Thành phố nằm bên sông Avon
Thành phố được dựng lên từ đầu thế kỷ I sau công nguyên do người La Mã cổ
Tu viện Bath
Tu viện được xây dựng từ thế kỷ XVI... Những họa tiết gothique kiểu Anh
Phía trước Tu viện...
Nổi tiếng nhất ở thành phố Bath là nhà tắm cổ La Mã - The Roman baths
Vào thế kỷ đầu tiên của công nguyên, đế chế La Mã bành trướng khắp châu
Âu, mở rộng đến tận nước Anh. Khi đạo quân viễn chinh La Mã tiến đến
Bath, họ phát hiện nguồn nước nóng và quyết định xây dựng hệ thống nhà
tắm giống như ở kinh đô Roma... (nguồn: Thang Long tour)
Khi đế chế La Mã sụp đổ (khoảng thế kỷ thứ 4 sau công nguyên) nhà tắm để
hoang phế và bị chôn vùi dưới lòng đất... Mái vòm trong sảnh của nhà
tắm
Mãi tới năm 1880, người ta mới phát hiện và khôi phục lại nhà tắm này... Nơi bán vé vào tham quan
...tới năm 1987, cùng với nhà tắm này, thành phố Bath được UNESCO công
nhận là di sản thế giới. Rất đông du khách tới tham quan...
Sơ đồ nhà tắm...
Bể tắm lớn ngoài trời...
Bể nước có màu xanh lạ...
Xem một số ảnh chụp mùa đông còn có hơi nước bốc lên mù mịt...
Những bức tượng bằng đá đặt trên hành lang là chân dung 9 vị tướng La Mã cai trị thời đó
Lối đi hành lang rộng
Khách tham quan đều dùng máy nghe thuyết minh như thế này
Tớ điếc nên thẳng tay chụp choạch...
Tu viện Bath, nhìn từ hành lang nhà tắm La Mã, xây dựng hình như cây thánh giá
Người La Mã cổ rất thích nơi này vì mọi thứ làm họ nhớ tới thành Roma...
Bath nằm trong một thung lũng xung quanh có 7 ngọn đồi bao bọc - giống y như địa hình Roma
Nhà tắm nước khoáng nóng này, người La Mã xây dựng y như nhà tắm cổ ở Roma
Nghe nói nước ở đây hiện nay không tắm được do nhiễm hóa chất... nhưng
chắc chắn là khi được công nhận di sản thế giới thì việc bảo vệ công
trình là cần thiết, chỗ tham quan mà lại bơi lội ì ọp, rồi là kỳ cọ giặt
giũ nữa trông không đẹp mắt...
Bể tắm lớn nhìn từ tầng dưới
Thống kê năm 2011 có tới 5,5 triệu lượt khách tham quan...
... may hôm nay không đông khách lắm...
Đứng ở tầng dưới bể tắm lớn
Làm một kiểu là là mặt nước...
Phần lớn du khách ngồi nghỉ bên hồ tắm...
...lũ trẻ thì nghịch nước...
Theo như mô tả thì lúc xây nhà tắm, phía trên này có mái vòm
...khi phục chế không làm nữa do muốn bảo tồn lâu dài... và để du khách ngắm cảnh, ví dụ như tháp nhọn của Tu viện Bath
Đây là phần khung mái vòm xây theo lối cuốn vòm
Mấy cái hốc này có vẻ như phòng tắm cá nhân...
...hay là nơi để xông hơi...
Một di tích có tới 2000 năm tuổi thật đáng để tới tham quan...
Gần đấy còn có một bể tắm nhỏ ở trong nhà
Nơi đây du khách có thể cầu nguyện và... ném xu
Xung quanh khu nhà tắm là bảo tàng những di vật liên quan đến The Roman baths. Mô hình nhà tắm cổ
Những phiến đá xây dựng nhà tắm...
Những mái, những trụ đá...
Những cột đá được chế tác...
Những bức tượng thần La Mã cổ
Năm 2015, người ta tiếp tục khai quật và khám phá những bí mật ở đây... Những phiến đá trong một phòng tắm
Một bể nước có trụ đá đỡ sàn dành cho người xông hơi...
Những khai quật mới...
Những viên đá được đẽo vuông vắn cách đây 2000 năm...
Thành phố Bath được xây dựng từ năm 863 trước Công nguyên... Phố trung tâm luôn chật cứng khách du lịch
...và là một trong những thành phố đẹp nhất nước Anh. Những trò chơi trên đường phố
Có cả những ban nhạc đường phố...
Chuyện xưa: Hoàng tử Celte bị bệnh hủi (phong) bị đuổi đi tới đây làm
nghề chăn lợn. Một lần dẫn lợn đi kiếm ăn thấy một đám bùn lớn bốc khói
nghi ngút. Đám lợn lao vào vùng vẫy. Lúc ra lớp bùn trên da chúng bong
ra và tất cả những vết lở loét biến mất... Hoàng tử Bladud liền ngâm
mình trong đám bùn và khi ra, lớp bùn bong ra, rồi khỏi bệnh hủi... Trở
lại Hoàng cung, lên làm Vua, Bladud dời kinh đô đến Bath...
Bây giờ đến chuyện của tôi: Mặc dù có chuẩn bị trước khi đi, ngâm cứu
các điểm nên đến tham quan ở Bath... nhưng nào ngờ đi sai hướng. Điểm
đến tiếp theo là khu phố xá cổ, cụ thể là tới Royal Crescent. Đáng ra từ
cửa The Roman baths ra phải đi về hướng Tây Bắc... Phố York có Bảo tàng
Nghệ thuật cổ
...thì lại theo một đám du khách đến Nhà tắm nước nóng này
Tới đây thì mất phương hướng, lại đi về hướng Tây Nam...
... cảm thấy đã xa trung tâm nên chụp góc phố này đánh dấu đường...
Xuống đến hết phố James's Parade có bãi đậu xe - sau này mới biết là ga đường sắt của Bath
Thấy có vẻ lạc hướng, nhìn đồng hồ đã sắp phải dời đi khỏi Bath, tôi liền quay lại theo hướng cũ...
... Hăng quá đi quá chỗ cũ, tới đường Upper Borough Walls, nhìn thấy
lạ... và bắt đầu nghĩ đến phương án nếu bị bỏ rơi do quá giờ xe chạy...
May mắn sao lại trông thấy ở đầu phố Burton có tấm bản đồ du lịch và xác
định được vị trí đang đứng... Bản đồ đây, chụp ngay để tìm đường...
Lúc này đã yên tâm là tìm thấy đường cũ, nhìn lại vật chuẩn: tháp Tu viện Bath
Phía Bắc là tháp Nhà thờ St Micheal's...
Chỗ này có một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố Bath cổ xưa: phố trên cầu
Cây cầu Pulteney bắc qua sông Avon được hoàn thành vào năm 1773...
Bến thuyền du lịch dưới chân cầu Pulteney...
Cầu Pulteney có ba nhịp, trên cầu là dãy nhà hàng như một đường phố...
...bên dưới cầu là một đập nước ba tầng...
Trở lại chỗ hẹn, chưa thấy xe của du lịch tới...
...thấy nhiều du khách đứng chờ xe, nhưng không phải cùng đoàn...
...ngắm nghía một club dưới tầng hầm...
Tìm kiếm một quán coffe nghỉ chân... Thấy quán này hay hay...
Chợt thấy hai bóng hồng lướt qua...
...là hai em ngồi ngay hàng ghế trước, liền theo dõi...
Và tốt nhất là chui vào quán này: vừa đợi xe tới, vừa theo dõi...
(Chuyển bài viết United Kingdom - từ Scotland đến England trên diễn đàn otofun ngày 04/9/2017)
Chỉnh sửa: 13/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét