Nha Trang - Đà Lạt, phong cảnh mùa hè
Tôi cùng những người bạn vừa hoàn thành chuyến đi loáng thoáng qua hai
thành phố: Nha Trang và Đà Lạt theo dạng VIP - chỉ việc đi chơi và...
chụp choạch. Có được vài trăm tấm ảnh phong cảnh muốn khoe với các bạn qua bài viết này.
Lên tàu, tôi cứ bám lấy cái cánh này cho an toàn...
Lơ mơ chập chờn trong tiếng kêu khóc, hò hét của lũ trẻ con... rồi cũng đến nơi
Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng, có dân số gần 40 vạn, chủ yếu làm dịch vụ du lịch...
Khu Trung tâm trước Nhà văn hóa TP
Bình minh phố Biển
Con đường Trần Phú chạy dọc biển
Nhiều khách sạn sang trọng tập trung trên con đường này
Tháp Trầm Hương - biểu tượng của TP
Chợ đêm Yến Sào - bắt đầu bày hàng ra bán...
Đầu tiên, bạn Nha Trang đưa đi giới thiệu Tháp Bà... Dãy cột bình đài phía trước cụm Tháp...
... Công trình này được phục dựng lại những năm gần đây...
... Bạn Nha Trang giải thích trên đỉnh hàng cột này là nơi biểu diễn của các vũ nữ Chăm...
Lão Wikipedia thì bảo: đây là tòa nhà có mái ngói để làm nơi khách sắp lễ vật... Chả biết tin ai???
Cụm tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ IX...
Nơi thờ đức bà Po Inư Nagar...
... bà là nữ thần... Và quan trọng hơn là bà có 97 chồng... Trong quân sự, bà cỡ đại đội trưởng rồi!
Ngọn tháp rực rỡ hoa phượng
Ngọn tháp chính cao 23 m, nơi thờ thần Po Nagar
Trước mặt tháp chính có bức phù điêu mô tả nữ thần Durga đang múa giữa các nhạc công
Các đời cháu chắt của nữ thần hàng ngày thăm viếng
Hàng ngày có đội vũ nữ múa hát phục vụ khách du lịch
Một trong những vũ nữ Chăm... trăm phần trăm!
Nữ thần Po Inư Nagar có 38 người con gái...
tất cả đều hóa thành nữ thần...
theo Wikipedia: "...có ba người được người Chăm chọn làm thần bảo vệ đất
đai và còn thờ phụng cho tới ngày nay: Po Nagar Dara - nữ thần Kauthara
(Khánh Hòa); Po Rarai Anaih - nữ thần Panduranga (Ninh Thuận) và Po Bia
Tikuk - nữ thần Manthit (Phan Thiết)".
Các tháp thờ thần Shiva và thần Ganesa...
Phía sau lưng tháp chính
Nơi có những tấm bia được dựng từ thế kỷ XI, XII
Một số mô hình dành cho những bạn muốn mang Tháp... về nhà chơi!
Góc TP Nha Trang nhìn từ Tháp Bà
Phượng rực đỏ...
... hoa sứ nhà... Bà
Cây cầu xóm Bóng - view đẹp từ tháp Bà hè năm 2015
... cũng góc máy này, chụp tháng 6/1975 - cách nay đúng 40 năm...
Trung tâm TP Nha Trang có Khách sạn Mường Thanh cao 56 tầng - có lẽ cao nhất TP đấy! Đây là hình của bạn ấy!
Nha Trang có một số điểm tham quan khác: Nhà thờ Đá, Thành cổ Diên
Khánh, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học... hoặc các khu du lịch mới
làm: Thác Yang Bay, suối khoáng nóng Tháp Bà...
Bạn Nha Trang đưa đến Chùa Long Sơn vì di tích có trên 120 năm tuổi. Toàn cảnh Chùa Long Sơn...
... được xây mới năm 1990
Lưng chừng đồi sau chùa có tượng Phật nằm dài 17 mét, cao 5 mét
Leo gần 200 bậc thang lên đến đỉnh đồi - nơi đặt bức tượng Phật trắng cao 24 mét
Xung quanh có khu chung cư cho người âm
Du khách đến đây rất thích có một tấm hình kỷ niệm kiểu thế này
Bức tượng Phật trên đỉnh đồi
Từ đây có thể nhìn thấy một góc thành phố
Viện Hải Dương học cũng là một điểm tham quan nên đến khi du lịch Nha
Trang. Hiện nay ở đây có trên 20.000 mẫu vật của sinh vật biển và nước
ngọt... Có mấy con cá đẹp trông rất mê...
Cá chình biển - mới chỉ được chén mà chưa thấy dung nhan...
Mấy con cá mao tiên rất đẹp
... chân dung một chú
Nghe nói Nha Trang có cùng vĩ tuyến với quần đảo Trường Sa nên ra bến tìm xem có tàu nhanh đi chơi chuyến...
... Khoảng cách từ bến tàu này đến Trường Sa hơn 600 km (khoảng 400 hải
lý), bạn Nha Trang chỉ lối đi tắt có mấy chục mét thôi. Đến cột mốc rồi!
Các đảo Nha Trang chả lạ gì nữa, kể cả Vinpearl Land... Bạn Nha Trang
gợi ý đi đảo Bình Ba (Cam Ranh): chỉ người Việt mới được ra, hải sản
tươi ngon... rồi lại đi qua cả quân cảng Cam Ranh ngắm mấy cái tàu
ngầm... Ai cũng thích, nhưng lại không đủ thời gian... Thôi hẹn dịp khác
vậy!
Sau cùng chọn một chuyến đi tàu ra hòn Mun... thế là vui vẻ cả.
Đúng 14g00 có mặt tại cảng Cầu Đá
Từ đây ra đảo hòn Mun khoảng 10 km, tàu chạy 45 phút
Sau vài cái thủ tục "gọi là"... mũi tàu hướng ra vịnh Nha Trang
Ngang qua Vinpearl Land
Ngắm đảo cá Trí Nguyên - điểm du lịch hấp dẫn một thời...
Từ ngoài Vịnh ngắm nhìn TP Nha Trang
... khu Trung tâm Thành phố
Nhiều khu du lịch trên vịnh
Phía trước là đảo hòn Mun
... lúc chúng tôi tới có nhiều tàu du lịch dời đi
Đảo hòn Mun hiện là Khu bảo tồn đa dạng sinh vật biển đầu tiên và duy nhất của VN
Trên thế giới có khoảng 2000 loài san hô và sinh vật biển thì ở đây có tới 1500 loài - trong đó có tới 350 loài san hô...
Bờ vịnh này tháng 4 năm 1975 có một tàu của VNCH bị đắm... sau này dân
quanh đây vẫn tìm thấy hài cốt và nhiều đồ vật dưới biển...
Để quan sát đáy biển và san hô, ở đây có các dịch vụ lặn biển với các
thiết bị chuyên dụng và được huấn luyện làm quen. Đơn giản hơn là đi
thuyền đáy kính - một loại thuyền thúng (có nơi gọi là cái mủng). Đây nó
đây...
Một số hình ảnh chụp san hô từ đáy kính của thuyền... Các loại san hô mềm
San hô cứng
Mấy con cầu gai nhỏ (thì còn chứ lớn chút bị thu hoạch rồi)
Bãi tắm và Khu du lịch hòn Tằm
Bãi Tranh với những chuyến bay bằng dù...
Lúc 16g00 vòng qua mỏm đá này...
... gặp làng chài sầm uất như thế này...
Gần làng chài có một vịnh nhỏ... mà dân VIP thuê cano ra đây tắm!
Bạn Nha Trang rủ lên một trong những quán ăn trên bè... nhậu!
Làm mấy con mực nướng....
Rồi mâm bát ra thế này...
Rời làng chài khi chiều đã muộn...
Đến Nha Trang phải kể về... biển, trong đó cái đáng nhớ nhất là tắm biển...
Nha Trang có bãi tắm biển đẹp nhất Việt Nam - Bãi tắm buổi sáng...
...Bãi tắm buổi chiều
Bãi biển luôn luôn đông người tắm
Ngần ngừ gì nữa! Xuống tắm thôi, em!
Một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang
Chiều xuống bãi tắm đông người hơn
Từ phố nhìn ra biển và...
... từ biển nhìn vào phố
Chưa tắm...
... và tắm rồi
Hàng dừa bên bờ biển...
Nha Trang là thành phố du lịch nhưng đến tận nơi mới thấy khách du lịch đến đây thật đặc biệt.
Đường Trần Phú - phố trung tâm Nha Trang
Đây là khu vực sầm uất nhất của TP
Có thể nói đa số khách du lịch quốc tế đến từ Nga và các nước sử dụng tiếng Nga
... Năm 2014, trước khi khủng hoảng ở Nga thì lượng khách đến Nha Trang gần đạt con số 400.000 lượt
Mọi dịch vụ đều hướng đến khách sử dụng tiếng Nga
Và có một thực tế là khách các nước khác rất ít đến Nha Trang... và nghe
nói là cả Phan Thiết. Nên ở đây còn gọi là phố Nga - thay cho từ phố
Tây ở các TP khác.
Tháp Trầm Hương...
Một công trình đẹp ở trung tâm phố Nga
Đoạn vỉa hè nhiều cây xanh bên quán ăn phục vụ du khách Nga
Tôm hùm - đặc sản đảo Bình Ba - xuất hiện nhan nhản trên vỉa hè
Khách sạn nơi bạn Nha Trang sắp xếp
Bể bơi trong khách sạn - kế bên nhà hàng...
Khách sạn Lodge sang trọng vào loại nhất trên đường Trần Phú, TP Nha
Trang rồi! Ngay cột mốc số 0 của TP - đối diện chéo sang Tháp Trầm Hương
và băng qua đường là tới bờ biển, một bãi tắm đẹp nhất Nha Trang. Hình
ảnh này minh họa cho những điều kể trên.
Ngày thứ ba của chuyến đi, bạn Nha Trang bàn giao cho bạn Đà Lạt tiếp tục chăm sóc đoàn chúng tôi...
Bạn Nha Trang đưa tiễn đến cây dầu đôi, kể vài câu chuyện về số phận cái
cây hơn 200 năm tuổi này và chuyện về "Bình Tây Đại Tướng Trịnh Phong" -
niềm tự hào của Nha Trang. Vì hóng chuyện quên mất nhiệm vụ nên tôi đưa
tạm cái hình minh họa chôm được... Đây là chân dung cây dầu đôi huyền
thoại nhìn từ hướng vào Thành phố Nha Trang...
Tiếp tục trên QL 1 vào Nam, có biển chỉ dẫn hướng vào thành cổ Diên Khánh
Lối đó cũng lên Đà Lạt nhưng qua phố phường đông đúc, nên đi theo lối rẽ này
Một trạm dừng chân ở chân đèo trên ĐT652
Phong cảnh chân đèo
... Yên bình và hoang sơ
Đèo Khánh Lê dài 29 km - cảnh một đoạn đèo
Vượt qua đèo là vào địa phận tỉnh Lâm Đồng, trời bắt đầu mưa to. Khí hậu
Đà Lạt mùa này thường sáng nắng và ấm - không đến nỗi nóng - nhưng về
trưa và chiều thì mưa, lạnh. Phong cảnh những vườn rau và hoa ở huyện
Lạc Dương
Đến Đà Lạt, bạn đưa về khách sạn ở chỗ này
Từ trên khách sạn nhìn ra một góc thành phố
... Trời sắp mưa lớn trên thành phố
Sau gần 3 tiếng chờ cho mưa tạnh hẳn, chuyến đi bộ vào trung tâm thành phố bắt đầu...
Những con dốc dài hun hút - đặc trưng của phố núi
Mặc dù thành phố có hơn 100 năm hình thành nhưng thực sự phát triển thì mới có khoảng 30 năm trở lại đây.
Ở trung tâm còn rất ít những mảng xanh như thế này
Mái nhà một khách sạn...
Nhà cửa san sát bên những con dốc uốn lượn
... tập trung nhiều khách sạn của thành phố
Phố phường rất đông khách du lịch dịp cuối tuần
Phía trước là khu trung tâm thành phố...
Đôi lúc có vẻ bị ùn tắc giao thông...
Quảng trường trung tâm - Khu Hòa Bình
Nhà hát Hòa Bình...
... vài hình ảnh xưa: từ 1950 ... đến đầu những năm 70 của thế kỷ trước
Một ngã giao cắt trên đường Ba tháng Hai...
Cây cầu ngang qua dòng kênh, có quán phở mà vì nó cả đoàn bỏ ăn sáng khách sạn... cho đỡ nhớ HN
Nắng lên trên dốc phố núi
Con kênh ào ào nước sau cơn mưa rào
... Những mái nhà phố núi nhấp nhô
Bạn Đà Lạt giới thiệu địa điểm tham quan đầu tiên là Nhà thờ Vinh Sơn - hay còn gọi là Domaine de Marie.
Toàn cảnh phía trước Nhà thờ
Một góc nhà nguyện
Khoảng sân phía trước nhà nguyện - có cây thông hơn 100 năm tuổi
Những dòng chữ giới thiệu về Nhà thờ trong dãy nhà tu viện
Bên trong nhà nguyện
... với không gian yên tĩnh...
Khu vườn bên trong Nhà thờ
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1930 và có các công trình được thấy hiện
nay do KTS người Pháp thiết kế và được xây dựng từ năm 1943...
Hai dãy nhà của tu viện dòng nữ tu Bác Ái...
Ở đây, các sơ đã nuôi nhiều trẻ và dạy nghề dệt, thêu, vẽ tranh, v.v...
Giúp nhiều trẻ mồ côi có việc làm ích lợi cho xã hội... có cửa hàng bán nhiều sản phẩm các trẻ sản xuất ra...
Có một tháp chuông nhỏ...
Một cái hồ nhỏ giữa vườn hoa trong sân tu viện...
Những bụi hoa tím trong sân Nhà thờ...
... có tên Tây là Agabang, dân ta gọi là Thanh Anh hoặc Lan Phi - vì xuất xứ nó ở Nam Mỹ và châu Phi cơ đấy
Thành phố Đà Lạt nhìn từ phía trước nhà thờ...
Bạn Đà Lạt chỉ cho xem cây Mimosa nổi tiếng trong một bài hát dành riêng cho phố núi
May mắn còn được thấy những bông hoa mimosa cuối cùng... Thế mà trước nay cứ tưởng hoa màu tím!
Nhà thờ trên đỉnh một ngọn đồi. Từ đây nhìn về phía trung tâm Thành phố...
Đà Lạt là nơi có khí hậu ôn hòa - không quá nóng và cũng không quá lạnh -
nên cũng là nơi có rất nhiều dinh thự của Vua, cụ thể có đến 3 cái dinh
dành cho vua Bảo Đại. Hiện nay Dinh III là nơi khách du lịch được vào
tham quan - nơi vua Bảo Đại và các đời Tổng thống VNCH đã sử dụng trước
năm 1975...
Phía trước Dinh III
Vườn hoa phía sau
Điểm tham quan tiếp theo, sau khi bỏ qua Đường Hầm Đất Sét, là Thiền Viện Trúc Lâm
Khúc đường chạy qua trước Thiền Viện lúc nào cũng đông khách tham quan
Khung cảnh đặc trưng của Đà Lạt - những khu rừng thông bạt ngàn và mây núi trập trùng...
Hàng quán phục vụ khách du lịch... Mùa quả dâu tây...
Tòa nhà Chính Điện...
Khu Nội viện Tăng - Ni
Con đường ven hồ Tĩnh Tâm...
... luôn xanh mát và sạch sẽ
Sơ đồ Thiền Viện... Một trong những Thiền Viện rộng lớn và đẹp nhất TP Đà Lạt do những KTS hàng đầu Việt Nam thiết kế
Trong khuôn viên rộng rãi của Thiền Viền kề ngay bên hồ Tuyền Lâm, người ta làm những vườn hoa lớn... Một góc vườn...
... có loại hoa cúc nhỏ
... giống đầu một con chim...
Bông hoa Cẩm Tú Cầu...
Những cánh hoa trông như đàn bướm...
Những cánh hoa đẫm sương mai...
Những giọt nước trên tán lá...
Chùm hoa agabăng tím dịu dàng...
Cành hoa đỏ rực góc vườn...
Nhân tiện đang khoe hình... hoa lá, tiếp câu chuyện chuyến đi tới Công
viên hoa Thành phố Đà Lạt. Vị trí công viên nằm ở thung lũng Đồi Cù, bên
hồ Xuân Hương - trung tâm TP Đà Lạt. Công viên có diện tích 7000 mét
vuông... Con đường hoa trong công viên
Nơi đây như một bảo tàng hoa sống động...
... với trên 300 loài hoa và đang tiếp tục bổ sung thêm nhiều loài hoa trên khắp địa cầu...
Nơi đây cũng tiếp đón rất đông du khách đến với Thành phố Đà Lạt
Một phần công viên là nơi trồng và kinh doanh hoa trong nhà kính. Ghé vào một trong những nhà kính này: Hoa Hồng
Hoa Hồng Nhung đỏ thắm...
... với những cánh hoa mượt mà...
Một bông Hồng khác...
Lạc trong vườn Hồng...
Hoa Hồng vàng
Bông hồng màu Cam
... dành cho những người yêu nhau...
Hoa Hồng... hồng
Có nhiều nhà kính khác sử dụng để ươm trồng, nhân giống... để bán cho du
khách hoặc xuất khẩu. Một quầy bày bán các loại hoa như vậy
Những bông hoa lài Nhật thơm mát...
Các loại cây xương rồng...
Các loại hoa lan...
Những chậu cây treo thả chùm lá thướt tha...
Những bông hoa quỳnh rực rỡ...
Sắc màu...
Bạn Đà Lạt sắp xếp cho đoàn chinh phục LangBiang một buổi chiều, chỉ vì chiều muộn mới gặp những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú...
Phong cảnh Tt Lạc Dương - địa điểm ban đầu của Đà Lạt
Đến chân núi - Khu Du lịch LangBiang...
Từ bãi đậu xe này lên đỉnh LangBiang có thể đi bộ - mất chừng 2 đến 3
tiếng - tới đỉnh cao nhất, hơn 2100 m ... Quang cảnh bãi đậu xe
... hoặc leo bằng xe UAZ đi mất 15 phút...
Nào mình lên xe! 7 đến 8 khách leo lên 1 xe...
Con đường leo dốc dài 6 km xuyên qua những rừng thông tuyệt đẹp
Mấy chú lái xe du lịch quen đường lao vù vù... mặc cho khách lạ... thót tim
Chỉ sau chừng dăm phút lại thấy quen cảm giác... lâng lâng
Đội xe này chạy liên tục: khách lên, khách xuống theo quy tắc lên xe nào về xe đó...
Dịch vụ xe jeep đưa du khách tới đỉnh Ra Đa - thời trước 1975, có trạm
radar và sân bay trực thăng trên đỉnh này - với độ cao 2000 m. Từ đây
nhìn xuống cao nguyên
... xa xa là TP Đà Lạt
Từ đỉnh đồi Ra Đa nhìn xuống cao nguyên Lâm Viên
Những ngày đẹp trời, có thể nhìn rõ hơn, xa hơn...
... Những đụn sương mù bốc lên từ sườn núi...
... cảnh mà chỉ có lúc cuối chiều và một chút... may mắn
Ngắm cảnh và nghe câu chuyện truyền thuyết về chuyện tình chàng K'lang và nàng H'biang...
Mải nhâm nhi ly cà phê trên đỉnh LangBiang... lái xe gọi mới lục tục... xuống núi
Lại lắc lư, lượn lẹo.... trong khi bạn Đà Lạt gợi ý cho buổi tối đến
quán Diễm Xưa nghe Đà Lạt hát nhạc Trịnh và những tác giả thời xa xa...
Có điểm tham quan khó bỏ qua sau lời mời của bạn Đà Lạt: Thung lũng Tình Yêu - thắng cảnh thơ mộng nhất của TP
Với quy mô 140 ha rừng thông bao quanh hồ nước, một công viên lớn được xây dựng suốt lịch sử gần 100 năm. Bản đồ Khu Du lịch
Từ những năm 30 của thế kỷ XX, nơi đây đã có tên Thung lũng Tình Yêu theo tiếng Pháp...
... tới năm 1953 mới có tên Việt...
Tới năm 1972, một hồ nước được tạo thành do con đập ngăn nước... Hồ nước Đa Thiện sau rừng thông
Vì có hồ nước mà thung lũng này càng thêm thơ mộng, ...
... tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách và nhất là đối với những lứa đôi ở khắp miền đất nước.
Dưới tán lá xanh mát là những vườn hoa nhiều màu sắc
Một thảm hoa...
Hồ nước ẩn hiện giữa những đồi thông...
Rặng cây mimosa trên đồi...
Khung cảnh mà hầu như tất cả du khách đều thích chụp ảnh kỷ niệm...
... bao quát hầu như toàn bộ Thung lũng...
Vườn Bướm trên đồi Mimosa...
Con đường chạy ven hồ, nếu bạn thuê xe có thể chạy theo con đường này...
Từ Thung lũng nhìn tới đỉnh LangBiang phía sau
Rừng thông xanh mát
Một vài điểm nghỉ chân...
Buổi sáng cuối cùng của chuyến đi, bạn Đà Lạt rủ đi chợ... Trước cửa chợ Đà Lạt.
Chợ bán nhiều hoa, trái và... rau. Các loại trái cây: Nho - chắc dưới Phan Rang đưa lên...
... Trái này ở miền Tây...
Trái này, từ phương Bắc đưa xuống sau khi tẩm ướp???
Chợ Đà Lạt hấp dẫn bởi hàng rau tươi như thế này
Rau tươi rói nằm sát vỉa hè...
Tưởng rau diếp, nhưng lão Thái Phượt lại bảo là cải bó xôi...
Cây này tớ biết: Cần tây
Đám ớt màu đỏ nổi bật trong hàng rau xanh...
Bắp cải Đà Lạt chính hiệu...
Bà lão kêu Bác ơi! Mua hoa về nấu canh ngon lắm!
Chả biết có mua hay không? Tớ... chụp cái đã
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, về lại cái chuồng quen thuộc...
Đóng gói đồ đạc, bạn Đà Lạt đưa tiễn lên sân bay Liên Khương...
Bên trong nhà tàu vắng hoe, dù rằng lúc này giời đã đứng bóng
Cũng chả phải chờ lâu, bạn Vietjet nổi tiếng trễ chuyến hôm nay lại đến đúng giờ
Lên tàu tớ lại được ưu tiên ôm cánh
Cao nguyên hiện ra dưới cánh bay
Ra đến Bắc kỳ, trời nắng chói chang, nhiệt độ dưới sân bay được thông báo là rất cao
Tàu bay chuyển hướng từ biển vào ngay cửa sông Thái Bình... Kết thúc
chuyến đi! Hẹn gặp lại các bạn với... bài viết
mới!
(Chuyển từ bài viết Nha Trang - Đà Lạt, phong cảnh mùa hè trên diễn đàn otofun ngày 12/8/2017)
Chỉnh sửa: 28/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét