Đúng vậy, tôi vừa thực hiện một chuyến đi tự thiết kế: qua ba nước Đông Dương với các điểm đến lựa chọn đặc sắc nhất: qua SiemRiep (Campuchia) và LuangPrabang (Lào)...
Ngày thứ Hai, 29/01/2018, bay SiemRiep. Đến nơi, có bạn HDV người bản xứ đón - tất nhiên bạn ấy nói tiếng Việt như tiếng Khmer rồi. Đưa về khách sạn với giá 20 USD trên chiếc xe Luxus ES300. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi được đưa tới trung tâm bán vé Angkor Enterprise. Giá vé cho người lớn trong 1 ngày từ 7g30 AM đến 5g30 PM là 37 USD. Lưu ý, ở đây người ta ưu tiên tiêu tiền Mỹ. Nếu đổi từ USD ra tiền địa phương riels là 385, nhưng khi trả bằng riels thì người ta tính 4000 riels mới được 1 USD...
Buổi sáng trước cửa Nam của khu vực Angkor Thom
Cấu trúc Angkor Thom là một khu đất hình vuông được bao quanh bức tường xây bằng đá ong cao 8 mét, mỗi chiều dài 3000 mét. Bên ngoài có hào nước bao bọc xung quanh. Angkor Thom có 5 cửa ra vào, 4 cổng ở 4 hướng, thêm cổng Chiến thắng cách cửa Đông 500 m về phía Bắc. Lối vào cửa Nam
Hai bên đường vào cửa Nam là tượng các vị thần và quỷ có chung tấm thân là rồng naga bảy đầu...
Mỗi bên có tất cả 27 bức tượng...
...mỗi bức một khuôn mặt khác nhau...
...vài bức được làm mới hoàn toàn...
Lối cửa Nam trở thành lối đi chính dẫn du khách vào Angkor Thom
Cổng cửa Nam là một ngọn tháp bằng đá cao 23 mét
Hình tượng trên tháp giống hầu hết các tháp có trong khu vực Angkor Thom
Cửa Nam Angkor Thom nhìn từ bên trong...
Bên hàng tượng các mặt quỷ...
Phía sau các bức tượng quỷ trên lối vào...
Các em Hàn xẻng rất mê các khuôn mặt quỷ...
Bên hàng bức tượng các vị thần...
Từ trung tâm Thành phố Siem Riep vào Angkor có thể đi bằng nhiều phương tiện tùy theo túi tiền. Phần nhiều những người chỉ tham quan trong ngày thuê xe ô tô - giá từ 50 đến 60 USD/tám tiếng đồng hồ. Cửa Nam lúc đông khách...
Nhẩn nha có thể đi bộ như các bạn Tây hoặc thuê xe đạp...
...Những ngày không nắng nóng, thuê xe lôi - thường gọi là tuk tuk - giá cả khoảng 30 USD cho tối đa 4 người lớn từ sáng đến trước 4g30 PM...
Khu vực tham quan được đảm bảo an ninh bởi các loại sắc lính...
Để hình dung được quy mô của khu vực Angkor Thom, phải vẽ cái bản đồ hành trình thế này: Từ cửa Nam - South Gate - tới Bayon Temple...
Toàn cảnh đền Bayon - Bayon Temple
Đền Bayon nằm chính giữa khu vực Angkor Thom, nơi thờ Vua Jayavarman VII...
Một khu vực mới được phục chế lại...
Lối vào chính giữa Đền Bayon
Các công trình điêu khắc bằng đá được sắp xếp lại...
Những chạm khắc tinh xảo trên tường, cột đá...
Lối vào đền phía trước...
Trên bức tranh tường chạy dài phía trước đền mô tả lịch sử xây dựng đế chế Khmer đầu thế kỷ XII...
...những đám rước diễu hành đông đảo...
...mô tả cả những đội quân các nước chư hầu tham gia...
...và cả bóng dáng những người Việt cổ sang "làm thuê" cho đế chế Khmer...
Toàn cảnh sân chầu trước cửa Đền Bayon...
Toàn bộ khu đền Bayon có tới 54 ngọn tháp lớn nhỏ...
Sau hàng thế kỷ bị quên lãng thì vào đầu thế kỷ XX - khoảng năm 1933 - một tổ chức người Pháp bắt đầu phục dựng lại. Đống đổ nát được dọn dẹp
...tới năm 1995, Chính phủ Nhật tài trợ hàng năm cho việc khôi phục và giữ gìn đền Bayon
Một trong số 16 nhà nguyện được khôi phục
...với kết quả khá lạc quan, hàng năm rất nhiều du khách Nhật Bản sang kiểm tra việc tiêu tiền thuế của họ...
...du khách Việt nằm ở nhóm 3 quốc gia dẫn đầu danh sách viếng thăm Angkor. Đoàn khách Hàn Quốc tích cực cầu xin gì đó...
Chủ đề nổi bần bật ở đền Bayon đó là nụ cười thánh thiện trong những khuôn mặt đá
...tổng số khoảng gần 200 khuôn mặt như vậy...
Trong nhiều kiểu check-in, phổ biến nhất vẫn là tư thế "chạm mũi" với thánh thần...
...hoặc trước một nụ cười Bayon nổi tiếng...
Những ngọn tháp đá có 3 - 4 mặt...
Chính giữa đền Bayon là tượng Phật cao 43 m so với mặt đất...
Từ trên vách ngọn tháp trung tâm nhìn ra xung quanh
Những tầng đá sâu chưa được khám phá
Nhớ mãi những nụ cười của "đá"
Một vòng dạo quanh Bayon trong 45 phút là hợp lý cho những kẻ "lướt gió"... Đền Bayon giữa những cây rừng bao bọc
...Cứ ngỡ rằng Tết chỉ ăn với chơi, vậy mà bận phết! Đến hôm nay mới động thủ bàn phím được...
Điểm tiếp theo là đền Ta Phrom. Từ bãi đậu xe vào khu vực đền đi bộ 400 mét... Hơn 5 thế kỷ hoang phế, Ta Phrom được tìm thấy và bắt đầu khôi phục từ năm 1907. Cảnh đổ nát ở Ta Phrom
Những phần mới được khôi phục...
Khu vực đền Ta Phrom bao quanh bởi bức tường có kích thước 1000 x 650 mét...
Theo các học giả thì nơi đây là một Tu viện... Lối vào Ta Phrom
Công trình được xây dựng từ năm 1186...
...được bảo trợ của vua Jayavarman VII...
...để thờ Mẹ - lúc đầu có tên Rajavihara
Quá trình xây dựng ngôi đền đã huy động 79.365 nhân công. Trong đó có 2740 thợ chính, 2202 thợ phụ...
Công việc đang được tiến hành thì ngôi đền được bổ sung thêm chức năng là một Tu viện vào năm 1191
Những chạm khắc chi tiết trên bức tường đền thờ
Công trình chủ yếu xây bằng đá sa thạch, một số bức tường làm bằng đá ong khai thác tại chỗ...
Đầu thế kỷ XVI, đế chế Khmer suy tàn thì đền Ta Phrom cũng bị lãng quên
Phần lớn công trình sụp đổ...
Cây cối là một nguyên nhân của sự tàn phá, nhưng đôi chỗ thì di tích tồn tại nhờ chùm rễ cây bao bọc
Hiện tại, Ấn Độ là quốc gia nhận trách nhiệm phục hồi đền Ta Phrom. Công việc tiến hành từ năm 2013...
Đền Ta Phrom lọt giữa một khu rừng...
Dấu tích của hào nước bao quanh khu đền Ta Phrom
Khu đền Ta Phrom xây dựng cho 12.500 nhà tu hành (bao gồm 18 thày tu, 615 vũ công...)
Nhưng sang thế kỷ XIII, Ta Phrom luôn bị quân Miến Điện và quân Xiêm sang cướp phá...
...phần lớn công trình không còn nguyên vẹn và cơ bản là những vật quý giá đã bị mang đi...
Ở một góc đền...
Hiện tại khu đền vẫn đang được khôi phục...
...khu đền trung tâm Ta Phrom được bao che để khôi phục...
Việc giữ gìn công trình cùng với những cây cổ thụ...
Khu đền Ta Phrom được dựng lên gồm 37 ngọn tháp lớn nhỏ...
Một số chẳng còn dấu tích gì trên mặt đất...
Những ngọn tháp và ngôi đền được trang hoàng bằng 35 viên kim cương, 500 kg vàng, 4540 viên đá quý, 40.620 viên ngọc trai...
...nay chỉ còn lại những cái lỗ trên vách tường, chứng tỏ ngày xưa chúng được gắn trên đó
Lối đi bên trong Ta Phrom ngày nay được tôn lên bằng các tấm gỗ dày
Ta Phrom mang vẻ âm u huyền bí...
Những cảnh hoang tàn mang dấu tích công trình vĩ đại...
Những bộ rễ cây độc đáo mà nhiều ý nghĩa tâm linh...
Không chỉ hấp dẫn những nhà làm phim Hollywood mà hàng triệu du khách hàng năm tới tham quan Ta Phrom
Một kiểu check-in: đưa nàng Angelina Jolie vào khuôn hình...
Chắc chắn Ta Phrom đem lại cho du khách nhiều ấn tượng...
Để chuẩn bị chương trình buổi chiều, chúng tôi quay lại trước Angkor Wat dùng bữa trưa trong một quán ăn địa phương. Món ăn truyền thống của người Campuchia với mắm bò hóc...
Để tránh những hình ảnh tối mò do phải chụp ngược sáng, buổi chiều bắt đầu tiến vào Angkor Wat. Do đang sửa chữa lối vào bằng đá, người ta lập cây cầu phao vào đền. Bên trong Angkor Wat
Bám theo mấy em Tây mặc quần đùi hoặc váy ngắn, leo lên tầng trên cùng của Angkor Wat... Những bể chứa nước mưa trên tầng
Một trong những ngôi đền - thư viện phía Bắc - trên sân tầng 2...
Cầu thang dựng đứng từ tầng hai lên tầng thượng...
Cấu trúc bên ngoài của 1 trong những ngọn tháp...
Việc xây dựng Angkor Wat được mô tả là từ đá sa thạch và đá ong...
...được mài nhẵn các bề mặt trước khi ghép khít vào nhau...
Phần lớn diện tích tầng thượng được sử dụng như các phòng trưng bày các đồ vật quý báu...
Tháp trung tâm Angkor Wat tượng trưng cho ngọn núi thiêng liêng, núi Meru trong đạo Hindu
Những trang trí trên thân tháp
Từ trên tầng thượng nhìn toàn cảnh Angkor Wat
Những chấn song chạm trổ bằng đá...
Mặc dù Angkor Wat là một công trình vĩ đại, nhưng đến thời vua Jayavarman VII thì Angkor Wat bị "bỏ quên"...
...cho đến năm 1586, những người phương Tây đầu tiên đã phát hiện ra Angkor Wat với thế giới bên ngoài Campuchia...
Việc phát hiện trên rất quan trọng với Angkor Wat vì nhờ vậy, nhiều quốc gia trên thế giới biết đến, việc khảo sát và phục hồi từng phần Angkor Wat được tiến hành...
Người dân Siêm Riệp - những người sinh sống ngay bên cạnh Angkor Wat biết và truyền lại cho con cháu những câu chuyện xung quanh Angkor Wat nhưng họ không thể làm gì với một đống đổ nát như vậy, để mặc cho cây rừng phá hoại...
Ngày nay, du lịch trong khu vực phát triển nhanh. Nếu như năm 1993 chỉ có gần 8 ngàn khách tham quan thì nay đã là trên 2 triệu...
Vì là một công trình lớn nên Angkor Wat được nhiều quốc gia và nhiều Quỹ trên thế giới giúp khôi phục... Hầu như các ngọn tháp Angkor Wat đều được bảo vệ như thế này
Những giàn đỡ bằng gỗ như thế này trông thật tạm bợ...
Có chỗ được nâng đỡ bằng kết cấu thép...
Nhưng tốt hơn hết, lượn quanh một vòng rồi... xuống ngay thôi, "chẳng vào đầu cũng vào tai"... Từ trên tầng thượng Angkor Wat nhìn xuống
Dự định cuối buổi chiều lên đỉnh Phnom Bakheng ngắm cảnh hoàng hôn, nhưng không thực hiện được. Do trời đầy mây (và oi bức) nên không thể có hoàng hôn đẹp. Hơn nữa, Phnom Bakheng đang được sửa chữa, không tiếp khách tham quan...
Chúng tôi chuyển tới một ngôi đền nổi tiếng khác trong quần thể Angkor, mà người lái xe nói mất 1 tiếng chạy xe, đó là ngôi đền Banteay Srei.
Trước cửa ngôi đền
Quy mô của đền Banteay Srei
Ngôi đền được xây dựng từ năm 967... Cửa đền
Khác với các đền đài khác trong quần thể Angkor, đền Banteay Srei không phải do Vua xây dựng... Lối vào bên trong đền, những di tích còn lại
Hàng cột đá hai bên lối vào...
Dấu vết của ngàn năm...
Công trình được xây dựng từ đá sa thạch đỏ và đá ong. Màu sắc công trình rõ ràng có khác biệt với quần thể Angkor
Những chạm khắc tinh xảo dưới chân cột...
Một bộ sưu tầm các mảnh ghép mái đền
Một bức chạm khắc khác có chiều dày tới 30 mm
Đền Banteay Srei do một vị quan nhỏ có tên Yajnavaraha vẽ kiểu và hướng dẫn thi công...
Quá trình xây dựng và sử dụng từng phần được kéo dài cho tới đầu thế kỷ XIV...
Banteay Srei có nghĩa là "ngôi đền phụ nữ", thờ thần Hindu và Shiva...
Các công trình phía ngoài được cho là các phòng trưng bày, thư viện dành cho người thờ cúng...
Những tàn tích của những phòng trưng bày...
...Đền Banteay Srei bị bỏ hoang phế suốt 5 thế kỷ. Năm 1914, ngôi đền mới được các nhà khảo cổ Pháp tìm ra...
Nạn trộm cắp cổ vật diễn ra tiếp theo, nhiều hiện vật quý báu được đưa sang châu Âu. Chính vì thế, người ta mới biết đến... Banteay Srei
Vào trung tâm đền Banteay Srei...
Khu đền thờ trung tâm...
Bao quanh ngôi đền trung tâm Banteay Srei là hồ nước có lối đi ở giữa...
Bên ngoài hồ nước có tường cao xung quanh...
Bức tường dày xây bằng đá ong mà nhiều đoạn có nguy cơ bị đổ sụp...
Trước lối vào khu đền trung tâm
Phần lớn diện tích tầng thượng được sử dụng như các phòng trưng bày các đồ vật quý báu...
Mặc dù Angkor Wat là một công trình vĩ đại, nhưng đến thời vua Jayavarman VII thì Angkor Wat bị "bỏ quên"...
Có chỗ được nâng đỡ bằng kết cấu thép...
Nhưng tốt hơn hết, lượn quanh một vòng rồi... xuống ngay thôi, "chẳng vào đầu cũng vào tai"... Từ trên tầng thượng Angkor Wat nhìn xuống
Chúng tôi chuyển tới một ngôi đền nổi tiếng khác trong quần thể Angkor, mà người lái xe nói mất 1 tiếng chạy xe, đó là ngôi đền Banteay Srei.
Trước cửa ngôi đền
Khác với các đền đài khác trong quần thể Angkor, đền Banteay Srei không phải do Vua xây dựng... Lối vào bên trong đền, những di tích còn lại
Hàng cột đá hai bên lối vào...
Quá trình xây dựng và sử dụng từng phần được kéo dài cho tới đầu thế kỷ XIV...
Các công trình phía ngoài được cho là các phòng trưng bày, thư viện dành cho người thờ cúng...
...Đền Banteay Srei bị bỏ hoang phế suốt 5 thế kỷ. Năm 1914, ngôi đền mới được các nhà khảo cổ Pháp tìm ra...
Trong gia đình có tấm ảnh Bố tôi đang vào vai thương nhân Trung Hoa trước đền Banteay Srei vừa tròn nửa thế kỷ trước
Bên ngoài hồ nước có tường cao xung quanh...
Bao quanh đền là những tượng thần mặt khỉ - mặc dù đây chỉ là phiên bản, còn tượng cổ đã được mang vào Bảo tàng
Trong suốt thời gian bị bỏ hoang, nhiều tay sưu tầm đồ cổ đã vào đây vơ vét... Thời gian xói mòn nền đá
...Nổi tiếng nhất có tên trộm là nhà văn người Pháp đã đục đẽo và lấy đi 600 kg đồ cổ, chở trên 3 chiếc xe bò...
...Nếu các bạn mua vé tham quan trong ngày nên sử dụng khi tới Banteay Srei - một trong số 45 điểm tham quan quần thể Angkor (và cũng là điểm xa nhất). Nếu không, bạn sẽ phải trả 37 USD... Góc nhìn về những ngọn tháp đẹp nhất Banteay Srei
Ngày 31/01/2018, chương trình tiếp tục với Bảo tàng Quốc gia Angkor - không được chụp ảnh, nên không có ảnh. Sau đó, ra thẳng sân bay, ngồi ăn trưa tại quán ăn địa phương có tên tiếng Anh Prasat Neang Pow Restaurant. Chiều ra sân bay, đáp chuyến bay của VNA đi Luang Prabang...
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Indochina trip trên diễn đàn otofun ngày 25/02/2018)
Chỉnh sửa: 28/11/2021













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét