(Tiếp theo)
Buổi sáng, đoàn khởi hành đi Thung lũng các vị Vua - nơi tập trung lăng mộ các vị pharaoh từ thế kỷ thứ XVI đến thế kỷ XI trước Công nguyên. Tại bến xe trung chuyển trong khu di tích
Nơi đây là vùng núi phía Tây thành phố Luxor, bên rìa sa mạc rộng lớn kéo dài tới biên giới với Lybia
Khu lăng mộ bắt đầu được tiến hành xây dựng từ năm 1570 TCN...
...gần 500 năm, các pharaoh đã cho đào hầm sâu vào lòng núi đá và xây dựng 65 lăng mộ...
...trong đó chỉ có 24 lăng mộ các pharaoh, còn lại là của các viên quan quyền lực và thân nhân của họ, thậm chí có cả 3 lăng mộ an táng động vật của hoàng gia như chó, mèo, khỉ,...
Khu trung tâm nằm trong một thung lũng đá vôi
Phần lớn các ngôi mộ ở đây đã từng bị đào trộm ngay từ thế kỷ XII trước Công nguyên, mang đi những hiện vật quý giá...
Khi các nhà khảo cổ hiện đại phát hiện ra, các lăng mộ vẫn còn nhiều đồ tùy táng giá trị.
Các đồ vật này, kể cả xác ướp các pharaoh đã được đưa về bảo tàng, nơi được bảo quản và giữ gìn an toàn tốt hơn.
Một trong các hầm mộ
Vé vào cửa Thung lũng các vị Vua, cho phép sử dụng 1 ngày với tối đa là 3 hầm mộ
Theo phương pháp đánh số ký hiệu của các nhà khảo cổ, các lăng mộ ở đây có ký hiệu KV. Sau khi tham khảo Ma-xi, tour guide của đoàn, tôi chọn mấy hầm mộ gần khu trung tâm, sẽ kể ở đoạn sau
Một số lăng mộ đặc biệt có thu thêm phí, ví dụ như lăng mộ Tutankhamun, ký hiệu KV62 với giá vé 200 LE. Lăng mộ Tutankhamun được phát hiện muộn nhất, vào năm 1922. Trong lăng mộ vẫn còn như nguyên vẹn các đồ vật tùy táng gồm 5.398 hiện vật. Toàn bộ các đồ vật này hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.
Phía ngoài lăng mộ Tutankhamun
Một tour guide đang giới thiệu lăng mộ này
Đầu tiên, chọn một hầm mộ gần nhất: KV6 - nơi an táng pharaoh Ramesses IX thuộc Vương triều thứ 20...
Ramesses IX lên ngôi từ năm 1129 đến năm 1111 TCN...
Có một đoạn dốc ngắn dẫn vào buồng mộ không có hình vẽ
Buồng mộ nằm cuối đường hầm có không gian rộng. Quan tài nằm chính giữa
Quan tài bằng đá hoa cương và gian phòng được trang trí hình vẽ trên tường
Trên nắp quan tài cũng được chạm khắc nhiều hình vẽ
Mọi ánh nhìn tập trung lên các bức tường xung quanh hơn là cái áo quan
Các bức tranh tường màu sắc vẫn đậm nét sau hơn 3.000 năm
Một số chỗ bị hủy hoại được phục chế hoặc bịt sơn trắng...
Góc buồng có hình vẽ tương đối nguyên vẹn nhất
Nhiều du khách chọn góc này để chụp hình kỷ niệm... gây ùn tắc cục bộ
Hầm mộ tiếp theo là KV16... với chiều sâu khoảng 50 mét
Lối lên cửa hầm mộ
Một khúc xuống hơi dốc...
...lối đi nhỏ hẹp...
Đây là lăng mộ pharaoh Ramesses I lên ngôi năm 1292 đến năm 1290 TCN, thực tế chỉ được 2 năm...
Theo các nhà khảo cổ nhận xét thì các hình vẽ trong hầm mộ được làm vội vàng, có phần sơ lược...
Hầm mộ được phân ra những khúc ngắn với các buồng mở rộng hai bên
Bức tranh tường dọc lối đi
Một đoạn hầm mộ mở rộng hai bên...
Nhiều bức tranh tường màu sắc
Những hình nổi trên tường
Gian mở rộng có sử dụng các cột chống
Một trong những gian đó, có vẻ như đang còn dở dang
...với một cái hố đặt quan tài...
...không biết để cho ai? hoặc để làm gì?
Cuối đường hầm là căn phòng mộ, chính giữa là quan tài đá...
Đặt bên cạnh là chiếc nắp quan tài bằng đá bị vỡ...
Hầm mộ Ramesses I bị trộm đào vào lấy đi xác ướp vào năm 1860 và đưa tới Bắc Mỹ. Năm 2003, xác ướp được trả lại cho Ai Cập, hiện đang trưng bày trong Bảo tàng Luxor
Phần nhiều hình trang trí trong hầm mộ đã bị hư hỏng...
Trên đường quay ra khỏi lăng mộ Ramesses I
Theo như quy định, vé trong ngày được phép tham quan 3 hầm mộ. Chọn ngay lăng mộ gần đó: KV8. Sơ đồ ba lăng mộ tham quan (mũi tên màu cam)
Hầm mộ KV8 an táng pharaoh Merenptah trị vì từ năm 1213 đến năm 1203 TCN
Lối lên cửa hầm mộ...
Cửa các hầm mộ đều có nhân viên soát vé và bấm vé để đánh dấu số điểm tham quan. Động tác phụ: đưa cho du khách một tấm bìa các tông nhỏ bằng bàn tay để phe phẩy khi vào trong đường hầm. Lúc ra, nhân viên này thu lại, đồng thời kêu: tiền, tiền,...
Hầm mộ Merenptah sâu đến 160 mét, có nhiều đoạn dốc... Không có những điểm đặc biệt nên chả khoe ảnh chụp nữa...
Cửa hầm, nhìn mấy hòn đá mà... lo ngại
Trên đường từ Thung lũng các vị Vua quay ra, HDV đưa vào một xưởng chế tác đá. Các nhân công biểu diễn những thao tác trên đá tự nhiên, vừa hát chào mừng...
Và đây là các sản phẩm của họ...
Tớ cũng mua ủng hộ các bạn í. Một trong số đó
Gần Thung lũng các vị Vua là Thung lũng các Hoàng Hậu
Thung lũng các Hoàng Hậu là nơi các bà vợ pharaoh được chon cất trong thời cổ đại
...có vẻ như không được "quy hoạch" tốt nên đến nay không nhận ra bất cứ công trình nào...
Từ Vương triều thứ 18 (từ năm 1550 TCN), nơi đây bắt đầu cho chôn cất các xác ướp trong gia đình Hoàng cung. Đến triều đại thứ 19 (từ năm 1292 TCN) mới có lăng mộ vợ pharaoh Ramesses I, vương hậu Nefertari,...
Công trình duy nhất được du khách quan tâm ở đây là Đền thờ Lăng mộ Hatshepsut
Đền thờ nhìn từ xa
Bến xe trung chuyển vào Đền thờ
Xe bố trí cho từng đoàn khách
Bãi xe của khách du lịch đã chật cứng...
Từ đây nhìn ra những phế tích công trình của Thung lũng các Hoàng Hậu
Đền thờ Lăng mộ Hatshepsut, còn được gọi dưới cái tên Thánh địa của những nơi linh thiêng được xây dựng dưới thời trị vì của pharaoh Hatshepsut (từ năm 1479 đến năm 1458 TCN)
Đền thờ được xây dựng dựa vào vách đá hình cánh cung với ba tầng theo cấp bậc thang
Trong 31 Vương triều Ai Cập cổ đại kéo dài gần 3000 năm, có ba phụ nữ lên ngôi pharaoh. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Hatshepsut là nắm thực quyền, là pharaoh có nhiều công trình để lại cho đất nước Ai Cập ngày nay, mà Đền thờ là công trình tiêu biểu
Dãy hành lang bên cạnh đền thờ dưới tầng 1
Dãy hành lang tầng 1 nhìn bên ngoài
Với hai hàng cột vuông...
Lối vào đền là một đoạn dốc dài 1000 mét
...có hai bức tượng thần Horus ở đầu đoạn dốc
Tầng hai với dãy hành lang dài ở hai bên...
...có tượng các vị thần Osiris - người cai quản âm phủ trước mỗi cây cột đá...
Từ hàng hiên tầng 2 nhìn xuống...
Tầng ba của ngôi đền, bước qua cánh cổng vào đền
Khoảng sân rộng trước cửa đền thờ
Hàng cột trước cửa đền...
Trước cửa lăng mộ
Bên trong gian thờ chính
Những trang trí trên bức tường hai bên
Chỗ đặt lăng mộ... Năm 2007, sau nhiều nỗ lực, các nhà khảo cổ đã tìm và xác định được xác ướp của Hatshepsut
Các gian thờ khác trên tầng 3
Bên cánh phía Tây của đền thờ...
Ngăn bên chái phía Tây đền thờ...
...đền thờ thần linh...
Trải qua thời gian hơn 3.500 năm, ngôi đền bị phá hoại và thiên tai, động đất nhưng vẫn còn vững vàng, gần như còn nguyên vẹn đến nay
Một dãy hành lang, nơi ghi chép lại những chiến công của pharaoh Hatshepsut trong đền
...những hình vẽ sống động...
Trên đường quay trở ra...
Vé vào của Đền thờ Lăng mộ Hatshepsut
Một di tích cổ đại nữa trong chuyến tham quan ở Luxor, đó là bức tượng Colossi of Memnon
Các bức tượng Memnon trước cổng đền thờ pharaoh Amenhotep III (lên ngôi từ năm 1386 đến năm 1349 TCN). Ngôi đền được xây dựng rất đồ sộ và rộng lớn nhất Ai Cập thời đó, trên diện tích 35 ha
Memnon là tên của hai bức tượng đá khổng lồ này, là tên của vị vua Ethiopia lúc ấy.
Cặp tượng đá cao 18 mét còn lại đến nay là di tích duy nhất của đền thờ. Do vị trí xây dựng ở gần sông Nile nên bị lũ lụt phá hủy. Các pharaoh đời sau sử dụng các khối đá ở đền cho các công trình khác...
Bữa ăn bên bờ sông Nile sau một ngày dạo chơi với 7.058 bước chân...
(Còn tiếp)


























































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét