Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Bangkok - Pattaya, đi để... chụp ảnh (1)

Hơn chục năm gần đây, đã dăm lần vào Thái Lan nhưng mới chỉ đến các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc như: Chiang Mai, Chiang Rai, Nong Khai, Udon Thani, Mukdahan, Nakhon Phanom... Nay chọn được tour dành cho các bác già ưa sống chậm qua Bangkok và Pattaya nên làm chuyến, đương nhiên mang theo máy ảnh, điện thoại để chụp cho thoải mái... Mấy cái thẻ nhớ mang theo


Một hôm đẹp ngày xuất phát từ ga Nội Bài... Lúc ra tàu

[​IMG]

Trời oi bức nhưng trong đường ống thì se se... mát. Ga Nội Bài

[​IMG]

Sau bữa ăn nhẹ, tàu đáp xuống ga Suvarnabhumi... Lối vào vắng vẻ

[​IMG]

Bước lên thang máy không có bóng người...

[​IMG]

Thế mà vào đến chỗ nhập cảnh rồng rắn đến 30 phút mới ra lấy được hành lý. Tại băng chuyền, vali, túi xách đã được xếp vào một chỗ vì trên băng chuyền đang có hành lý của một chuyến bay sau... Ra khỏi ga tàu, khách được chuyển tới chỗ ăn: một quán cơm tù ngay gần sân bay mà chủ yếu là người Việt và người Trung Quốc. Không khí ăn uống rất nhộn nhịp

[​IMG]

Trong cái quán ăn giữa đường này có một không gian gọi là... vườn thư giãn

[​IMG]

Có chỗ cho "tự sướng" các kiểu

[​IMG]

Khu vườn nằm lọt giữa quán ăn

[​IMG]

...có nghệ sĩ đang ca những bài hát tiếng Anh mà có đến 99% người nghe chả hiểu anh ta muốn gì...

[​IMG]

Đoàn chúng tôi ngồi chung một chiến xa cho cả hành trình 5 ngày...

[​IMG]

...mà đậu riêng một chỗ cũng thấy rất phù hợp cho hành trình từ Bangkok xuống Pattaya...

[​IMG]

Hành trình đi xuống Pattaya qua các đô thị nhỏ, nhà cửa hai bên san sát hướng ra mặt đường

[​IMG]

Những dãy nhà có lẽ xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước

[​IMG]

Được khoảng hơn nửa quãng đường, xe vào ăn dầu, người cần xả... hơi. Một bãi đậu xe bên đường cao tốc

[​IMG]

Những hàng quán các kiểu bao vây xung quanh

[​IMG]

Bãi đậu xe rộng rãi dưới cái nắng hè gay gắt...

[​IMG]

Bên những chiếc xe trong bãi...

[​IMG]

Chỉ có 20 phút cho người và ngựa nghỉ ngơi... đủ thời gian cho chụp vài hình ảnh quanh bãi

[​IMG]

...và không quên giải quyết việc cá nhân...

[​IMG]

Từ sân bay Suvarnabhumi đi đến khách sạn dưới Pattaya mất 1 giờ 30 phút xe chạy... Cửa ngõ thành phố Pattaya

[​IMG]

Nhận phòng xong, xuống nhà hàng trong khách sạn chén bữa tối. Nhà ăn có sức chứa đến vài trăm khách đông đặc và rào rào như tằm chén lá dâu. Mâm bát của đoàn. Bia rượu tự túc, nhưng tìm được rượu hơi khó đấy nhé

[​IMG]

Phòng ốc cũng tạm ổn...

[​IMG]

Ăn xong bách bộ ra trung tâm ngó nghiêng khu trung tâm, tiện thể đổi ít ngoại tệ... 100 Mỹ ăn hơn 3000 THB

[​IMG]

Trời tối dần cũng là lúc thành phố thức giấc...

[​IMG]

Là ngày cuối tuần nên dân du lịch đổ về Pattaya cũng đông hơn

[​IMG]

Từ khách sạn đi bộ chừng 5 phút tới Phố đi bộ...

[​IMG]

Lúc này đã hơn 22g00, phố đi bộ đến giờ cao điểm

[​IMG]

Phố đi bộ là trung tâm ăn chơi của Pattaya, mọi trò trên phố diễn ra tới 2g00 sáng mới tạm yên lặng dần... Đầu phố đi bộ

[​IMG]

Dãy phố chỉ là một con đường thẳng mà hai bên san sát các cửa hàng, quán xá nhạc sống ầm ỹ...

[​IMG]

Giữa phố là các quán có tiếp viên phục vụ, nghe kể dịch vụ hoàn hảo luôn. Các em tràn ra mặt đường đứng mời chào khách qua lại, chả nghe thấy câu tiếng Việt nào mới chán...

[​IMG]

Nghe kể, tất cả các quán xá ở đây chỉ phục vụ khách nước ngoài, người Thái Lan không được bén mảng tới...

[​IMG]

Muốn chụp vài kiểu minh họa nhưng nhát quá, sợ bảo kê nó oánh cho thì ít mà sợ nó tịch thu máy ảnh thì khốn. Có quán phục vụ cả đấm boxing...

[​IMG]

Đứng ngoài ngó một lúc thấy chúng cứ vờn nhau nên lại chán bỏ đi...

[​IMG]

Lượn lờ chừng 20 phút, vợ bảo ầm ỹ quá nên... về

[​IMG]

Pattaya nguyên là một làng chài ven biển được biết đến từ thế kỷ XVIII... Buổi sáng ở trung tâm Pattaya

[​IMG]

Pattaya thực sự phát triển nhờ vào cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước...

[​IMG]

Những khách sạn lớn mọc lên từ những năm cuối thế kỷ XX

[​IMG]

Bắt đầu từ chuyến đi khám phá của 500 binh sĩ Hoa Kỳ đóng trên đất Thái Lan, từ sân bay Korat (nay gọi là Nakhon Ratchasima) đến một trang trại của người Thái Lan nổi tiếng Lord Sunthorn nghỉ ngơi, tắm biển... Một trung tâm mua sắm ở Pattaya

[​IMG]

Các góc của trung tâm đặt mô hình các loại máy bay...

[​IMG]

Trung tâm mua sắm nhìn từ cửa quán ăn Cafe Viet Nam trên đường North Pattaya

[​IMG]

Sang năm 1960, khi Mỹ sử dụng sân bay U-tapao (cách Pattaya trên 30 km) thì Pattaya chính thức trở thành trung tâm ăn chơi của lính Mỹ trên đất Thái Lan

[​IMG]

Tòa thị chính Pattaya

[​IMG]

Các loại dịch vụ ăn chơi dành cho lính Mỹ bắt đầu phát triển từ đó và cực thịnh phát triển vào những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước...
Trên đường North Pattaya


[​IMG]

Nhiều nhà cửa, quán hàng, vũ trường phát triển rất nhanh... Một góc trung tâm Pattaya

[​IMG]

Cũng nhờ sự truyền miệng của binh lính Mỹ từng đóng ở Thái Lan về Pattaya mà địa danh này trở nên nổi tiếng thế giới cho đến nay...

[​IMG]

Năm 2004 có đến 5 triệu khách du lịch quốc tế đã đến Pattaya

[​IMG]

Pattaya nổi tiếng nhất là các dịch vụ về ban đêm...

[​IMG]

...các quán bar, vũ trường, sòng bạc... hoạt động gần như thâu đêm. Ban ngày chỉ có dịch vụ về tắm biển, tham quan đảo và lượn dù trên bãi biển

[​IMG]

Pattaya hiện có hơn 300 khách sạn lớn nhỏ, phần lớn chỉ ở mức nhà nghỉ dành cho du khách tạm trú 1-2 đêm...

[​IMG]

Thời Thaksin làm Thủ tướng Thái Lan đã từng ra lệnh cấm các hoạt động biểu diễn sexy, cờ bạc ở Pattaya. Sau vì thấy kinh tế sụt giảm, du lịch èo uột... nên lại để tiếp tục duy trì cho đến nay... Từ trên phòng nghỉ nhìn xuống thành phố

[​IMG]


Bể bơi trong cái nhà trọ của tớ nằm ở tầng 4, chưa có dịp dầm nước vì theo tour đi cả ngày...

[​IMG]

Nhờ có du lịch Pattaya phát triển suốt 60 năm nay mà tỉnh Chon Buri có nền kinh tế cả công, nông nghiệp được đầu tư...

[​IMG]

Thu nhập của Chon Buri - 1 trong 77 tỉnh, tp - chiếm 18% thu nhập của Thái Lan...

[​IMG]

Đến tham quan Pattaya ngoài những món lạ - mà những nơi khác trên thế giới không có - còn những điểm du lịch hấp dẫn khác...

[​IMG]

Bạn tour guide có nói một ý mà tôi quan tâm nhưng không thấy thể hiện ở đây: chính phủ Thái Lan biết ơn Việt Nam vì nhờ chiến tranh mà Pattaya phát triển như hiện nay. Từ ngày du lịch Việt Nam hướng đến Thái Lan, Thái Lan đã có những chính sách ưu đãi cho du khách Việt như một lời xin lỗi...

[​IMG]

...nhưng khi anh ta giới thiệu các show nghệ thuật cung đình, show chuyển giới, sexy show các kiểu... không thấy giảm giá gì cả

[​IMG]

...vặn hỏi lại anh ta thì hắn cười và bảo có 60 phút massager Thái nếu mua liền 2 sexy show... Hee hee, thế thì không lừa được lão đâu nhé!
Góc trung tâm Pattaya nhìn từ tầng 8 nhà trọ Boutique City Hotel


[​IMG]

Boutique City Hotel toàn khách Việt với ít Tàu hoặc Tây Á. Đoàn tớ ở đây 2 đêm. Khách sạn ngay gần chợ bán nhiều đồ ăn vặt, đi bộ khoảng 5 phút ra đến Walking street

[​IMG]

Buổi sáng, tour đưa đến bãi biển. Xe chạy rề rề suốt từ đầu bãi, tới khi thấy cờ hiệu như thế này mới dừng lại, mời khách xuống...

[​IMG]

Bãi biển phẳng lỳ và sạch sẽ...

[​IMG]

Đám du khách hào hứng nhào xuống thăm dò bãi và sóng biển...

[​IMG]

Loanh quanh mãi chả thấy thú vị gì, hầu hết các bạn trẻ đã trở lại thuê ghế ngồi hóng gió biển...

[​IMG]

Toàn bộ bãi biển Jomtien...

[​IMG]

Vì có dự định trước là "đi để chụp ảnh" nên tớ lang thang dọc mép nước, thấy gì chộp nấy. Một cano tưởng kiếm được khách sộp đưa đi đảo...

[​IMG]

Mấy đứa trẻ tắm sớm...

[​IMG]

Jomtien là bãi biển đẹp nhất và dài nhất Pattaya - cũng là của Thái Lan...

[​IMG]

Nhiều khách sạn, resort dọc con đường ven biển...

[​IMG]

Những khu phức hợp ăn chơi, mua sắm bên bãi biển Jomtien. Tòa tháp Ocean One cao 91 tầng nổi bật giữa bãi

[​IMG]

Đụn cát mới do mấy con dã tràng đùn lên, vẫn còn nóng sốt...

[​IMG]

Bãi biển dài gần 6000 mét này nổi tiếng với các trò chơi dưới nước: lướt ván buồm, chèo thuyền, trượt ván, bơi, lặn... Trò cano cao tốc kéo phao chạy dọc bờ biển này cũng được nhiều du khách thích thú

[​IMG]

Người phụ nữ đang rà cái gì trông như lính công binh rà mìn vậy... chắc tìm vàng bạc hoặc đồ trang sức quý chăng?

[​IMG]

Trên bãi biển...

[​IMG]

Chiếc cano cao tốc chờ đón khách...

[​IMG]

Biển khá hiền hòa, bãi cát thoải rất an toàn và tĩnh lặng...

[​IMG]

Dãy hàng quán ven biển giờ thấp điểm...

[​IMG]

Có lẽ buổi chiều mới là cao điểm, lúc đó những quán xá như thế này kiếm tốt...

[​IMG]

Nhảy lên bờ ngó nghiêng chút... Đường chạy dọc bờ biển

[​IMG]

Một cái chợ đêm...

[​IMG]

Rặng dừa ven biển...

[​IMG]

Bãi biển Jomtien cũng là một điểm ăn chơi nổi tiếng ở Pattaya, ban ngày vắng kỳ lạ... Đứng giữa đường Jomtiensaineung giữa 2 vạch cho an toàn

[​IMG]

Cuộc chơi trên bãi biển tới tận 2 giờ sáng mới nghỉ... Dọc đường Jomtiensaineung...

[​IMG]

Đoạn bờ biển này thường diễn ra các trò chơi đua cano giải quốc tế - Jet ski world cup

[​IMG]

Nắng khá gắt, tớ lại nhảy xuống bãi cát vậy...

[​IMG]

Nhiều tour đến Pattaya có chương trình đi đảo Koh Larn ngắm san hô, nhưng tour này không có vì nghe kể đi ra cũng vất vả lắm, chạy bằng cano cao tốc - đảo cách bờ có 8 km thôi, vạ vật mấy tiếng tiêu tiền thì mệt lắm... Thôi cứ nằm đây ngắm biển cho lành!

[​IMG]

Về đến chỗ thuê ghế nằm nghỉ, trải cái khăn tắm của khách sạn mang theo, và ngắm... biển. Nâng niu bàn chân Việt...

[​IMG]

Khách Nga đến Pattaya khá đông, họ có những màn trình diễn khá là lạ...

[​IMG]

Vươn thở...

[​IMG]

Chụp ảnh biển dứt khoát là chân phải ở dưới nước nhé...

[​IMG]

Người ta có đôi thì mình có... cặp

[​IMG]

Cả một gia đình đi tắm biển...

[​IMG]

Mò cua bắt ốc giống như ở nhà

[​IMG]

Cũng có chân dài từ dưới nước đi lên...

[​IMG]

...mụ vệ sĩ phía sau trông phát ớn

[​IMG]

Gần trưa, rời bãi biển Jomtien, lại đi tiếp chương trình đến Precious Gems Collection...

[​IMG]

Cách trung tâm Pattaya 25 km có điểm du lịch nông nghiệp: Vườn nho hồ Bạc. Trên con đường đến trước cửa Vườn

[​IMG]

Một mô hình kinh doanh du lịch phần lớn du khách Việt và Tàu đến thưởng thức. Toàn cảnh vườn nho

[​IMG]

Mùa thu hoạch nho ở đây vào tháng 2, tháng 3 hàng năm...


[​IMG]

Sản xuất nho kết hợp với vườn cây phục vụ du lịch...


[​IMG]

Nho thu hoạch được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất rượu nho và nước ép...


[​IMG]

Vườn cây được chăm chút giúp du khách có chỗ selfi tốt nhất


[​IMG]

Địa danh hồ Bạc gắn với một cái hồ nước nằm giữa vườn nho


[​IMG]

Không gian thơ mộng bởi các chậu hoa được xếp đặt rải rác khắp vườn


[​IMG]

Trung tâm vườn nho là khu trưng bày sản phẩm và bán hàng...


[​IMG]

Kiến trúc màu đỏ nổi bật trên nền xanh của cây lá


[​IMG]

Vườn cây được xén tỉa giống như những khu vườn hoàng gia ở châu Âu...


[​IMG]

Vì vậy, người Thái không ngượng mồm khi bảo đây là châu Âu thu gọn...


[​IMG]

Hàng bán ở đây đáng chú ý có nước quả nho ép - 40% nguyên chất, đang khát làm một cốc mát lạnh thì tuyệt vời...


[​IMG]

Ngoài sân, nơi thường tổ chức các sự kiện, có chỗ ngồi cà phê chém gió... nhưng nóng thế này, họa có điên mới ngồi đây


[​IMG]

Quảng cảnh vườn nho hồ Bạc


[​IMG]

Vùng đất khu vực này không thích hợp cho việc sản xuất nông nghiệp, dọc con đường từ Pattaya đến hồ Bạc chủ yếu trồng sắn...


[​IMG]

...và sắn được trồng không phải để người hoặc gia súc chén mà là để sản xuất nhiên liệu cho xe hơi... 


[​IMG]

Năm 2002 hai vợ chồng đại gia đem cây nho đến đây trồng và chăm sóc...


[​IMG]

...Với trên 1200 ha, cây nho phát triển tốt đem lại thu nhập từ việc sản xuất rượu nho và nước quả ép...


[​IMG]

Từ đó họ phát triển thêm các vườn cây phong cảnh nhằm khai thác du lịch...


[​IMG]

Năm 2010, vườn nho đón đoàn du khách đầu tiên và để lại ấn tượng tốt cho ngành du lịch Thái Lan...


[​IMG]

Hiện khu vườn tiếp tục phát triển các dịch vụ khác nữa: nhà hàng bên cạnh vườn nho...


[​IMG]

Giao thông đến được vườn nho là con đường liên xã nhưng vẫn được vôi ve rất cẩn thận


[​IMG]

Tour quy định thời gian dạo chơi 20 phút không đủ đi khắp vườn, nhưng quả là khá thừa thãi lòng vòng trong khu mua sắm này


[​IMG]

Vườn nho hồ Bạc - Silverlake Winery - cách trung tâm Pattaya khoảng 25 km, đường dễ đi lắm. Rất phù hợp với những đôi uyên ương thích lãng mạn


[​IMG]

Tiếp theo chúng tôi tới tham quan một thắng cảnh nữa nằm ngay kề vườn nho. Trân Phật Bảo Sơn nằm bên cạnh vườn nho


[​IMG]

Một ngọn núi đá đẽo thành bức tường, trên đó khảm vàng vào vách đá bức tranh Phật


[​IMG]

Bức tranh Phật được chế tác từ năm 1996, nhân kỷ niệm 50 nhà vua Rama IX trị vì đất nước Thái Lan


[​IMG]

Khu vực trở thành điểm du lịch vì tính chất độc đáo của bức tranh. Khuôn viên khu di tích


[​IMG]

Bức tranh được khảm bằng vàng 24k để tỏ lòng tôn kính đức Phật và nhà vua...


[​IMG]

Bức tranh có đặt ảnh Vua Rama IX phía trước


[​IMG]

Khu di tích gắn với những câu chuyện về nhà Vua Rama IX của Thái Lan - ông là vị vua trị vì dài nhất trong lịch sử Thái Lan, thậm chí nhất thế giới luôn. Phía trước Trân Bảo Phật Sơn


[​IMG]

Ông vua là nhà khoa học, từng phát minh ra mưa nhân tạo và xe hơi chạy bằng khí gas... Tảng đá có ghi lý lịch của di tích


[​IMG]

...Vị vua cũng rất đặc biệt trong lịch sử, duy nhất có 1 bà vợ...


[​IMG]

Khu vườn dưới chân Trân Bảo Phật Sơn


[​IMG]

Ông vua Rama IX trị vì Thái Lan suốt thời gian 70 năm và 126 ngày...


[​IMG]

...chứng kiến sự nhậm chức của 26 đời Thủ tướng Thái Lan...


[​IMG]

Phía trên vách đá có gắn xá lị đức Phật do vua Rama X mang từ Nepal về Thái Lan... Có dịch vụ nhìn qua ống kính với giá 10 THB trong thời gian ngắn...


[​IMG]

Để bảo đảm an toàn, du khách không được tiến sát đến chân núi...


[​IMG]

Chỉ đứng thật xa như thế này mới chụp được toàn bộ núi đá cao 130 mét


[​IMG]

Lượng vàng gắn trên đá tới gần 999,9 kg...


[​IMG]

Khi xuống xe, các bạn sẽ được chụp ảnh chân dung. Các bạn Thái sẽ gắn ảnh vào cái đĩa nhỏ và bày ở lối ra khỏi di tích. Các bạn thích thì lấy ảnh và phải trả 150 THB, còn không muốn trả tiền, bức ảnh sẽ được các bạn Thái đem dán chuồng gà... Lối ra khỏi di tích

[​IMG]

Bãi đậu xe vào di tích giờ cao điểm...


[​IMG]

Luật Giao thông ở Thái cho phép độ xe thoải mái nên có điều kiện chiêm ngưỡng tác phẩm này


[​IMG]

Chiếc xe hấp dẫn du khách ra phết...


[​IMG]

Xe chạy qua khu phố mà phần lớn là các dân nhập cư sinh sống làm ăn ở Pattaya. Khu người Ấn Độ và các nước Tây Á...


[​IMG]

Trước một nhà hàng một quốc gia vùng Trung Đông


[​IMG]

Đoạn nhiều nhà hàng Ấn Độ ở Pattaya...


[​IMG]

Những đường phố chằng chịt các loại dây nhợ...


[​IMG]

Một ngã tư đông đúc ở trung tâm Pattaya...


[​IMG]

Phương tiện phổ biến ở Pattaya có tên "soỏng thẻo" - xe bán tải đóng thêm phần khung kiểu chuồng cọp để chở khách phía sau...


[​IMG]

Buổi chiều, đoàn được đưa tới chân đồi Phra Tamnak. Từ bãi đậu xe leo ngược lên dốc để tới đỉnh đồi. Quãng đường gần 600 mét để lên độ cao 87 mét so với mặt nước biển thật là hao tổn sức với người có tuổi. Phong cảnh toàn thành phố Pattaya phía dưới

[​IMG]

Cũng từ điểm ngắm cảnh này bao quát cả một vòng bãi biển đông đúc có nhiều nhà cao tầng...


[​IMG]

Cầu cảng chính chở khách du lịch đi các đảo...


[​IMG]

Từ đỉnh đồi, du khách chờ đợi ngắm hoàng hôn trên biển...


[​IMG]

Giữa đỉnh đồi có tượng đài vị tư lệnh Hải quân Hoàng gia năm 1922, chắc là thiêng lắm vì có nhiều người dâng lễ, có người còn đốt những băng pháo dài nổ lẹt đẹt phía bên kia của đỉnh đồi...

[​IMG]

Đồi Phra Tamnak trở thành vườn quốc gia. Nơi đây được bảo tồn cây cối và các loại thú nhỏ như khỉ, sóc... hoang dã


[​IMG]

Hiện tại, quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục ở trung tâm Pattaya, phía dưới chân đồi sát biển có mấy tòa nhà cao tâng đang hoàn thiện, chả mấy chốc mà che chắn hết cả tầm nhìn từ đỉnh đồi ra biển...

[​IMG]

Một trong những tòa nhà đã chắn mất tầm nhìn ra biển


[​IMG]

Buổi chiều ngắm toàn cảnh Pattaya từ trên đỉnh đồi Phra Tamnak


[​IMG]

Ngày thứ ba của tour là chặng đường hơn 1 tiếng 30 phút từ Pattaya về Bangkok. Cũng trên hành trình ấy, chương trình còn ghé thăm nhiều cửa hàng, khu du lịch... khác nữa. Phần này, cho phép tóm tắt ngắn gọn. Điểm dừng chân đầu tiên là Sriracha Tiger Zoo. Điểm mua vé xếp hàng vào khu du lịch

[​IMG]

Một đoàn trẻ em chờ vào tham quan


[​IMG]

Vào ngay khu vực biểu diễn cá sấu...


[​IMG]

Những con cá sấu chuẩn bị cho show mua vui...


[​IMG]

Du khách háo hức ra phết...


[​IMG]

Mấy con cá sấu lờ đờ nằm im như giả chết...


[​IMG]

Nô đùa chán mà chả tốn tý sức lực nào...


[​IMG]

Xong show cá sấu lại sang xem tiếp show hổ... Sân khấu sẵn sàng cho buổi diễn


[​IMG]

Cũng các trò đi lại, nhảy nhót, gầm gừ...


[​IMG]

...nhưng chủ yếu là ngồi cho du khách selfie...


[​IMG]

Bữa trưa được triển khai ngay trong vườn thú...


[​IMG]

Xong bữa trưa, lên xe chạy tiếp về Bangkok. Gần 2 tiếng cho chặng đường hơn 100 km quả là rất tốt cho sức khỏe du khách, chỉ việc ngủ một giấc mặc cho bác tài vặn tay lái... Mở mắt thì đã tới cửa ngõ Thủ đô


[​IMG]

Tưởng tắc đường nhưng dòng xe vẫn từ từ di chuyển


[​IMG]

Phía trước là trạm thu phí...


[​IMG]

Rời cao tốc vào trung tâm Thủ đô


[​IMG]

Bên ngoài Bangkok, khu nhà cao tầng


[​IMG]

Diện tích nội đô Bangkok gấp 2,3 lần Thủ đô Hà Nội, nhưng mật độ dân cư không hề kém, cũng gấp hơn 2 lần Hà Nội...


[​IMG]

Một đất nước hơn 7 thế kỷ không có tàn phá... thì chỉ có thêm người, thêm nhà...


[​IMG]

Dân cư tập trung về Thủ đô chiếm đến 1/5 dân số cả nước nên nhà cao tầng tiếp tục xây...


[​IMG]

Trạm thu phí vào nội đô, ở đây vẫn duy trì việc thu phí bằng tiền mặt...


[​IMG]

(Còn tiếp)

(Chuyển bài viết Bangkok - Pattaya, đi để... chụp ảnh từ diễn đàn otofun.net ngày 31/7/2019)

Chỉnh sửa: 03/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét