Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

Bangkok - Pattaya, đi để... chụp ảnh (2)

(tiếp theo)

Vào đến trung tâm Bangkok, ông trời chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào thật lớn, có nhiều lúc xe phải lội qua đoạn đường ngập nước


Điểm tham quan đầu tiên ở trung tâm Bangkok là chùa (Wat) Yan Nawa. Cổng ra vào chùa trên phố (May thay lúc này trời đã tạnh mưa)

[​IMG]

Chùa có tên Việt là chùa Thuyền - vì giữa sân có xây một cái thuyền lớn

[​IMG]

Tên ban đầu của chùa là Khok Khwai, có lẽ từ ngôi chùa cũ nằm giữa khuôn viên

[​IMG]

Ngôi chùa được xây vào giữa thế kỷ XIX theo lệnh của vua Rama III. Cửa trước chùa

[​IMG]

Chiếc khánh bằng đá treo trước cửa chùa...

[​IMG]

Tấm bia đá cổ dựng trước cửa chùa...

[​IMG]

Chùa cổ luôn có cây sala bên cạnh

[​IMG]

Hoa sala...

[​IMG]

Gốc cây sala gắn với nhiều truyền thuyết nhà Phật, ngoài ra hoa sala làm bài thuốc quý của dân gian...

[​IMG]

Bên ngôi chùa cổ Khok Khwai...

[​IMG]

Những cây hoa đại bao quanh chùa...

[​IMG]

Cuối thời vua Rama thứ III, doanh nhân Tàu buôn bán sôi nổi ở đây. Và cũng có rất nhiều dân buôn bán Tàu cúng lễ cho nhà chùa để xây dựng lại một tòa nhà mới mang kiến trúc của Trung Hoa

[​IMG]

Cổng ra vào nhà chùa...

[​IMG]

Tượng vua Rama III giữa khuôn viên nhà chùa

[​IMG]

Phía sau và điểm tựa lưng cho nhà vua là hình kiến trúc một con tàu - biểu tượng buôn bán của người Tàu thời bấy giờ

[​IMG]

Phía trước bức tượng nhìn toàn bộ con tàu phía sau

[​IMG]

Bên trong kiến trúc của con tàu cũng là nơi thờ cúng...

[​IMG]

Phía đối diện với nhà chùa có thể là một thiền viện...

[​IMG]

Lối đi lại trong chùa...

[​IMG]

Chùa Thuyền - Wat Yan Nawa là một trong hai chùa linh thiêng nhất Thủ đô Bangkok... Trang trí mái cổng chùa theo kiểu kiến trúc cổ của Thái Lan

[​IMG]

Bên trong chính điện hiện còn lưu giữ 9 bộ xá lợi của Phật và các nhà sư chủ trì trong suốt thời gian gần 2 thế kỷ đã qua

[​IMG]

Các Phật tử người Việt cũng thường đến chùa thỉnh những bức tượng Phật hoặc dây đeo cổ tay, đeo cổ...

[​IMG]

Đối diện với lối ra vào của chùa Thuyền là một tòa tháp cao 40 tầng có tên là Sathorn Unique Tower...

[​IMG]

Tòa tháp còn có tên là Tháp Ma với tấm biển quảng cáo lớn nhất Bangkok. Đó là Tòa Tháp bị bỏ hoang sau gần 25 năm xây dựng. Chủ nhân tòa tháp là một tỷ phú Ả Rập. Khi bắt đầu xây tòa tháp, sư chủ trì nhà chùa đã sang gặp và can ngăn với lý do là: Tòa tháp xây quá cao sẽ che mất ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào nhà chùa. Nguyên khí của chùa Thuyền rất mạnh, mà Tòa tháp lại chặn sự chuyển động thoát ra của các luồng nguyên khí này nên có thể gây ra nhiều sự cố nghiêm trọng cho chủ nhân của Tòa Tháp. Tòa Tháp được xây dựng năm 1995, khi vừa lên cao hơn các ngọn tháp của chùa Thuyền thì tỷ phú bị chết vì tai nạn giao thông và gia đình vội gọi bán tòa tháp, nhưng đến giờ chưa ai dám mua... Tòa tháp Ma ở phía sau ngôi chùa

[​IMG]

Câu chuyện có thật này đã làm tăng thêm sự linh thiêng của chùa Thuyền và thu hút rất nhiều du khách tò mò tìm cách vào tham quan Tháp Ma. Nếu bạn nào có ý định lên Tòa Tháp - và không sợ ma - thì tầm 14-16 giờ (chiều), chi cho bảo vệ Tòa Tháp 200 THB sẽ được đưa lên nóc Tòa Tháp. Từ đó ngắm toàn cảnh Bangkok tuyệt đẹp. Chùa Thuyền linh thiêng và rực rỡ

[​IMG]

Đúng là nhìn từ đây thì thấy Tòa Tháp Ma trông thật chướng!

[​IMG]

Phía sau chùa Thuyền là một bến tàu - Mekhala Pier

[​IMG]

Bến tầu này hiện nay đã dừng hoạt động nên hoàn toàn vắng vẻ. Cầu tàu ra sông Chao Phraya

[​IMG]

Bến tàu này cũng là nơi các Phật tử thả phóng sinh các loài chim, cá... Cá dưới dòng sông Chao Phraya

[​IMG]

Có vài cái máng thả thức ăn xuống cho cá sông...

[​IMG]

Xuôi dòng sông Chao Phraya

[​IMG]

Nhìn đàn cá đông đặc thế này, chắc là người Thái chê loại cá trên sông...

[​IMG]

Chờ khoảng 10 phút, bạn HDV gọi được một tàu đến đưa đoàn đi chơi dọc sông...

[​IMG]

Con tàu nhanh chóng rời bến rồi đi ra giữa dòng. Bến tàu Mekhala nhìn từ trên tàu

[​IMG]

Có lẽ không gì thú bằng ngồi trên tàu chụp ảnh thành phố hai bên sông. 

[​IMG]

Hành trình tàu trên sông chạy từ bến Mekhala đến chùa Arun dài chừng 5000 mét giữa lòng khu trung tâm Bangkok. Từ bến tàu chùa Arun nhìn về phía Đông Nam...

[​IMG]

Chùa Arun - hay gọi là chùa Bình Minh có ngọn tháp cao 30 mét... là ngôi chùa cổ nhất Bangkok

[​IMG]

Ngay kề gần chùa Arun là Hoàng cung của triều đại Thonburi 

[​IMG]

Vương triều Thonburi tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Thái Lan, nhưng cũng hiển hách nhất vì đã giải phóng Thái khỏi người Myanmar, can thiệp quốc tế đến tận Việt Nam... và để lại cho Bangkok cái cung điện này

[​IMG]

Bên cạnh Cung điện Thonburi là Pháo đài Wichai Prasit

[​IMG]

Pháo đài cổ, có lúc là trụ sở Hải quân Hoàng gia Thái Lan

[​IMG]

Phía bờ đối diện Pháo đài có chùa Wat Pho - ngôi chùa cổ nằm trong khu vực có diện tích lớn nhất Bangkok: 80 ngàn mét vuông - nơi phát sinh nghề massage Thái cổ truyền. Nhưng không có trong chương trình tham quan, đành phải từ xa, chụp... vọng vậy

[​IMG]

Thấy tàu cứ loay hoay quay đầu ở chỗ này... Hóa ra, ông tourguide móc với ông lái mời bà con mua bánh mì thả xuống sông cho... cá ăn. Khúc sông này khá rộng, bên cạnh Pháo đài còn có dòng kênh đào có tên Bangkok Yai... Sông Chao Thraya

[​IMG]

Tòa nhà bên sông là Bangkok River Park Condominium - một dạng chung cư cho thuê cao cấp... mà kiến trúc khá nổi bật

[​IMG]

Rồi cũng đến lúc hết bánh mì, cá chuồn đi đâu hết, tàu trở lại bến Mekhala...

[​IMG]

Ra giữa dòng tàu chạy tóe khói, à nhầm, tóe nước...

[​IMG]

Không chỉ du khách trên tàu ngó dọc bờ sông mà bọn trên bờ cũng ngồi ngắm các gái giai trên tàu nhé

[​IMG]

Dãy nhà chạy dọc hai bên bờ sông Chao Phraya...

[​IMG]

Hành trình từ bến tàu Mekhala đến Wat Pho phải chui qua ít nhất hai cây cầu to bắc ngang sông. Phía trước là cây cầu Phra Pokklao

[​IMG]

Cây cầu sắt Phra Phuttha Yodfa - có sau cây cầu Long Biên quê nhà. Cầu có thể nâng nhịp ở giữa cho tàu bè qua lại

[​IMG]

Trong ww2, cầu từng bị ném bom nhưng may thay cái B29 ấy do một thằng phi công lởm lái nên cầu vẫn nguyên vẹn đến ngày nay...

[​IMG]

Duy nhất hư hỏng trên cây cầu suýt soát 90 tuổi này là không nâng được nhịp giữa lên nữa thôi

[​IMG]

Bên cạnh cây cầu cũ luôn có cây cầu mới: cầu Phra Pokklao

[​IMG]

Một con longtail truyền thống áp sát tàu du lịch...

[​IMG]

Góc nhìn cả hai cây cầu cũ và mới trên sông Chao Phraya

[​IMG]

Lúc chui qua gầm cầu hồi hộp phết...

[​IMG]

Tòa Thị chính Thonburi cũ. Phía sau có cây tháp màu trắng là Bảo tàng Phật giáo tư nhân có tên Prayu Phantakhan, xuất hiện từ 190 năm trước

[​IMG]

Trước cửa Tòa Thị chính cũ - nay là trung tâm tư vấn Pháp luật - có nhiều tàu vệ sinh mặt nước trên sông Chao Phraya mỗi sáng

[​IMG]

Tòa nhà Bangkok River Park nổi bật trên bờ sông phía Bắc

[​IMG]

Phía trước mặt tòa nhà...

[​IMG]

Tòa nhà ở vị trí rất đắc địa - xung quanh hầu như không có đối thủ cạnh tranh

[​IMG]

Một nhánh kênh thông ra dòng sông...

[​IMG]

Royal Seminary - Trường Trung học nữ (Raijini School) có từ 1904 

[​IMG]

Cạnh đấy là một khu chợ rất lớn, không phải chợ cá mà là chợ Hoa...

[​IMG]

Tàu bè mua bán cặp ở đây...

[​IMG]

Phía đối diện là chùa Kalayanamit được xây vào thời Vua Rama III theo kiểu chùa Tàu

[​IMG]

Tàu tiếp tục đưa chúng tôi xuôi dòng

[​IMG]

Ngọn tháp của chùa Che Chin Khor - ngôi chùa Tàu đầu tiên ở Bangkok - vươn lên giữa những tòa nhà cao tầng mới hiện đại

[​IMG]

Những mái chùa dọc theo bờ sông Chao Phraya

[​IMG]

Bên bờ sông phía Bắc là nhà hàng Wan Fah chuyên đồ ăn Tàu - nhô ra dòng sông giống như ngồi ăn trên thuyền vậy

[​IMG]

Những dãy nhà dựng trên bờ sông, không khác mấy vùng sông nước miền Tây Nam bộ quê nhà

[​IMG]

Đoạn sông Chao Phraya tập trung đông đúc nhất các tổ hợp mua sắm-khách sạn sang trọng...

[​IMG]

Tòa nhà River city Bangkok của tỷ phú Charoen mới khai trương cuối năm 2018...

[​IMG]

Khu mua sắm Iconsiam có tới 500 gian hàng, khu ăn uống có những cửa hàng đạt sao của Michelin nằm bên bờ sông. Nhân đây kể các bạn về các tỷ phú Thái Lan...

[​IMG]

Nhà thờ Công giáo lâu đời nhất Bangkok - hơn 100 tuổi - xây năm 1891-1897 đánh dấu sự tồn tại của cộng đồng người Bồ Đào Nha đến đây từ cuối thế kỷ XVIII

[​IMG]

Tư liệu về các tỷ phú Thái Lan được lấy từ Forbes: Thái Lan hiện có 31 tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng thế giới với số tài sản là 94,8 tỷ tiền Mỹ... 
Khách sạn Royal Orchird Sheraton...

[​IMG]

Bến tàu du lịch sông Chao Phraya...

[​IMG]

Đứng đầu các tỷ phú Thái Lan là anh em nhà Chearavanont đứng thứ 75 thế giới với tổng tài sản 29,5 tỷ... bao gồm của cả 7 tỷ phú họ Chearavanont. Ngành nghề kinh doanh của họ là thực phẩm và hệ thống cửa hàng 7-eleven
Tòa nhà C.A.T

[​IMG]

...Thứ hai là tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đứng thứ 87 thế giới với tài sản 14,5 tỷ tiền Mỹ, mua cổ phần Sabeco, Vinamilk của VN

[​IMG]

Tòa nhà Hải quan xây từ năm 1855, từ năm 1944 chuyển cho cứu hỏa, nay bỏ không...

[​IMG]

Bến tàu du lịch bên dưới khách sạn Sheraton...

[​IMG]

Trung tâm mua sắm Iconsiam 

[​IMG]

Tỷ phú Gia đình Chivathivat chuyên về buôn bán, làm chủ Central Group, Big C... Trước mặt Iconsiam

[​IMG]

Tỷ phú Sarath Ratanavadi có tài sản 4,4 tỷ tiền Mỹ, xếp hạng 436 thế giới, chuyên về năng lượng...

[​IMG]

Trên dòng sông Chao Phraya...

[​IMG]

Trong số các tỷ phú Thái Lan thì số người gốc Hoa chiếm đa số như Anh em Chearavanont, Charoen Sirivadhanabhakdi, Gia đình nhà Chirathivat... và những tỷ phú hàng đầu đều có tham gia kinh doanh ở VN...

[​IMG]

Tàu về đến bên Mekhala

[​IMG]

...Mekhala Pier...

[​IMG]

Tòa nhà Ma và chùa Thuyền trên bến Mekhala trong ánh sánh buổi chiều muộn

[​IMG]

Kết thúc chuyến du thuyền trên sông, trở về khách sạn... Hình cuối trên sông Chao Phraya với cây cầu Thanon Krung Thonburi

[​IMG]

Buổi sáng ngày tự túc (không phương tiện di chuyển, không ăn trưa và ăn tối), ra phố lúc 10 giờ mà nắng đã chói gắt

[​IMG]

Được hơn 12 tiếng đồng hồ tự do không phải chạy theo đàn nên có thời gian nghiền ngẫm phố phường... Ngõ nhỏ

[​IMG]

...Dòng kênh chảy quanh...

[​IMG]

Phương tiện di chuyển bình dân...

[​IMG]

Đường Borommaratchachonnari nối từ trung tâm Bangkok sang phía Tây...

[​IMG]

Bến xe bus trên đường...

[​IMG]

Trên dọc đoạn đường gần khách sạn có nhiều trung tâm mua sắm...

[​IMG]

Bên cạnh những ngõ rộng...

[​IMG]

Chỗ nào cũng bắt gặp những bàn thờ công cộng như thế này...

[​IMG]

[​IMG]

Trung tâm mua sắm có nhiều hạng, cả cao cấp cả những siêu thị bình dân. Chương trình lướt sóng cho buổi sáng là từ Central Plaza sang Tesco Lotus...

[​IMG]

Để sang đường không có cách nào khác là phải lên cầu vượt...

[​IMG]

Bên dưới chân cầu vượt cũng nhếch nhác chả kém gì ta...

[​IMG]

Trên cầu vượt thỉnh thoảng bắt gặp các bạn trải nilon và hàng hóa ra bán... mãi mới tìm ra chỗ trống để chụp

[​IMG]

Dòng xe cộ bên dưới cầu vượt...

[​IMG]

Dòng xe tránh nắng thì phải (?)

[​IMG]

Ngày cuối trên đất Thái Lan, chúng tôi cũng được khởi hành muộn... Sáng ra trời đã nắng thế này rồi - từ cửa sổ nhà trọ

[​IMG]

Nhòm sang nhà hàng xóm...

[​IMG]

Một góc Bangkok...

[​IMG]

Tòa nhà Central Plaza (trên đường Borommaratchachonnani)

[​IMG]

Đúng 10g00, chúng tôi trả phòng và tiếp tục tham quan những điểm trong ngày

[​IMG]

Xe chạy vào khu trung tâm...

[​IMG]

Những cái xe bus kém sang trọng...

[​IMG]

Trên đường Thanon Ratchadamnoen - con đường giữa trung tâm Bangkok

[​IMG]

Tượng đài Dân chủ có 4 cánh buồm tượng trưng cho các lực lượng quân sự bảo vệ Hiến Pháp Dân chủ

[​IMG]

Bảo tàng vua Prajadhipok - vua của nền Quân chủ chuyên chế cuối cùng

[​IMG]

Nhà cửa mặt phố nhớn

[​IMG]

...đoạn dưới gầm cầu...

[​IMG]

Quang cảnh một giao cắt khu trung tâm

[​IMG]

Đến điểm tham quan - nằm gần khu phố Tàu ở Bangkok. Toàn cảnh nhìn từ trên cao

[​IMG]

Trung tâm khu phố Tàu bắt đầu từ con đường Yaowarat...

[​IMG]

Ngay từ cuối thế kỷ XVIII, người Tàu đã đến lập làng ở Bangkok... Trên đường Mittaphap Thai-China

[​IMG]

Mãi đến năm 1891, đời vua Rama V mới chính thức công nhận khu phố Tàu ở Bangkok...

[​IMG]

Góc đường với những chỉ dẫn du lịch

[​IMG]

Năm 1999, biểu tượng của khu phố Tàu mới được dựng: China Town Gate

[​IMG]

Một quảng trường không rộng lắm nơi làm bãi đậu xe du lịch

[​IMG]

Những năm đầu thế kỷ, giá đất ở đây được coi là cao nhất Thái Lan

[​IMG]

Và cũng ngay trên đất này ngôi chùa Phật Vàng Traimitr Witayaram Worawihan nổi tiếng tọa lạc

[​IMG]

Ngọn tháp cao nhất trong ngôi chùa

[​IMG]

Ngôi chùa Traimitr được xây dựng từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX. Toàn cảnh chùa nhìn từ trên cao

[​IMG]

Nền của ngôi chùa cổ được xây dựng từ lúc đầu...

[​IMG]

Lúc ngôi chùa mới được hình thành vào năm 1930, người ta cho chuyển đến đây một bức tượng bằng thạch cao rất nặng, Nghe kể bức tượng cao hơn 3 mét này được di chuyển qua nhiều ngôi chùa ở Bangkok: từ chùa Phraya Krai đến chùa Phai Ngoen Chotana Ram... Chắc vì thấy bức tượng... xấu quá đi. Từ trên chùa nhìn ra phố Tàu

[​IMG]

Năm 1955, chùa Traimitr xây mới, khi chuyển bức tượng vào chùa, thằng cần cẩu xếp lệch nên đứt dây cáp, tượng rơi xuống đống bùn... Bọn làm công ăn lương bỏ chạy lấy người vì cho rằng làm ăn xui xẻo... Nhà chùa dựng năm 1955

[​IMG]

Sáng hôm sau, nghe tin sự cố ở chùa với lại được báo mộng từ đêm trước, nhà sư chủ trì ghé lại chùa xem hiện trạng bức tượng. Từ xa, nhà sư đã thấy ánh vàng phát ra từ bức tượng rất rực rỡ. Thì ra, cú va đập mạnh khiến lớp thạch cao bên ngoài tróc ra, hé lộ bên trong là một bức tượng Phật bằng vàng nguyên khối... Bức tượng vàng trong chùa Phật Vàng Traimitr

[​IMG]

Bức tượng cao 3 mét, nặng 5500 kg bằng vàng 18 cara...

[​IMG]

Bức tượng được dự đoán là đúc vào thời Sukhothai (1238-1438), sau đó được chuyển xuống kinh đô Ayutthaya. Năm 1767, Ayutthaya bị quân Myanmar xâm chiếm nên bức tượng được trát thạch cao và giấu đi. Mãi đến đời vua Rama III (1824-1851), bức tượng được đưa vào chính điện ngôi chùa Phraya Krai... nhưng vẫn chỉ là bức tượng thạch cao.
Góc nhìn khác của bức tượng Phật Vàng chùa Traimitr

[​IMG]

Phía sau bức tượng Phật Vàng...

[​IMG]

Trần gian chính điện đặt bức tượng Phật Vàng...

[​IMG]

Nghe kể là bức tượng nguyên khối nên tò mò ra phía sau để xem xét những vết ghép nối...

[​IMG]

Đến năm 2008, chùa Phật Vàng Traimitr được xây tòa tháp cao ba tầng và bức tượng Phật bằng vàng được đưa lên tầng 3 của tòa tháp này

[​IMG]

Trên tầng ba của tòa tháp...

[​IMG]

Có thể lên thăm viếng tượng Phật bằng cả thang máy...

[​IMG]

...ngó nghiêng thành phố từ trên tầng ba của tháp...

[​IMG]

Tầng mái tòa tháp nhìn từ trên tầng ba...

[​IMG]

Khuôn mặt hỉ nộ ái ố qua khuôn cửa sổ...

[​IMG]

Dãy chuông bên hàng hiên tòa tháp...

[​IMG]

Bức tượng đặt ngay chính giữa tòa tháp được nhiều du khách vào lễ bái... mấy hòm công đức có khá nhiều tiền Việt

[​IMG]

Những trang trí trên cột và mái vòm

[​IMG]

Một mái vòm trong tòa tháp...

[​IMG]

Hai lối ra ở hai bên trái và phải của bức tượng...

[​IMG]

Có đặt những thau đồng để du khách cầu nguyện và ném xu...

[​IMG]

Bangkok có nhiều chùa đặt tượng Phật Vàng, tượng nào cũng quý, tượng nào cũng lớn và tượng nào cũng đem lại cho ngôi chùa ấy những linh thiêng với du khách. Nhưng trong số tất cả những bức tượng Phật mà du khách có thể nhìn thấy ở Bangkok, từ tượng Phật Emerald tại Wat Phra đến tượng Phật nằm tại Wat Pho, thì tượng Phật Vàng Traimitr là bức tượng được chế tác tinh xảo và... đẹp nhất

[​IMG]

Một trong những yếu tố làm cho bức tượng thêm lung linh là do dàn đèn chiếu sáng từ trên trần tòa tháp...

[​IMG]

...cùng hàng cột đá uy nghiêm bao quanh...

[​IMG]

Trên đỉnh tòa tháp là cây cột mạ vàng trên nền trời xanh

[​IMG]

Dãy chuông leng keng mỗi khi có làn gió thổi tới...

[​IMG]

Rời chùa Phật Vàng Traimitr...

[​IMG]

Soạn ra còn vài hình ảnh nữa của chuyến đi nên khoe nốt...
Bữa ăn trưa của ngày cuối trên đất Thái được sắp xếp ở một nhà hành trong khuôn viên khách sạn này

[​IMG]

Hóa ra nơi đây là nhà ăn tập thể của các đoàn tour từ Việt Nam sang...

[​IMG]

Chén xong lang thang ra phố có tên Rama IV chụp choạch

[​IMG]

Ngoài cửa khách sạn luôn có mấy chiếc xe tuk tuk chờ...

[​IMG]

Ngó chừng không phải người Tàu, lái xe gọi Hế lô, đi chơi, đi chơi...

[​IMG]

Xe này lúc đầu có tên là "sam lor" - tức là "xe ba bánh". Khách du lịch thấy khó gọi tên mà khi chạy tiếng máy nổ kêu túc túc túc... nên viết là tuk tuk

[​IMG]

Bangkok đủ các loại phương tiện, nhưng người ta không bỏ tuk tuk. Trái lại, nó được phát triển như một thứ đặc sản địa phương mà khách du lịch phương Tây luôn muốn được trải nghiệm

[​IMG]

Trước cửa nhà ga xe điện ngầm Hua Lamphong

[​IMG]

Từ chỗ nghỉ ăn trưa, xe đưa chúng tôi ra thẳng sân bay về nước.
Phần cuối, chém gió thêm về Bangkok... Rời khách sạn

[​IMG]

Bangkok hình thành từ một khu chợ ở ngã ba sông từ thế kỷ XV - có nghĩa là mới có 500 năm thôi nhé... Dọc đường Rama IV

[​IMG]

Bạn tourguide giới thiệu dấu hiệu nhận diện gái bản xứ: cao to đen hôi... Còn các em xinh thì phần lớn là con lai nhé!

[​IMG]

Dân Thái không gọi Thủ đô theo cái tên mà cả thế giới gọi, thậm chí - như lời bạn tourguide - họ rất khó chịu với du khách nào gọi tên Bangkok...
Mặt trước ga xe lửa Hua Lamphong

[​IMG]

Tên chính thức của Thủ đô Thái Lan được viết là: Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit, gồm 168 chữ cái
Lối ra sân bay...

[​IMG]

Trạm thu phí ở trung tâm Thủ đô để lên cao tốc - vẫn trả bằng tiền mặt

[​IMG]

Tên Thủ đô Thái Lan có nghĩa là: Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần... Thành phố nhìn từ trên cao tốc

[​IMG]

Còn cái tên Bangkok, chả có nghĩa gì cả. Nó chỉ là địa danh của một khu đô thị trồng rau, bắt cá nuôi mấy ông vua, ông quan ở tận Ayutthaya. Tên của khu đô thị là Bang Makok, nhưng mấy người Tây Âu viết ngắn lại cho dễ nhớ là Bangkok...
Trên cao tốc Sirat Expy ngắm nhìn thành phố...

[​IMG]

Một nút giao thông trên cao tốc

[​IMG]

Thành phố vẫn đang tiếp tục xây dựng...

[​IMG]

Makkasan - một khu vực cửa ngõ ngay trong lòng trung tâm Bangkok...

[​IMG]

Một nhà ga tầu điện trên cao nối thẳng từ sân bay Quốc tế Suvarnabhumi tới đây

[​IMG]

Trong khu nhà ga này, khách quốc tế làm thủ tục xuất - nhập cảnh ở đây rồi xuống luôn trung tâm Bangkok

[​IMG]

Đó là thì tương lai, chứ hiện nay, du khách vẫn phải rồng rắn hàng tiếng đồng hồ để nhập cảnh ở sân bay...

[​IMG]

Những hình ảnh cuối cùng của khu trung tâm Bangkok...

[​IMG]

Còn nhiều thời gian, nên bạn tourguide đưa đoàn vào một điểm tham quan nữa. Trên cao tốc ra sân bay

[​IMG]

Vào tham quan Trại Rắn ngay cạnh sân bay để nghe rao bán các dược phẩm từ nọc rắn. Các bạn ấy khoe là Âu Mỹ toàn mua thuốc ở đây. Quay ra thấy đoàn khách Việt đã biến sạch từ lúc nào...
Khu vực biểu diễn với rắn hổ với hàng trăm khách Tàu. Tớ thèm vào mà chen với chúng nó

[​IMG]

Sân bay Suvarnabhumi - gate lên tầu VNA

[​IMG]

Ngắm cái khung thép với mái vòm

[​IMG]

Rồi chờ tầu đến...

[​IMG]

Lái tầu phóng nhanh nên tấm không ảnh này chả được rõ lắm: Nhìn xuống Bangkok lúc lên đèn

[​IMG]

Chuyến đi kết thúc, hết cả chém gió... Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi mới...
Ánh đèn Bangkok trong khung cửa sổ tầu bay

[​IMG]

(Chuyển bài viết Bangkok - Pattaya, đi để... chụp ảnh từ diễn đàn otofun.net ngày 20/8/2019)

Chỉnh sửa: 03/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét