Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Paris - Phần 3: Phố phường (2)

Phần cuối bài viết về Paris là câu chuyện về những công trình cổ, những lâu đài nổi tiếng nước Pháp và của thế giới.

Một ngày trong chương trình được sắp xếp đi lên Paris... Khởi hành bằng xe điện ngầm



... Ga đến thuộc quận 18...


... Đây là một quận đông dân thứ 2 của Paris...


Chúng tôi đi bộ xuyên qua những dãy phố nhỏ...


...đông nhà...


... nhưng thưa người...


Tuy đông nhà nhưng vẫn có những khu vực cây xanh...


... gần đến chân đồi Montmartre...


Đây là khu vực được cảnh báo là có nguy hiểm... (về an ninh)...


... nhưng gần chân đồi khá đông du khách...


Từ dưới chân đồi nhìn lên đỉnh thấy những ngọn tháp nhà thờ Sacré-Coeur 


Đây là nghệ sĩ ngồi trước cửa nhà thờ...


Tôi rất thích những bản nhạc soạn riêng cho đàn accordion. Tuy vậy, một lần một bạn diễn đàn này trên phố Amstecdam có bán CD của bạn ấy giá 12 EUR, tớ mua về mà không nghe được... Tức quá, chả cho xèng mà cũng chẳng mua CD giúp các bạn ấy nữa!!!

Một tấm ảnh panorama chụp toàn cảnh Paris từ đỉnh đồi Montmartre... Thời tiết hôm ấy không ủng hộ tớ!



Con đường lên đỉnh đồi...


... nơi có Nhà thờ Sacré-Cœur, một điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Paris


Nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng cuối thế kỷ XIX...


... để tưởng niệm những người thuộc Công xã Paris...


Nhà thờ bắt đầu được khởi công năm 1875...


... kéo dài tới năm 1914 mới hoàn thành...


... nhưng thời gian đó xảy ra chiến tranh nên mãi tới 1919 - khi chiến tranh kết thúc - công trình mới được tổ chức cùng với lễ cung hiến quả chuông nặng 18 tấn do giáo xứ Savoie dâng tặng...


Tấm bia trong nhà thờ ghi lại công đức những người có đóng góp xây nhà thờ...


Bên trong nhà thờ...


Những bức tranh...



Bức tượng trong nhà thờ...


Người nghệ sĩ đàn phong cầm trước cửa nhà thờ...


Một vườn hoa lớn phía trước nhà thờ...


... nở những bông hoa rực rỡ...


Từ trên đỉnh đồi - trước cửa nhà thờ - có thể bao quát một vùng rộng lớn...


Với độ cao 130 mét so với mực nước biển, đây là nơi ngắm nhìn toàn cảnh Paris thuận lợi...


Tuy nhiên, đây cũng là nơi khá nguy hiểm... Trong đám du khách luôn có binh lính mang vũ khí đi tuần...


Tình hình ở đây chả khác gì biên giới Ixraen và Palestin... Đưa tấm hình này lên FB, ông bạn comment: Đang ở Ukraina à?...


Từ năm 1900, để đưa khách tham quan lên đồi Montmartre, người ta xây dựng một cầu thang máy dài 108 mét với độ cao chênh lệch 36 mét song song với một cầu thang bộ bằng đá có 220 bậc. Cầu thang nhìn từ dưới chân đồi


Chân đồi Montmartre có một nhà WC tự động - thực chất là một cỗ máy: Khi đèn xanh, bấm mở cửa. Bước vào trong, cửa đóng. Xong việc, mở cửa bước ra. Cửa đóng, nhà WC tự vệ sinh. Đèn xanh thì người tiếp theo mới sử dụng được. Toàn bộ quy trình này kéo dài gần 10 phút. Nên có chuyện kể rằng: khi thấy mở cửa, người bên trong vừa ra, kẻ nhanh chân lách vào luôn. Nhà WC đóng cửa, lật nghiêng sàn và xối nước... Kẻ nhanh chân bị một phen hoảng sợ, quên cả việc đi tè... Chuyện đoàn tôi thì các ông vào hết lượt, xong việc cùng ra, tiết kiệm được khối thời gian =D>=D>=D>

Nhà WC tự động ở chân đồi Montmartre



Lại kể chuyện khu phố Montmartre... nơi đây nổi tiếng vì có nhiều nghệ sĩ sinh sống. Một đường phố lát đá...


Khu phố này từng có tới hơn 4000 nghệ sĩ sinh sống và làm việc từ thế kỷ XIX và XX...


... trong đó có nhiều họa sĩ các trường phái khác nhau...


Khu phố còn nổi tiếng vì có những quán ăn, quán cà phê, cửa hàng hấp dẫn du khách...



Những con phố có lịch sử dài lâu...


Có riêng một dãy phố bán vải vóc...


... hàng hóa bày tràn trên vỉa hè...


Một ngôi nhà cổ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng...


Nhưng ô cửa sổ và những tấm thảm được phơi phóng...


Những con phố nhỏ tĩnh lặng... Rời Montmartre, chúng tôi lại xuống tàu điện ngầm... theo ngõ nhỏ này


Tới ga Saint Michel thì lên...


Băng qua quảng trường...


... qua đài phun nước...


Đi ra phía bờ sông Seine...


Bên bờ có nhiều quầy bán sách cũ, đồ lưu niệm... 


Băng qua một cây cầu... ngắm sông Seine...


Vào sân nhà thờ Đức Bà Paris...


Vòm cửa nhà thờ phía trước...


... chạm khắc rất tinh tế...


Một con phố bên cạnh nhà thờ...


Phía bên cạnh Nhà thờ...


... có rất nhiều những ngọn tháp...


... với những họa tiết chạm trổ tinh xảo...


... Trung tâm là khung cửa kính tròn...


Ở trung tâm Paris, nhà thờ Đức Bà là một trong những điểm đến đông người nhất. Để vào tham quan bên trong Nhà thờ, người ta phải xếp hàng cả cây số...


Mua được vé tham quan vào Nhà thờ, đi theo dòng người tham quan các công trình... ít nhất là kéo dài chừng hai tiếng đồng hồ. Tớ không có nhiều thời gian nên chỉ đi loanh quanh bên ngoài và chụp choạch.... dòng người xếp hàng


Dọc theo chiều dài Nhà thờ bắt gặp những con ngõ nhỏ, nhớ lại cuốn tiểu thuyết của Victo Hugo...


... những ngôi nhà có hàng trăm năm nay...


Mọi thứ quanh đây đều gắn với dòng chữ Notre-Dame...
 

... những khung cửa sổ đi vào cổ tích...


Phía sau nhà thờ có một vườn cây rộng...


Giữa vườn có bức tượng...


Kiến trúc Nhà thờ là rất nhiều những kết cấu đan xen...


... trong một tổng thể hài hòa...


Cây cối trong vườn - có lẽ thứ này ở ta là... cỏ


... những bông hoa trong vườn


Chuyến đi vô cùng thú vị của một gia đình trẻ...


Khu vườn là nơi nghỉ chân lý tưởng sau chuyến đi bộ khá vất vả... Ngọn tháp Nhà thờ sau tán lá cuối hạ...


Một buổi sáng, chúng tôi ra ga Lyon mua vé tàu đi Thụy Sĩ. Phía trước nhà ga...


... góc phố Paris...


Bên trong nhà ga Lyon...


... đoàn tàu chậm...


Khu vực trước cửa nhà ga...


... và quang cảnh xung quanh nhà ga...


Đây là khu vực quận 8 Paris...


Những ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi...


Một ngõ phố nhỏ...



Những bước chân vội vã...


Đường phố khu vực trung tâm luôn tấp nập


Những hè phố thông thoáng...


Quảng trường phía trước Bảo tàng Quân đội - Musée de l'Armée - nơi có phần mộ Napoleon...


Trong ngôi tháp - điện Invalides - chứa phần mộ Napoleon Bonaparte...


Phía trước Bảo tàng là cây cầu Alexandre III nổi tiếng...


Toàn cảnh quảng trường...


Trước mặt điện Invalides là quảng trường Vanbau tên một tướng quân sự, người sáng chế ra công sự...


Nơi đây có hai bức tượng ghi lại lịch sử chế độ thực dân ở các thế kỷ trước


Gần điện Invalides là Trường Quân sự - École Militaire...


Hàng cột phía mặt trước tòa nhà...


Ngôi nhà được hoàn thành vào cuối thế kỷ XVIII, mái vòm phía trên nóc...


Ngày nay École Militaire tập trung các cơ quan Bộ Quốc phòng. Tượng thống chế Joseph Joffre, tổng tham mưu trưởng quân Pháp trong Thế chiến I


Thủ đô Paris có hơn 6000 con đường... Một phố trung tâm...


Việc đặt tên các con đường cũng theo quá trình lịch sử phát triển của Paris... như tên các sự kiện, tên các danh nhân...


... đặc biệt có nhiều đường phố mang tên các quốc gia. Đường phố mang tên nước Lào


Một khu vui chơi giữa trung tâm...


Là trung tâm châu Âu, thủ đô Paris hiện là nơi đặt trụ sở, văn phòng nhiều công ty lớn của Pháp cũng như thế giới...


Paris cũng là 1 trong 4 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới...


Phần tiếp theo kể về những lần tham quan Nhà hát Opera - Paris Opéra. Phía trước mặt Nhà hát


Nhà hát Opera được xây dựng với ý định chỉ phục vụ giới quý tộc...


Năm 1853 một sắc lệnh được ban ra để xây dựng nhà hát trên diện tích 1 vạn mét vuông...


Sau đó, một cuộc thi chọn kiến trúc sư phụ trách xây dựng Nhà hát trong số 171 thí sinh... Phía trước Nhà hát


Người được chọn là kiến trúc sư Charles Garnier... Tấm biển ghi tên ông bên cạnh Nhà hát


Phía trước tấm biển...


Viên gạch đầu tiên của công trình được đặt vào ngày 21/7/1862. Nhà hát nhìn từ cửa ga tàu điện ngầm


Nhà hát được hoàn thành và mở cửa công diễn vào ngày 05/01/1875


Nhà hát có sức chứa hơn 2000 khán giả...


... dài 172 m, rộng 124 m và cao 79 mét. Cửa dành riêng cho vua vào Nhà hát...


Mặt trước Nhà hát được trang hoàng các cột đá cẩm thạch...


Có hai tượng lớn mạ vàng trên nóc




Xung quanh Nhà hát được trang trí rất nhiều bức tượng, ...


...đặc biệt là chân các nghệ sĩ nổi tiếng Pháp và Châu Âu...


Dọc tường Nhà hát, phía trên...


Một con đường vào phía bên Nhà hát...


Phía bên trái của Nhà hát hiện là nơi có quán cafe và nơi bán các ấn phẩm âm nhạc...


Đang lang thang ngắm nghía, có tiếng còi xe cảnh sát...


... một đoàn xe như thế này chạy như bay, chả biết chở gì???


Mặt trước Nhà hát có 7 pho tượng vàng...


... là các nhạc trưởng, nhà soạn nhạc nổi tiếng của các nước Pháp, Đức, Ý và Áo...


Năm 1852, khi quy hoạch thành phố, người ta đã đặt khu đất xây Nhà hát vào vị trí trung tâm... Bên phải Nhà hát...


... từ đây các con đường tỏa đi khắp Paris. Bên trái Nhà hát...


Phía bên trái Nhà hát có tòa nhà của hãng Apple...


Nơi đây được coi là cửa hàng Apple lớn nhất ở châu Âu...


Con đường bên cạnh Nhà hát...


Những cây cột đèn trang trí...


Phía sau của Nhà hát, nơi bán vé và mở cửa cho du khách tham quan bên trong Nhà hát


Do không có thời gian tham quan, nên tôi không vào bên trong. Nhưng trong khi lần sờ các quầy bán CD, DVD bên hông Nhà hát, chộp được quang cảnh khu sảnh của Nhà hát... mà có lẽ nếu bước vào cũng được ngắm nghía bên trong!


Xung quanh Nhà hát là các Khách sạn...


... các Ngân hàng...


Các khu mua sắm...


... Khu mua sắm của Lafayette...


Khu vực phía sau Nhà hát luôn luôn đông đúc...


... hàng dãy xe chở đoàn khách du lịch đậu bên lề đường...


Bên trái Nhà hát, giữa những cửa hàng sang trọng, có một tấm biển làm tôi để ý...


Cánh cổng bên ngoài...


... tiến sâu vào ngõ...


Với tấm bảng trước ngõ...


Phía trước mặt Nhà hát luôn là nơi nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng nhất


Gặp gỡ, hẹn hò...


... Kiểm tra lại hành lý...


Chụp một tấm ảnh...


... một hành động lãng mạn bên hông Nhà hát


Khu vực xung quanh Nhà hát luôn có đám lính tuần tra thế này...


Trời về chiều, một chiếc hòm màu đen được 1 thanh niên đẩy ra trước sân Nhà hát


Một bạn ngả chiếc đàn ra và... chơi vài bản nhạc


... khán giả bất đắc dĩ...


Tạm biệt Nhà hát...


Từ Nhà hát Opera, chúng tôi đến một địa điểm tham quan khác... Một đường phố ở Quận 1 - trung tâm Paris


Địa điểm có tên: Bảo tàng Louvre... Khách sạn gần bảo tàng


Đây là khu vực đông khách tham quan ở Paris... Phía cổng chính Bảo tàng


Do không có nhiều thời gian, nên tôi đứng ngoài chụp ảnh thôi. Khá đông xe trong bãi đậu...


Phía trước cửa Bảo tàng Louvre...


Một địa điểm nữa có thể nhiều bạn quan tâm: Cư xá Đại học Quốc tế Paris - Cité internationale universitaire de Paris - gọi tắt là Cité. Được tham quan Cité là nhờ một GS mời và đưa đi. Cổng vào Cité


Tòa nhà trung tâm của Cité - gọi là tòa nhà Quốc tế...


Đầu thế kỷ XX, ông Bộ trưởng Đào tạo Pháp khởi xướng dự án xây dựng. Tượng tôn vinh của ông đặt ngay trước cổng Cité


Từ sân Cité nhìn ra phía cổng


Cité gồm 40 tòa nhà sử dụng làm chỗ ở cho sinh viên các trường ĐH ở Paris, ngoài ra có nhiều thư viện, quán ăn uống sinh viên, nhà hát, khu thể thao...


Trong tòa nhà Quốc tế có quán ăn sinh viên. Hôm tôi tới lại là dịp hè, sinh viên chưa quay lại... nên quán ăn không mở, tiếc quá!


Trên lầu 2 của tòa nhà có một quán cà phê, nhưng tiếc lúc này quá muộn... cũng đóng cửa rồi! Sân trước tòa nhà Quốc tế


Phía sau tòa nhà Quốc tế là sân thể thao lớn...


Vào năm 1920, một nhà tư bản vùng trồng nho Alsace đã ủng hộ Cité bằng cách xây tòa nhà đầu tiên, được mở cửa vào năm 1925


Toàn bộ khu nhà đầu tiên này được mang tên Fondation Deutsch de la Meurthe...


Một vài tòa nhà trong khu vực Fondation Deutsch de la Meurthe...



Hiện trong khu vườn có bức tượng ghi công ngài Émile Deutsch de la Meurthe...


Cité đã từng đón tiếp và nơi tạm trú trên 200 ngàn sinh viên từ khắp nước Pháp và trên 140 nước trên thế giới...


Một trong những tòa nhà đầu tiên của Cité



Tương tự như Fondation Deutsch de la Meurthe, có nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau ủng hộ và dưới sự quản lý của chính những cá nhân và tổ chức đó. Tòa nhà của Fondation Hellénique 


Tòa nhà lớn nhất trong Cité là dành cho sinh viên Pháp - Provinces de France


Sân phía trước...


Một khoảnh sân rộng giữa Cité 


Hoa trong sân Cité


Tòa nhà mang tên Bộ trưởng Giáo dục Lucien Paye


Cité chiếm một diện tích khá rộng. Có nhiều cây xanh...


...nhiều con đường rộng...


Không gian tĩnh mịch được các bạn sinh viên rất ưa thích...


Có nhiều chính phủ nước ngoài đầu tư xây cư xá riêng cho sinh viên nước mình: các nước châu Phi, châu Mỹ, châu Á... Nhiều tòa nhà mang tên các quốc gia. Những năm đầu thế kỷ XX có nhiều người Việt Nam đã từng học ở Pháp và ở tòa nhà này


Tòa nhà có cổng riêng thông ra con phố này


Tòa nhà có tên ban đầu là Nhà Đông Dương... Nay là... bao gồm các nước Đông Nam Á (trừ Campuchia có nhà riêng trong Cité)


Kiến trúc tòa nhà tương tự những tòa nhà thời Pháp thuộc ở các đô thị Việt Nam và cả Đông Dương


Được biết bên trong tòa nhà có nhiều phòng trang trí những đồ vật, bức tranh của Việt Nam cổ...


Một cái đèn treo trang trí mái hiên...


Do không vào được bên trong nên chỉ chụp được bên ngoài tòa nhà


Lối vào tòa nhà: cầu thang có con rồng tạc bằng đá...


Trên đầu hồi tòa nhà có tượng đắp nổi mặt rồng của văn hóa Việt...


Phía trước Cité là một công viên nhỏ...


Hoa trong công viên...


Lối đi trong công viên... vắng vẻ do chưa vào năm học của sinh viên


... và những bụi hoa cuối mùa hè...


(Chuyển từ bài viết Nước Pháp qua những lâu đài di sản trên diễn đàn otofun ngày 09/8/2017)

Chỉnh sửa: 05/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét