Bắt đầu từ việc đi tàu từ Roma đến Venice. Bên trong ga tàu một buổi sáng giá lạnh. Chả hiểu sao hôm nay vắng vẻ thế...
Dưới sân ga trời hút gió lạnh buốt nhưng cũng có nhiều người chờ tàu đến...
Nhà ga đường sắt mới Tiburtina sử dụng các đoàn tầu cao tốc như kiểu TGV của Pháp... Trên sân ga
Chờ một lát thì tầu đến...
Đúng giờ tàu khởi hành, tốc độ có lúc lên gần 300 km/h... Trong toa tàu
Quãng đường từ Roma đến Venice gần 500 km, tàu chạy khoảng 3 tiếng rưỡi... Ga Venice
Hình ảnh Venice xuất hiện ngay sau khi bước ra khỏi nhà ga...
Bước xuống bến tàu, việc đầu tiên phải làm: gửi hành lý ngay trước bến:
túi đồ dưới 8 kg là 5 euro... Khách Tàu cũng không đông lắm!
Bến tàu có bảng thông báo giờ xuất bến: tuyến đi San Marco khoảng 4 phút một chuyến.
Lối xuống tàu có hai làn: làn dành cho du khách và làn cho dân địa
phương... Tàu bắt đầu rời bến. Trời lạnh nhưng tôi vẫn ngồi đầu tàu để
chộp ảnh. Cây cầu bắc ngang qua Kênh chính - Canal Grande
Kênh chính chia Thành phố làm hai phần, có 3 cây cầu lớn bắc ngang... Kênh chính chạy ngang qua Thành phố
Nghe kể Venice được hình thành hàng trăm năm trước công nguyên... Nhà cửa xây dựng như từ dưới mặt biển...
Trải qua lịch sử phát triển của nhân loại hình thành nên Thành phố ngày nay...
Tuy nhiên, phát triển nhất là vào thời Phục Hưng nhất là từ thế kỷ XV...
Màu sắc trên dòng kênh...
Dọc Kênh chính có rất nhiều các di tích cổ nổi tiếng...
Dòng Kênh chính như một đại lộ trung tâm Thành phố...
...nơi không có phương tiện thông thường như xe hơi, xe đạp...
...đi lại, giao thông chỉ có phương tiện duy nhất: tàu thuyền
Một nhà thờ bên dòng Kênh chính...
Đoạn Kênh chính từ bến Ferrovia đến bến Rialto dài gần 4 km, tàu chạy
gần 20 phút để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của thành
phố Venice...
...Một khúc kênh rộng...
Vào gần trung tâm Thành phố càng dày đặc các công trình kiến trúc
Venice là thành phố của các dòng kênh: có tới 200 đoạn lớn nhỏ chia thành phố thành các ô riêng biệt
...một dòng kênh nhánh...
Phần lớn các ngôi nhà hiện vẫn có người ở, một số lớn được làm nơi buôn bán, cửa hàng và khách sạn...
Một casino ngay bên dòng Kênh chính...
Nhiều ngôi nhà có kiến trúc và trang trí khá cầu kỳ...
Vài ngôi nhà hiện tại không còn chủ, được hiến cho Nhà nước quản lý và khai thác phục vụ du lịch...
...hoặc sử dụng làm các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước...
Tiếp tục với những hình ảnh trên chuyến tàu đưa khách du lịch tới bến Rialto...
Thành phố Venice được xây dựng trong suốt thời kỳ Trung cổ...
Những dãy nhà như thế này có thể đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước đây...
Phần lớn các công trình còn đến ngày nay được xây dựng từ thế kỷ XV - XVI...
...và để tồn tại đến nay, chúng thường xuyên được tu sửa, trang trí lại...
Trong khúc này có mấy ngôi nhà nổi tiếng...
...Tòa nhà Ca' D'Oro - Nhà Vàng - được xây dựng từ năm 1421 đến 1442...
...Tòa nhà được xây dựng bằng đá hoa cương và trang trí mạ vàng bên mặt
trước... Nay trở thành một bảo tàng chứa các bức tranh cổ và các đồ đạc
có từ thời kỳ Phục Hưng...
Một kiến trúc hiện đại - đôi bàn tay nâng đỡ tòa nhà - nhưng không làm mất hình ảnh truyền thống của Venice
Một trong những hình tượng không thể thiếu ở Venice là các con thuyền nhỏ gondola xuôi ngược trên dòng kênh
Một khu chợ bên dòng Kênh chính...
Những chiếc gondola trước cửa nhà sẵn sàng cho những chuyến taxi đi khắp Venice
...bên cạnh những cano lớn chở nhiều người...
Những ngôi nhà nhỏ nhưng không kém phần giá trị của Venice...
Đoạn kênh này còn có một công trình lịch sử khác: chợ Đức. Chợ Đức có từ đầu thế kỷ XIII...
...do các thương gia từ Nürnberg, Ausburg và Regensburg
buôn bán tại đây. Sau trận hỏa hoạn năm 1505, tòa nhà được xây dựng lại
có bên ngoài như hiện nay, tuy các hình vẽ trang trí không còn. Bên
ngoài tòa nhà Fondaco dei Tedeschi
Cầu Rialto - cây cầu trong nhiều biểu tượng của Venice...
Trong số 3 cây cầu lớn bắc ngang Kênh chính, cầu Rialto được dựng sớm
nhất, từ năm 1246 đã có cây cầu gỗ dài 48 mét... Chân dung cầu Rialto
...mãi tới cuối thế kỷ XVI cây cầu Rialto bằng đá mới hoàn thành như ta thấy hiện nay...
Cây cầu có phần giá trị rất lớn do họa sĩ Michelangelo vẽ kiểu và trang trí... Nơi yên tĩnh bên cầu Rialto...
Chui qua gầm cầu, khung cảnh thời kỳ Phục hưng tái hiện...
Bến tàu Rialto sầm uất như đã có từ hàng trăm năm nay
Nhộn nhịp sông nước...
Tàu bè tấp nập...
Những bậc đá trên cầu...
Từ trên cầu có thể ngắm nhìn phong cảnh thành phố mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh cửu của Venice
...ghé vào những dãy hàng quán hai bên lối đi trên cầu
...hoặc đơn giản là chỉ ngắm những mái nhà cổ kính in trên nền trời xanh...
Đứng trên cầu Rialto để mặc thời gian trôi qua...
Từ trên cầu Rialto bước xuống gặp một cái chợ to...
...vây xung quanh những hàng những quán... Có một bảo tàng nhạc cụ cổ ở đây...
Một nhà thờ cổ lọt thỏm trong dãy phố chợ, nhà thờ San Giacomo, được giới thiệu là lâu đời nhất ở Venice
...Trong khoảng sân rộng còn có những dấu tích cổ: vòi nước công cộng, bệ đá di tích...
...và bao quanh một chung cư...
Nhà thờ còn có tháp chuông...
...và chiếc đồng hồ cổ vạch 24 tiếng đồng hồ ngày đêm
...bên trong có lưu giữ nhiều bức tranh cổ, nhưng vì không có thời gian nên tôi chỉ xem bên ngoài... Một tháp chuông khác
Trở lại cầu Rialto, chui qua gầm cầu...
...thám hiểm những cái ngõ hẹp thế này...
...gặp những con phố rộng, chỉ thấy những người với người...
...một quảng trường rộng...
...với bức tượng thân thiện, thiếu cái bị khoác vai, chứ không thì cứ nghĩ là dân quê tôi...
Không có nhà chọc trời như New York, nhưng chắc khi mới xuất hiện, những tòa nhà như thế này chắc cũng đã là cao lắm rồi...
Lịch sử phát triển Venice bắt đầu từ sau Công nguyên, những người La Mã đầu tiên khai phá vùng đảo và đầm lầy... Góc phố
Tới thế kỷ thứ V, Venice trở thành khu cảng biển giao lưu hàng hóa tấp nập... Ngõ vắng...
...dấu vết thời gian...
Từ thế kỷ thứ IX đến XII Venice phát triển thành một trung tâm phồn
thịnh về thương mại, nắm vai trò quan trọng trong giao thương giữa Tây
Âu với đế chế Byzantine và thế giới Hồi giáo
Phố cổ Venice có nhiều dãy hành lang chạy dưới các tòa nhà như thế này
Nhìn những dầm gỗ gác trên có tuổi thọ hàng trăm năm...
...có những hành lang dài dọc theo bờ kênh...
...đi dưới thấy ghê ghê, chỉ sợ nó sập bất cứ lúc nào...
Ngõ hẹp, nhà cao mà còn lấn chiếm nữa, đôi lúc tối om...
Hai bên cửa hiệu cửa kính hắt sáng ra ngõ...
...ngõ nhỏ mà sạch sẽ, có chút lấn chiếm lòng lề đường thì phải...
Những ô cửa sổ mở đã quá lâu...
Quá trình khai khẩn và phát triển mảnh đất này gắn với lịch sử đào đắp
gần 150 con kênh tạo nên thành phố và là mạng lưới giao thông chủ yếu...
Các con kênh đào len lỏi khắp nơi...
...và phương tiện chủ yếu là các con thuyền nhỏ - gọi là gondola - luồn lách khéo léo khắp ngóc ngách Venice
Chân dung một gondola hiện đại...
...ghé đậu bên hiên nhà như kiểu ta ghé xe máy vào chợ...
Khung cảnh quen thuộc với các du khách mỗi khi nhớ về chuyến đi Venice
Một dãy ban công lãng mạn chỉ có ở Venice...
Đi qua những dãy phố và những kênh đào chằng chịt, tiến vào trung tâm của Venice...
Trung tâm Venice nằm ở địa điểm có tên Basin of St. Mark, bao gồm: quảng
trường Leoncini (1), Tháp Đồng hồ (2), các dinh thự Procuratie (3, 4,
5) bao bọc Quảng trường St. Mark, Tháp chuông Bell Tower (6), ngôi thánh
đường Basilica St. Mark (7), cung điện Doges’ Palace (8) với cổng vào
Piazzetta, thư viện St. Mark (9) và cầu Than thở (10). Các địa điểm làn
lượt được mô tả qua sơ đồ sau:
Gọi là quảng trường nhưng thực ra chỗ này giống như một "chiếu nghỉ" khi bước vào Basin of St. Mark... Cửa ra của Thánh đường
Chân một cây cột đèn được trang trí tinh xảo, phía sau là Leoncini...
Kiến trúc nổi bật ngay lối vào quảng trường là Tháp đồng hồ...
Tháp được xây vào cuối thế kỷ XV và được xây thêm vào năm 1755. Đồng hồ
trên tháp là loại đồng hồ thiên văn học mô tả các chu kỳ Mặt Trăng, mặt
trời và hoàng đạo...
Quảng trường St. Mark được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ IX... Nắng trên Quảng trường
... và được hoàn chỉnh như ngày nay là do quá trình bồi đắp, xây dựng từ năm 1200 đến năm 1600...
Quảng trường từng được Napoléon ca ngợi là "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất
châu Âu", bao giờ cũng tràn ngập du khách, nhiếp ảnh gia (như tớ) và
chim bồ câu.
Từ biển nhìn vào nổi bật các tòa nhà và tháp trên Quảng trường. Từ Quảng trường nhìn thẳng ra biển...
Từ biển tiến vào Quảng trưởng qua cổng lớn có hai cây cột trụ cao,...
...một dựng tượng một con sư tử có cánh và một dựng tượng thánh St. Theodore
Công trình cao nhất trên Quảng trường là Tháp chuông...
Tháp chuông trên Quảng trường St. Mark được xây trên nền Quảng trường và được hoàn thiện trong thế kỷ XII...
Tháp còn có vai trò như ngọn đèn biển, là dấu hiệu của đất liền cho
người đi biển, về đêm có thể đốt lửa như một ngọn hải đăng...
Trong lịch sử tháp đã nhiều lần bị hư hại do động đất hay hỏa hoạn. Năm 1902 tháp được xây dựng lại như cũ sau khi đổ sập xuống và tồn tại đến ngày nay
Dưới chân tháp là Loggetta - được xây dựng và trang trí từ năm 1537 đến
1540. Nơi đây được sử dụng như một hội trường của giới quý tộc Venice
Ngọn tháp sừng sững vươn cao như niềm kiêu hãnh của thành phố Venice...
...là nơi chiêm ngưỡng rất đáng thán phục của du khách...
Thú vị nhất khi đến Venice là ngồi quán hàng ngay trên Quảng trường, nhấp ngụm vang đỏ nổi tiếng vùng này và... ngắm tháp chuông
Hôm nay thật quá vắng vẻ so với mọi khi... Hàng quán vêu vao thế này...
...không khí yên bình vì có nhiều sắc lính đi dạo
Bao quanh quảng trường là các dinh thự Procuratie... kiểu nơi làm việc của chính quyền địa phương...
Các dinh thự này được xây dựng từ thế kỷ thứ XVI (dãy nhà 3 và 5 - xem sơ đồ #156) đến thế kỷ thứ XIX (dãy nhà số 4)...
Nơi đây đã từng là công sở hành chính của Cộng hòa Venezia hơn 1000 năm
bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ VII... Dãy hành lang dinh thự Procuratie
...còn tồn tại những quán cà phê lâu đời nhất châu Âu như quán cà phê này - Caffe Florian, khai trương trong năm 1683
Hiện tại những dinh thự này còn lưu giữ các Bảo tàng Khảo cổ lớn... Phía sau tòa nhà dinh thự Procuratie
Trong quần thể Quảng trường San Macro có tòa nhà Thư viện - tên đầy đủ là Biblioteca Nazionale Marciana
Trang trí bên ngoài tòa nhà được xây dựng vào thời Phục Hưng...
Hành lang Thư viện...
Những tấm bia cổ dọc hành lang...
Cửa vào Thư viện - Libreria Vecchia
Trần hành lang được làm với cấu tạo vòm và trang trí rất công phu...
...vòm cột hành lang cũng được trang trí đắp nổi họa tiết...
Tòa nhà Thư viện đặc sắc với những bức tượng trên nóc...
Nối tòa nhà Thư viện với Tháp Chuông...
Đối diện với Thư viện là Dinh Tổng trấn Venezia...
Tồn tại và duy trì hoạt động của Cộng hòa Venezia hơn 1000 năm...
Dinh Tổng trấn được dựng lên từ năm 814... Hành lang Dinh Tổng trấn với nhiều sảnh rộng
Đây là công trình Gothique tuy dáng dấp như ngôi đền Hồi giáo...
Dinh Tổng trấn được mở rộng và hoàn chỉnh cho đến cuối thế kỷ XVI, chứa đến 900 người làm việc.
Dinh Tổng trấn là nơi làm việc của các cơ quan hành chính và Tòa án...
Có một lối đi vào Trại giam ở phía sau qua cổng Giấy - Porta Della Carta
Các trang trí tòa nhà Dinh Tổng trấn đều thể hiện quyền uy của chính quyền
Chính giữa tòa nhà là biểu tượng của Thánh Marco cũng như của Thành phố Venice
Hiện tại nơi đây có một bảo tàng vũ khí với nhiều chiến lợi phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ
Phía sau Dinh Tổng trấn, người ta xây một nhà tù... Mặt phía Nam dinh Tổng trấn nhìn ra biển Adriatic
Cây cầu Paglia vượt qua dòng kênh ra biển ngăn cách Dinh Tổng trấn và Nhà tù
Trên cầu Paglia...
Từ trên cầu Paglia có thể nhìn rõ cây cầu nổi tiếng nhất ở Venice: cầu Sospiri - hay có tên Việt là cầu Than thở
Đây là một cây cầu đá được làm từ năm 1600, cây cầu được làm từ đá trắng và được chạm trổ tinh xảo với những cửa sổ mắt cáo nhỏ tinh tế...
...Những tù nhân từ Tòa án trở về Nhà tù đi lại qua cây cầu này đều ghé mắt ngắm nhìn bên ngoài và... than thở
Dọc bờ biển phía Nam với nhiều công trình kiến trúc...
Nơi tập trung phần lớn trong số 10 ngàn chiếc gondola. Thủy thủ đoàn gondola trong trang phục truyền thống
...trên bến dưới gondola...
Venice bao gồm hơn 100 hòn đảo. Từ Basin of St. Mark nhìn ra biển Adriatic...
Gần nhất là Nhà thờ Thánh Giorgio...
Nhà thờ được hoàn chỉnh năm 1610 và có kiến trúc như hiện nay
Nhà thờ có nhiều bức tranh tường của các họa sĩ thời Phục Hưng... Tiếc là không có nhiều thời gian tham quan đành chụp ảnh từ xa vậy
Bên cạnh đảo San Giorgio là Giudecca. Từ xa nhìn thấy tháp nhà thờ Santa Maria
Santa Maria nhìn từ Basic of St. Mark...
Trở lại Quảng trường để tìm đến một bến thuyền đẹp nhất Venice. Biển chỉ đường: bến thuyền Rialto
Bến thuyền khá rộng rãi...
Những gondola truyền thống...
Hình ảnh biểu tượng của Venice: những cây cầu nhỏ và những chiếc gondola...
...những thủy thủ gondola cần mẫn...
Trung tâm Quảng trường Thánh Marco là Nhà thờ cũng tên Thánh Marco... Phía trước Nhà thờ
Nhà thờ được xây từ năm 829 đến năm 832...
Theo truyền thuyết, hai ông tổ sư ngành "hai ngón" đã chôm chỉa xương cốt thánh Mark từ thành phố Alexandria (Ai Cập) mang về Venice. Sau đó, họ hiến tặng Thành phố năm 828. Các ông Tổng trấn thời ấy quyết định chọn vị Thánh này là thần che chở và xây nhà thờ để thờ cúng...
Bên trong nhà thờ có rất nhiều bức tranh khảm vàng trang trí rất có giá trị...
Trong Thánh đường, gian chính...
Mái vòm tháp chính giữa nhà thờ...
Những hình vẽ khảm vàng nghệ thuật trên mái vòm
...trên vài mái vòm khác...
Một hình chạm trổ trên đá cẩm thạch...
Một biểu tượng giá trị bên ngoài nhà thờ: tượng 4 con ngựa bằng đồng trên mái...
...được đặt trên hiên Nhà thờ năm 1204, sau bị quân của Napoleon mang về Pháp năm 1797 và được trả lại năm 1815...
Hình ảnh thường thấy trên tường Nhà thờ...
Những bức tranh theo trường phái Byzantine...
Một góc bên ngoài Nhà thờ
Những bức tranh sống động...
Tiếp tục lang thang trong phố cổ... một dãy khách sạn dành cho những người thích trải nghiệm một đêm Venice
Đi sâu vào ngõ nhỏ này có nhiều dạng nhà nghỉ...
Một cái giếng cổ...
Một căn phòng dành cho gia đình ở đây không dưới 50 euro/ngày đêm
...xung quanh đầy đủ các dịch vụ ăn uống, mua sắm...
Những dấu tích của thời gian...
Những con kênh len lỏi...
...lối trở ra bến tàu...
Nắng chiều trên bức tường phố...
...không khí mua sắm chợ chiều...
Cây cầu Rialto rực rỡ trong nắng chiều...
Bến tàu giờ cao điểm...
Từ bến tàu vẫn cảm nhận không khí sôi động của thành phố...
Dòng nước trên Kênh chính không ngừng dậy sóng...
Lên chuyến tàu trở ra ga Santa Lucia... ngắm nhìn cây cầu nổi tiếng Rialto...
...nhớ hình ảnh những bến thuyền...
...những con tàu xuôi ngược...
Dòng kênh trở nên sáng hơn khi chiều về...
Những chuyến cano hối hả tìm bến...
...những đôi tình nhân lặng lẽ như thời gian ngừng trôi...
Bến nước vẫn như hàng trăm năm trước...
Không gian yên ắng lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng máy tàu đều đều...
Hành trình hơn 20 phút tàu chạy đủ thời gian ngẫm lại kinh nghiệm của người bạn nhắc nhở khi đến Venice...
Bạn kể các dịch vụ ở Venice như ăn, uống, đi gondola hoặc thuê phòng... nếu không hỏi cho kỹ sẽ mua thêm bực mình...
Bạn kể ăn xong bị tính thêm tiền bánh mì và món salat, thậm chí cả tiền phục vụ... Nắng chiều
Nghiệm lại với bản thân, chúng tôi có ngồi uống vang đỏ với gói hạt rang, lúc tính tiền, anh chàng phục vụ khôn lỏi tự cộng thêm 10 đồng. Phát hiện ra con số này là do chúng tôi yêu cầu in hóa đơn. Người quản lý cầm ra với lời xin lỗi chân thành. Thì ra, người Venice không xấu như đồn đoán. Chỉ là khác biệt về văn hóa thôi. Một kinh nghiệm rất nên ghi nhớ!
Những công trình nghệ thuật nối tiếp nhau dọc bờ kênh
Bạn quan sát ngôi nhà màu đỏ này mà xem...
Khuôn cửa với hàng cột và cái mái khuôn củ hành phía trên theo kiểu các nhà thờ Hồi giáo...
...cạnh đó là một lâu đài bằng đá cẩm thạch với những chạm khắc cầu kỳ bên mặt ngoài...
Chiều về lặng lẽ, bầu trời càng lên cao...
Nhà thờ Thánh Stae có từ thế kỷ XI...
...được xây dựng lại năm 1709 với nhiều bức tranh của các danh họa thời Phục Hưng...
Gần tới bến tàu cuối cùng, một khu vực dày đặc những nhà thờ cổ
...những công trình kiến trúc cổ qua từng thời kỳ vẫn hiện diện với thời gian...
Mái tròn của Nhà thờ Thánh Geremia hiện ra cuối dòng kênh
Nhà thờ và tháp chuông có từ thế kỷ XI...
Những ngôi nhà với vẻ bên ngoài cổ xưa, cảm giác không còn người ở...
...tường bên ngoài tróc lở lộ gạch xây bên trong...
...vậy mà vẫn là những phòng cho thuê đắt giá...
Có nhiều ngôi nhà được tu sửa thường xuyên hoặc có thể mới được làm lại, giá thuê phòng lên đến 100 euro
Một trong ba cây cầu lớn bắc ngang Kênh chính trong nắng chiều...
Đối diện nhà ga Santa Lucia là Nhà thờ Thánh Simeone Piccolo xây thế kỷ XVIII...
Chuyến đi Venice từ Roma kết thúc. Chúng tôi lên tàu trở về lúc 16g25. Hình ảnh cầu Scalzi - cái nhìn cuối cùng ở Venice
(Chuyển bài viết Nước Ý từ Venice đến Roma trên diễn đàn otofun ngày 30/12/2017)
Chỉnh sửa: 26/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét