Lái xe giới thiệu chỗ này
...Một đoạn đường có hàng cây cổ thụ...
... có dáng dấp một làng quê châu Âu...
Những hàng cây đứng thẳng...
Một lớp mẫu giáo bên đường...
Bóng mát hàng cây...
Nếu bạn thích ở nơi đây, hãy liên hệ
Con đường này là nơi vui chơi của thanh niên địa phương, chưa thành điểm du lịch
...là điểm các đôi trẻ đến làm bộ ảnh kỷ niệm rất tuyệt...
Nơi đây cũng là cánh đồng chè của huyện Chư Păh. Một góc cánh đồng...
...nghe nói, chè ở đây có từ thời Tây...
...một cảnh vườn chè khác...
Khu vườn chè thẳng luống...
Cảnh đẹp vườn chè
Xen kẽ có những vườn cà phê đang mùa thu hoạch...
...hoặc đã thu hoạch xong... có những cây đã trổ hoa trắng...
Cà phê mùa thu hoạch...
Những mảnh vườn giờ đây đã bị những con đường trải nhựa chia cắt...
...với vô số loài hoa dại đẹp đẽ
Một bụi hoa với những cành vươn thẳng...
Màu vàng của dã quỳ trên nền hoa ngũ sắc
Những bông hoa màu tím
Những bông lau trổ mã...
Chùm hoa dã quỳ còn sót lại...
Giữa khu vườn chè có một ngôi chùa lớn: Chùa Bửu Minh Gia Lai
Chùa này nguyên là Chùa Phật học lập từ năm 1935...
Năm 1961 chùa mới mang tên như hiện nay. Ngoài ra, chùa còn có tên do
dân địa phương gọi: Chùa Biển Hồ Trà. Cửa trước chùa luôn đóng im ỉm
Năm 2003 chùa được tiến hành trùng tu và xây dựng quy mô lớn. Cổng chùa Bửu Minh
Chùa chính xây theo kiểu mái dốc của nhà rông Tây Nguyên
Trước chùa có bày nhiều đồ cùng gam màu nâu đỏ...
Cây hoa đại sân chùa cùng các loại hoa khác đua nở...
Phía sau chùa có tượng Phật nằm...
Trong khuôn viên chùa có tượng Phật bằng đá trắng
...nằm trong vườn cây hoa giữa chùa...
Phía sau có bảo tháp cao mà từ xa có thể đã trông thấy...
Những trang trí trên tam quan của chùa...
Bài viết tạm dừng ở đây. Hy
vọng sẽ còn có nhiều dịp quay lại và tiếp tục chia sẻ với các bạn!
(Chuyển bài viết Đường Hồ Chí Minh xuyên Việt trên diễn đàn otofun ngày 23/8/2017)
Chỉnh sửa: 09/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét