Bây giờ tôi mới bắt đầu câu chuyện về chuyến đi này. Chuẩn bị kỹ lưỡng nhất chính là khâu làm thị thực. Lúc đầu dự tính "nhờ" các bạn du lịch, nhưng được trả lời là rất ít khách nên làm không bõ miếng... Thế là tự chuẩn bị hồ sơ đến sứ quán nộp và... chờ. Sau chừng 10 ngày thì có kết quả - trong thời gian đó phải mua vé máy bay xong, các thủ tục đặt phòng khách sạn có xác nhận, v.v... Chuyến bay từ 0 giờ VN liên tục tới Roma, dừng chuyển máy bay ở Paris. Sân bay Charles De Gaulle sáng sớm...
...Vừa ra khỏi máy bay, hành khách đã bị chặn ở ngay lối vào ga bởi một đội cảnh sát vũ trang: kiểm tra hộ chiếu. Tôi nói đi Roma, họ xem vé máy bay rồi cho đi luôn, không kiểm tra thêm. Thủ tục nhập cảnh làm luôn tại đây ở một cửa khẩu nhỏ có 2 cửa vào và cũng thật nhanh, không hỏi han gì nhiều, cộp dấu cho đi luôn. Không như lần vào Paris hỏi lắm thế lại còn đòi xem nhiều thứ giấy tờ khác nữa... Cửa đi Roma cũng vắng teo...
Sau đó thì cũng tới Roma một cách nhẹ nhàng... Vào tới trong nhà, khóa cửa lại mới thấy mệt ơi là mệt... Khóa ở Roma, kinh hoàng hơn ở VN nhiều nhiều...
Những bông hoa đón khách từ VN sang...
...Chiều tà mới nhảy ra phố để hòa nhập. Phố chiều...
...ngắm mấy chiếc xe lạ kiểu...
Mấy phố quanh nơi ở, nhà cửa những năm 60 của thế kỷ trước...
Tường rào bao quanh khu nhà...
Nắng chiều lướt trên những bức tường...
Thời điểm này là cuối mùa thu, trời lạnh (nhưng chưa rét), hơn 8g sáng mới có mặt trời, còn hoàng hôn lúc 16g00... Trời đã bắt đầu tối dần...
...đứng trong bóng râm cảm nhận ngay cái lạnh bắt đầu lan tỏa...
Không gian yên tĩnh trên một bãi đậu xe...
Men theo tường thành cổ, bắt đầu leo lên một cái dốc nhỏ...
Bức tường màu đỏ phản chiếu ánh nắng chiều...
Phía trên đỉnh dốc mới rõ có đoạn thành cổ...
Nơi đây đã từng được xây dựng các công trình từ thế kỷ thứ III, nơi cung cấp lương thực cho Roma...
Một đoạn tường thành xây đá...
...những lỗ châu mai và cột gia cố cho bức tường...
Trên đoạn đường ở đỉnh ngọn đồi có nhiều dinh thự cổ...
Nghe kể hầu hết các dinh thự ở đây được xây từ đầu thế kỷ thứ XVI...
Lối trang trí mặt trước các dinh thự vẫn được giữ cho tới nay...
Phố vắng chiều thu...
Dưới chân dốc, ngước nhìn một tòa biệt thự...
...đi tiếp lên một công trình khác: Porta San Pancrazio...
Con đường lên dốc, ngập lá vàng rơi...
Những tòa nhà trong khu phố này được bảo vệ nghiêm ngặt, hễ chụp ảnh là có mấy chú cảnh sát vũ trang lọt vào khuôn hình...
Tháp chuông nhà thờ Thánh Jean-Maroun...
Một tòa nhà nằm giữa giao cắt...
...hiện sử dụng như một bảo tàng nghệ thuật...
Nút giao khá đông xe cộ, phải nhanh chân mới vượt được sang đường...
Một nhánh đường từ nút giao...
Con đường đi tiếp lên đỉnh đồi qua một cái cổng lớn...
Mới nhìn cứ nghĩ là nhà riêng của ai đó nhưng khi đi qua cổng mới thấy đây là khu công cộng: Janiculum park
Lúc này mặt trời gần như nằm gần đường chân trời, chiếu những tia nắng ngang chói sáng...
Dọc con đường băng qua dọc công viên, hàng cây phong rực sáng...
Ánh sáng...
Vì ánh sáng đẹp quá nên tôi chụp một seri ảnh dọc quãng đường này...
...thỉnh thoảng băng qua đường dù biết sai luật...
Hàng cây trên đoạn ngắn...
Khúc đường này hóa ra đông xe thế, cứ liên tục thế này...
...thỉnh thoảng quay lại phía sau con đường đã đi qua...
...trông thấy phía trước có lối băng qua đường...
...định ra giữa đường chụp một kiểu thế này...
...nhưng thấy xe chạy vù vù nên chỉ dám chụp từ trên hè thôi...
Một lối đi băng qua công viên...
...có một dãy tượng dọc công viên...
Trên đỉnh đồi có bức tượng người anh hùng dân tộc của Ý...
... bảo vệ Roma trong cuộc chiến tranh với quân Pháp năm 1849: Giuseppe Garibaldi
...bức tượng được dựng năm 1895...
...đứng trên đỉnh đồi cao nhìn về phía trung tâm Roma...
...những người ngồi chơi trong thứ nắng chiều lạnh lẽo...
...hoặc ngắm nhìn đỉnh mái vòm Vương cung Thánh đường của Vatican
...Vatican nhìn từ trên đỉnh đồi...
Công viên vàng rực dưới nắng chiều
Xung quanh tượng đài là một bãi đậu xe...
Đoạn đường phía đối diện cũng bừng sáng trong nắng chiều...
...và đây là điểm ngắm cảnh toàn thành Roma trong nắng chiều...
...từ Lâu đài Thánh Angelo...
...đài Tưởng niệm Quốc gia trên Quảng trường Venezia...
...và xa xa là Đấu trường Colosseo...
Khi nắng còn chưa tắt, tôi đi tiếp đến những di tích khác gần công viên. Men theo bức tường thành...
...nắng trên những thân cây đã chuyển sang màu đỏ...
Xuống lưng đồi là một di tích xây dựng từ năm 1612: Đài phun nước Acqua Paola
...Đài phun nằm ở cuối đường ống dẫn nước được làm từ cuối thế kỷ XVI...
...có 5 cửa xả nước vào một bể chứa hình bán nguyệt. Tất cả được xây bằng đá cẩm thạch...
Phía trên có trang trí bằng các bức tượng vương triều của Giáo hoàng, đại bàng và rồng...
Mãi đến đầu thế kỷ XVIII mới cấm dân được tắm ở cái bể chứa hình bán nguyệt này
Đài phun nước Acqua Paola đã tạo cảm hứng cho các kiến trúc sư xây dựng Đài phun nước nổi tiếng Trevi sau này. Toàn cảnh Đài phun Acqua Paola
Lo ngại IS phá hoại nên lúc nào cũng có một xe bọc thép với lính tráng lăm lăm súng tiểu liên trấn giữ ở đây
Nhân lúc Đài phun Acqua Paola chưa bị phá - tôi đánh dấu một kiểu - mặc dù trời đã tối...
Từ phía trước Đài phun nước Acqua Paola có thể ngắm cảnh toàn bộ thành phố Roma...
Đài phun Acqua Paola nhìn từ dưới dốc...
...Đài phun nước nhìn từ nhà thờ Thánh Phê Rô ở Montorio...
Con đường có tên Garibaldi từ Đài phun nước xuống Nhà thờ Thánh Phê Rô...
...bên đường có một công viên nhỏ...
Nơi đây có một khu Tưởng niệm Ossario Garibaldino... Bản hướng dẫn
Một khu lăng mộ chôn cất các chiến binh hy sinh vì nền Cộng hòa La Mã từ 1849 đến 1870...
Trong lăng mộ bên dưới đài Tưởng niệm có hài cốt của Garibaldi và những hiện vật trưng bày, ghi tên họ của hơn 1600 chiến binh... Toàn cảnh đài Tưởng niệm
Phía bên kia đường là Nhà thờ Thánh Phê Rô ở Montorio... Tháp chuông trong nắng chiều
Nhà thờ Thánh Phê Rô trên nền một đền thờ từ thế kỷ thứ IX... Một tang lễ chiều trước cửa nhà thờ
Một lễ tang đơn giản không cần nhiều người vận hành như ở ta...
Nhà thờ gắn với thời kỳ Cộng hòa La Mã nên có biển chỉ dẫn gắn bên tường...
Việc xây cất Nhà thờ được tiến hành từ thế kỷ XV - có hình dáng như hiện nay...
Lối vào tham quan Nhà thờ...
Mặt trước của Nhà thờ với lối đi bên trái của tu viện
Từ sân Nhà thờ ngắm nhìn Roma trong nắng chiều...
Khu dân cư bên dưới Nhà thờ...
Sơ đồ Nhà thờ hiện tại...
Các cửa lớn phía trước Nhà thờ đều đóng...
Phía bên trong tu viện có sân vuông nhỏ...
Giữa vuông sân có một nguồn nước...
...vòi nước duy nhất bên hành lang đã hỏng...
Những bức tranh tường dọc hành lang...
Một phòng trưng bày còn mở giới thiệu lịch sử Nhà thờ...
Trong tu viện còn là một bảo tàng các bức tranh của các họa sĩ thế kỷ XVI và XVII...
Những bức tranh nơi góc tường...
Trong khoảng sân hẹp giữa Nhà thờ là một lăng mộ xây bằng đá...
Cấu trúc lăng mộ với hàng cột đá cân đối xung quanh...
Mái vòm trùm lên toàn bộ lăng...
...Lăng mộ được xây từ năm 1849 mặc dù hài cốt được cất giữ ở đây là Hoàng từ Ailen - Hugh O'Neill đã chết từ năm 1616...
Bên dưới hầm mộ...
Tượng Thánh bên trong hầm mộ...
Tấm bia cổ trên tường...
Lăng mộ trong khoảng sân hẹp của Nhà thờ...
Rời khỏi Nhà thờ, trời đã sẩm tối... nhưng vẫn thấy khách du lịch kéo đến...
...trong công viên bên cạnh Nhà thờ các ngọn cây đã tắt nắng...
Chúng tôi xuống phố trở về nhà sau buổi chiều đầu tiên ở Roma...
Sáng ngày thứ Ba ở Roma, chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho một ngày vất vả: dạo một vòng các di tích ở trung tâm Roma... May quá nhìn qua khuôn cửa thấy trời xanh...
Một tán lá qua ô cửa sổ...
Vào trung tâm bằng xe bus... Trên phố
Bến xe trung tâm nhìn vào phố cổ...
Tán lá mùa thu...
Roma trở thành thủ đô của nước Ý thống nhất từ năm 1861... Trên phố...
...nhưng mọi hoạt động đều do Giáo hoàng điều khiển dưới quyền bảo hộ của Pháp... Ở một ngã tư
Nhiều loại phương tiện giao thông trên phố mà không xung đột nhau...
...đến khi người Pháp rút khỏi Roma sau chiến tranh Pháp-Phổ thì thủ đô nước Ý mới chính thức chuyển từ Florence về Roma... Một ngõ hẹp...
Roma hiện đại nhưng còn thua xa VN về nhiều khoản, ví như vụ này: lấn chiếm vỉa hè, mở hàng quán bán quần áo...
...đậu xe ngổn ngang trên vỉa hè...
...hoa tươi bán trên vỉa hè...
Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, Roma không bị tàn phá bởi nước Ý do Mussolini lãnh đạo theo phe với Đức Quốc xã và bởi là kho tàng các tác phẩm nghệ thuật của thế giới...
...những con đường lát đá tồn tại hàng trăm năm...
...Ăn xin trên phố theo một quy trình khá phức tạp. Nếu ở ta chỉ cần cái tay chìa ra thì có nghĩa là: Ông đi qua, bà đi lại, cho con xin... Thì ở đây, chúng chặn 1 đoạn vỉa hè, quét tước sạch sẽ, vun đống lá khô thật lớn...
...dưới cái đĩa xin tiền còn có tấm bảng kê khai lý lịch 5 đời và những thành tích như: đoạt giải khuyến khích về quét đường, giải vàng về chất lượng lá khô...
Những khu cửa sổ mở ra phía đường phố...
Một ngõ phố rộng...
Nghe kể Roma loài người sống đã 14 ngàn năm trước... Ngôi nhà có lớp mới chồng lên lớp cũ
Lịch sử của Roma mới có từ 2500 năm nay, một vùng đất được đặt tên là lãnh thổ của Giáo hoàng. Bất cứ chỗ nào cũng gặp những đền đài, nhà thờ cổ
Nhà thờ San Crisogono - một trong những nhà thờ lâu đời nhất Roma, được dựng từ thế kỷ thứ IV...
Hàng cây dọc phố Trastavere
Lịch sử của phố Trastevere gắn với sự phát triển của Roma từ thời Vương quốc La Mã - thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên...
...là nơi ở của hàng ngàn người lao động xây dựng các công trình ở Roma... Trên phố có lối dành riêng cho xe điện...
Một quảng trường nhỏ - bức tượng Giuseppe Gioachino Belli (1791 - 1863) - một nhà thơ nổi tiếng
Suốt dọc thành phố Roma có dòng sông Tiber chảy qua... Một trong những cây cầu bắc ngang dòng sông
Cây cầu được đặt tên Garibaldi xây từ năm 1884 đến 1888...
...cầu dài 120 mét với hai nhịp dài...
Dọc sông Tiber đoạn chảy qua Roma có rất nhiều cây cầu nổi tiếng về giá trị lịch sử... Trên cầu Garibaldi nhìn thấy mái vòm của Vương cung Thánh đường Vatican...
Giữa cầu Garibaldi có chỗ ngắm cảnh, từ đây có thể thấy rõ cây cầu bên cạnh: cầu Sisto...
Cầu Sisto có từ thế kỷ XV theo phong cách Phục Hưng...
... bóng nước với cây cầu Sisto
...cầu Sisto và mái vòm Vương cung Thánh đường Vatican...
Trên dòng Tiber, những con chim rình mồi...
Bờ sông Tiber đã được xây kè hai bên...
Dọc hai bên bờ là những đường phố rộng và những công viên thoáng đãng...
Dưới bờ sông có đường đi rất thích hợp cho cuộc đi dạo...
Giữa dòng Tiber có duy nhất một hòn đảo - cũng tên Tiber - hình dáng một con thuyền
...nếu như ở Hà Nội, những hòn đảo giữa sông - gọi là bãi giữa - được sử dụng trồng cấy, thì ở Roma xây bệnh viện nhé! Lãng phí quá đi!
Trước kia có cây cầu bắc ngang qua dòng sông chỗ giữa đảo, nay chỉ còn lại đoạn bờ Nam - cầu Cestio xây từ năm 46 đến 44 trước Công Nguyên
Đi bộ một quãng dài, đến đầu phố Arenula, chúng tôi tính đi tiếp bằng tàu điện...
Vào phố trung tâm, nhiều dãy nhà sừng sững như thế...
...Ghé vào một phố nhỏ...
Tòa nhà Bộ Tư pháp...
Tàu đến, nhảy lên rồi... đi
Một cuốc tàu điện đã vào đến trung tâm Roma - quảng trường Venezia
Giữa quảng trường là đài tưởng niệm Quốc gia - Altar of the Fatherland...
Công trình được khởi công từ năm 1885 nhưng mãi đến năm 1925 mới hoàn thành... Phía trước Đài tưởng niệm
Chính giữa đài Tưởng niệm là khu Lăng mộ những người lính vô danh, dưới bức tượng nữ thần Roma, với ngọn lửa vĩnh cửu...
Một bên quảng trường là Nhà nguyện Thánh Marco...
Phía đối diện là Nhà băng...
Toàn cảnh Quảng trường...
Vòi nước công cộng giữa Quảng trường...
Công trình Đài Tưởng niệm Quốc gia cao tới 80 mét, cho phép khách tham quan lên tầng trên cùng để có thể ngắm nhìn toàn bộ Roma
Mái vòm của các nhà thờ Thánh Maria, nghe nói cũng rất đáng xem, nhưng lo sợ "tẩu hỏa nhập ma" - xem nhiều cái quá hóa ra... nhàm. Chỉ đứng xa ngắm nhìn mà thôi...
Mái vòm Nhà thờ và khu phế tích phía sau...
Khu phế tích kinh đô La Mã xưa mà nghe kể mới được dựng lại cách đây hơn 100 năm...
Đài Tưởng niệm, một lần nhìn lại...
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Nước Ý từ Venice đến Roma trên diễn đàn otofun ngày 20/02/2018)
Chỉnh sửa: 27/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét