Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

London vòng quanh (1)


Phần cuối bài viết về Vương quốc Anh, tôi xin kể về các điểm tham quan trong thành phố London. Nhưng trước tiên cũng xin kể về... chỗ nghỉ vì như người xưa nói: "an cư" mới "lạc"... ăn chơi được!

Chỗ nghỉ ở London đối với tôi là rất quan trọng vì gần nửa thời gian chuyến đi là ở London, từ VN qua - ở London, chuẩn bị về VN - ở London.


Tôi mua trước chỗ nghỉ tại khách sạn Sidney vì: gần trung tâm, thời gian di chuyển đến các điểm du lịch mất 10-15 phút đi bộ; trước cửa có bến xe bus; giá cả không quá khả năng (mua trước được giảm đến 40%).

Cửa khách sạn Sidney buổi tối


Đứng xa nhìn cũng thấy đẹp! Bến xe bus ngay trước cửa 


Bến xe bus nhìn ban ngày


Trước cửa khách sạn Sidney


Biển đề tên phố - chụp vào kẻo lạc đường


Chậu hoa trước cửa sổ...


Dọc phố Belgrave - hướng xe bus tới


Hai bên đường san sát các khách sạn...


...những dãy nhà đặc trưng kiểu Anh


Xe taxi luôn đỗ trước cửa...


...chưa kịp tắt máy đã có khách rồi


Xem nội thất bên trong phòng nhé


Phòng vệ sinh tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp


Để khởi động chuyến đi, tôi làm một vòng khu trung tâm bằng bạn này


Gọi là citytour nhưng nếu mua vé đi 24h thì mất hơn 20 bảng... mà đi chơi nếu mệt hoặc chán thì mất tiền. Vì thế chọn cách đi như sau: mua vé xe bus (kể cả một số phương tiện giao thông khác) mất có 5 bảng/ngày... Từ trên xe bus chụp cái ảnh khởi hành...


Xe bus hai tầng là phương tiện giao thông công cộng đặc trưng của nước Anh. Khách du lịch lên xe, đa phần trèo ngay lên tầng 2. Chỉ khi hết chỗ ngồi mới quay xuống tầng dưới... Vào trung tâm...


Xe bus được ưu tiên trên đường trong khu trung tâm...


...cứ giữa đường mà chiến...


Khác với các thành phố khác, xe bus London dùng vé điện tử. Nếu buộc phải mua vé thì chỉ mua được tại các nhà ga


Gần khu vực nhà ga Victoria...


Trong nhà ga Victoria - trong một lần tới mua vé xe bus thành phố



Một cửa khác của nhà ga...


Một quảng trường nhỏ...


Nơi có một nhà hát cổ


Bức tượng trên đỉnh tháp...


Có cả mô hình tháp chuông đồng hồ Big Ben


...xung quanh khu vực đang xây dựng ngổn ngang



Lối vào trung tâm qua đây thường tắc tị


...với du khách là được một dịp ngắm nghía


Những xe bus hai tầng



...những vườn hoa giữa phố...


...những người vừa đi vừa nhún nhảy...


Những dãy nhà phố cổ kính


Bắt gặp cả những xe công trình như thế này chạy giữa ban ngày...


...những xe tải lớn chở vật liệu...


Xe vào đường Lower Grosvenor


Ngang qua phía sau dãy nhà cung điện hoàng gia có hàng rào khủng...


Trên phố Victoria...


...phố trung tâm...


...với nhiều nhà cao tầng...


...nhiều khu kinh doanh nổi tiếng...


...với cái thùng thư truyền thống...


Hướng ra phía bờ sông Thames...


Những cái thùng thư sơn màu đỏ này đã có từ năm 1852, và 100 năm sau, toàn nước Anh có tới hơn 100 ngàn cái như thế lắp trên hè đường nhưng chỉ để gửi thư đi trong nước. Khi email trở thành công cụ liên lạc thông thường thì trông nó như một thứ... rác trên vỉa hè. Nếu ở ta, có lẽ người ta đã cho dọn từ lâu rồi - như cái bốt điện thoại thẻ - nhưng người Anh rất bảo thủ, họ vẫn giữ lại: các bốt điện thoại sơn màu đỏ, xe bus hai tầng màu đỏ, taxi màu đen (black cab) và cái thùng thư này



Còn đây là những cái cabin điện thoại...


...thỉnh thoảng có người sử dụng, nhưng đứng kiểu "chân trong, chân ngoài" vì bên trong kém vệ sinh. Hơn nữa, nhiều cabin điện thoại đặt bên những thùng rác thế này...


Đầu phố Victoria... những đường phố ngoằn ngoèo, chằng chịt nhất của London


Mỗi lần băng qua đường phải nhớ bấm nút này và chờ đèn xanh...


Một cái sân rộng... và có nhà thờ lớn...


Nhà thờ Westminster...


Bên trái Nhà thờ có dãy nhà mà bên ngoài cùng kiểu...


Nhà thờ được xây dựng từ 1895 đến 1903


Kiến trúc nhà thờ kiểu đế chế Nga...


Không gian xung quanh thật thoáng đãng và yên tĩnh...


Lối vào Nhà thờ buổi sáng...


Bên trong Nhà thờ


Hàng cột đá...


Những chùm đèn lung linh


Những bức tranh...


Không gian bên trong Nhà thờ


Đức Cha đang rì rầm kể chuyện...


...tất cả đứng dậy và cùng đọc theo một đoạn...


Phía trước Nhà thờ... lại ầm ầm tiếng xe chạy...


Tiếp tục lên xe bus đến khúc cuối phố Victoria...


Tháp cao của Tu viện Westminster


Càng tới gần khu trung tâm, ùn tắc xuất hiện...


Thấp thoáng thấy cả tháp đồng hồ Big Ben...


Điểm dừng này phải chờ đến 3 nhịp đèn đỏ mới qua được. Tranh thủ chụp xuống đường...


Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các Vua và Nữ hoàng Anh từ thế kỷ thứ XI...


Tu viện Westminster (cùng với Cung điện Westminster và Nhà thờ St Margaret) được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1987


Tòa nhà Central Hall Westminster


...Mặt trước nhìn sang Tu viện...


Cạnh đó là một công trình mới Tòa nhà Hội nghị mang tên Nữ hoàng


Dọc con đường Broad Sanctuary


Bên phải là Nhà thờ St Margaret



Trước mặt là Cung điện Westminster...


...với tháp đồng hồ Big Ben


Quảng trường Nghị viện


Đầu phố Parliament...


Xuống xe bus đi trở lại phía Quảng trường Parliament


Dọc phố Parliament, tý nữa quay lại đi tiếp...


Tìm kiếm chỗ qua đường sang Cung điện Westminster


Chỗ qua đường đông quá, phải giơ máy ảnh cao quá đầu...


Westminster Palace ngày nay là Tòa nhà Nghị viện... Đứng bên đường nhìn sang thôi


Lâu đời nhất là Westminster Hall có từ năm 1097...


Ban đầu nơi đây là nơi ở của Vua...


Đầu cầu Westminster


...dòng người đông đúc


...chân cột đèn được trang trí khá lòe loẹt


Đoạn The Queen's walk với taxi cổ


Quầy hàng lưu niệm ngay đầu cầu Westminster


Sông Thames với London Eye


Tàu du lịch trên sông Thames


Tòa nhà County Hall


Westminster Palace nhìn từ giữa cầu Westminster (cái bà béo đến vô duyên, thấy người nước ngoài giơ máy ảnh là đứng tạo dáng)


Sông Thames bận rộn


Westminster Palace


Tháp đồng hồ Big Ben


Mặt đồng hồ...


Trên mặt cầu...



Giữa London lại gặp anh chàng Scotland với chiếc kèn túi


...hắng giọng mấy giai điệu...


Đang lúc cao trào...


Chiếc hộp vẫn trống không...


Tháp đồng hồ Big Ben theo cách gọi thông thường mà ta biết nhưng thực ra Big Ben là tên gọi của cái chuông bên trong đồng hồ


Ngày nay nó được đổi tên là tháp Elizabeth


Tháp được xây xong năm 1858. Trong chiến tranh Thế giới II, tòa tháp bị hư hại mặt phía Tây do Đức ném bom...


Tháp cao gần 100 m, do nền đất yếu nay tháp bị nghiêng về phía Tây-Bắc 0,22 mét. Trông thế này thì có nghiêng thật


Big Ben vẫn là chiếc đồng hồ 4 mặt có chuông lớn nhất thế giới


Sắp tới giờ Big Ben điểm chuông. Westminster Palace nhìn từ bờ Nam sông Thames


Bờ phía Nam sông Thames


Một trong những cây cầu bắc ngang sông Thames...


Những công trình phía bờ Nam...


London Eye hay Millennium Wheel được dựng năm 1999 bên bờ sông Thames


...với độ cao 135 mét, có thể bao quát cả London từ trên cao...


Đến nay, London Eye vẫn là đu quay có kết cấu console cao nhất thế giới


Tòa nhà County Hall với London Eye


Tòa nhà này nguyên là nơi làm việc của Chính phủ...


Tòa nhà nằm ngay đầu phía Nam của cầu Westminster


Từ năm 1986, tòa nhà được cho thuê...


Góc này là khách sạn Marriott


Bức tượng đầu cầu


...biểu tượng cho bóng đá Anh


Cửa khách sạn Marriott


Đầu cầu phía Nam: quận Lambeth


Một bệnh viện bên sông Thames


Tới lúc rời Westminster, lại đón xe bus. Bến xe vắng khách...


Trong khi băng qua đường cũng phải chụp choạch...


Tới bến xe bus, nhìn về Big Ben


Đứng ngóng xe bus...


...có lẽ xe đến rồi...


Mời các bạn tiếp tục lên đường...


Ngồi trên xe bus chạy trở lại khu Westminster, chụp cảnh trên đường phố


Khu Westminster, trung tâm London, tập trung các địa danh nổi tiếng của nước Anh


Không biết được con số khách du lịch tới Anh nhưng chắc chắn đến Anh thì phải bước chân trên những vỉa hè như thế này


Trên hè phố...


...ở bến đợi xe bus


Trở lại đầu phố Parliament...


...nơi có các tòa nhà Chính phủ: phố King Charles, phía sau tòa nhà Thủ tướng


...phố Downing, có nhà số 10 nổi tiếng, nhưng tiếc là ngồi trên xe bus, không kịp lấy nét máy ảnh, các bạn thông cảm nhé


...vừa dứt mưa, nắng lại tràn ngập trên phố Parliament


Chỗ này giống như Trại lính Hoàng gia


Phía đầu phố là quảng trường Trafalgar


Trung tâm quảng trường là cây cột Nelson...


...với 4 bức tượng sư tử ở bốn góc...




Nơi đây còn có các bức tượng nghệ thuật đương đại khác



...và cũng là nơi tổ chức các sự kiện chính, đặc biệt là lễ đón mừng năm mới...


Rồi một hôm trời nắng, tôi quay lại tham quan kỹ càng hơn. Quảng trường Trafalgar nhìn từ Cổng Admiralty


Chân cột với 4 tượng đá đen không bị che chắn bởi quảng cáo


Một bức tượng sư tử


Cột đá Nelson nhìn từ trước nhà Trưng bày Quốc gia


Phía sau cột Nelson là nhiều công trình dành cho nghệ thuật...


The National Gallery và ngọn tháp đồng hồ của St Martin-in-the-Fields


Một nơi nghỉ chân lý tưởng


Đang có giới thiệu một triển lãm tranh nghệ thuật thế kỷ XVII...


Trên không gian quảng trường cũng là nơi nhiều sinh hoạt nghệ thuật đường phố diễn ra...



Góc phía đông của quảng trường có tượng vua George IV, người cho xây dựng lại quảng trường vào năm 1820


The National Gallery là một cung điện rất rộng... Sảnh vào Phòng tranh


... Gallery có khoảng 70 phòng tranh lớn nhỏ. Những bức tranh cổ điển được trưng bày ngay sảnh vào


...phần lớn tranh được trưng bày được vẽ từ thế kỷ XIII đến XX... Bốn phía đều là các phòng tranh


...phần lớn là... miễn phí. Có vài phòng trưng bày mới thì thu phí và cấm... chụp ảnh. Hàng cột đá ngoài sảnh


Bên trong các phòng tranh...


Phòng tranh số 6: Venice 1500-1600 với nhiều bức tranh vẽ từ thế kỷ XVI

...với nhiều bức tranh của họa sĩ Titian (1506-1576)


Bức tranh Christ washing the Feet of the Disciples của Jacopo Tintoretto (1518-1594) vẽ năm 1575


Phòng tranh số 2: "Titian and Venice (1500-1530)"... Bức tranh Bacchus and Ariadne của Titian vẽ năm 1520


Bức A Warrior adoring the Infant Christ and the Virgin của Vincenzo Catena (1506-1531) vẽ năm 1520


Một góc phòng tranh số 4 của các họa sĩ Đức ở đầu thế kỷ XVI


Phòng tranh số 29 với bức tranh Peace and War của họa sĩ người Italy Peter Paul Rubens (1577-1640) vẽ năm 1629


Phòng tranh số 30 có bức tranh The Rokeby Venus' của họa sĩ người Tây Ban Nha Diego Vela'zquez (1599-1660) vẽ năm 1647


Một trưng bày mới có tên "Dutch Flowers" thế kỷ XVII-XVIII không cho chụp ảnh...


Phòng tranh số 45: "Van Gogh and Cézanne" của hai họa sĩ Paul Cézanne (1839-1906) và Vicent van Gogh (1853-1890) cũng không cho phép chụp ảnh...

Bức tranh Bathers (chính giữa) của Cézanne vẽ từ 1894 đến 1905


...và hai bức tranh nổi tiếng của Van Gogh: Sunflowers - Van Gogh's chair...


Rời phòng trưng bày tranh, bụng nổi cơn đói cồn cào...


May thay, đi bộ có 5 phút tới đây bắt gặp quán ăn này


Thực đơn của quán...


Quán Vietcafe Haymarket... địa chỉ SW1Y 4DG...


Và đây là bát Phở Việt giữa lòng London


Chén xong, dù chưa no, vẫn sải bước tiếp...


...một ngã tư đông đúc...


...tới một quảng trường nhỏ...


Quảng trường nhỏ này là một giao cắt khá phức tạp, có tới 6 ngã rẽ...


...có vẻ như một nút giao thông quan trọng...


Giữa quảng trường có một tượng đài nhỏ...


...nhiều người tới nghỉ chân...


Tượng đài trước cửa Nhà hát Criterion...


Phố Regent đổ về...


Đầu đường Paccadilly...


Nắng chói chang trên quảng trường


Tiếp tục đi bộ trên đại lộ Shaftesbury


Rẽ vào một phố nhỏ...


Bắt gặp một quán ăn có biển đề chữ "Bánh Mì"...


Lại vào nạp thêm năng lượng... Bánh không ngon nhưng được cháu phục vụ ra mời nước bằng... tiếng Việt. Bên trong quầy hàng có bức vách ấn tượng


Chắc dạ, lại tiếp tục đi bộ...


Ở khu này rất hiếm thấy cây xanh...


Đầu phố Lexington...


... dọc phố và...


...ngã tư đầu phố


Chắc các bạn đang thắc mắc: lão này tìm kiếm gì ở đây? Vâng, tôi đang tìm một quán ăn nhậu nổi tiếng đặc sản của dân England... Tiếp tục phố Lexington


Cuối phố - có mấy quán ăn châu Á...


...Tới phố Poland, nơi có cái quán nhậu ấy...


Mô tô có vẻ như rất hợp với khu phố này...


Lại gặp một quán ăn Việt...


... quá đủ món Việt rồi nên chỉ chụp ảnh rồi... đi. Các bạn nhớ nhé - quán có cái tên rất Việt: KÊU


Và cuối cùng, đã tới đích. Đó là quán Golden Union...


Cậu chạy bàn phán: Tìm đúng địa chỉ rồi đấy! khi gọi món Fish and Chips. Lúc này hơn 16g00... nhậu được rồi! Món Fish and Chips: cá tuyết tẩm bột rán


Trên đường trở về khách sạn, nghe theo lời giới thiệu về một trung tâm mua sắm "thượng vàng hạ cám" của London, tới đường Brompton... Những dãy nhà cổ trên phố


Hai bên đường là các dãy hàng hiệu...


Phía sau đó là khu mua sắm nổi tiếng Harrods


Khu chợ 7 tầng nổi và 1 tầng hầm được xếp hạng 5 trên 656 điểm mua sắm của London


Vào chợ cần có trên tay cuốn bản đồ có sơ đồ từng tầng như thế này


Gặp quầy bán hoa quả, ngó thấy có nấm cục (truffle) giữa đống hoa quả vì giá của nó là 2000 bảng/kg


...Mấy thứ quả của Việt Nam cũng lăn lóc ở chỗ này


...với lời giới thiệu hấp dẫn...



...Rời chợ Harrods, trời đã gần tối... Kết thúc một ngày quần quật


Sáng ngày thứ Hai, 27/6/2016, từ khách sạn đến Buckingham Palace xem nghi lễ Hoàng gia. Ngắm cảnh phố phường


So với nhiều khu vực phố cổ, chỗ này đường phố sắp xếp kiểu ô bàn cờ...


Một dãy cabin điện thoại...


Đường lên xuống của sân bay Heathrow


Trên đường đi ghé qua một khu phố nhỏ nhiều quán hàng...


Sáng đầu tuần, không khí mua sắm tấp nập...


Một hàng bán cây, hoa


Có một cái chợ nhỏ...


Biển ghi tên chợ


Khu Westminster trung tâm thành phố London, có tất cả các điểm nổi tiếng như Buckingham Palace, tòa nhà Quốc hội, phố Downing... Một phố nhỏ


Dân cư ở Westminster hơn một nửa là... gốc nhập cư. Trong một ngõ nhỏ


Một đội vệ sinh đường phố đương... họp


Phố phường sạch sẽ...


Rẽ vào chợ...


Mê mẩn với những dãy hàng kiểu này...



Ra khỏi chợ, tiếp tục đi về phía trung tâm


Thấp thoáng nhà ga Victoria...


Vào ngõ phố Cardinal Walk - một lâu đài kính


...ra phố đi bộ Cathedral nổi tiếng...


Một đoạn phố ngắn...


Những chậu hoa treo trên tường nở rực rỡ



Nghi ngờ hoa giả... nhưng đúng là hoa... thật


Trong ngõ này còn có... khu nhà hoang vắng thế này


Một phút sau đã ra đến khu tấp nập rồi...


Ra đến đường lớn Buckingham Palace, dòng người đổ về một hướng


Nhiều người nữa đang kéo đến


Chỗ này dành để qua đường...


Những cửa hàng trên phố đều ăn theo Buckingham Palace


Theo dòng thời cuộc...


Tới chỗ dừng xe tour, khách du lịch đổ xuống...


Dòng người kéo về cổng Buckingham Palace


Một trong những cánh cổng chính của Cung điện...


Phía trước Cung điện, chen đặc người với người...


Chả phải chỉ trước cửa, mà ngay bên kia đường...


...dưới chân Victoria Memorial cũng đông đúc không kém...


Thấy cu em đẹp giai hiền lành: Ê, cho bác vào! (Chém gió chút). Vâng, mời bác!


...Nhưng cổng đóng thế này vào đường nào???


Thôi để cháu ra xin phép chief


Ba mươi giây quay lại: Bác thông cảm, hôm nay phải xếp hàng


Sợ vãi... Thêm nữa ở châu Âu, nên tránh xa đám đông... Ra khỏi đám chen chúc


Kể cả ngồi trên hàng rào công viên Green Park cũng chẳng còn chỗ...


Có lẽ lúc này, trong công viên là vắng vẻ


Tránh đám đông, đi tắt lối này


Từ cổng công viên nhìn ra Victoria Memorial


Mọi người vẫn hướng về phía Cung điện...


Lúc này đã ở một khoảng cách an toàn...


Được thư thái ngắm nhìn các chú thợ bắt sâu...


...giổ cỏ...


Buckingham Palace là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Anh...


Tượng đài Chiến thắng, trước cửa Cung điện Buckingham


Trong khi chờ đám này chụp nhau, tớ chụp chúng


Từ đây, thoải mái ngắm nhìn Cung điện...


Rời khu vực trước cửa Cung điện Buckingham tới đầu đại lộ The Mall. The Mall, một kiểu Hùng Vương của Hà Nội


The Mall, ban đầu chỉ là nơi hội hè, mua bán vớ vẩn... Sau khi có các công trình Buckingham Palace, Trafalgar Square, con đường được hình thành nối hai điểm bằng một đường thẳng dài 930 mét...


Hai bên The Mall là công viên cây xanh... Vỉa hè rộng rãi


Phía Nam là công viên St James's Palace


...thấp thoáng tháp chuông đồng hồ Big Ben


Ngăn cách vỉa hè The Mall với công viên...


Một góc công viên St James's Palace


Vườn hoa trên lối đi



London Eye qua kẽ lá công viên


Hee hee! Lượn hơi xa, quay trở lại với The Mall


Đặc điểm nổi bật là nền đường The Mall trải thảm nhựa mà đỏ


...với hai hàng cây đều tăm tắp...


Tại Buckingham Palace tiến hành nghi thức đổi gác của đội lính Hoàng gia - lý do tại sao nhiều người tập trung trước cửa đông thế. Từ tháng Năm đến tháng Bảy được tổ chức hàng ngày vào lúc 11g30 sáng. Đây là đội lính Hoàng gia ( The Queen's Guard) trên The Mall tiến về Buckingham Palace, đội kèn đi trước thổi inh ỏi cho không khí náo nhiệt...


Dẫn đầu là các vị cảnh sát, chân dung các vị í



Đội kèn đây ạ


Bám ngay sau là đội lính gác...



Khóa đuôi lại là cảnh sát hộ tống...


Cả đoàn nghi lễ tiến về Buckingham Palace


(Còn nữa)

(Chuyển bài viết United Kingdom - từ Scotland đến England trên diễn đàn otofun ngày 05/9/2017)

Chỉnh sửa: 14/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét