Dọc ngang Hoa Kỳ: Washingtoan DC - những khu tưởng niệm...
Sau bữa ăn tối, chúng tôi về khách sạn nghỉ... Vì khách sạn quá xa trung
tâm nên tập trung chuyên môn là... ngủ. Sáng sớm xem cái mẹt khách sạn
thế nào?
Khuôn viên xung quanh khách sạn...
Không khí buổi sáng thật sảng khoái... một vòng xung quanh khách sạn kiểm tra vệ sinh môi trường...
Xe đến đón...
...chương trình có một ngày city tour... Bắt đầu vào trung tâm...
...chạy ngang qua khu đài tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh thế giới lần II...
...Điểm tham quan đầu tiên là Nhà tưởng niệm Abraham Lincoln...
Những người già đến khu tưởng niệm
Lincoln từng là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ...
Ông là một trong 3 vị Tổng thống được dân chúng Hoa Kỳ xếp vào hạng vĩ
đại nhất... Trên nóc nhà tưởng niệm có danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ...
Nhà tưởng niệm Lincoln nhìn thẳng ra trục dọc qua tháp Bút chì tới Capitol Hill...
Lincoln nổi tiếng với Tuyên ngôn giải phóng nô lệ...
... trước cửa Nhà tưởng niệm Lincoln...
Tại nước Mỹ, các nhà tưởng niệm Lincoln được đặt ở vị trí trang trọng nhất...
Tháp Bút chì là tên tục của Tượng đài Washinhton...
Tháp cao gần 170 mét xây bằng đá trắng... từ năm 1848 cho đến năm 1888 mới xong
Trước cửa nhà tưởng niệm Lincoln... mấy người lính Đức nghỉ chân...
Từ tháp Bút chì tới nhà tưởng niệm Lincoln qua một hồ nước phản chiếu...
Hình tháp Bút chì phản chiếu trên hồ nước...
...là không gian tập trung các nhóm du lịch...
...cũng là nơi tớ nghỉ chân và check-in...
Trong công viên có hai khu vực tưởng niệm lớn: hai cuộc chiến tranh mà
Mỹ mất khá nhiều quân nhân, của cải và... thời gian. Lối vào khu tưởng
niệm các quân nhân chết trận ở Việt Nam
Bức tường bằng đá hoa cương tạo hình chữ V...
...ghi lại tên hơn 58 ngàn quân nhân và nhân viên dân sự chết trong chiến tranh Việt Nam...
Nhớ lại lần đầu đứng trước bức tường, tôi đã có cảm giác như quen biết họ từ lâu...
...có thể lúc nhỏ từng nhìn thấy họ bay lượn trên bầu trời Bắc Giang, Thái Nguyên...
Một vài gia đình quân nhân thời chiến tranh VN vẫn đem ảnh, di vật, hoa... tới đặt dưới chân bức tường
Toàn cảnh khu tưởng niệm...
Phía trước bức tường có hai cụm tượng đài bằng đồng phủ đen: Bức tượng ghi nhớ công lao của những phụ nữ trong chiến tranh...
Bên trái bức tường là cụm tượng 3 người lính chiến...
...gương mặt bình thản sau chiến trận...
Khu tưởng niệm có đông khách tham quan, có lẽ phần nhiều trong số họ đã từng liên quan đến chiến tranh...
...có người đi tìm tên họ người thân được ghi trên bức tường...
...hoặc đơn giản chỉ là hiếu kỳ...
Bức tường tưởng niệm các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở Washington DC
Đối diện với chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ còn tưởng nhớ tới 36 ngàn
quân nhân chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Lối vào
khu tưởng niệm
Bức tường chiến tranh Triều Tiên không ghi tên một quân nhân nào mà có khắc họa nhiều khuôn mặt... Toàn cảnh khu tưởng niệm
Giữa khu tưởng niệm là một nhóm tượng đá trắng trên nền cây xanh...
Phía sau bức tường...
Đầu bức tường có một bể nước hình tròn...
Trên bức tường đá đen có dòng chữ...
"Freedom is not free"...
Bên khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên có nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc... tới vì các nước này đều dính líu tới...
Trung tâm của khu tưởng niệm vẫn là nhóm tượng này...
...mười tám bức tượng tượng trưng cho các đơn vị tham gia chiến tranh...
Điểm đến tiếp theo là Nhà tưởng niệm Jefferson. Lối vào từ phía sau...
Phía trước nhà tưởng niệm nhìn thẳng ra hồ nước...
...thấy rõ Tượng đài Washington
Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của nước Mỹ, có nhiệm kỳ từ năm
1801 đến 1809 và là tác giả chính của bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Nhà
tưởng niệm có cấu trúc hình tròn
Jefferson được coi là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nước Mỹ... Hồ nước trước nhà tưởng niệm
...Vườn cây hoa anh đào bên bờ hồ
...những đàn vịt giời cư ngụ...
...cũng là nơi du khách cảm thấy thoải mái nhất...
Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson...
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trung tâm Washington DC. Tượng đài Washington qua cửa kính xe...
Đường phố khu trung tâm...
...bên những vườn cây hoặc hồ nước...
Hầu hết những tòa nhà ở trung tâm là bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật...
Một ngã tư đường phố...
Xe đưa đến Capitol Hill, chúng tôi vào tham quan Nhà Quốc hội. Lối vào US Capitol
Trời tự nhiên tối lại nhưng cố chụp lấy cái nhà có mái vòm nổi tiếng này
Bức tượng đồng tướng Grant thế kỷ XVIII trấn trước mặt Nhà Quốc hội
Phía trước nhà Quốc hội
Một vài dấu tích cổ xưa: vòi nước, giá đèn...
Trời lại bừng nắng, vui chân bước vào...
Toàn cảnh nhà Quốc hội...
Nghe kể tòa nhà Quốc hội bao gồm cả Thượng viện và Hạ viện làm việc ở đây: hai bên cánh của mái vòm
Từ nhà Quốc hội nhìn thẳng trục chính của công viên Quốc gia...
Được biết: du khách tham quan có thể dự khán các phiên họp ở đây. Lối ra khỏi tòa nhà Quốc hội
...Lối ra nhìn thẳng tới một quảng trường nhỏ
...có bức tượng tạc bằng đá trắng, có tên: Hòa Bình
Góc quảng trường...
Rời nhà Quốc hội, chúng tôi tới chỗ ăn trưa...
Địa điểm ăn trưa là Miss Saigon Restaurant (3057, M st. NW, Washington DC 20007). Trước cửa quán
Bữa trưa giữa trung tâm phố cũ ở Thủ đô Hoa Kỳ
Nhà hàng khá nổi bật trong dãy nhà trên phố
Giao lưu trò chuyện sau bữa ăn ngon...
Từ trong quán ăn nhòm qua cửa sổ
Lang thang ra vỉa hè sau bữa trưa...
Những ngôi nhà gạch màu đỏ trên phố...
Khi có đèn đỏ...
...lúc đèn xanh...
Phố xá lúc nào cũng đông đúc thế này...
Bên cạnh nhà hàng có một ngôi nhà cổ xây bằng đá...
...có tên tuổi trên bản đồ của Google...
Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục chương trình city tour ở Washington DC... Chỗ dừng xe
Khu vực trung tâm, đường phố rộng rãi...
Đoàn người băng qua đường...
Góc ngã tư...
Biển ghi tên phố
Tòa nhà ngân hàng
...công sở Chính phủ...
Những tòa nhà xung quanh khu vực The White House
Xe cảnh sát chặn ngay đầu đường
Mọi người nghiêm chỉnh chờ đèn đỏ...
Góc phố yên tĩnh...
Đã có đông người tập trung trước Nhà Trắng
Cảnh sát trong tư thế sẵn sàng...
Tháp Washington sau Nhà Trắng
Xe cảnh sát cũng luồn vào...
Mặc dù được cảnh báo nguy hiểm ở khu vực này, tôi cũng liều chen vào lấy hình Nhà Trắng
Trước cửa Nhà Trắng mấy lớp hàng rào...
Check-in cái kẻo kể chuyện lại không tin vì cả đoàn chả ai dám vào...
Bất ngờ đám đông phản đối, hô khẩu hiệu gì đó rầm rầm
Hãi quá, tớ té luôn sợ ăn dùi cui với hơi cay chính hiệu Mỹ...
Theo chân tớ, mọi người té dần
lo chả vào đầu cũng vào tai...
Có vẻ như nằm đây đã từ mấy năm rồi
...thậm chí còn cả chỗ chui ra chui vào nữa
Còn mấy chỗ này cũng mới bày ra... theo chủ đề khác
...chả hiểu gì thì tớ chụp đùi vậy
Lúc chạy trở ra, đường đã vắng người rồi...
Lên xe mới hết căng thẳng... Xe chạy qua mấy phố nữa...
(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 20/10/2017)
Chỉnh sửa: 22/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét