Thành phố Bruges, Vương quốc Bỉ
Được bạn rủ rê thế là lên đường, thủ tục khá ngoắt nghéo... nhưng cũng
cực kỳ đơn giản: có thị thực, mua vé máy bay... và lên đường.
Theo lời hẹn trước, chân ướt chân ráo vừa đến Paris chưa kịp biết phố xá
thế nào đã theo một chuyến đi châu Âu bằng xe bus. Đây là con xe
Cùng đồng hành có hai mái tóc này, luôn làm tớ mất tập trung
Vì mất tập trung cả mắt, tai, mũi... nên các hình ảnh dọc đường không
được đẹp cho lắm! Ví dụ ảnh trên đường cứ mờ mờ thế này: một đoạn cao
tốc cho phép tốc độ lớn nhất 130 km/h
Quang cảnh hai bên đường cao tốc thế này: Lúa đã thu hoạch, rơm rạ được đóng lại thành cuộn...
Những ruộng trồng ngô tươi xanh mặc dù châu Âu năm nay ít mưa và nắng nóng...
Xe đang chạy 100 km/h, chợt nghe tiếng người lái xe: chúng ta chuẩn bị
vào nước Bỉ! Tớ không kịp chụp đoạn này mà phải nhờ google... Biên giới
châu Âu giờ không còn tồn tại, nó chỉ được đánh dấu như thế này:
Điện thoại phát tín hiệu nhận tin nhắn. Mở xem nhé!
Gần 12g trưa, xe vào bãi đậu...
... Hướng dẫn viên mời khách vào tham quan Trung tâm lịch sử Bruges -
cái nôi văn minh châu Âu - và hẹn đúng 15g00 ra xe đi tiếp. Lối vào
thành phố cổ Bruges, Vương quốc Bỉ
Có khá nhiều khách tham quan...
Khung cảnh thời trung cổ châu Âu được nhìn thấy trên lối đi
Những lâu đài...
... với ngọn tháp nhọn hoắt...
Với lối đi xanh ngắt cây cổ thụ...
Một khu nhà cổ trông như mới...
Khi nhìn toàn cảnh phía trước...
Phía sau lại dành cho WC... Tại sao? Bạn sẽ giật mình khi quy ra tiền VN nếu ghé vào 
Thành phố Bruges hiện lớn nhất ở Bỉ, có diện tích khoảng 13.840 ha...
Những con đường lát đá...
... những mái nhà lợp ngói đá...
... những mái dốc, những tháp nhọn...
Cổng vào phía Nam của Trung tâm phố cổ Bruges... giống cái cổng làng của ta...
Dọc ngang là những dòng kênh xanh ngắt...
... nên Bruges tự hào ví như Venice của phương Bắc...
Hoa của phố...
Bruges còn được nhắc đến như một điểm đến của các đôi tình nhân
Không gian yên tĩnh đến ngay cả các loài vật cũng chả buồn động đậy...
Đường phố chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp...
Khu vực trung tâm có diện tích 430 ha nhưng thường xuyên phải đón tiếp hàng trăm ngàn du khách mỗi ngày
Những bông hoa nở bên khung cửa sổ...
... làm rực rỡ đường phố
Lịch sử thành phố xuất hiện từ thế kỷ thứ IX...
... xe ngựa được nhiều du khách ưa thích
... nhưng đa số dạo bộ, len lỏi vào những ngóc ngách như thế này
Mỏi chân thì nghỉ, khát nước thì ... uống
... Bruges phát triển dần dần và trở thành trung tâm thương mại và giao lưu rộng rãi ở Bắc Âu...
... Giai đoạn phát triển mạnh nhất của Bruges là từ thế kỷ XII đến XV...
Một khóm hoa bên đường...
... thành phố được xây dựng trong thời gian này...
Khu trung tâm còn lưu giữ được nhiều kiến trúc cổ xưa, những con phố cổ...
... những ngôi nhà cổ...
... tiếng xe ngựa lóc cóc trên đường lát đá xanh...
... những cửa hàng buôn bán...
... tiếng trẻ con cười vui...
... kiến trúc kiểu thành quách trung cổ
Một dãy phố mới xây sau khi thành phố được khôi phục đầu thế kỷ XX
Một ngôi nhà xinh xắn...
... trong một cái ngõ sạch sẽ...
Bên ngoài phố cổ vẫn tấp nập...
Nhìn những cửa hiệu làm du khách phát... thèm. Kem nhé!
Chocolate đủ loại...
... đồ thợ cơ khí??? Chén được tất!!!
Vương quốc Bruges phát triển cực thịnh vào thời kỳ trước khi người Tây Ban Nha tìm ra châu Mỹ
Sau thế kỷ XV người châu Âu dồn sang châu Mỹ tìm kiếm cơ hội nên nơi đây chìm vào quên lãng
Đến cuối thế kỷ XIX khi mà các nghệ sĩ châu Âu khát khao tìm nguồn cảm hứng mới, Bruges lại trở thành điểm thu hút hàng đầu...
Những con kênh chạy ngang dọc thành phố là điểm nhấn du lịch
Có những tour du lịch kiểu sông nước...
được du khách rất thích thú, thậm chí chả cần áo phao như ở VN
Nhà ở san sát bên bờ nước...
Hoa cũng đẹp...
Di tích quan trọng nhất Bruges là Nhà thờ Đức Mẹ (Church of Our Lady Bruges). Từ xa đã thấy ngọn tháp Nhà thờ...
Nhà thờ Đức Mẹ được xây bằng đá...
... nghe nói từ năm 1089...
... có ngọn tháp cao 122 mét...
Mái vòm bên trong nhà thờ
Có nhiều bức tượng thánh được đặt hai bên giáo đường
Trong số đó có bức tượng Madona và con trai do Danh họa Michelangelo chế tác trước khi dời nước Ý
Lối lên gác chuông... Thường lối này hạn chế người lên tham quan nên thu phí, tớ sót... túi nên chỉ chụp ảnh này
Xung quanh Nhà thờ...
Bên cạnh nhà thờ có một Bảo tàng...
... có đông khách vào thăm...
... sau nhìn lại phát hiện ra chỗ giải quyết đầu ra... Hee hee
... Ngọn tháp bút chì...
... Tuyền khoai tây khủng nhé!
Dân số Bruges khoảng 250 ngàn dân hàng năm đón tiếp hàng triệu khách du lịch... Cửa hàng bán rau củ...
... trông là thèm rồi...
Thành phố còn nhiều di tích cổ khác như: chợ Bruges với tháp chuông Le Befftroi cao 83 m, tòa thị chính...
... Nhà thờ Máu thiêng - có lọ máu được cho là máu của Chúa...
... nhưng vì không có nhiều thời gian, hơn nữa vì mỏi chân rồi, cả đói mệt nữa... Hơn nữa, cái máy ảnh báo hết pin...
... nên cả đoàn quyết định dừng nghỉ tại sân nhà thờ Saint - Salvator (Sint-Salvatorskathedraal)
Tháp chuông nhà thờ Saint Salvator...
Nhà thờ được xây vào khoảng thế kỷ XV...
... đang giờ nghỉ trưa nên yên tĩnh lạ thường
Phía bên cạnh sát đường Steenstraat có bãi đất rộng...
... nơi có sân khấu mới dựng...
Cả đoàn tìm kiếm thực phẩm và ngả ra sân khấu này làm bữa trưa ngon lành
một bữa ăn Tây 100%. Đánh dấu cái... không lại tưởng... trong mơ...
Đến giờ HDV hẹn tập trung, cả đoàn lại lóc cóc đi bộ ra bãi đậu xe... Ghi lại hình ảnh những mái nhà...
... nhiều màu sắc...
... với khung cửa sổ có trồng hoa...
(Chuyển từ bài viết Một góc châu Âu trên diễn đàn otofun ngày 31/7/2017)
Chỉnh sửa: 29/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét